Cảm tác
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 61 bài trong đề mục
Phongvans 01.02.2007 09:57:41 (permalink)
0
Sài Gòn Vào Xuân
 
Sáng sớm mờ hơi sương
Rong xe khắp ngã đường
Gió run bờ vai lạnh
Sài Gòn sắp vào Xuân
 
Len qua từng con Phố
Phố đông người như nêm
Bên thềm Hoa khoe sắc
Bên phố rợp cờ giăng
 
Đón chào mùa Xuân mới
Người nói cười râm ran
Lắng tai trong vô thức
Ta mỉm cười hân hoan
 
Cuối góc nhỏ con đường
Gặp những điều bất chợt
Những mảnh đời cơm áo
Với bộn bề lo toan
 
Quang gánh quàng vai nặng
Thúng mẹt chạ khắp đường
Vết nhăn hằn trên trán
Những lo toan đời thường
 
Dừng xe dăm ba phút
Ta hội ngộ phố phường
Ước trời ban ấm áp
Chia sẻ niềm vui lan ...../.

Phongvans

:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 23:16:54 bởi Viet duong nhan >
#31
    unghoadaphu 01.02.2007 22:58:56 (permalink)
    0
    Vô đề - Hôm nay gọi điện cho anh
              Anh nói anh bận , thôi đành bơ vơ
              Một mình ra ngẩn , vào ngơ
              Lượn vào trong Net thả thơ mấy vần

    Chào các bạn tiểu-sinh mới ở dantiengtrung.com sang đây
    xin có mấy lời ra mắt các bạn ,,, chào thân ái và quyết thắng !
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 13:38:04 bởi unghoadaphu >
    #32
      Khánh Quỳnh 10.02.2007 21:43:53 (permalink)
      0
      Chia chút vui tặng anh người tri kỷ
      Nụ hôn tình sẽ thủ thỉ đến anh
      Đau thương rồi sẽ qua nhanh
      Bờ vui hạnh phúc vòng quanh về nhà
       
       
      #33
        Phongvans 12.02.2007 22:09:32 (permalink)
        0

        Chia chút vui tặng anh người tri kỷ
        Nụ hôn tình sẽ thủ thỉ đến anh
        Đau thương rồi sẽ qua nhanh
        Bờ vui hạnh phúc vòng quanh về nhà


        ............ Nhận chút tình từ nơi sâu lắng
        Cảm ơn người san sẽ niềm vui
        Hòa vào Thi khúc ngân nga
        Đêm trầm huyền ảo đón người Tri âm ......./.
        #34
          Phongvans 12.02.2007 22:20:32 (permalink)
          0

          Trích đoạn: unghoadaphu

          Vô đề - Hôm nay gọi điện cho anh
                    Anh nói anh bận , thôi đành bơ vơ
                    Một mình ra ngẩn , vào ngơ
                    Lượn vào trong Net thả thơ mấy vần



          Hôm nay điện thoại reo vang
          Định đưa tay bắt ai dè hết Pin
          Điếng người lảm nhảm vài câu
          Phone gì... cà giựt.. rùi quăng cí đùng..../.

          weo' còm unghoadaphu fa' xíu cho dzui đừng giận hén.. chúc an lành & vui vẻ
          #35
            Khánh Quỳnh 12.02.2007 22:57:57 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Phongvans

            ............ Nhận chút tình từ nơi sâu lắng
            Cảm ơn người san sẽ niềm vui
            Hòa vào Thi khúc ngân nga
            Đêm trầm huyền ảo đón người Tri âm ......./.



            Đừng Đi Nha Anh
             
            Vô tình sương khói trầm ngâm
            Lại ngồi suy nghĩ âm thầm đến Ai
            Mong tình vẹn vẻ Trúc Mai
            Ơn Người cảm tạ ngày dài quen nhau
             
            Đừng đi ở lại đổi trao
            Hàn huyên chút ít chuyện cau cùng trầu
            Nguyệt về xin chớ lo âu
            Lâm ly vài chén đôi câu ấm lòng
             
            Thương người xin tặng bóng Hồng
            Nâng khăn sửa túi chăm trông chuyện nhà
            Cho đời náo nức tiếng ca
            Hiện lên trong mắt tình ta với mình.
             
