Thơ gởi một người!
Trích đoạn: Huong Da Tu
Mưa!
Mưa rơi nức nở ngoài hiên
Mưa rơi cho nỗi ưu phiền thêm đau
Mưa rơi quặn thắt lòng nhau
Mưa ơi, thôi nhé dừng mau, đừng hờn!
Gió !
Gió gào gió thét từng cơn
Gió như đang khóc dỗi hờn ai đây
Gió buồn gió đã xa mây
Gió than mộng ấy từ đây cách rời !
HDT
Mưa 2!
Mưa soi dấu cuộc tình đau thưở trước
Mưa vô tình làm lạnh giá hồn thơ
Mưa... từng hạt rơi não nề mắt ngọc
Mưa âm thầm, lặng lẽ xóa niềm mơ.
Mưa !
Mưa rơi ướt mắt em tôi
Mưa đang thấm lạnh đôi môi của nàng
Mưa như con thú đồng hoang
Mưa đang nuốt trọn lệ nàng nhớ thương
HDT
Nhung nhớ làm chi đến dại khờ
Tình ta, thôi nhé chỉ là mơ
Đừng than, đừng ngóng chờ trăng gió
Mộng ảo nhân gian, một chữ hờ.
Ngỡ Ngàng!
Ngỡ ngàng lạc bước tìm ai
Trăng mơ soi bóng kề vai một mình
Ngỡ ngàng tìm một bóng hình
Từ trong đáy mắt lung linh giọt sầu.
Em cuộn mình...tìm thơ trong giấc ngủ
Chỉ thấy mình...lạc bước giữa niềm đau
Mộng trăng thơ...đến bao giờ cho đủ
Mở mắt tìm...vẫn còn nhói tim đau
Nụ Cười của Em!
Em về chốn đó xa xôi
Nhớ chăng giây phút bên tôi hỡi người
Hoa hồng mấy cánh xinh tươi
Nhìn hoa lại nhớ môi cười của ai?
HDT
Em Buồn !
Hôm nay sinh nhật người ta
Sao mà Dạ Tử xót xa lại buồn
Làm Trời cũng đổ mưa tuôn
Như dòng dư lệ em buồn vì ai?
HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:59:52 bởi HonDuTu >
Đêm!
Đêm trở giấc, nghe buồn dâng môi, mắt
Lệ nhạt nhòa theo mỗi nhịp tim côi
Lòng dặn lòng, đừng để sầu héo hắt
Cớ sao từng, sợi nhớ cứ tìm tôi???.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 09:59:25 bởi Huong Da Tu >
Lạnh!
Nghe lạnh buốt, từng ngón tay tê cóng
Chuyện gì đây, sao quặn thắt nỗi lòng?
Lời yêu đó, phải chăng là chiếc bóng?
Chẳng có thực, chỉ là hão huyền không.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 12:13:50 bởi Huong Da Tu >
Đau!
Ôi đau quá, tim ta đang rỉ máu
Vết thương lòng, chợt uất nghẹn trào dâng
Từng hơi thở, thoi thóp tình nương náu
Tìm bến bờ, mộng tình lỡ...bâng khuâng.
Em biết...tình ta đã nhạt rồi
Thôi đành...nốc cạn chén ly bôi
Sầu ơi! xin hãy ru tình ngủ
Một giấc chiêm bao, mộng rã rời.
Áo Tím!
Em thích gì? sao chọn màu áo tím
Man mác buồn, như sương khói lặng im
Nghe đâu đó, câu hò tha thiết quá
Đồi hoa sim, tím mãi bóng chiều êm.
...
Em vẫn biết...yêu anh tình lận đận
Nhưng dại khờ...em lỡ bước theo anh
Cho anh hết...một lần không ân hận
Để nghe sầu, chất chứa mộng trăng thanh.
...
Mắt môi say...em dại khờ cho hết
Mộng tình đầu...dấu ái vẫn còn ghi
Anh như gió...thoảng qua đời, lấy hết
Tuổi thơ ngây...em còn lại được gì?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: