Thơ,Nàng và tôi.
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục
toanphongntt 11.01.2009 10:59:52 (permalink)
0
Vì ai ...

Ai kẻ yêu thơ mộng tình thơ
Xuân đến rồi đi ảnh nhân mờ
Tha ngã cơ hồ phi chân giả
Thi mộng ngàn năm vần đợi chờ

Ai kẻ yêu thơ nặng tình thơ
Trăn trở vì đâu kiếp sống hờ
Tử sanh ly hợp đà ngao ngán
Nhẹ gánh ngao du một túi thơ

Ai khách tình thơ kết mộng cùng
Dám đâu duyên sự chuyện thủy chung
Cùng người kiếm khách thân lỡ vận
Phong sương phó thác mệnh Bách Tùng

Ai kẻ phong ba vọng thi tình
Nểu chẳng vì đời quá điêu linh
Sông hồ bao nhánh đời tan tác
Ngả bóng chiều Thu vẫn một mình

Ai khách nhàn du khách phong trần
Thưởng ngoạn thi ca như thưởng Xuân
Xuân xanh mấy thủa lưu chân khách
Rượu cạn tiệc tàn ghế bàn không

Ai kẻ tri âm kết thơ yêu
Chớ ngại vì xuân úa nắng chiều
Mai tàn Đào rụng trơ nhánh tiếc
Vẫn dấu lưu tình một chút yêu

ToAnPhong
Sunday, 11 January, 2009

#91
    toanphongntt 12.01.2009 09:46:37 (permalink)
    0
    Biếu không...

    Bao kẻ đua tranh  đón chào Xuân
    Xuân luôn trọng Phú vẫn phụ bần
    Nghèo không ai viếng vui xuân chúc
    Nheo nhóc vợ con nợ chất chồng
    Trộm nhìn thiên hạ mua sắm Tết
    Mới biết ta thừa của biếu không
    Đói nghèo túng thiếu cho tất cả
    Mà vẫn không ai để mắt trông !

    ToAnPhong


    #92
      toanphongntt 13.01.2009 07:59:42 (permalink)
      0
      Xuân phai

      Xuân đến xuân đi vẫn thế thôi
      Vẫn rượu vẫn trà vẫn anh tôi
      Ly anh chén chú vô phân biệt
      Nhập cuộc rồi sau bỏ cuộc chơi

      Đón Xuân mừng Tết đã bao lần
      Rồi cũng qua đi chẳng bận tâm
      Mai vàng mấy độ ai tưởng tiếc
      Như mộng phù trần có như không

      Xuân chắng đên thăm kẻ bần cùng
      Nợ nần túng thiếu chẳng ai chung
      Xuân mang thêm nỗi hờn thân phận
      Chỉ có cái nghèo vẫn bạn cùng

      Xuân đến rồi Xuân cũng ra đi                 
      Nginh Tân tống Cựu để làm gì
      Xuân mỡi sẽ tàn như năm cũ
      Mấy ai sống mãi với Xuân thì ?

      Xuân vẫn vấn vương kẻ vắng nhà
      Bao năm viễn khách vẫn thiết tha
      Đường về mờ mịt trời phương bắc
      không người ngóng đợi chỉ mình ta

      Xuân cũng về thôi một cành Mai
      Cớ sao vàng úa cả hình hài
      Dẫu lòng xanh vẫn trăm năm cũ
      Thiên thu dấu tích cũng mờ phai

      ToAnPhong


      #93
        toanphongntt 13.01.2009 16:50:49 (permalink)
        0
          Tình quê hương

        Quê hương như giấc mộng lành
        Ngủ ngoan câu hát ru anh chào đời
        Quanh co đường lở ngõ bồi
        Nhưng là kỷ niệm quê tôi dặm trường

        Quê hương trên cánh Chuồn chuồn
        Đồng giao tiếng hát chiều hôm nhớ nhà
        Khói bếp cay mắt khóc òa
        Dỗ dành lời Mẹ thiết tha muôn đời

        Quê hương trong ánh mắt tôi
        Nước trong gạo trắng tiếng cười hồn nhiên
        Chòng chành sông nước triều lên
        Cá tôm nặng lưới ruộng liền dầy thưa

        Quê hương ngon bữa canh chua
        Ngọt dừa bóng mát êm trưa gió đồng  
        Như xôn xao buổi chợ đông
        Theo Mẹ đi chợ chỉ mong ăn quà

        Quê hương như mái hiên nhà
        Che chung một nỗi thiết tha gia đình
        Dẫu chòng chành áng lục bình
        Vẫn chung dòng nước nhục vinh đồng bào

        Quê hương dưới trận mưa rào
        Giữa trưa oi ả dệt bao thư tình
        Cho cô áo trắng nữ sinh
        Buồn vu vơ cuối học trình Hè sang

        Quê hương ! ôi nhánh lúa vàng
        Ngày gặt ngập tiếng reo vang được mùa                                                               
        Bờ đê lối nhỏ chen đua
        Gánh đầy lúa thóc vui đùa tình quê

        Quê hương mỗi độ Xuân về
        Nhà nhà sum họp từ quê ra thành
        Đầu năm hái Lộc xuất hành
        Dân an Quốc thái chúc lành an vui

        Quê hương chan chứa tình người
        Yêu thương đồng loại dân tôi hiền hòa
        Bảo tồn lãnh thổ quốc gia
        Rồng Tiên một dãy sơn hà an cư

        ToAnPhong

        Tuesday, 13 January, 2009
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 22:49:45 bởi toanphongntt >
        #94
          toanphongntt 16.01.2009 12:14:04 (permalink)
          0
          Tình quê hương (Part 2)

          Quê hương trong gánh hàng rong
          Một đời Mẹ đã gánh gồng nuôi con
          Tuy nghèo nhưng dạ sắt son  
          Nặng tình non nước vưông tròn gia phong

          Quê hương ngõ cụt hẻm thông
          Mưa đêm lầy lội nước nồng bùn đen
          Kiếp nghèo như ánh đèn đêm
          Lập lòe điện cúp nhá nhem cuộc đời

          Quê hương là những tiếng cười
          Trẻ thơ khúc khíc đùa vui quanh nhà
          Tắm mưa, đá Dế,hát ca ...
          Tuôi thơ chắp cánh ngọc ngà  thần tiên

          Quê hương mưa bão triền miên
          Mỗi năm ngập lụt nối liền thiên tai
          Mất mùa dẫu sắn ngô khoai
          Chỉ mong hai bữa không ngoài nỗi lo

          Quê hương điệu hát câu hò
          Áo mong manh gió con đò bến xưa
          Nhịp chèo róc rách nước khua
          Thuyên tình ai đỗ gió lùa lòng ai

          Quê hương trong vạt áo dài
          Trường tan, lễ hội ...dáng đài các sang
          Bước êm trên gạch Bát Tràng
          Mộng lòng em đã cưu mang tình người

          Quê hương theo bác Xich Lô
          Còng lưng đạp chở giấc mơ kiếp người
          Sức già cộng với mồ hôi
          Chỉ mong đổi được nụ cười ấm no

          Tình quê hương sẵn trong người
          Từ khi khôn lớn lập đời phương xa
          Tha hương mới biết nhớ nhà
          Xa quê hương mới thiết tha trở về

          Tình quê hương chẳng hẹn thề
          Mà sao đồng điệu như tre một màu
          Kỷ niệm tuy có khác nhau
          Nhưng cùng tên gọi dạt dào quê hương

          ToAnPhong

          Friday, 16 January, 2009

          #95
            toanphongntt 20.01.2009 00:16:41 (permalink)
            0
            Tết ..ai !

            Tết lại đến ...có gì vui không hở?
            Hay lại nghe những nhắc nhở nợ đòi
            Như phố phường lặng lẽ tối ba-mươi
            Chỉ sót lại những lá rơi tan tác

            Tết năm ngoái ...năm nay có gì khác
            Bao đứa con còn thất lạc xa vời
            Cảnh tha phương nhiều hờn tủi hon vui
             Vẫn lạc lõng giữ tình người tê liệt

            Tết thấp thoáng con nhà nghèo khép nép
            Mắt rưng rưng nhìn chợ tết bánh quà
            Những ước mơ rách nát hở thịt da
            Sống chui rúc mong qua ngày đoạn tháng

            Tết hờ hững kiếp bốn phương l;ang bạt
            Không thân nhân cũng không một mái nhà
            Nhớ quê hương ngàn dặm đã lìa xa
            Tết biệt xứ nhạt nhòa tình cố quốc


            ToAnPhong
            #96
              toanphongntt 22.01.2009 10:07:33 (permalink)
              0
              Những thật lạ lùng

              Thật lạ lùng thời gian ...ôi êm ái
              Đã quên ta như ta đã quên người
              Vẫn nụ cười ...dù héo hắt đôi môi
              Ta thiếp ngủ nửa cuộc đời mộng mị

              Thật lạ lùng tình yêu ...sao kỳ bí
              Tuổi đôi muơi yêu phố thị đông người
              Trăng trung tuần vẫn lang bạt khắp nơi
              Ôi ngao ngán nếu sống đời cổ thụ

              Thật lạ lùng ...nỗi chết đầy quyến rũ
              Cả loài người vẫn thường rủ nhau về
              Sống và Chết như một nỗi đam mê...
              Ta quanh quẩn đi-về đầy miễn cưỡng

              Thật lạ lùng ...Niềm tin và mộng tưởng
              Có khác chi thân Bướm ủ hồn Ngài
              Để ta về quên hẳn chuyện khứ lai
              Lặng yên nghỉ như tượng đài tử sỹ

              Thật lạ lùng ...bao thiết tha ám thị
              Đều từ trần theo mộng mị thời gian
              Còn lại gì cho một gã ngang tàng
              Vẫn ngất ngưởng ca vang cùng thiên cổ

              Thật lạ lùng ... con tim già cùng khổ
              Cố che đi những rách hở tâm hồn
              Đang trần truồng theo nhip thở hoàn lương...
              Tự trắc ẩn... ôi đáng thương ...nhân thế


              ToAnPhong
              #97
                toanphongntt 27.01.2009 08:23:48 (permalink)
                0
                CHÚC XUÂN 2009


                CHÚC Xuân phước lộc biệt não phiền
                MỪNG cho trăm họ thọ bá niên
                NĂM Tài tháng hỷ  tiền như hậu
                MỚI  cũ cát tường thuận nhân duyên
                AN cư gia đạo hằng tương đắc
                KHANG kiện thân tâm thái sơn tiền
                THỊNH đạt vinh thăng thiên niên kỷ
                VƯỢNG cát thành lưu tận bách niên

                ToAnPhong

                Saturday, 24 January, 2009
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 07:49:24 bởi toanphongntt >
                #98
                  toanphongntt 30.01.2009 10:55:26 (permalink)
                  0
                  Lạc bước trần gian

                  Ta trần gian lạc bao gìơ
                  Trần gian lạc mất ta ngờ là ta
                  Lạc ta trong cõi Ta bà
                  Chính ta lạc mất ngã tha cuộc đời

                  Lạc trong chín nẻo luân hồi
                  Trần gian tìm được như người nguyên khai
                  A lại da ...vốn không hai
                  Chân tâm vô ngại khứ lai biệt biền

                  Hạt bụi trần .. thật có duyên !
                  Có duyên sanh tử nối liền vối nhau
                  Ta tìm càng lạc trước sau
                  Để trần gian phải gieo cầu thác oan

                  Ta ra tay bẻ trăng ngàn
                  Mọc hoang trên nóc trần gian bụi mờ
                  Mới hay vạn nẻo bất ngờ ...
                  Hiện tiền chung lối lạc giờ hoàn nguyên

                  ToAnPhong

                  #99
                    toanphongntt 04.02.2009 22:30:59 (permalink)
                    0
                    Nếu một mai

                    ...Nếu một mai ...tình ta rồi mai một
                    Con tim anh trút hơi thở cuối cùng
                    Dù đôi ta không chăn chiếu đắp chung ...
                    Cũng ấm lại trong tận cùng tưởng tiếc

                    Nếu một mai ...Mộ anh xanh cỏ biếc
                    Tình em là chiếc lá tiếc thương cành ...
                    Lặng lẽ rơi không chậm cũng không nhanh ...
                    Thay lệ nhỏ ...cũng đành duyên tuyệt tận

                    Nếu một mai ...yêu biến thành sầu hận
                    Bao nhớ mong thành bất tận đau thương
                    Anh sẽ là gã thổ mộ trên đường ...
                    Tay buông thõng dây cương đời tình ái

                    Nếu một mai ...tình đượm màu oan trái
                    Ai trả em thời con gái ngây thơ ...
                    Thịt da non như giấy trắng học trò
                    Anh đáng kiếp...tên tội đồ đốn mạt

                    Nếu một mai ... tình như ngàn cánh Hạc
                    Giông bão đời lưu lạc tận ngàn phương
                    Mỏi cánh bay tìm bạn khắp dặm trường ...
                    Vẫn bay mãi với vết thương thầm kín

                    Nếu một mai ...Trái tim anh ngất lim
                    Chỉ tình em mới cứu tỉnh lòng anh
                    Khi tỉnh ra ...mới biết mộng không thành
                    Thì em hỡi ...Hãy để anh yên giấc !

