GÓC XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 235 bài trong đề mục
HOA HUYỀN 29.06.2006 11:46:53 (permalink)
0

Xướng:
ÔNG THÀY VUI TẾU

Quá sướng nghe thày giảng tuyệt hay
Em vui... thích học đến mê say
Cười vang khoái chí khi thày tếu
Lặng tiếng im ghi… chép mỏi tay
Quá qúy ông thày vui tếu tếu
Thương nhiều “tại chức” mấy em hay
Chia tay lại sợ ngày mai ... nhớ
Chót đã yêu thày qúa đắm say.



Tự họa: THÀY TẾU DUYÊN

Cũng tại ông thày gỉang quá hay
Cho nên “tại chức” học hăng say
Thày vui thể hiện vài chiêu tếu
Lớp thích hò reo vỗ mỏi tay
Thích chí cười vang dàn dụa mắt
Rung đùi tấm tắc cứ khen hay
Không ngờ khiếu tếu thày duyên thế
Suýt nữa làm em đắm đuối... say
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:58:15 bởi HOA HUYỀN >
#46
    HOA HUYỀN 29.06.2006 11:47:27 (permalink)
    0

    SUÝT NHẦM

    Thích thú say thơ… suýt cháu nhầm
    “Xuân Hương” đấy chứ ... hóa bà Cầm
    Tài năng tuyệt quá thua gì “tú”
    Đức độ, tài danh đúng… cụ cầm
    Nể phục tài năng thơ cụ tếu
    Nghiêng mình kính trọng lối thơ châm
    Năm nay bẩy bẩy còn minh mẫn
    Cháu chúc bà vui mãi… chẳng trầm
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:56:09 bởi HOA HUYỀN >
    #47
      HOA HUYỀN 29.06.2006 11:47:59 (permalink)
      0

      NỂ THƠ CỤ NGỌC

      Cụ Ngọc làm thơ tếu tuyệt hay.
      Không thèm úp mở nói phăng ngay.
      Dùng lời hắc búa trêu người tỉnh.
      Lấy lẽ hài hòa ghẹo kẻ say.
      Một lũ tham ô đành ngậm đắng.
      Còn phe lũng đoạn nuốt chua cay.
      Có khi giả bộ là ông Ngọc.
      Vuốt cả râu hùm thế mới hay.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:55:33 bởi HOA HUYỀN >
      #48
        HOA HUYỀN 29.06.2006 11:48:29 (permalink)
        0

        OAN CHO CUỘI

        Đã tưởng Hằng Nga ghét cuội ta.
        Trong lòng giận dỗi muốn lìa xa.
        Ong già hết hứng đùa trêu nguyệt.
        Bướm trẻ lơ là ghét ghẹo hoa.
        Cuội thích Hằng Nga vì chữ “tiết”.
        Hằng thù ghét cuội tội trăng hoa.
        Ai ơi có thấu cho lòng cuội.
        Tội đó oan gia lắm đó nha.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:54:57 bởi HOA HUYỀN >
        #49
          HOA HUYỀN 29.06.2006 11:49:08 (permalink)
          0

          Xướng:
          HỎI NHAU
          Của Nhà thơ Thanh Huyền

          Trên trời có một ông Trăng.
          Mà sao lại gọi Chị Hằng, Cô Nga.
          Trăng rằm thì gọi trăng già.
          Trăng khi đầu tháng gọi là trăng non.
          Hằng Nga lúc méo, lúc tròn.
          Chẳng hề nghĩ chuyện chồng con bao giờ.
          Còn cho Chú Cuội ngủ nhờ.
          Lúc làm Bà Nguyệt se tơ, dệt tình.
          Suốt đời giữ trọn tiết trinh.
          Mà sao mắc phải tội hình án treo.



          Bài họa:
          ĐÁP NHỎ NHAU NGHE.
          Của Thi sĩ Ngọc Cầm

          Khắp trời có một mặt trăng.
          Đa ngôn khéo gọi Chị Hằng, Nguyệt Nga.
          Trăng tròn vành vạnh kêu già.
          Khi mờ khi tỏ đoán là còn non.
          Thế gian bóp méo vo tròn.
          Chồng còn chưa có hỏi con nãy giờ.
          Cuội lên chơi nán ở nhờ.
          Suýt đeo gông tội nai tơ chọc tình.
          Siêu âm nàng vẫn nguyên trinh.
          Báo đăng giảm án tử hình phạt treo.




          Bài họa:
          TRĂNG ĐÁY HỒ.
          Của Đào Ngọc Hòa.

