Vắng anh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 60 bài trong đề mục
James Jee 27.07.2006 13:14:35 (permalink)
0
Chào

Chào bạn mới về căn nhà cũ
Lâu lắm xa rồi chẳng gặp nhau
Thơ đi mong tin còn xa lắc
Tay bắt mặt mừng lại chào nhau
#31
    Minh Phuong 10.08.2006 12:30:16 (permalink)
    0
    Xin xoá
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 10:08:35 bởi Minh Phuong >
    #32
      James Jee 10.08.2006 13:18:24 (permalink)
      0
      Tặng MP

      今朝有酒今朝醉
      明日愁來明日憂
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2006 01:13:33 bởi James Carlos >
      Attached Image(s)
      #33
        James Jee 10.08.2006 13:22:31 (permalink)
        0
        Dịch âm

        Kim chiêu hữu tửu kim chiêu túy
        Minh nhật sầu lai minh nhật ưu


        Dịch nghĩa

        Hôm nay có rượu vui say nhé
        Ngày mai sầu về ngày mai lo
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 13:34:26 bởi James Carlos >
        Attached Image(s)
        #34
          Minh Phuong 10.08.2006 13:30:49 (permalink)
          0
          JC ơi, mình đâu có hiểu tiếng Tàu đâu. JC phiên âm chứ đâu có dịch nghĩa. Dù sao cũng cảm ơn bạn.
          MP
          #35
            James Jee 10.08.2006 14:14:16 (permalink)
            0
            Thân tặng toàn thể anh em thư quán

            酒逢知己飲
            詩向回人吟
            相識滿天下
            知己能幾人


            Tửu phùng tri kỉ ẩm
            Thi hướng hồi nhân ngâm
            Tương thức mãn thiên hạ
            Tri kỉ năng kỉ nhân


            Gặp bạn hữu ta nâng rượu uống
            Gặp thơ hay đúng lúc ngâm lên
            Kết giao bốn hướng tám bên
            Ai là tri kỉ gọi tên mấy người
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2006 14:18:53 bởi James Carlos >
            #36
              James Jee 11.08.2006 00:03:00 (permalink)
              0
              Chút tình

              Chút tình gởi gió bay đi
              Cho người có nhớ một khi quay về
              Dù người biền biệt sơn khê
              Ở đây vẫn có lệ rơi vì người
              #37
                Minh Phuong 11.08.2006 09:46:55 (permalink)
                0
                Xin xoá
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2006 10:09:15 bởi Minh Phuong >
                #38
                  Huyền Băng 11.08.2006 10:21:50 (permalink)
                  0
                  Minh Phương ơi,

                  Bài thơ trên rất êm ả, và ý hay lắm, sau Minh Phương không đặt tên cho nó nhỉ?

                  Thân mến,
                  HB
                  #39
                    Trăng Quê 11.08.2006 11:59:15 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Minh Phuong

                    Giận

                    Giận, anh giận, có bao giờ anh giận
                    Chút mây đen bay thoảng giữa đôi mình
                    Em hụt hẫng như chưa từng biết lỗi
                    Để anh buồn, tối sẫm cả bình minh

                    Giận, anh giận, có bao giờ anh giận
                    Anh luôn yêu những phút em dỗi hờn
                    Đã quen rồi những lời thơ trẻ dại
                    Khi anh nhường em lại cố làm hơn

                    Giận, anh giận, có bao giờ anh giận
                    Lời ngọt ngào em muốn nói cùng anh
                    Nhưng mắt anh giăng nỗi niềm vướng bận
                    Trái tim em đâu có chỗ an lành

                    Giận, anh giận, anh ơi anh chớ giận
                    Cuộc đời này đâu chỉ có đôi ta
                    Qua ánh mắt lời anh em đã nhận
                    Yêu thương nhiều lòng đâu nỡ cách xa

                    Giận, anh giận, tại sao anh không giận
                    Cứ giận đi, em sẽ lớn thêm nhiều
                    Mãi giận hờn để mãi được thương yêu
                    Trong gió mới chiều nay ngập tràn nắng …



                    GIẬN

                    Đừng buồn đừng giận mà anh
                    Yêu anh, em chẳng viết thành câu thơ
                    Dòng đời như một suối mơ
                    Câu thơ là cỏ bên bờ mà thôi...

