MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Ước mơ
Không gian đang ngập tràn thơ
Ta mơ có bạn bây giờ ở đây
Cùng nhau tay lại cầm tay
Nuốt từng câu chữ đắm say ý, lời
Để ta đi nốt cuộc đời
Có em có cả một trời thơ yêu.
Điện thoại
Nhấc điện thoại nghe từng hơi thở
Tiếng người yêu tít ở phương xa
Chỉ vì nhung nhớ người ta
Muốn nghe giọng nói như là ngay bên
Ngọt ngào hai tiếng “anh em”
Niềm thương, nỗi nhớ êm đềm trao nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 13:38:19 bởi HOA HUYỀN >
Hơn cả giấc mơ
Có giây phút đắm chìm trong suy tưởng
Sóng trong lòng dồn nén những khát khao
Chiều hoàng hôn tím một màu thương nhớ
Báo đêm về trằn trọc những vần thơ
Anh yêu em như chưa thế bao giờ
Đầy ăm ắp tuổi thơ và kỷ niệm
Ba mươi năm vẫn ngày đêm tìm kiếm
Bỗng em về hơn cả giấc chiêm bao
Tình đôi ta xa cách vẫn ngọt ngào
Dẫu có thể sau này và mãi mãi
Không bao giờ trong vòng tay ân ái
Ở hai đầu nỗi nhớ vẫn bên nhau. : Bài thơ đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 20:29:15 bởi Viet duong nhan >
Tuổi tam hợp
Tuổi tam hợp
Hợi, Mão, Mùi
Không nói ra miệng
Nhưng vui trong lòng
Biển đời
Đen bạc
Đục trong.
Mấy ai há dễ
Đo lòng tri ân?
HH. 2004
“Trong cõi đam mê”
“ Trong cõi đam mê" thấy có mình
Ngọt ngào cay đắng lẫn quang vinh
Kim Long thi pháp "Rồng" bay lượn
Cũng lắm chông gai, cũng lắm tình
Ý tứ vần thơ… lời tự sự
Tài hoa đáng nể… bậc sư huynh
Nỗi niềm bày tỏ em mừng Bác
Đọc "…Cõi đam mê" thấy có mình
Kính tặng Anh
Trà Kim Long nhân đọc tập thơ
" Trong Cõi Đam Mê "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 13:49:39 bởi HOA HUYỀN >
Mơ !
Đêm qua mơ yêu em
Đến bây giờ còn thẹn
Lúc nổi cơn khùng điên
Không còn gì gìn giữ
Xuất hiện phút thần tiên
Làn môi em cắn nát
Đau quá em ré lên
Máu trào loang thắm đỏ
Giật mình anh tỉnh giấc
Hóa ra máu môi mình
Tiếc
Chỉ tiếc người ta đã có chồng
Lầu son gác tía cũng như không
Ngày xưa đẹp thế ai không thích?
Chót lỡ thành ra… mãi vẫn không…
Giấu kín trong lòng chẳng dám mong.
Làm trai ngọng ngịu ngắm nhìn bông
Người ta chỉ sợ gai hồng nhọn
Chứ chẳng buồn ai đã bế bồng.
Tuổi xế chiều
Tuổi xế chiều
Tình ta
rung chuyển đất.
Ngất ngây say
sắc tím tuổi hoàng hôn
Mê mẩn phút
Đất - Mặt trời ly biệt
Trăng tỏ, mờ…
Tha thiết tiễn hoàng hôn.
HH. Sài Gòn Thu 2003
Đàn Bầu
Buồn giai điệu nấc… u sầu
Vui âm thánh thót
nặng sâu ân tình
Độc dây
một dáng bầu xinh
Bổng trầm
réo giắt
dệt tình thiết tha
Nỉ non
nức nở lòng ta
Làm thân con gái, đàn bà chớ nghe.
HH. 2004
Than thở mà chi
Than thở mà chi
khổ suốt đời
Còn duyên
kiếp tới gặp nhau thôi
Thiên đàng hẹn ước
mai em nhé ?
Dặn thế
xin đừng
đãi chóp môi !
Khát khao
Khát khao
Ôm ấp nàng trăng
Hôn môi em gió
Mây giăng trắng đầu
Đo lòng ai biết nông - sâu ?
"Trần" mơ mộng hão
gieo sầu viễn vông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 13:06:58 bởi HOA HUYỀN >
Duyên
Đã là duyên phận do trời
Trước sau cũng khó mà rời xa nhau
Biết đời sẽ rất khổ đau
Không phải như áo qua cầu gió bay
Nếu như chưa phải kiếp này
Hẹn em kiếp khác giải bày trăng sao
Vô tình
Ô cửa sổ vầng trăng nửa mảnh
Giấc chiêm bao đỏng đảnh đêm hè
Yếm đào nửa kín, nửa khoe
Vô tình không muốn ai dè vẫn run
Thắp ngọn lửa tình hun hạnh phúc
Đợi mùa sau bạn chúc mừng ta
Cái đêm nửa mảnh trăng tà
Chót vì giải yếm đào hoa tan đời.
Tháng 3.2005
Chân dung cận cảnh
Hội quá đủ vừa lùn lại lé
Khá to con béo khỏe hơn người
Tuổi vừa ngót nghét năm mươi
Tài hoa khéo léo miệng cười có duyên
Đa tình khắp cả ba miền
Cũng hay có máu khùng, điên nhưng khờ
Dở hơi lẩn thẩn mê thơ
Với người tri kỷ thẫn thờ là say
Ai ơi nhớ lấy câu này:
Đã chơi với bạn dở, hay tới cùng
Vấn vương
"…Giữa dòng người xa lạ
một ngày lạc mất nhau…"
Giờ này em ở đâu?
Bắc Nam xa cách hai đầu nhớ thương.
Lẽ nào không thể chung đường ?
Để ta cứ phải vấn vương u sầu ?
Sẵn lòng làm kiếp ngựa trâu
Dìu em đi đến bạc đầu trăm năm.
HH.
Sợ vợ
Các bạn bảo Đào Hoa sợ vợ ?
Chẳng sai đâu món nợ đeo hoài
May chưa sợ vợ nhà ai
Vợ mình mình sợ mấy ai chê cười
Ra đường miệng vẫn cười tươi
Đong đưa liên tỉnh khối người còn mê
Tuổi mùi sư phụ loài "dê"
Khi đi giả "nghé" khi về giả "nai"
Ta đâu có dám khoe tài
Chỉ khoe sự thật sợ oai xã nhà
Lọt lòng tên đã Đào Hoa
Tiếng chưa có miếng vì Hoà hiền khô.
HH.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: