MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 41 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 23.06.2006 12:51:31 (permalink)
0

Xúc cảm tản mạn

I.
Rụng ngập đường, cành thu chớm lạnh
Nẫu tương tư nặng gánh hồng nhan
Mấy ai níu được thời gian
Lời ru nấc nghẹn, phím đàn lạc âm.

II.
Ngập lá vàng, cành thu chớm lạnh
Nẫu hồng nhan, nặng gánh tương tư
Say lòng váng vất ngất ngư
Người ơi ! sao nỡ chối từ tình ta ?

Thu 2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 12:56:14 bởi HOA HUYỀN >
#31
    HOA HUYỀN 23.06.2006 12:53:36 (permalink)
    0

    Thỏa lòng mong

    Nổi tiếng Hưng Yên đất nhãn lồng.
    Vùng quê bát ngát lúa sai bông.
    Đầm sen nở trắng hương thơm ngát.
    Ruộng lúa cò bay rợp cánh đồng
    Lối cũ ngày về êm giấc mộng.
    Đường xưa lúc đến ấm dòng sông
    Xa quê trĩu nặng lòng nhung nhớ.
    Chốn ấy ta mình vẫn ngóng trông.
    Tạ đất ơn trời, xe số phận
    Phù Tiên - Hương Thái kết đôi dòng
    Nghĩa tình chồng vợ trang say đắm
    Nợ bút, duyên thơ cõi mặn nồng
    Đếm bước thời gian ôn lận đận
    Nhẩm từng năm tháng tính long đong
    Bốn mươi năm chẵn tình chung thủy
    Nước mắt lưng tròng thỏa ước mong


    Tháng 8.2004
    Kính tặng anh chị ĐL - PL
    Nhân kỷ niệm 40 năm ngày cưới
    #32
      HOA HUYỀN 23.06.2006 12:55:18 (permalink)
      0

      Tự răn mình

      Coi chừng vướng phải bùa mê
      Ăn nhầm thuốc lú theo "dê" la cà
      Coi chừng những kẻ trăng hoa
      Giả ngu, giả ngốc… cáo già dễ thương

      Coi chừng tính nết ẩm ương
      Sáng mưa, trưa nắng thất thường mà ghê
      Coi chừng càng "ghét" càng mê
      Muốn quên chẳng đặng tái tê cõi lòng

      Coi chừng tưởng đục, mà trong
      Ngỡ trong, lại đục cái vòng quẩn quanh
      Đang yên cơm nóng, ngọt canh
      So đo tính toán hoá thành dở hơi

      Khổ đau đâu hẳn tại trời ?
      Hay do tại số cho đời hẩm hiu
      Vo ve ong, bướm dập dìu
      Tàn canh tỉnh giấc quạnh hiu lạnh nhà

      Tu trong cái vỏ đào hoa
      Khổ đau một kiếp đến già còn kinh
      Ngồi thiền trong cõi vô minh
      Đi tìm một chút ân tình xa xưa

      Cầu mong biết mấy cho vừa ?
      Răn mình cẩn thận tình thừa… dối gian
      Gia đình xào xáo nát tan
      Aám êm bát nháo hoa tàn, nhụy rơi

      Yên thân đã quá nửa đời
      Giữ cho trọn kiếp, mấy lời răn đe

      HH.
      #33
        HOA HUYỀN 23.06.2006 13:26:45 (permalink)
        0

        Bẽ bàng

        Lá trầu rụng kín vườn sau
        Xót thương thân phận buồng cau úa vàng
        Đò đưa xưa đã sang ngang
        Trăng khuya nở muộn bẽ bàng mù u…

        2004

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 13:30:22 bởi HOA HUYỀN >
        #34
          HOA HUYỀN 23.06.2006 13:28:32 (permalink)
          0
          Hẹn ngày về

          Sắp đến ngày hạnh phúc bên nhau
          Cùng say ngắm
          lá vàng rơi
          giữa trời thu Hà Nội
          Hương hoa sữa
          đường Nguyễn Du
          lại làm ta bối rối
          Trăng ngập ngừng…
          bẽn lẽn
          Hẹn ngày về
          Ta dạo lối mòn xưa ?

          Sàigòn Thu 2004
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2006 13:30:53 bởi HOA HUYỀN >
          #35
            HOA HUYỀN 23.06.2006 13:32:44 (permalink)
            0

            Phải không ?

            Lòng tham có đáy không em nhỉ ?
            Đã được voi rồi muốn với tiên
            Nếu thực đức tài
            Ai dám cấm ?
            Đòi gì chẳng được
            Huống chi tiên?

            2004

            #36
              HOA HUYỀN 23.06.2006 13:33:48 (permalink)
              0

              Tình trong mộng

              Một chút tình trong mộng
              Mơ thôi !
              Đủ đã đời
              Đắm say tình trong mộng
              "Đeo nó" mãi em ơi !
              Chút tình trong ảo mộng
              Hơn thực tế xa vời
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2006 18:33:54 bởi HOA HUYỀN >
              #37
                HOA HUYỀN 23.06.2006 13:35:06 (permalink)
                0

                Hồi xuân

                Bên nhau mấy chục năm rồi
                Hồi xuân thơ thới thấy đời thêm tươi
                Năm mươi chúm chím môi cười
                Cái duyên thuở ấy lại ngời sắc hương
                Gia đình đầm ấm, yêu thương
                Thời gian nhuộm mấy sợi sương trắng đầu
                Thăng trầm một cuộc bể dâu
                Là nguồn thi hứng nối cầu nhịp thơ

                #38
                  HOA HUYỀN 23.06.2006 13:36:07 (permalink)
                  0
                  Trả, vay nợ trần

                  Đình làng nghi ngút khói nhang
                  Trẻ, già, trai, gái mơ màng cầu may
                  Tứ phương tấp nập đêm ngày
                  Hão huyền khấn vái trả, vay nợ trần.

                  Người cầu nhàn hạ tấm thân
                  Kẻ mong hốt bạc vàng cân sang giầu
                  Người cầu lắm ruộng nhiều trâu
                  Kẻ mong danh vọng cuỡi đầu bàn dân
                  Người cầu gái đẹp ái ân
                  Kẻ mong địa vị len chân một bầy
                  Người cầu rượu,thịt no say
                  Kẻ mong khỏi kiếp đọa đầy trần gian
                  Người cầu bớt nỗi gian nan
                  Kẻ mong cơm nóng, canh chan dưa cà

                  Còn tôi chẳng dám kiêu sa
                  Chỉ cầu đọng lại vài ba, bốn vần.

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2006 23:39:52 bởi Viet duong nhan >
                  #39
                    HOA HUYỀN 23.06.2006 13:37:02 (permalink)
                    0

                    Tình Yêu !

                    Khá khen em khéo ỡm ờ
                    Biến anh thành một ngã "khờ"ngu ngơ
                    Học đòi ngọng ngịu làm thơ
                    Tương tư mây gió thẫn thờ chơi vơi

                    Tình yêu đúc kết ngàn đời
                    Đâu cần tuổi tác vẽ vời hèn sang
                    Chỉ cần hai trái tim vàng
                    Rung cùng một nhịp thiên đàng là đâu ?

                    Vụng nhìn mắt chớp vào nhau
                    Thế là ta đã đớn đau cả đời
                    Niềm thương, nỗi nhớ đầy vơi
                    Tâm hồn thể xác rã rời vì yêu


                    #40
                      HOA HUYỀN 23.06.2006 13:37:48 (permalink)
                      0
                      Than thân

                      Thở hổn hển, nhàu như “bị rách”
                      Thanh xuân ơi! khí phách đâu rồi ?
                      Hớ hênh ngó đỡ thèm thôi
                      Dẫu trên có bảo, dưới lời không nghe.

                      Sức trẻ vơi, buồng the nghẹn tức
                      Trút hờn, ghen uất ức vào thơ
                      Thôi đành co kéo trong mơ
                      Thỏa cơn hờn giận trước giờ tàn hoa.
                      #41
                        HOA HUYỀN 23.06.2006 13:39:02 (permalink)
                        0

                        Rối lòng

                        Anh cứ đợi chờ tin em nhắn
                        Kìm vu vơ sợ cắn vành môi
                        Thời gian thì chẳng ngừng trôi
                        Ngập ngừng xem lại những lời trao qua
                        Nông, sâu khóe mắt nhạt nhòa
                        Hay là ta thử lòng ta rã rời

                        Thế mới biết hai người khốn khổ
                        Quá si tình trọn chỗ đa mang
                        Nếm mùi chua chát trái ngang
                        Gánh luôn cả nỗi bẽ bàng vào thân
                        Ta đâu phải thánh hay thần ?
                        Cũng người yêu ghét phàm trần như ai.

                        2005

                        #42
                          HOA HUYỀN 23.06.2006 13:39:35 (permalink)
                          0

                          Men say

                          Ly rượu tình men say sắc thắm
                          Quên làm sao lúc ngắm nhìn nhau ?
                          Vôi trầu hẹn với hương cau
                          Ngày này thu tới năm sau cưới nàng

                          Thu 2004

                          #43
                            HOA HUYỀN 25.06.2006 10:59:39 (permalink)
                            0

                            Ai ngờ còn xa

                            Khi lột xác thân tằm hoá kiếp
                            Sợi tơ lòng mãi miết xe thơ
                            Đi tìm tri kỷ trong mơ
                            Tưởng như đã gặp ai ngờ còn xa.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:11:10 bởi HOA HUYỀN >
                            #44
                              HOA HUYỀN 25.06.2006 11:10:40 (permalink)
                              0
                              Bệnh Tưởng

                              Mắc bệnh tưởng là nguy lắm đấy
                              Nhìn ai cười cũng thấy mình “siêu”
                              Đi đâu cũng có kẻ chiều
                              Mơ màng thấy cả người yêu trên trời
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:39:58 bởi HOA HUYỀN >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 41 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 604 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9