Vắng anh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
Minh Phuong 23.06.2006 14:55:54 (permalink)
0
Chào JC,
Rất vui và cảm ơn vì bạn đã ghé chơi. Đây là trang mà mình thường xuyên vào để thư giãn. Mình có cái cảm giác thật là dễ chịu như khi trở về nhà mình và nhận được những lời nhắn của những người bạn để lại.
MP
#16
    Minh Phuong 24.06.2006 12:09:50 (permalink)
    0
    Xin chào JC, chị Băng Nguyệt nhắc nhở mình trả lễ thơ JC nhưng mình bận quá hôm nay thứ bảy mới có thời gian lang thang lên mạng để trả lễ cho bạn. Vả lại, mình chỉ đang tập toẹ làm thơ nên nếu thơ của mình có thành thứ lần thẩn thì JC cũng đừng chê nhé. À mà bạn là người Việt sao lại tên là JC vậy?

    Anh đi rồi
    24/6/2006

    Anh đi rồi để lại nửa vầng trăng
    Lội bì bõm trong hồ sen tìm lại
    Một nửa kia cứ lặn sâu vào mãi
    Ngày chưa lên trăng mê mải kiếm tìm

    Anh đi rồi con tu hú lặng im
    Để chùm vải đong đưa chờ nắng rộ
    Em sốt ruột đem ươm chùm hoa nhớ
    Treo trên cây trên lối chở anh về

    Anh đi rồi một ngày dài lê thê
    Em cắt nhỏ đều chia cho nỗi nhớ
    Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ dài vô kể
    Em quấn tròn trong nỗi nhớ về anh

    Anh đi rồi, những sợi nhớ mong manh
    Bỗng bền chặt em đan cùng sợi đợi
    Em sẽ mặc trong một ngày tươi mới
    Đón nắng lên rạng rỡ ngày anh về.

    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2006 21:08:56 bởi Huyền Băng >
    #17
      James Jee 24.06.2006 13:59:30 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Minh Phuong

      Xin chào JC, chị Băng Nguyệt nhắc nhở mình trả lễ thơ JC nhưng mình bận quá hôm nay thứ bảy mới có thời gian lang thang lên mạng để trả lễ cho bạn. Vả lại, mình chỉ đang tập toẹ làm thơ nên nếu thơ của mình có thành thứ lần thẩn thì JC cũng đừng chê nhé. À mà bạn là người Việt sao lại tên là JC vậy?

      Anh đi rồi
      24/6/2006

      Anh đi rồi để lại nửa vầng trăng
      Lội bì bõm trong hồ sen tìm lại
      Một nửa kia cứ lặn sâu vào mãi
      Ngày chưa lên trăng mê mải kiếm tìm

      Anh đi rồi con tu hú lặng im
      Để chùm vải đong đưa chờ nắng rộ
      Em sốt ruột đem ươm chùm hoa nhớ
      Treo trên cây trên lối chở anh về

      Anh đi rồi một ngày dài lê thê
      Em cắt nhỏ đều chia cho nỗi nhớ
      Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ dài vô kể
      Em quấn tròn trong nỗi nhớ về anh

      Anh đi rồi, những sợi nhớ mong manh
      Bỗng bền chặt em đan cùng sợi đợi
      Em sẽ mặc trong một ngày tươi mới
      Đón nắng lên rạng rỡ ngày anh về.



      Anh lại đi

      Anh đi rồi buổi chiều vàng hôm ấy
      Mắt lệ nhòa em tiễn bước chân anh
      Anh biết chứ nhưng đành thôi câm nín
      Bước trên đường thổn thức trái tim anh

      Lập cơ nghiệp anh phải xa quê mẹ
      Xa luôn em người con gái anh yêu
      Đợi anh nha lời nhắn nhủ thân tình
      Anh sẽ về trong một ngày nắng sớm

      Anh đã về rồi anh đi tiếp nữa
      Lại một lần chia cách nữa đôi ta
      Đừng nghẹn ngào đừng nước mắt tuôn rơi
      Lần thứ hai anh sẽ mau em nhé

      Yêu em lắm và chỉ em - duy nhất
      Chẳng còn ai trong cả trái tim anh
      Anh sẽ về và bên em mãi mãi
      Nhớ nha em hãy nhớ đợi anh về
      #18
        James Jee 26.06.2006 16:29:42 (permalink)
        0
        Có quan trọng không cái tên hả MP. Đối với mìnhc ái tên chỉ là 1 cách trình bày mình thôi. Vả lại JC có nhiều cái tên lắm đó. hihihihihi

        Nhật kí

        Nhật kí viết lúc con tim rung động
        Thở đầu đời ta tập tễnh vào yêu
        Rồi đắm say trong những cái hôn nhiều
        Rồi ly biệt chia tay nhiều nước mắt

        Trang nhật kí thắm đầy nhiều màu sắc
        Màu yêu thương màu hờn giận ghen tuông
        Nhưng rồi đây cũng sẽ có lúc buông
        Cho tất cả trôi vào dòng dĩ vãng

        Có những lúc tâm hồn - hòn đá tảng
        Khi thất tình chấp nhận sự chia ly
        Là mây đen giăng lối bước ta đi
        Cuộc đời đã sang trang ta ngẫm nghĩ

        Ôi nhật kí theo ta từng trang kí
        Biết viết gì khi tất cả đã xa
        Vuột tầm tay ta đã để trôi xa
        Còn lại chẳng qua trong trang nhật kí
        #19
          Cún con yêu mèo con 26.06.2006 17:22:38 (permalink)
          0
          VẮNG ANH?

