Thơ,Nàng và tôi.
Duyên !
Vàng chiếc lá bay trước cửaThiền
Nhân sinh tự ải vị nhân duyên
Yêu đương chưa dứt đà ngao ngán
Giác tánh chưa tròn dứt chữ duyên
Quanh đi quẩn lại đời mây gió
Chuông vọng non cao lãng lãng thiên
Đồ nhi lạc nẻo trần huyễn vọng
Tìm bóng ân sư giác giác viên
Giật mình tỉnh mộng ... nối tiếp mộng
Nhân tình đâu mãi của ta riêng ...
Em của trần gian ...gian truân mãi
Anh nặng đam mê ...mê lạc-thiền
Chiều nay hoa Sứ xoay xoay rụng
Cốc hoang thấp thoáng khói rừng thiêng
Câu kinh bát nhã không người tụng ...
Chúm chím môi cười thật có duyên !!!
toanphong ntt.
Thề yêu.
Hỡi người giữa thực và mơ
Nhớ thương-thương nhớ hay là đã yêu
Nắng chiều cũng thấy cô liêu
Thấy hoa rơi rụng cũng nhiều xót xa !
Chi bằng em hãy yêu ta
Mưa rơi khỏng thấm ứơt da thịt người
Hoa Đào ghen thắm bờ môi
Sông Xanh hờn mái tóc người thơm hương .
Lỡ em có bước ra đừơng
Các nàng khuê các phải nhường lối đi
Nhất là những lúc em thi
Top-Ten honours...không người sánh vai.
Beattle hát sẽ không hay
Nếu em cất tiếng giọng đài các hơn !
Đàn Tranh Thập Lục không còn
Khi em nhỏ lệ khóc thương cho người !
Yêu anh đi hỡi em ơi !
Mai sau nắng tắt bên đời có nhau
Bây giờ em muốn đi đâu
Anh xin làm gã phu tàu đón đưa .
I swear whatever rich or poor .
We 'll never break love assure forever !
Sao em còn mãi chần chờ
Để anh điêu đứng sáng trưa tối chiều ?
Con tim phờ phạc vì yêu ...
Khi nao em mới ...ít nhiều ...thi ân !!!
toanphong ntt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2006 12:43:08 bởi toanphongntt >
Ước gi... !
Ước gì em đã gặp anh
Không cùng chung lối tình cờ quen nhau
Em vân vê vạt aó nhàu
Tay run run khẽ hỏi câu tìm đường.
Ước gi` hoa qúy Qùynh Hương
Nở từng ngày một ta thường gặp em
Hoa Quỳnh Hương nở giữa đêm
Yêu em thao thức cả đêm lẫn ngày!
Wishing you're not away
In love as long as will stay together ,
Em la` mộng ước mong chờ
Trở thành hiện thực trong thơ anh làm!
Ước gì thơ chính là nàng
Để ta nắn nót từng trang trữ tình
Để em chỉ cuả riêng mình
Yêu thương vô tận hơn tinh cầu này.
Ước gì phố đó gần đây
Con đường ngắn laị mỗi ngày gặp nhau
Để anh mỗi độ canh thâu
Là em trở giấc mộng đầu trong anh.
Ước gì Trăng sáng màu xanh,
để anh pha chút ánh hồng trong tim
Màu Tím em biết đâu tìm...
Tim anh sẵn có đồi Sim đón người !
Ước gì em bỏ cuộc vui
Theo anh đi khắp phương trời xa xăm
Tình sâu đậm ! Ý trăm năm !
Uyên ương , Tùng Bách không bằng đôi ta!
Ước gì những bản tình ca
Anh guitarist em là ca-sinh
Em ngân theo những âm trình
Tình yêu anh dạo cho mình em thôi !
Ước gì em chẳng xa xôi
Chỉ choàng tay với , thân người vừa ôm
Xiêm y vướng bận không còn
Gối chăn thừa thãi ... mình không là mình !
Ước gì chung một cuộc tình
Em cùng ta với bóng hình như nhau,
Ngực trầm môi ngải tình sâu
Thịt da đồng sắc tim màu cùng tên.
toanphong ntt. 11:08:51 AM
Thursday, January 20, 2005
Trên Đỉnh Đông-Phong .
Chiều lên trên đỉnh Ðông Phong
Tịnh tâm giữa chốn thư phòng cốc hoang
Bốn bề gió thổi mùa sang
Hai hàng hoa Sứ rụng vàng chiều hôm .
Tam quan ngói lở tiền môn
Lá nương theo gió đổ dồn hậu liêu
Xếp đơn đi quét lá chiều
Thoảng hương sen nở tịch liêu sân chùa .
Lối mòn thấp thoáng trong mưa
Lưa thưa cỏ dại mọc vừa bước chân
Áo em trắng lạnh mùa đông
Vương vài sợi tóc bay cùng lá rơi
Từ xa xa tít mù khơi
Ðã nghe em bước rạc rời trong ta
Tay vén tóc, tay kéo tà
Anh mang ngàn giọt mưa sa đón người.
Hoa Sim nở tím chân đồi
Vọng tâm chuyển động theo người tái sinh
Ðông-Phong chi mệnh hữu tình
Hợp tan chiêu cảm tử sinh vô thường !
toanphong ntt.
Rồi từ đó...
Rồi từ đó
Mới hay tinh chưa cạn
Thuỷ triều dâng cố tìm lại bạn trăng
Ta mỏi mong sớm đến những đêm rằm
Trằng dù có trăm năm vẫn đúng hẹn
Rồi từ đó
Trăng buồn hơn kỷ niệm
Vì tinh xưa không mầu nhiệm như mơ
Liễu vẫn xanh thân già tự bao giờ
Người khuất bóng trăng hững hờ thiên cổ !
Rồi từ đó
Đến nay và sau nữa
Không còn người tựa cửa đứng trông theo
Lối nom xưa mất dấu cũ tiêu điều
Khung cửa hẹp tình yêu nhiều bụi bám
Rồi từ đó
dấu buồn theo năm tháng
Mang tuổi đời ráng gượng để làm vui
Dù đến đi thì cũng vẫn tình người
Buồn vui vẫn là trò chơi con tạo
toanphong ntt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 08:08:20 bởi toanphongntt >
Môi hờn
Ông trời chắc phải ghen tuông
Khi đôi môi ấy dỗi hờn cong lên
Và nụ cười sẽ bỏ quên
Cái duyên con gái mất đền tại ai
Giận hờn má sẽ hồng phai
Mắt xa xăm quá lấy ai dỗ dành
Thôi thì em hay nghe anh
Ráng vui bớt giận làm lành cùng nhau
Để răng đừng chạm mạnh đau
Vì môi né tránh đụng đầu rồi than
Bàn tay em lại nóng ran ...?
Tại anh ngồi sát ôm quang bờ vai?
Cho nên môi chẳng giận dai
Nét cong đã duỗi nối dài đôi ta
toanphong ntt.
Đồng-Hồ !
Đồng hồ mặt trắng hai kim !
Thật là xinh xắn như in tay người !
Đồng hồ biểu tượng cuộc đời
2 kim dài ngắn như tôi với nàng !
Vòng vòng đuổi bắt ...thời gian
Kim dài kim ngắn vẫn từng gặp nhau !
kim dài vội vã chạy mau
Để cho kim ngắn chậm sau đợi chờ !
Cả hai chung một đồng hồ
Xoay quanh một trục phút giờ khác nhau
Kim quay cái trước cai sau
Vẫn cùng chung một nhịp cầu thời gian !
Nhưng lời căn dặn của nàng
Mạnh ai nấy chạy chớ ràng buộc nhau !
Cho nên tôi vẫn lao đao
Chạy thì cứ chạy nhưng nào thấy vui !
Kim dài tôi chạy hụt hơi
Đường tình cùng với đường đời gian nan !
Kim ngắn nhàn tản là nàng ...
Ung dung tự tại ...không màng đến tôi
Một nàng bằng Sáu-Mươi tôi ,
Đôi khi tủi phận thân tôi bọt bèo
Giận nàng thắt cổ tự treo
Nhưng nàng quyết chí chết theo cùng người !
Đồng tâm mà chẳng đồng thời ...
Mỗi người một hướng đơn côi độc hành !
Thôi thì dù chậm hay nhanh ...
Thời gian là kiếp buồn tênh tôi-nàng ...!
...Thực tình cố chạy gặp nàng ,
Để tìm cơ hội cùng nàng chung đôi
Duyên đời không đãi ngộ tôi
Gặp trong "tíc-tắc" để rồi chia xa!
Tôi đâu là kẻ trăng hoa ,
Yêu nàng đâu chỉ qua loa qua đường
Mười hai giờ khắc đoạn trường
Nhân đôi oan nghiệt yêu thương bẽ bàng.
Đồng tâm nhưng chẳng đồng sàng ,
Cùng một sinh mệnh buộc ràng như nhau !
Loài người quả thật nhức đầu !
Tình tôi là cả nỗi sầu thế gian !!
toanphong ntt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 00:49:29 bởi toanphongntt >
Nhớ !!!
Quán cóc ngồi nhớ vỉa hè
Đường đông bụi bặm nhớ xe dập dìu
Công viên nhớ bóng mát chiều
Tuổi hồng chớm nhớ người yêu đầu đời
Trời mưa nhớ giọt nước rơi
Nắng hè nhớ giọt mồ hôi chờ nàng
Nữ sinh nhớ tật ăn hàng
Như xe đạp nhớ pé-đan (pedal) chở người
Thành bại luôn nhớ cuộc đời
Yêu nhau luôn nhớ bóng người mình thương
Đèn màu nhớ quá phố phường
Thẹo trên da nhớ vết thương đã lành
Mây trắng luôn nhớ trời xanh
Tánh hay chọc ghẹo nhớ quanh giận hờn
Tình yêu luôn nhớ môi hôn
Ngón tay trên phím nhớ đàn so dây
Giọng ca nhớ bản nhạc hay
Rượu ngon sẽ nhớ cơn say quên đời
Thương ghét người lại nhớ người
Buồn vui lại nhớ khóc cười cho ta
Giang hồ vặt thường nhớ nhà
Như mình vẫn nhớ đến ta tỏ tình
Áo dài trắng nhớ nữ sinh
Nhớ như thủa ấy chúng mình nhớ nhau
Nhớ em anh đã bạc đầu
Muốn mua thuốc nhuộm ...nhớ đâu có tiền !
Răng khểnh nhớ nụ cười duyên
Má lúm đồng tiền nhớ đến môi hôn
Me chua nhớ quý cô nương
Ngọt ngào em vẫn luôn thường nhớ anh
Vì ta chung giấc mộng lành ...
Tất cả nỗi nhớ kết thành yêu thương .
toanphong ntt 07 June, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 00:44:53 bởi toanphongntt >
Cái Kẹp tóc.
Sao em không xoã tóc bay ?
Rối tung nhung nhớ đêm ngày vì tôi
Tôi là kẹp tóc của người
Cứ đêm nàng lại bỏ tôi một mình !
Tôi đâu lầm lỗi tội tình
Giữ êm ngàn sợi tóc xanh cho nàng
Công tôi chăm xóc buộc ràng ,
Chỉ được ôm ấp tóc nàng thơm hương
Những hôm gió lộng trên đường
Tôi cuộn tất cả yêu thương vào lòng
Chỉ mong nàng khỏi bận tâm
Tóc tung bay rối giảm phần dung nhan !
Chăm lo sắc đẹp của nàng ,
Tuy là ngoại vật nhưng nàng cần tôi !
Tỏ tình cơ hội những nơi ...
Làm việc nàng phải tóc người kẹp cao !
Khi tắm tôi được phép vào
Tắm chung là lúc ...tình sao là tình
Bồn dài nàng tắm ngả mình ...
Kẹp tóc vắt trước vai xinh mịn màng .
Không để thấm ướt tóc nàng
Vẫn chiêm ngưỡng được danh lam hữu tình
Nhiều lần nín thở ...liều mình ...
Kẹp tôi tuột tóc trầm mình trong khoang !
Ơn em tay vớt tay mang ,
Tôi lại được đặt vào làn tóc thơm .
Tuy thân kẹp tóc cô đơn ,
Nhưng luôn được giới mỹ nhơn đoái hoài !
toanphong ntt.
Nhớ !(Part 2)
Copy bài nhớ lúc thi
Vu vơ buồn nhớ dậy thì tiểu thơ
Đêm nằm ngủ nhớ giấc mơ
Làm thơ nhớ phải giả vờ thiết tha
Hôm nay ngồi nhớ hôm qua
Hẹn em đi phố nhớ là đã quên
Tình đầu anh nhớ là em
Bấm tay tính nhẩm ...nhớ thêm vài người
Không học bài nhớ lúc lười
Zéro điển toán nhớ roi mây đòn
Phấn trắng nhớ bảng đen ngòm
Tình em là ổ kiến con nhớ đời
Cho dù em chẳng nhớ tôi
Con tim ngớ ngẩn nhớ người quên ta !
Áo mỏng luôn nhớ thịt da
Mặc rồi mới nhớ áo Bra(*) khác mằu !
Chờ em chợt nhớ quá lâu
Bị leo cây nhớ lần sau đáp đền
Bực mình nhớ kẻ vô duyên
Thiếu nợ không nhớ trả tièn đã vay
"Cup-cua" nhớ trốn cô thầy
Đến lớp học trễ nhớ xe lốp xì
Cuối năm nhớ học bài thi
Nhớ chăng chuyện cũ copy ....sai người !
(*) xin miễn chú thích !
Toanphong ntt.
Thursday, 08 June, 2006
Chỉ một ...
...Chỉ một cuộc tình,sao nghe nhức nhối
Chỉ một kiếp người sao mãi chia xa
Chỉ một cuộc đời sao mãi bôn ba
Chỉ một lối về cô đơn bóng tối !
Chỉ một người thôi làm mình chết đuối
ChỈ một mình em thay đổi lâu rồi
Chỉ một nụ cười sưởi ấm lòng tôi
Chỉ một lời thôi sao em không nói ?
...Chỉ một mình ta kiếp đời trôi nổi
Chỉ một nỗi đau dấu kín trong lòng
Chỉ một con tim khắc khoải chờ mong
Chỉ một tình em đôi dòng xuôi ngược...
Chỉ một thế tình không sau không trước
Chỉ một con đường bước mãi không cùng
Chỉ một tình yêu sao vẫn quay lưng
Chỉ một cõi lòng lặng câm ...chỉ một !
toanphong ntt.
Ngựa - Chứng !!!
Lần đầu tiên trong đời tôi trốn học
Vì một tà aó trắng học chung trừơng
Nàng không đẹp nhưng trông thật dễ thương
...Trong ánh mắt cậu bé tôi mới lớn !
Nàng nhỏ nhắn như Chim Sâu sáng sớm
Không hót vang gợi chú ý mọi ngừơi
chính điều này đã gợi cám tim tôi
...Con ngựa chứng sân trừơng tôi đầu bảng !
Tôi ương ngạng ! nhưng không hà hiếp bạn
Không ỷ đông hiếp đáp kẻ thế cô
Chỉ một điều..dị ứng với Thày Cô
...Đạo đức giả..tự phong mình "kẻ - Sỹ "
Chọc Nữ Sinh là điều tôi tối kỵ
Ghẹo ngừơi hiền tôi can thiệp thẳng tay
Ỷ số đông tôi bất chấp dở hay
Sắn tay aó ! ngang nhiên tôi giải quyết !
Tôi thế đó ! gặp nàng tôi...lấm lép
Như một tên ăn vụng bắt quả tang
Bà Tiên hiền không uy lực bằng nàng ...
Vì tim tôi hoàn toàn nàng chế phục !
Từ ngày đó không " cúp - cua ",ngủ gục
Không sửa lưng thày giáo lúc giảng bài
Không thanh trừng "bọn nhóc " lớp A2
...Vì "ý - lệnh" nàng ban ra tôi biết !
Chỉ có điều !...cuối tuần dài thảm thiết
Vì không sao tôi gặp đựơc mặt nàng
Ngày thứ 7 như Hạc ngủ Thu sang !
Thật vô vị....đi hoang ngày Chủ Nhật !
Ngày cuối tùân lòng buồn như mật thất
Thế mới hay mãnh lực của tim nàng
Tôi cậu bé dám bán cả trần gian ....
Đành tuân phục trứơc tình nàng chiếm ngự...
toanphong ntt.
Heehe...
Gửi toanphongntt !
Si kiếm pháp ắt có được kiếm pháp siêu hạng. Si tình thì quả không ai có thể bảo chứng cho tấm lòng, nhưng dĩ nhiên có mối tình đẹp...
Cúi đầu trước một Nàng, có phải là cần có cả một tấc dạ can trường, và một si muội ngu ngơ như nhân gian hay mỉa mai những chàng si dại...?
Ừ, si dại thế mới hay! Thơ tuyệt diệu, có phải là vì si Thơ như cuồng?
Hahaha...
Nguyen.
Xin được chào bạn HuyenNguyen ,
Rất hân hạnh được bạn ghé chơi....heehehe
Chữ "Si" là 1 trong 3 chữ nếu chấp nhận là Người ,thì không sao tránh khỏi ,phải không HN ? cho nên vóc dáng của "Si" hay của Thơ....hình như nó cũng na-ná giống nhau vì cùng trong lòng người mà tuỳ duyên ẩn hiện đó thôi ,HN ạ ! hehehehe
Rất trân trọng và cám ơn thi cảm của HN đã dành cho tp nha.
tp ntt.
Ơn em
Ơn em phóng thích tình tôi
Trả ta về với cuộc đời nhiễu nhương
Để em nhẹ gánh tình trường
Mặc tình phó thác không lường rủi may !
Ơn em tình đã đổi thay
Theo đời cơm áo rạc gầy thân tôi
Vầng trăng xưa đã chia đôi
Chẳng ai hệ luỵ duyên đời của nhau
Ơn em vượt biển tìm nhau
Bão giông sóng lớn trước sau không rời
Tự do đất khách đến rồi
Con tim lại đắm ngoài khơi bao giờ
Ơn em khai tử giấc mơ
Hồi sinh hiện thực bất ngờ đau thương
Tình như tai nạn giữa đường ...
Nạn nhân chính gã cùng đường là tôi
Ơn em đào thoát tình tôi
Như thân tuấn mã tôi rời rạc cương
Vó câu ngàn dặm bi thương
Ngụa hoang hoàn kiếp bụi đường trần ai ....
Ơn em quang gánh trên vai
Chợ tình không chỉ có hai đứa mình
Khách phú thương ... khách vong tình
Thuận mua vừa bán hữu tình trao duyên
Ơn em giám mục con chiên
Tình tôi độc nhất lãng quên trong đàn
Một mình lạc giữa đồng hoang ...
Măc đời xâu xé thác oan lâu rồi
Ơn em bài học làm người
Mượn ong lấy mật mượn vui giải sâu
Mượn tình trước ... trả duyên sau ....
Ơn em dẫu có bạc đầu khó quên !!!
toanphong ntt.
Saturday, 01 April, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 02:11:35 bởi toanphongntt >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: