Vắng anh
Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
Huyền Băng 18.09.2006 13:11:18 (permalink)
0

Quả chín rụng rồi chim chóc đã bay đi
Ta thức dậy nắng đổ vàng trước ngõ
Ao óng bạc không ai buồn cất vó
Chỉ còn hương hoa cỏ rủ sang mùa.

Ta ôm đời ngủ muộn đợi vào thu
Ru giấc mộng chờ trái ương đọng mật
Một buổi mai cuối trời chim xa khuất
Ta mới hay đã lỡ một đêm dài

Ta không còn bé nhỏ tuổi mười hai
Còn đầy ắp niềm vui tràn trước mặt
Cũng chưa già để buông trôi qua mắt
Nhịp thời gian đang chuẩn bị xoay vòng.

Ta còn đây xanh ngát một tấm lòng
Ngày ngóng đợi bầy trẻ tranh hái quả
Ríu rít trong ta chim đùa vòm lá
Thu sang rồi, ta lại ngóng mùa sau.


Bài này tựa là gì Minh Phương nhỉ !

Thân mến,
HB
#46
    Đuyên Hồng 18.09.2006 15:30:52 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Minh Phuong

    Lau roi, MP khong vao Thu quan. Khong hieu tai sao co mot dao minh bi Thu quan cam cua. MAy qua bay gio lai duoc lang thang trong nay roi. Gui moi nguoi mot chiec la thu phai.



    Quả chín rụng rồi chim chóc đã bay đi
    Ta thức dậy nắng đổ vàng trước ngõ
    Ao óng bạc không ai buồn cất vó
    Chỉ còn hương hoa cỏ rủ sang mùa.

    Ta ôm đời ngủ muộn đợi vào thu
    Ru giấc mộng chờ trái ương đọng mật
    Một buổi mai cuối trời chim xa khuất
    Ta mới hay đã lỡ một đêm dài

    Ta không còn bé nhỏ tuổi mười hai
    Còn đầy ắp niềm vui tràn trước mặt
    Cũng chưa già để buông trôi qua mắt
    Nhịp thời gian đang chuẩn bị xoay vòng.

    Ta còn đây xanh ngát một tấm lòng
    Ngày ngóng đợi bầy trẻ tranh hái quả
    Ríu rít trong ta chim đùa vòm lá
    Thu sang rồi, ta lại ngóng mùa sau.


    Vườn quả

    Quả chín đầy cành sao chim chóc đã đi
    Hay tại mùa thu về vội vã
    ồ lạ lắm vườn còn thơm hương quả
    Mà lũ chim xưa đã lạc bóng thiên di

    Hỡi những quả còn ương xin hãy mọng đi
    Để thu ướp trong em từng giọt mật
    Mặc giữa trời bầy thiên di bay khuất
    Em cứ chín tiếc gì lời chim hót

    Thuở thơ ngây ta từng hái trái xanh
    Gặm quả đắng vẫn cho là trái ngọt
    Vì ta tin tiếng chim vườn lảnh lót
    Như là mùa quả ngọt đâu đây…

    Nay đầy vườn những quả chín đong đưa
    Cây trĩu nặng hứa cho mùa nhiệu quả
    Ta nhớ thế bầy thiên di hoang dã
    Nghe gọi gì bỏ vườn cũ đi xa…
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 17:20:04 bởi Đuyên Hồng >
    #47
      Minh Phuong 20.09.2006 17:47:06 (permalink)
      0
      Chao chi Huyen Bang va anh Duyen Hong. Em dat tam cho bai tho nay la THU. Em co sua lai mot so chu dung trong bai nen em post lai o day. Bai nay em co dua cho thay Le Duc Man la mot dich gia cua Viet Nam xem. Thay noi voi em rang em co ve chung chac hon roi, nhung cau cuoi cung thi chua dat. Em cung thay the. Co le sau mot thoi gian nua em se doc lai bai tho va tim mot cau khac de duoc la "kinh nhan tu" nhu loi thay noi . Bay gio em cu de tam nhu the da. Cam on anh Duyen Hong da de lai tho.

      Thu

      Quả chín rụng rồi chim chóc đã bay đi
      Ta thức dậy nắng đổ vàng trước ngõ
      Ao óng bạc chẳng ai buồn cất vó
      Chỉ còn hương hoa cỏ rủ sang mùa.

      Ta ôm đời ngủ muộn đợi vào thu
      Ru giấc mộng chờ trái ương đọng mật
      Một buổi mai cuối trời chim xa khuất
      Ta mới hay để lỡ mất đêm dài

      Ta không còn bé bỏng tuổi mười hai
      Còn đầy ắp niềm vui giăng trước mặt
      Cũng chưa già để buông trôi qua mắt
      Nhịp thời gian đang sắp sửa xoay vòng.

      Ta còn đây xanh ngát một tấm lòng
      Ngày ngóng đợi bầy em tranh hái quả
      Ríu rít trong ta chim đùa vòm lá
      Thu sang rồi, ta lại ngóng mùa sau.


      Minh Phương
      r


      Gui chi Huyen Bang: Chi oi, em de thua mat chu "khong" o trong cau "Ao ong bac chang ai buon cat vo". Chi bo di ho em nhe. Thanks.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 09:44:24 bởi Minh Phuong >
      #48
        Minh Phuong 28.09.2006 17:19:35 (permalink)
        0
        Trên dòng Nhê-va

        Tôi từng đợi ngôi sao cháy bùng trên sông Nhê va
        Khi tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà *
        Anh bước cùng tôi suốt bài thơ chép tặng
        Tạc vào ráng chiều dấu lặng chơi vơi …
        Đến bây giờ anh đã xa xôi
        Dẫu tôi chưa một lần trải nghiệm
        Những đêm trắng nước Nga, những ngày dài tuyết phủ
        Trên những con đường lá rủ bốn mùa qua.

        Lớn lên rồi, những mơ mộng cũng đã đi xa
        Tôi sánh bước bên người đàn ông khác
        Những bản tình ca, bài thơ, bản nhạc
        Vẫn êm đềm, dịu ngọt cùng thời gian.

        Rồi một ngày nào đó tuyết tan
        Ở nước Nga
        Ngôi sao lại cháy bùng trên dòng Nhê va cuộn chảy …


        *Thơ Olga Becgol
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2006 17:20:35 bởi Minh Phuong >
        #49
          James Jee 29.09.2006 18:59:08 (permalink)
          0
          Kỉ niệm


          Có một chút gì trong kí ức
          Một tuổi thơ và một dòng sông
          Ta tắm mãi trên dòng sông kỉ niệm
          Yêu dấu nào phai nhạt với thời gian
          #50
            Minh Phuong 17.10.2006 12:03:26 (permalink)
            0
            Nắng


            Nắng trốn trong chăn nắng thơm
            Nắng đùa trên môi nắng thắm
            Nắng tưới tắm cho trái ngọt
            Mồ hôi ai rơi từng giọt
            Cho đời chín ngọt nắng thu.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 15:05:03 bởi Minh Phuong >
            #51
              James Jee 28.10.2006 19:28:15 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Minh Phuong

              Nắng


              Nắng trốn trong chăn nắng thơm
              Nắng đùa trên môi nắng thắm
              Nắng tưới tắm cho trái ngọt
              Mồ hôi ai rơi từng giọt
              Cho đời chín ngọt nắng thu.



              Mưa

              Mưa về trên lối mưa buồn
              Mưa qua ngõ vắng mưa tuôn
              Mưa làm tim vỡ òa
              Mưa cho sa dòng lệ
              Cho đời vơi bớt buồn đau
              #52
                Minh Phuong 03.11.2006 07:06:54 (permalink)
                0
                Cảm ơn JC lúc nào cũng có thơ để dành cho MP, mặc dù dạo nay MP bận quá không vào đây chơi được.


                Nắng thị thành

                Em đi qua tôi rồi, tôi vẫn biết
                Nắng đã lên sặc sỡ chốn thị thành
                Bàn tay nào hong tóc giữa trong xanh
                Về ru hỡi mái đầu ai xanh trẻ

                Em cứ đi, niềm vui như chim sẻ
                Chích chuyền trên từng bước chân thon
                Ngọn gió hoang giữ giùm nét tươi giòn
                Còn sóng sánh nhựa thanh xuân một thuở.

                Nếu gặp em nơi phố phường trăn trở
                Bao lo toan giữa nhịp sống tưng bừng
                Dẫu có mong chạm ánh mắt vui mừng
                Tôi vẫn nhủ lòng mình quay trở gót.

                Cứ ru mình về khoảng trời chim hót
                Để thấy em còn nhận ra tôi
                Tôi rụt rè hay em quá xa xôi
                Cho phố nhỏ thành dòng sông tràn nắng....


                Bài thơ này MP đang làm thì cụt hết cả hứng, không biết phải viết tiếp thế nào. Bạn nào có hứng thì viết tiếp giùm mình nhé.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 07:12:31 bởi Minh Phuong >
                #53
                  sóng trăng 03.11.2006 07:21:58 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Minh Phuong

                  Nắng thị thành

                  Em đi qua tôi rồi, tôi vẫn biết
                  Nắng đã lên sặc sỡ chốn thị thành
                  Bàn tay nào hong tóc giữa trong xanh
                  Về ru hỡi mái đầu ai xanh trẻ

                  Em cứ đi, niềm vui như chim sẻ
                  Chích chuyền trên từng bước chân thon
                  Ngọn gió hoang giữ giùm nét tươi giòn
                  Còn sóng sánh nhựa thanh xuân một thuở.

                  Nếu gặp em nơi phố phường trăn trở
                  Bao lo toan giữa nhịp sống tưng bừng
                  Dẫu có mong chạm ánh mắt vui mừng
                  Tôi vẫn nhủ lòng mình quay trở gót.

                  Cứ ru mình về khoảng trời chim hót
                  Để thấy em còn nhận ra tôi
                  Tôi rụt rè hay em quá xa xôi
                  Cho phố nhỏ thành dòng sông tràn nắng....




                  phố mênh mang mà lòng người rất lặng
                  đi qua nhau chẳng kịp hé môi cười
                  tôi giăng tình như dây điện khắp nơi
                  em chim sẻ chuyền hót vang mùa nắng

                  tôi lạy trời cho mưa rào rạt trắng
                  ướt chân em, run rẩy điện tình tôi





                  chúc vui nhe MinhPhuong,

                  sóng trăng

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2006 07:26:11 bởi sóng trăng >
                  #54
                    Minh Phuong 18.12.2006 15:17:13 (permalink)
                    0
                    Bài thơ mới của MP nè
                     
                    Về quê
                     
                    Tôi sắp trở về nơi đất mẹ quê tôi
                    Nghe chồi biếc cựa trong chiều gió lạnh
                    Tay hân hoan thu trong tà áo mảnh 
                    Ai mỉm cười giữa phố xá đèn lên.
                     
                    Mai trở về, thu xếp lại một bên
                    Những dang dở, những muộn phiền bỏ lại
                    Cho gió thổi vẳng tiếng chèo khua mái
                    Lóng lánh vàng doi cát thuở còn thơ
                     
                    Quả thông già đã trôi dạt bến mơ
                    Có ai nhặt suốt bao mùa bão lũ
                    Tiếng rao hàng của ông già xưa cũ
                    Ai mua dùm gói lạc húng lìu thơm?
                     
                    Bạn có về cùng trong nắng vàng rơm?
                    Thấy thơm lắm gói quà xôi buổi sáng
                    Hộc bàn ấm, mắt vẫn nhìn lên bảng
                    Đừng mách thầy, trong trẻo ánh nhìn sang
                     
                    Mang theo về bao nỗi nhớ mêng mang
                    Còn vương quện hương tràm sân trường nhỏ
                    Mai về rồi nơi tuổi thơ gắn bó
                    Góp nhặt thêm đầy nỗi thương nhớ quê tôi.
                    #55
                      Minh Phuong 15.06.2007 12:44:20 (permalink)
                      0
                      Vệt buồn loang
                      Xua nỗi nhớ đi hoang
                      Lạc vào xoáy ngày trôi đỏng đảnh
                      Giữa ranh giới thẫn thờ mỏng mảnh
                      Tiếng trẻ con khanh khách nói cười



                      Cuối ngày kia tia nắng sót chói ngời
                      Em buộc nắm tóc đổ
                      Cất đi



                      Anh vẫn mải miết, ơi con chim thiên di
                      Lao vào nhịp sống cuồng quay tìm trời xanh, nắng ấm
                      Bỏ lại một bên ngày đang sẫm
                      Phía em



                      Ở nơi ngày mới rạng đã gọi đêm
                      Em sợ …
                      Như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng
                      Không kịp nhìn
                      Nơi khuất nẻo anh đi



                      Khi giọt nắng cuối rớt xuống bờ mi
                      Cũng kéo sập ngày còn tươi mới
                      Hạnh phúc giản đơn chúng mình mong đợi
                      Tuột dần …
                      Anh không biết hay sao?



                      Cứ kiếm tìm đòi hái những vì sao
                      Xa tầm với
                      Nhỡ trượt chân
                      Vòng tay ai không đỡ kịp…
                      #56
                        Minh Phuong 14.08.2007 09:53:55 (permalink)
                        0
                        Gió thu và Em
                         
                        Chiều đặc lại trong nắng màu hổ phách
                        Niềm vấn vương còn quện lại trong thu
                        Hương cỏ ngái giục gió trời tự thú
                        Mối si tình lơ lửng mãi ngàn năm
                         
                        Em tìm anh giữa lối cũ chờ trăng
                        Gió đưa đẩy kéo chiều về chậm lại
                        Đường anh đi dường như còn xa ngái
                        Có điều chi anh mê mải chưa về ?
                         
                        Ngang lưng trời mây dỗi hờn đang kể
                        Gió phiêu du thổi khắp chốn địa đàng
                        Tung lên phía đang còn bừng ánh sáng
                        Đám lá khô lẫn trong nắng quái chiều
                         
                        Nếu đong được nỗi nhớ đầy bao nhiêu
                        Giữa chúng ta sẽ đo được dài rộng
                        Nỗi nhớ anh khỏa lấp tràn khoảng trống
                        Cho thương yêu có lối để quay về
                         
                        Giờ mình em giữa gió nắng bộn bề
                        Thu len lỏi trong bốn bề hiu quạnh
                        Anh xa lắm, nỗi buồn nào đặc sánh
                        Đúc trong thu đôi nhánh đông sầu …  
                        #57
                          Minh Phuong 21.09.2007 10:01:56 (permalink)
                          0
                          VÔ ĐỀ
                           
                          Gió hanh hao gió thổi đến vô cùng
                          Nghe xao động tận muôn trùng sâu thẳm
                          Vẫn mùa cũ sao sắc màu bớt thắm
                          Màu thời gian se sắt lặng trên môi
                           
                          Trả lại trời xanh nhiệt huyết đã phai phôi
                          Bên khung cửa cô bé Tốt-tô-chan ngày ấy
                          Những ước mơ, những phút lòng trỗi dậy
                          Sẽ dịu êm nuôi những giấc mơ dài    
                           
                          Vẫn chân bước trên đường mỗi buổi mai
                          Không còn đau đáu mắt ai cười khích lệ
                          Cả trời xanh trong veo đáy mắt tròn con trẻ
                          Tiếp thêm thương yêu, thêm vững chãi đường đời
                           
                          Ngước mắt đi qua bao lối rẽ gọi mời
                          Gió xao xác, mùa vừa qua đấy nhỉ?
                          Có chú nhện giăng tơ miệt mài xe chỉ
                          Thả mành mành cho vương bước người đi …
                           
                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          #58
                            Minh Phuong 17.10.2007 12:05:29 (permalink)
                            0
                            NỖI BUỒN
                             
                            Có ai bán nỗi buồn
                            Tôi sẽ mua một nửa
                            Đặt bên niềm chất chứa
                            Đang cứa hồn phiêu linh
                             
                            Một buổi sáng bình minh
                            Bỗng thấy mình hạnh phúc
                            Xác nỗi buồn ngã gục
                            Bên cuộc đời bao dung
                             
                            Hạnh phúc còn mông lung
                            Khi nỗi buồn chưa trải
                            Trên đường đời xa ngái
                            Tôi bắt được hồn tôi
                             
                            Mua nỗi buồn xa xôi
                            Để bán đi diệu vợi
                            Để lòng mình tươi mới
                            Như trời vừa tạnh mây
                             
                            Nỗi buồn như cỏ cây
                            Cũng bốn mùa trăn trở
                            Đất trời luôn rộng mở
                            Ai mua nỗi buồn tôi ?
                            #59
                              Minh Phuong 01.04.2008 11:08:59 (permalink)
                              0
                              Lâu rồi mình không vào Thư Quán. Mò mãi mình mới thấy trang của mình nhưng lại quên mất password, tệ quá. Cũng lâu rồi mình không biết thơ thẩn là gì nữa mặc dù vẫn luôn thích. Post bài thơ Tháng ba mặc dù Tháng Ba đã qua mất rồi. Hy vọng vẫn được các bạn chấp nhận.
                               
                              THÁNG BA



                              Tháng Ba lại về anh đã thấy hay chưa
                              Khi con ong say sưa vào mùa làm mật *
                              Sắp xa nhau rồi, nhớ anh da diết nhất
                              Niềm yêu dập dồn em gánh chật bờ vai



                              Cái rét sắp xa rồi, bỗng thèm nhớ Giêng Hai
                              Chiếc khăn len vẫn dùng dằng chưa xếp lại
                              Phập phồng nhớ anh như tháng Ba còn nhớ rét
                              Bất chợt lạnh về rút then thả Mùa ra



                              Tháng Ba lại về giục Sen cạn nở hoa
                              Có kịp tiễn mùa táo đang dần thưa quả
                              Ngày em sinh nhót chín hồng lấp lóa
                              Biết anh bận nhiều em chẳng giận gì đâu



                              Tháng Ba bầu trời bàng bạc sắc lo âu
                              Dấu yêu ơi nhớ chưa những lời em dặn
                              Xuân còn chưa qua, Hạ đang về trước mắt
                              Áo ấm giữ mình, đêm khuya khoắt ngủ say



                              Sắp phải xa rồi, đưa em nắm bàn tay
                              Sẽ mang theo hơi ấm anh cùng năm tháng
                              Tháng Ba của em đợi chờ mùa nắng sáng
                              Để xa rồi vẫn ấm áp phải không anh !


                              #60
                                Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 60 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9