                    Yên bình suối hát cỏ tươi
                    Câu thơ là giọt nắng trời lung linh
                    Những khi sóng gió bất bình
                    Suối kia quặn chảy bên mình cỏ đau

                    Chẳng gì hiểu được lòng nhau
                    Dịu êm đâu phải thành câu thành lời
                    Yên bình suối hát cỏ tươi
                    Câu thơ là giọt nắng trời lung linh...

                    Trăng Quê


                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 13:05:55 bởi Huyền Băng >
                    #40
                      James Jee 11.08.2006 13:04:41 (permalink)
                      0

                      Nói với em
                      Tặng Nhóc
                      10/8/2006

                      Này em ngốc, nụ cười em sáng lắm
                      Môi em cười hé nụ cả bình minh
                      Hắn ngồi bên cứ giả vờ lặng thinh
                      Nhưng chị biết hắn ta nhìn bối rối

                      Cuộc đời kia mở ra trăm ngàn lối
                      Đừng băn khoăn không thấy lối cho mình
                      Tình yêu đến như quả chín ngọt xinh
                      Vô tình thấy ven đường bên lối rẽ

                      Chị hiểu lắm cuộc đời còn mới mẻ
                      Em chưa đi trọn vẹn những vui buồn
                      Chưa chạm phút giây mỏng mảnh cánh chuồn
                      Em đừng sợ, thời gian còn chờ đợi

                      Em biết không em còn mang nhiều nợ
                      Nợ tình yêu còn đầy ắp trong em
                      Đem nụ cười dần trả nợ mà xem
                      Em hết nợ còn thu nhiều lãi nữa …


                      Anh cũng thế

                      Anh cũng thế ngốc nhiều em yêu hỡi
                      Từ lúc em đã biết nở nụ cười
                      Trao cho ai anh chẳnng biết bao giờ
                      Mà anh lại tương tư từ dạo ấy

                      Đời đúng thế gập ghềnh ta vẫn thấy
                      Nhưng tình yêu anh chỉ muốn cho em
                      Mong em yêu một phút nghĩ về người
                      Đã nặng mang bóng dáng em từ đó
                      #41
                        Minh Phuong 15.08.2006 17:32:19 (permalink)
                        0
                        Chào các bạn, chào Trăng Quê,
                        MP rất vui vì các bạn ghé vào chơi. MP có một bài thơ mới, các bạn cùng đọc nhé.

                        Chuyện cổ tích cho em
                        14/8/2006

                        Đúng rồi em, chuyện cổ tích một thời
                        Không phải viết cho người 23 tuổi
                        Trong giấc mơ gặp ngựa xe rong ruổi
                        Em còn tin hoàng tử đến tìm em?

                        Chuyện cổ tích không phải trẻ con viết nên
                        Cũng không phải do bà tiên trên trời đem xuống
                        Những câu chuyện dệt từ khát khao, ước muốn
                        Do bao kiếp đời bé nhỏ góp nhặt nên

                        Những nàng Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem
                        Em từng ước hoá thân trong giấc mộng
                        Em sẽ làm gì nếu thực trong đời sống
                        Khi biết không có kết thúc bất ngờ

                        Cô bé ạ, em cứ mộng cứ mơ
                        Cứ vững tin vào điều nguyện ước
                        Những điều tuyệt diệu đến không hẹn trước
                        Hãy chờ mong và biết sống chân thành

                        Chị tin em, một cô bé ngoan lành
                        Tự viết cho mình câu chuyện cổ tích
                        Câu chuyện của em sáng trong màu ngọc bích
                        Kết thúc bất ngờ phía trước phải không em!

                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 13:08:10 bởi Huyền Băng >
                        #42
                          songduy 15.08.2006 19:22:38 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Minh Phuong



                          Chuyện cổ tích cho em
                          14/8/2006

                          Đúng rồi em, chuyện cổ tích một thời
                          Không phải viết cho người 23 tuổi
                          Trong giấc mơ gặp ngựa xe rong ruổi
                          Em còn tin hoàng tử đến tìm em?