          Dưới hồ cũng thấy có trăng.
          Lung linh đáy nước Em Hằng, Chị Nga.
          Giữa rằm ai bảo Hằng già.
          Khi mọc đầu tháng bảo là trăng non.
          Khuấy nước lúc méo, lúc tròn.
          Chưa chồng ai lại hỏi con bao giờ.
          Chú cuội tinh quái nằm nhờ.
          Đợi cho Chị Nguyệt bén tơ duyên tình.
          Quyết tâm phá bỏ chữ trinh.
          Nên duyên chồng vợ chụp hình để treo.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:53:50 bởi HOA HUYỀN >
          #50
            HOA HUYỀN 29.06.2006 11:49:38 (permalink)
            0

            HÃY VỮNG LÒNG

            Thương nhau hãy để nó trong lòng.
            Nhớ kỹ lời em ... chớ quá mong.
            Kiếp trước hình như… vay nặng nợ.
            Đời này chắc phải trả bằng xong.
            MAI chờ dạ vững đừng lo lắng.
            CHÚC đợi lòng yên chớ nản lòng.
            Nếu có tơ duyên tình ắt thắm.
            Rồi ai cũng sẽ… thỏa lòng mong.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:52:58 bởi HOA HUYỀN >
            #51
              HOA HUYỀN 29.06.2006 11:50:13 (permalink)
              0

              SỢ CHI

              Hãy nhớ lời em dặn đó nghe.
              Yêu đừng hé miệng, chớ đừng khoe.
              Người ngay chẳng thích trò đưa chuyện.
              Kẻ xấu thường hay khoái thích ... đe.
              Đứa muốn nhòm xem thì ... bán vé.
              Ai không khoái ngó… chớ đem khoe.
              Cây ngay chẳng sợ gì điêu đứng.
              Cứ sống ngay tình… ắt khỏe re.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:52:30 bởi HOA HUYỀN >
              #52
                HOA HUYỀN 29.06.2006 11:50:47 (permalink)
                0

                YÊU ???

                Yêu vừa hỏi nhỏ: biết yêu chưa?
                Yêu sợ rằng tôi chẳng biết “cưa”.
                Yêu rất mong tôi yêu thực sự.
                Yêu căm ghét tội bị dối lừa.
                Yêu không thích chuyện yêu bừa bãi.
                Yêu muốn tôi yêu đúng độ vừa.
                Yêu thế thì ai mà chẳng thích.
                Yêu vừa đắm đuối đến... say sưa.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:52:04 bởi HOA HUYỀN >
                #53
                  HOA HUYỀN 29.06.2006 11:51:22 (permalink)
                  0


                  THAM THÌ THÂM

                  Nhiều ông mắc tội rất tham lam.
                  Đã có gia đình vẫn cứ ham.
                  Kiếm cớ làm quen em trẻ đẹp.
                  Tìm đường bắt chuyện với madam.
                  Đầu lì chẳng sợ ... tay liều mạng.
                  Miệng mép không run ... cứ nói xàm.
                  Cái thứ đàn ông ham của lạ.
                  Nhiều khi bị tát… méo quai hàm.
                  #54
                    nguyens 29.06.2006 12:28:23 (permalink)
                    0

                    THAM THÌ THÂM

                    Nhiều ông mắc tội rất tham lam.
                    Đã có gia đình vẫn cứ ham.
                    Kiếm cớ làm quen em trẻ đẹp.
                    Tìm đường bắt chuyện với madam.
                    Đầu lì chẳng sợ ... tay liều mạng.
                    Miệng mép không run ... cứ nói xàm.
                    Cái thứ đàn ông ham của lạ.
                    Nhiều khi bị tát… méo quai hàm.



                    PHÂN MINH

                    Con người trời phú tính tham lam
                    Cái thú lạc tình ai chả ham
                    Phở quán lai rai cùng gái đẹp
                    Cơm nhà hủ hỉ với ma dam
                    Tình tiền tỏ rõ không xằng bậy
                    Cơm phở phân minh há lại xàm
                    Lương lậu thời giờ..đây sáng tỏ
                    Có đâu đằng ấy.. nện quai hàm



                    #55
                      HOA HUYỀN 29.06.2006 12:37:37 (permalink)
                      0


                      Xướng:
                      CON ĐI THI

                      Con thi tốt nghiệp lớp mười hai.
                      Bố mẹ vì con cũng mệt nhoài.
                      Ước muốn mong bài con giải tốt.
                      Chờ tin kết quả chẳng làm sai.
                      Ba ngày vất vả thi căng thẳng.
                      Sáu buổi hăng say quyết trổ tài.
                      Bố mẹ tin rằng con sẽ đậu.
                      Rồi con sẽ có cả tương lai.



                      Tự họa đảo vận:
                      CON ĐI THI

                      Năm nay quyết định cả tương lai.
                      Quyết chí con thi đậu tú tài.
                      Khổ luyện ôn bài cho thật nhuyễn.
                      Dầy công luyện chí để đừng sai.
                      Chăm con bố mẹ không hề nản.
                      Chỉ muốn cho con đỡ mệt nhoài.
                      Phải gắng con ơi! vì tất cả.
                      Cho ngày tốt nghiệp lớp mười hai.



                      #56
                        HOA HUYỀN 29.06.2006 12:39:19 (permalink)
                        0


                        Xướng: THÀY CHỌN AI

                        Thày còn quá trẻ lại tơ trai.
                        Phụ nữ chưa chồng muốn mối mai.
                        Xếp lượt nhiều em xin ứng cử.
                        Chen nhau lắm chị muốn đua tài.
                        Mười cô trẻ đẹp vô chung kết.
                        Chỉ một em thôi ... biết chọn ai.
                        Nhất định mong thầy tinh mắt nhé.
                        Thày chọn đúng em mới là tài.


                        Tự họa:
                        MAY CHO AI

                        Ông thày quá trẻ lại xinh trai.
                        Chắc chắn nhiều em đã muốn “mai”.
                        Bướm lượn vòng quanh mong tuyển cử.
                        Ong bay bốn phía muốn tranh tài.
                        Nhiều ong bướm đẹp vào vòng kết.
                        Một bướm hay ong biết chết ai?
                        Chỉ có mình thày sao khó thế.
                        May ai lấy được đúng… thày tài.



                        #57
                          HOA HUYỀN 29.06.2006 12:40:11 (permalink)
                          0



                          Xướng:
                          QUẠNH QUẼ
                          Thi sĩ Ngọc Cầm

                          Trót hẹn, hẹn mà chẳng dám sang
                          Buồn vương… nhung nhớ… thấm đầy trang
                          Vời trông tuổi ngọc vờn hoa bướm
                          Nuối tiếc tuổi xuân vượt núi ngàn
                          Aùc mộng để rồi trao cõi mộng
                          Thời gian đành nhẽ gởi không gian
                          Bâng khuâng gió lẻn qua song cửa
                          Ai nhặt giùm tôi… chiếc lá vàng




                          Họa:
                          XE HOA BA LẦN
                          Đào Ngọc Hoà

                          Aùo mũ đã ba lượt xốn sang
                          Toàn thân riệu rã phải tân trang
                          Vào vai tuổi trẻ, ong tìm bướm
                          Đóng bộ trai tơ, vượt dốc ngàn
                          Cưới vợ quá tam ba lượt cực
                          Lấy chồng tam bận kịp thời gian
                          Vì không cưới gấp nhanh già lắm
                          Xin chớ lầm to… đám cưới vàng



                          #58
                            HOA HUYỀN 29.06.2006 12:41:28 (permalink)
                            0


                            Xướng:
                            MẦM LỘC

                            Các cháu như mầm núp nhú cành
                            Nhờ vào nhựa sống của thân xanh
                            Vươn lên nảy lộc cành xanh lá
                            Phát lộc ra hoa trái qủa lành
                            Nhất thiết cần chăm cây gốc tốt
                            Cho mầm trỗi dậy tốt tươi xanh
                            Nhi đồng cũng giống như mầm lộc
                            Cả nước cùng chăm cháu trưởng thành.



                            Tự họa:
                            CÂY CAO BÓNG CẢ

                            Cây cao bóng cả muốn xòe cành
                            Phủ kín cho đời bóng mát xanh
                            Chẳng sợ mùa đông cành lá rụng
                            Không run tuổi lớn hết “ngon lành”
                            Càng già trí tuệ càng minh mẫn
                            Tuổi lớn càng say giúp tuổi xanh
                            Phấn đấu dồn tâm rèn lớp trẻ
                            Tương lai kế tục lớp… lão thành.



                            #59
                              HOA HUYỀN 29.06.2006 12:42:27 (permalink)
                              0


                              CHỒI NON

                              Ví trẻ như mầm búp lá non
                              Cần chăm cẩn thận lúc cây con
                              Thân cây lớn khoẻ, chồi xanh tốt
                              Lá thắm tươi hoa trái quả ngon
                              Lợi ích mười năm… trồng cây trái
                              Trăm năm lợi ích … ấy trồng người
                              Chăm lo thế hệ mầm non giỏi
                              Kế tục đời sau… chủ nước non.



                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 16 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 235 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9