Thơ gởi một người!
Không Hối Tiếc !
Anh biết rồi em sẽ phải buồn
Cố ngăn dư lệ em đừng tuôn
Nhưng nào có được gì đâu nữa
Sóng mắt nai buồn lệ lại luôn
---
Quên đi em nhé những thương đau
Giữ lại bên em bao ngọt ngào
Anh nguyện trăm năm không hối tiếc
Tình này ta mãi, mãi còn nhau...!
HDT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2006 09:03:41 bởi HonDuTu >
Em Về !
Em về chẳng nói chẳng rằng
Cho anh nỗi nhớ băng khoăn cả lòng
Vì sao mắt lệ lưng tròng
Sao em chẳng nói vài dòng tâm tư
Chờ em chờ một cánh thư
Như lời mật ngọt đệm từ môi em !
HDT
Say Sưa !
Môi hôn lướt nhẹ khắp làn da
Mở cửa xuân tình, nét ngọc ngà
Chìm đắm vòng tay vùng biển rộng
Say sưa ân ái,trải bao la...!
HDT 11:43am 06/10/2009
Nhớ Nhau!
Trở giấc đêm về lại nhớ nhau
Nhớ Nhau tìm đến nét môi nào
Môi nào giọt mật bao hương lửa
Hương lửa ái ân, thật ngọt ngào !
HDT 11:49am 06/10/2006
Mộng Lòng!
Hãy ngủ cho ngon giấc mộng lòng
Mộng lòng kỷ niệm, tình vừa đong
Vừa đong vị ngọt môi hôn nhẹ
Hôn nhẹ môi hồng tình trắng trong !
HDT 11:53am 06/10/2006
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: