MỘT THỜI HOA PHƯỢNG ĐỎ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 41 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 604 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 25.06.2006 11:12:06 (permalink)
0
Lạ kỳ

Tự nhiên nhớ, lạ kỳ chưa ?
Tuổi thơ… kỷ niệm ngày xưa ai ngờ
Tràn về trong những giấc mơ
Bồng bềnh thêu dệt vần thơ yêu đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:31:50 bởi HOA HUYỀN >
#46
    HOA HUYỀN 25.06.2006 11:12:54 (permalink)
    0

    Hoa Tường vy

    Bông lá nhỏ khiêm nhường giản dị
    Họ hoa hồng ngó kỹ kiêu xinh
    Sống đâu cũng có nghĩa tình
    Sắc hương thoang thoảng
    ta-mình vấn vương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:32:19 bởi HOA HUYỀN >
    #47
      HOA HUYỀN 25.06.2006 11:13:44 (permalink)
      0

      Nếu

      Nếu thế gian
      Không còn Phụ Nữ
      Hành tinh lạnh lẽo
      Thiếu tình yêu

      Trăng thơ mộng
      Cũng đâu còn nữa
      Tia nắng mặt trời
      Biến mất tiêu

      Nếu bỗng dưng
      Đàn ông biến mất
      Chị em Phụ Nữ
      dẫu là tiên
      Thiếu đi phân nửa
      không nguyên vẹn
      Liễu yếu
      Đào tơ
      Chẳng lẽ thiền ?
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:32:52 bởi HOA HUYỀN >
      #48
        HOA HUYỀN 25.06.2006 11:14:32 (permalink)
        0

        Giận

        Em lại giận làm anh bối rối
        Cho anh xin chuộc lỗi hàm hồ
        Coi chừng biển động sóng xô
        Thuyền tình tan nát nhấp nhô xa mờ
        Đớn đau day dứt hồn thơ
        Lẽ nào không hiểu còn ngờ vực anh ?
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:33:17 bởi HOA HUYỀN >
        #49
          HOA HUYỀN 25.06.2006 11:17:51 (permalink)
          0

          Người Thầy Giáo
          THƯƠNG BINH


          Bánh xe lăn chầm chậm với thời gian
          Đường hôm nay hình như
          quanh co, gập ghềnh, dài hơn hôm trước
          Tiếng lộc cộc, lạch cạch… và hơi thở dốc
          dồn dập dày hơn
          Mồ hôi quyện mồ hôi ướt đầm vai áo bạc….
          Anh vẫn đến
          với đàn em hiếu học
          cù bất, cù bơ
          Ngọn đèn dầu toả sáng trong đêm
          "i" với "t" ướp ước mơ
          ngày mai thành hiện thực
          Mắt sáng ngời
          Bừng lên trên từng gương mặt
          bùn đất nhom nhem
          Viên phấn viết chỉ đến được lưng chừng
          một phần ba tấm bảng đen treo giữa lớp
          Bụi phấn nhạt nhoà,
          Bay lả tả… bạc trắng mái đầu hoa
          Và lời giảng ngợi ca " Bầu ơi thương lấy bí cùng…"
          quyện với " tình yêu quê hương đất nước"
          sẽ vẫn còn sang sảng… sang sảng
          đến giây phút cuối cuộc đời
          Người thày giáo thương binh.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:33:56 bởi HOA HUYỀN >
          #50
            HOA HUYỀN 25.06.2006 11:18:56 (permalink)
            0

            Tản mạn

            I. Bẩy nổi ba chìm lắm khổ đau
            Trái ngang hai nửa đẫm u sầu
            Hồn thơ tơi tả tàn thân xác
            Biết đến bao giờ mới có nhau ?