          Em ơi em hỡi biết không
          Vắng anh em để bờ sông trách kìa
          Trách rằng từ thủa phân chia
          Một bên em khóc, bên kia em cười
          Nhớ em từ thủa lên mười
          Sông ôm hết thảy những lời trong em
          Vậy mà anh vắng xa em
          Lòng chưa đủ nhớ, đã xem sông hờn
          Hỏi về đến tận nguồn cơn
          Em và sông đã cùng vờn tình anh.


          ____________________________________________

          Chào MP, cho vài dòng làm quen nha. Chúc MP vui vẻ, trẻ khoẻ, mạnh mẽ, đẹp đẽ....
          #20
            James Jee 26.06.2006 21:35:25 (permalink)
            0
            Hát bên trời lãng quên

            Vẫn cất tiếng cho dù trong khốn khó
            Hát quên đời nghèo hát mãi niềm tin
            Dù cuộc đời có những lúc thình lình
            Sóng thay đổi lúc cao rồi lúc thấp

            Rồi trong đó những mảnh đời vùi dập
            Vẫn bám vào đời tiếng hát trong veo
            Hát bên trời cho ta mãi mang theo
            Kí ức cũ cùng trăm ngày thành bại
            #21
              Minh Phuong 27.06.2006 17:34:10 (permalink)
              0
              Xin xoá
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 10:10:38 bởi Minh Phuong >
              #22
                James Jee 27.06.2006 19:53:55 (permalink)
                0

                Cái tên
                27/6/2006

                Quan trọng gì đâu một cái tên
                Viết trên tờ giấy lúc sinh em
                Mai này gió cuốn theo cát bụi
                Có còn ai nhớ, có ai quên ?

                Anh đi tìm lại trong chiều tím
                Tiếng gọi tên em tự ngàn xa
                Đã tan trong gió ngày xưa quá
                Chỉ vọng trong lòng một thoáng qua.

                Ngây ngô ở trọ trong trời đất
                Mặc mưa, mặc gió hoang vũ vần
                Đời sau lại gọi tên em nhé
                Dù trọ ở ai cũng thiên ân …


                Tên em


                Tên em đó anh vẫn kêu vẫn gọi
                Vẫn nhớ thương trong mộng đẹp hàng ngày
                Tên em đó đưa anh đến ngày mai
                Và ngàn ngày mộng mơ thêm tí nữa

                Tên em đó dù cài then đóng cửa
                Anh vẫn kêu kêu mãi cái tên em
                Tên em đó anh vào mộng sẽ đem
                Để gối ngủ giấc mơ thầm vương vấn
                #23
                  James Jee 28.06.2006 18:18:07 (permalink)
                  0
                  Vắng xa

                  Vắng anh em phải làm sao
                  Vắng anh em thấy lòng đau thật nhiều
                  Xa người em nhớ em yêu
                  Xa người em nhớ thật nhiều về anh
                  #24
                    James Jee 29.06.2006 13:53:16 (permalink)
                    0
                    Nhớ không em ?

                    Nhớ không em những chiều vàng năm ấy
                    Nhớ tháng ngày mà ta đã có nhau
                    giờ còn chi còn lại những thương đau
                    Em đi mất cho tôi hằng đêm nhớ

                    Nhớ em tôi nhớ torng hơi thở
                    Trong tình buồn tình muộn buổi chia ly
                    Em quay lưng cất bước im lặng đi
                    Là khi đó tôi chơi vơi một cõi

                    Em đi rồi em tấm lòng đá sỏi
                    Chẳng tiếc gì những kỉ niệm phai mau
                    Tôi thì không tôi vẫn nhớ làm sao
                    Nhớ da diết nhớ thiết tha trăm ngả

                    Còn đâu nữa những buổi chiều buông thả
                    Em đâu còn là em của ngày xưa
                    Bây giờ một cõi tôi có năng mưa
                    Em cũng chẳng biết vì em không nhớ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 13:54:57 bởi James Carlos >
                    #25
                      James Jee 01.07.2006 01:21:51 (permalink)
                      0
                      Anh

                      Anh đi để nhớ mình em gánh
                      Một gánh tương tư một gánh anh
                      Mong rằng anh nhớ quay về lại
                      Tháng ngày qua lẹ chẳng còn xanh