                    ToAnPhong
                    toanphongntt 03.11.2009 11:13:14 (permalink)
                    0
                    Theo Dấu Thiên Thu (Part 2)
                     
                    Khi tôi chết con Ve già lột xác
                    Lớp vỏ khô trong suốt bỏ lại sau
                    Theo cơn mưa trong những tháng Hè sầu
                    Cùng giải nhiệt cho địa cầu nhân loại
                     
                    Khi tôi chết lá Bàng khô quằn lại
                    Từ giã cành vì Thu tái viếng thăn
                    Nghiêng thế rơi lá thấy dáng em nằm …
                    Trong quay quắt âm thầm thân đơn chiếc
                     
                    Khi tôi chết chim Quốc kêu thương tiếc
                    Tổ tang hoang thân biền biệt tha phương
                    Cố kêu lên trong tha thiết đêm trường
                    Như ôm trọn bao bi thương thân phận
                     
                    Khi tôi chết tiếc thay cặp kiếng cận
                    Gọng cong vênh mặt mờ rạn nứt tròng
                    Từng cùng tôi nhìn qua mặt kính trong
                    Bao trắc ẩn tình trần đầy biến dị
                     
                    Khi tôi chết rừng sâu thành phố thị
                    Bao thú hoang nay phỉ chí làm người
                    Những trò chơi dã thú được lên ngôi
                    Nên tôi phải ngậm cười mà vĩnh biệt
                     
                    Khi tôi chết gã xe Thồ bại liệt
                    Nhớ khách quen, yên, thắng, những đoạn đường...
                    Khác chi tôi tình mòn vỏ thê lương
                    Đường trơn trượt dốc đời tôi té ngã
                     
                    Khi tôi chết bã trà pha chợt ngả...
                    Màu thời gian ẩm mốc đã lâu ngày
                    Cặn cáu đen bình tách cũ còn đây
                    Cố nhân vắng thiếu bàn tay thưởng thức
                     
                    Khi tôi chết trong đêm thâu nguyệt thực
                    Đã bao trùm cả ý thức tử-sinh
                    Vạn pháp duyên vi nhiễu hiện nguyên hình…
                    Đồng thể tánh bẩm sinh vô phân biệt
                     
                    ToAnPhong
                    toanphongntt 15.11.2009 09:42:57 (permalink)
                    0
                    Học làm người
                     
                     
                    Từ nay tập tễnh học yêu đời
                    Cố yêu những cái chẳng yêu tôi
                    A-dua xu nịnh yêu tất cả …
                    Yêu cả cái "Tôi" hợm hĩnh "Tồi"…!
                     
                    Từ nay học cách ngợi ca Người ...
                    Đảo điên,trá ngụy …lắm trò chơi !
                    Theo đóm ăn tàn …sang quàng họ
                     Để tập làm sang như mọi người
                     
                    Từ này học đức tánh vỹ nhân
                    Chiếm đoạt ngôi cao phụ quân thần
                    Lừa thầy phản bạn ..lợi danh ảo
                    Giết oan nhân loại …xú tiện quân
                     
                    Từ nay xin học cách tao nhân
                    Mở sử thi ra học thuộc lòng ...
                    Dăm câu-ba chữ …lừa thiên hạ
                    Dù bụng rối như mớ Bông-gòong
                     
                    Từ nay xin học cách cúi lòn
                    Tìm chút hư danh với núi non
                    Kinh thư ,cổ học …đem đốt cả
                    Sợ kẻ hậu sinh …trộm ngó nhòn
                     
                    Từ này quyết học tập …"thời trang"
                    Dù kẻ chẳng thân thích họ hàng
                    Danh nhân ,kiệt tác …cố gắng thuộc...
                    Điển tích nằm lòng …tập kinh bang
                     
                    Từ nay tập nói chuyện Đạo-Gia
                    Khổng-Lão Phật-Thiên …vốn một nhà
                    Nhân-đạo …tuy là tên đốn mạt
                    Nhưng tự thăng-thiên …khác người ta !
                     
                    Từ nay luyện giọng học hát ca
                    Ca chuyện tình xưa nay đã già
                    Nhăn nheo ký ức bạc tâm cảm
                    Vẫn nói mình em …đẹp-nhất-nhà
                     
                    Từ nay cố gắng học làm người
                    Mà sao nghe khó quá đi thôi !
                    Dẫu học nghìn năm vẫn không hết...
                    Không hết nhiễu nhương chuyện …trò đời


                    ToAnPhong

                    toanphongntt 08.12.2009 00:33:18 (permalink)
                    0
                    Thi Ngã Chân Như ( Part 1)
                     
                    Phải chăng cùng một Duyên Thơ
                    Cho dù không hẹn vẫn chờ đợi nhau
                    Thơ như Bông Cỏ vườn sau …
                    Vẫn ngang nhiên mọc xanh màu thời gian
                     
                    Cho dù nắng lửa mưa ngàn
                    Trần gian còn lại tro tàn hư vô
                    Tình ta tiềm ẩn trong Thơ
                    Vẫn là Thánh địa đang chờ giáng sinh
                     
                    Hồn Thơ không của riêng mình
                    Trọn ôm nhân thế ...tử sinh không rời
                    Mình ta thơ thẩn dạo chơi
                    Tìm chân Thi Ngã kết lời mối mai
                     
                    Hiến dâng Thi mệnh hậu lai …
                    Chút tình cỏ lá nối dài thi nhân
                    Người cầm bút,kẻ diễn ngâm …
                    Ai mang sứ mệnh nghìn năm thi truyền ?
                     
                    Riêng ta còn một chút Duyên
                    Lưu thơ trong giọt sương miền tịch không
                    Chờ khi Mai nở giữa Đông
                    Hè đầy nắng tuyết Xuân trần lá khô
                     
                    Thu chồi non mọc ý Thơ
                    Chân Như Thi Ngã bất ngờ giao duyên
                    Cõi phù sinh …chốn thi-tuyền …
                    Đồng cùng nhân chủng giác viên thi tình
                     
                    Tự thanh vô nhiễm thi kinh
                    Từ Hư-Không-Tạng tiến trình hóa thân...
                    Thi vô-ngã tự chân Tâm
                    Vẫn đang bàng bạc tình trần trong ta
                     
                    ToAnPhong
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 00:36:38 bởi toanphongntt >
                    toanphongntt 23.01.2010 16:37:21 (permalink)
                    0
                    Thi Ngã Chân Như (Part.2))
                     

                      ·        Đi tìm một chốn an cư
                    Trong vườn đá tảng thi từ nguyên khai
                    Trơ thân khổ hạnh Hoàng Mai
                    Vẫn bơ vơ đứng trổ vài lộc non
                     
                    ·        Lá vàng úa thủa lên non
                    Cùng ta xuống núi đã mòn tuổi xanh
                    Mờ phai yêu dấu đã đành...
                    Cung thương lỡ nhịp Yến Oanh …Sở Tần
                     
                    ·        Bóng chàng kiếm khách thi nhân
                    xa xăm trở lại giữa tuần trung niên
                    Sờn vai áo bạc bưng biền
                    Bốn phương gió bụi còn nguyên phong trần
                     
                    ·        Tầm Xuân úa nụ bao lần
                    Vẫn không ngăn được bước chân thi tình
                    Thơ là duyên nợ ba-sinh
                    Lỡ duyên tơ tóc còn tình đồng âm
                     
                    ·        Dương tàn Nguyệt tận xoay vần
                    Ai duyên tri ngộ trăm năm vẫn chờ
                    Trống chiêng binh mã cơ đồ …
                    Chỉ là sóng vỗ bên bờ tử sinh
                     
                    ·        Đọc kinh thi tự soi mình
                    Nay buông binh giáp tự tình cùng Thơ
                    Đi tìm Thi Ngã Chân Như
                    Nắng chiều chiếu tỏa tâm Từ bao dung
                     
                    ·        Thi đàm thay chuyện kiếm cung
                    Là duyên tri ngộ thi phùng tiền nhân
                    Hồn thơ vần tiếp nối vần
                    Thay cho tặng vật hậu nhân di truyền
                     
                    ·        Kiếp hoa hương sắc làm duyên
                    Thi nhân tầm gửi nỗi niềm riêng tư
                    Tình ta không thiếu không dư …
                    Chỉ còn một chút cảm từ hậu thi
                      
                    ToAnPhong

                    Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 104 trên tổng số 104 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9