            II.
            Nửa đời người phiêu bạt kiếm tìm nhau
            Đông sắp về gió lùa se sắt lạnh
            Đêm nằm mơ có em yêu bên cạnh
            Sưởi ấm lòng tan băng giá mùa đông

            III.
            Quên ư? Chẳng dễ gì quên được
            Bảo nhớ, trời ơi! Dễ nhớ đâu
            Số phận đời người ai sắp đặt
            Khi thừa hạnh phúc lúc quá đau
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:34:23 bởi HOA HUYỀN >
            #51
              HOA HUYỀN 25.06.2006 11:19:40 (permalink)
              0

              Cầu mong

              Đi chùa thắp một nén hương
              Và cầu ai cũng yêu thương chúng mình
              Cảm thông cho một mối tình
              Nồng nàn say đắm lung linh sắc màu
              Làm con, làm vợ, làm dâu
              Lo tròn bổn phận trước sau chu tòan
              Mẹ ơi! Phù hộ bình an
              Cháu con mạnh khỏe hiền ngoan cậy nhờ.

              Đa mang chót vướng vào thơ
              Trăm năm đeo đuổi thẩn thờ trăm năm!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:34:50 bởi HOA HUYỀN >
              #52
                HOA HUYỀN 25.06.2006 11:20:19 (permalink)
                0

                Thì ra

                Từ lâu cứ ngỡ hững hờ
                Thì ra hai nửa vẫn chờ đợi nhau
                Ngỡ rằng có cá quên rau ?
                Ai ngờ tao ngộ vơi sầu đầy vui
                Bên nhau cay đắng ngọt bùi
                Xin đừng hờn dỗi chôn vùi tình yêu
                Vì ta đã khổ đau nhiều
                Bây giờ cần tránh những điều đớn đau
                Cái gì đẹp đẽ cho nhau
                Cái gì cay đắng u sầu quăng đi
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:35:15 bởi HOA HUYỀN >
                #53
                  HOA HUYỀN 25.06.2006 11:21:06 (permalink)
                  0

                  Thiện tâm

                  Thiện tâm
                  đắc đạo chốn hồng trần

                  Phật pháp từ bi
                  thắm nghĩa nhân

                  Giáo hóa muôn người chân, thiện, mỹ
                  Tu thành chánh quả vọng ngàn xuân

                  Nhân dịp viếng thăm Thiền viện
                  VẠN HẠNH ĐÀLẠT
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 13:34:27 bởi HOA HUYỀN >
                  #54
                    HOA HUYỀN 25.06.2006 11:21:48 (permalink)
                    0

                    Chia sẻ

                    Yêu nhau hai nửa rã rời
                    Khổ đau thì cả hai người cùng đau
                    Xin đừng nhận cả u sầu
                    Chia đôi cùng chịu nỗi đau âm thầm
                    Xin em đừng có lặng câm
                    Anh không chịu nổi lệ đầm ướt mi
                    Thương thay một mối tình si
                    Ba mươi năm ấy xanh rì tốt tươi.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:36:05 bởi HOA HUYỀN >
                    #55
                      HOA HUYỀN 25.06.2006 11:22:39 (permalink)
                      0

                      Ước hẹn

                      Ba mươi năm chuyện cũ tưởng qua rồi
                      Có ai ngờ chất chồng bao nỗi nhớ
                      Vẫn vẹn nguyên mối tình xưa dang dở
                      Hoa phượng hồng giục giã tiếng ve ngân

                      Anh nức nở hiến dâng cho và nhận
                      Em thẫn thờ say đắm giữa dòng yêu
                      Mắt đẫm lệ từng phút giây ngây dại
                      Trong vòng tay dạo gót ngắm mây chiều

                      Hai tâm hồn hòa quyện xóa cô liêu
                      Đang lặn ngụp bể tình yêu hạnh phúc
                      Để quên đi nỗi khổ đau tủi nhục
                      Đeo đẳng ta gần suốt cả cuộc đời

                      Nhớ, nhớ lắm quên làm sao em hỡi ?
                      Phút chia lìa hai đứa sống hai nơi
                      Người xa xứ có hay người ở lại
                      Tan nát con tim, dạ rối tơi bời