                          Chuyện cổ tích không phải trẻ con viết nên
                          Cũng không phải do bà tiên trên trời đem xuống
                          Những câu chuyện dệt từ khát khao, ước muốn
                          Do bao kiếp đời bé nhỏ góp nhặt nên

                          Những nàng Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem
                          Em từng ước hoá thân trong giấc mộng
                          Em sẽ làm gì nếu thực trong đời sống
                          Khi biết không có kết thúc bất ngờ

                          Cô bé ạ, em cứ mộng cứ mơ
                          Cứ vững tin vào điều nguyện ước
                          Những điều tuyệt diệu đến không hẹn trước
                          Hãy chờ mong và biết sống chân thành

                          Chị tin em, một cô bé ngoan lành
                          Tự viết cho mình câu chuyện cổ tích
                          Câu chuyện của em sáng trong màu ngọc bích
                          Kết thúc bất ngờ phía trước phải không em!





                          Chuyện cổ tích của em



                          Em viết cho mình cổ tích của riêng em
                          Cũng có trăng sao trong trời đêm nguyện ước
                          Vâng, kết cục chưa thể biết trước
                          Em vẫn hết mình bước tới tương lai

                          Chuyện cổ tích bắt đầu từ một buổi sớm mai
                          Em đón nắng gót hài cười diễm lệ
                          Ban mai xanh sao mà long lanh thế
                          Chẳng thể bằng dù hoàng đế cũng như không

                          Chuyện cổ tích của em là những mùa thu nhớ mong
                          Reo vào lòng em những mong manh câu hát
                          Chẳng có bà tiên nào đong đầy nốt nhạc
                          Đối diện rồi những khúc mắc nông sâu

                          Chuyện cổ tích của em có cả những nỗi đau
                          Như lạnh lẽo những đêm thâu trăng khuyết
                          Như người đi để em lại với bầu trời ly biệt
                          Thật nặng lòng em vẫn viết cho em

                          Chị ơi chị chuyện cổ tích của em
                          Chưa kết thúc và em còn viết tiếp
                          Dẫu không có bà tiên ban cho điều diệu tuyệt
                          Em vẫn sống chân thành tha thiết trái tim em!



                          SongDuy




                          SD ghé chơi nhà MP nè, chúc MP vui vẻ nghen
                          #43
                            Minh Phuong 14.09.2006 09:28:37 (permalink)
                            0
                            Lau roi, MP khong vao Thu quan. Khong hieu tai sao co mot dao minh bi Thu quan cam cua. MAy qua bay gio lai duoc lang thang trong nay roi. Gui moi nguoi mot chiec la thu phai.



                            Quả chín rụng rồi chim chóc đã bay đi
                            Ta thức dậy nắng đổ vàng trước ngõ
                            Ao óng bạc không ai buồn cất vó
                            Chỉ còn hương hoa cỏ rủ sang mùa.

                            Ta ôm đời ngủ muộn đợi vào thu
                            Ru giấc mộng chờ trái ương đọng mật
                            Một buổi mai cuối trời chim xa khuất
                            Ta mới hay đã lỡ một đêm dài

                            Ta không còn bé nhỏ tuổi mười hai
                            Còn đầy ắp niềm vui tràn trước mặt
                            Cũng chưa già để buông trôi qua mắt
                            Nhịp thời gian đang chuẩn bị xoay vòng.

                            Ta còn đây xanh ngát một tấm lòng
                            Ngày ngóng đợi bầy trẻ tranh hái quả
                            Ríu rít trong ta chim đùa vòm lá
                            Thu sang rồi, ta lại ngóng mùa sau.

                            #44
                              James Jee 18.09.2006 01:00:34 (permalink)
                              0
                              Chào bạn đã lâu không gặp lại
                              Không vào thư quán đã lâu nay
                              Thì thôi chút thơ xin gởi gió
                              Bay theo thế sự thấy vui say
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9