                      Anh bước đi rồi nhớ không anh
                      Anh đi có ấy hãy còn xanh
                      Nay đâu xanh nữa vàng lên ngọn
                      Nhớ em không anh nỡ bước đành
                      #26
                        Minh Phuong 12.07.2006 15:09:43 (permalink)
                        0
                        Xin xoá
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 10:12:22 bởi Minh Phuong >
                        #27
                          Hien836 25.07.2006 09:53:30 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Minh Phuong

                          Buồn
                          19/5/2006


                          Bẽ bàng trưa chờ đợi
                          Tháng Bảy về heo may
                          Chuồn chuồn bay trong gió
                          Bão trong lòng lắt lay

                          Chiều nay em về vội
                          Nặng trên đầu cơn mưa
                          Sấm dồn vang trong ngực
                          Mưa trong lòng tạnh chưa?



                          Chào MP,
                          Mình rất thích những câu thơ nhiều nỗi niềm của MP. Hiền cũng có mấy câu thơ, bạn xem thử có được không. Mình chẳng dám post ở đâu cả vì ngượng lắm! Thơ mình dở lắm mà!
                          Mến,
                          Hiền

                          Anh thương em từ thuở còn vụng dại
                          Ngày má em hồng bên mâm ăn còn vãi
                          Mười mấy năm rồi, đã qua thì con gái
                          Bé lớn nhà ta cũng chạm gáy mẹ rồi.

                          Cũng chưa già để không còn mong ước
                          Chẳng quá thơ ngây để thấy nữa dại khờ
                          Ngoài ba mươi một chiều nghe gió trở
                          Thảng thốt nhận ra mình vẫn lẻ nhịp bơ vơ.

                          Anh vẫn gần em, mình vẫn là chồng vợ
                          Mà nỗi vơi đầy có thấu được lòng nhau
                          Đem tiếng thở dài giấu vào những đêm thâu
                          Em khôn lớn từ những niềm đau anh mang tới.

                          Hiền

                          #28
                            Minh Phuong 25.07.2006 17:40:13 (permalink)
                            0
                            Xin xoá
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 10:13:08 bởi Minh Phuong >
                            #29
                              Hien836 26.07.2006 10:07:52 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Minh Phuong

                              [



                              Tôi cố chạy thoát trong cơn giông gió
                              Cát bụi mịt mù dù hướng chạy về đâu
                              Bỗng ngộ ra một điều
                              Đã quen thuộc từ lâu
                              Mái nhà chở che, tôi thèm muốn được quay về ngủ yên trong chốc lát
                              Ở cuối mỗi con đường tôi qua
                              Dù đôi lúc là con đường lầm lạc
                              Người vẫn đợi
                              Ô cửa tò vò như mắt ai đang sẫm lại
                              Màu bao dung
                              Tôi đã nhận bao lần …


                              MP a,
                              Cám ơn MP đã dành lời khen cho bài thơ của Hiền.
                              Hiền làm thơ chỉ như là một lời tâm sự thôi, nên liêm luật cũng không chặt chẽ, khi đọc thấy xuôi xuôi là được. Mình cũng không tưởng tượng được nên những gì mình gửi gắm trong thơ chính là con người và cuộc sống của H. Tuy không có tài làm thơ, nhưng mình tin là mình có khả năng cảm nhận được thơ người khác. Bài thơ của MP sao mà thấy cô đơn quá. Nhưng dù có những đớn đau, bế tắc và vô định thì con người trong đó vẫn đầy niềm khát khao sống, khát khao tình yêu thương chở che của những người thân yêu.
                              Nếu bạn không phải là nhà thơ chuyên nghiệp thì bạn đừng quan tâm quá nhiều đến liêm luật, quan trọng nhất là thần thái của bài thơ toát ra để người đọc có được cảm nhận chung rõ nét về tinh thần bài thơ là được. Và điều quan trọng hơn cả khi làm thơ là ghi lại được và chia sẻ cảm xúc của mình thành câu chữ.

                              Chúc bạn luôn khoẻ và có nhiều bài thơ hay!
                              Mến,
                              Hiền

                              Bạn đọc bài thơ này của mình xem sao nhé. Cũng là thơ tự do:

                              BỐN MÙA ANH CÓ EM

                              Nào anh đứng yên nào cho em ngắm
                              Đôi mắt anh, khuôn mặt anh em mong nhớ suốt đêm ngày
                              Đôi môi anh em khẽ đặt một ngón tay
                              Vẽ lên mặt anh bằng những nụ hôn của em đắm say

                              Vỡ oà con gió mùa ghen tị.

                              Bừng trong cái lạnh đầu xuân
                              Bừng trong em tình yêu lửa cháy
                              Cháy suốt con đường em đi
                              Cháy lan vào giấc ngủ

                              Còn lại chút than hồng anh giữ
                              Ủ cho riêng anh
                              Chờ mùa hạ sang
                              Mong mùa thu tới

                              Chớm đông về anh mang ra sưởi
                              Bốn mùa anh có em.

                              3/06

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9