                      Ta ước hẹn ngày mai tình thắm lại
                      Phượng đỏ hè, ve khoe tiếng rền vang
                      Tuổi năm mươi hồi xuân trên đất mẹ
                      Cuối cuộc đời hạnh phúc mới sang trang
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:36:29 bởi HOA HUYỀN >
                      #56
                        HOA HUYỀN 25.06.2006 11:23:27 (permalink)
                        0

                        Đà Lạt

                        Đêm huyền diệu không làm sao ngủ được
                        Chập chờn mơ Đàlạt mướt “ thông xanh”
                        “Thung lũng tình yêu” nụ cười in sóng mắt
                        “Hồ Xuân Hương “ phảng phất gió rung cành

                        “Thiền viện Trúc Lâm” núi non cao trùng điệp
                        Ngàn sắc hoa nở rộ xóa ưu phiền
                        Cáp lơ lửng treo tâm hồn mơ mộng
                        Giữa trần gian lộng lẫy cảnh thần tiên…

                        Tháng 7.2005
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:37:08 bởi HOA HUYỀN >
                        #57
                          HOA HUYỀN 25.06.2006 11:24:11 (permalink)
                          0

                          “Hè“ ơi !

                          Hoa phượng đỏ hè xưa rực rỡ
                          Tiếng ve sầu nức nở rền vang
                          Nụ cười vỡ nắng ròn tan
                          Còn theo ta mãi chứa chan xa vời
                          Một thời để nhớ người ơi !
                          Nhành hoa phượng vĩ vẫn ngời sắc xuân
                          Nghĩ về nhau, hóa nên gần
                          Còn hơn chỉ cách vài phân hững hờ
                          Dâng trào cảm xúc ngẩn ngơ
                          Gửi người xa xứ vần thơ ân tình
                          Biển đời cay đắng nhục vinh
                          Giữ cho tình bạn chúng mình bền lâu
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:37:39 bởi HOA HUYỀN >
                          #58
                            HOA HUYỀN 25.06.2006 11:24:48 (permalink)
                            0

                            Thú vui

                            Sáng sáng cà phê nhả khói mờ
                            Nhâm nhi nhấm nháp mấy vần thơ
                            Lâng lâng cảm xúc hồn bay bổng
                            Đắm ý, say lời cứ ngẩn ngơ

                            Thú vui tao nhã đời thanh thản
                            Xướng họa đôi câu dấu thẫn thờ
                            Rượu quý trà thơm nâng cạn chén
                            Thả hồn theo khói rộng đường mơ
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2006 11:55:08 bởi HOA HUYỀN >
                            #59
                              HOA HUYỀN 25.06.2006 11:25:36 (permalink)
                              0

                              Nỗi Lòng

                              Cơn sóng đời xô người xa muôn dặm
                              Như nhành hoa rơi rụng xuống âm thầm
                              Đứng trên bờ ta trông dòng nước cuốn
                              Tủi thương mình và tiếc một xa xăm

                              Tưởng đã đi không bao giờ trở lại
                              Ta nhủ lòng thôi nhé hãy quên đi
                              Đâu có phải vô tình không muốn nhớ
                              Chỉ mình ta đau đớn buổi phân ly

                              Ai có biết men đời ta đã cạn
                              Còn mong gì khơi lại chút hương thơm
                              Đâu dám thắp khêu chi ngàn ánh sáng
                              Khi em về dòng suối lệ trào tuôn

                              Trong tận cùng những gì cay đắng nhất
                              Mối tình xưa bất chợt lại quay về
                              Một quả tim hai vết rạn tái tê
                              Một tình yêu nẩy mầm mong sống lại

                              Ta day dứt giữa vòng dây oan trái
                              Nửa mảnh hồn đau đớn mối tình xưa
                              Nửa trái tim thoi thóp gõ âm thừa
                              Một thân xác hai tâm hồn bấn lọan



                              http://20201/3B1522B6DDF04A298FDAF2D2C6D30B41.jpg
                              http://20201/5CBBFC7446514C6D9D217F49D6DF4BE8.jpg
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2006 13:14:17 bởi HOA HUYỀN >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 41 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 604 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9