            Khánh Quỳnh 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2007 19:05:35 bởi Khánh Quỳnh >
            #36
              Phongvans 14.02.2007 01:02:02 (permalink)
              0
              Một thoáng bâng khuâng cháy xạm lòng
              Còn gì đâu nữa hỡi người mong
              Âu là duyên số không tròn kiếp
              Lạc cánh phiêu bồng mộng trống không
               
              Vui trăn trỡ nghe lời tình tự
              Chợt đắng lòng gánh nặng ruỗi rong
              Đêm ao ước nghe lời huyền thoại
              Gá nghĩa Ba sinh kết tâm đầu
               
              Buồn thật buồn khi mong ước là không
              Tim hóa đá sượng chai theo ngày tháng
              Sầu thật sầu niềm tin em gói trọn
              Để tan theo như mây gió bọt bèo
               
              Không khước từ … Không nhẫn tâm tiếp nhận
              Thực tế bên người .. Hư ảo bên ta.....
               
               
              #37
                BĂNG NGUYỆT 17.02.2007 02:14:11 (permalink)
                0
                Ghé xông đất nhà anh nè hihi năm nay mà có rầu hơn năm ngoái thì đừng kiếm em wánh nghen
                 
                Chúc xuân anh Phongvans!
                 
                Ghé thăm anh mùa xuân
                Mai khoa sắc tưng bừng
                Giao mùa ta thao thức
                Dệt mộng thắm cùng xuân
                 
                Chúc anh đêm trừ tịch
                Ngày cũ cứ buông xuôi
                Đón chào bao điều mới
                Hạnh phúc với cuộc đời
                 
                Công danh rồi thành đạt
                Đừng buồn nữa anh ơi
                Mai nở chào xuân mới
                Cùng anh xuân mĩm cười!


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D1C17498FA884579B198B5B3ADAF9FFF.JPG[/image]
                Attached Image(s)
                #38
                  Phongvans 20.02.2007 15:45:39 (permalink)
                  0
                  Chèn ... Chuột cưng cưng ... ghé xông đất mừ hung chịu lin tiếng trước .. nên không kịp đón típ
                  Ráng vét từ trin xúng dứ ... còn đúng 2 miếng mứt gừng đem ga đãi khách gặm đỡ nha Chuột .. hì hì hì ..
                   
                  Lời tình tự đầu Xuân
                  Nghe lan tỏa trong lòng
                  Khoảng đời xin gác lại
                  Cùng em đón Xuân nồng ...
                   
                  Mộng đêm Xuân huyền hoặc
                  Ta buộc miệng mĩm cười
                  Cùng em chào Xuân mới
                  Đón đất trời hân hoan ....
                   
                  Tạ ..... Đời khơi nguồn sống
                  Tạ .... Em tình mênh mông
                  Xuân năm nay bất tận
                  Rộng vòng tay yêu thương ....
                   
                  Chúc em Xuân vẹn ý
                  Chúc em Hạ vẹn tình
                  Chúc em Thu tròn mộng
                  Ấm áp trọn mùa Đông ......./.
                   
                  Khà .... chơi xộp ... Ếch chúc Chuột bốn mùa luun ... hong khíu nại đó nha .. lí Trà thay gụ ... cụng ly mừng Năm mới
                  ...
                  Giá mừ có cha nụi Wỉ ở đây .. lí cây gõ cóc cóc lin trán mí cái chúc tết cũng dzui hỉ .... Wỉ già uiii em nhớ anh ... huhuhuhu
                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 20.02.2007 21:07:51 (permalink)
                    0

                    Chúc em Xuân vẹn ý
                    Chúc em Hạ vẹn tình
                    Chúc em Thu tròn mộng
                    Ấm áp trọn mùa Đông ......./.

                     
                    Cảm ơn câu chúc bốn mùa
                    Chúc nhau trọn phúc ngày vừa trọn vui
                    Ngày mới sẽ hết ngậm ngùi
                    Và bao hạnh phúc với đời ngày mai
                     
                    Tách trà cũng đủ rồi này
                    Miếng gừng thêm vị vừa cay vừa nồng
                    Xuân qua...như thế là..xong
                    Đã bình lặng lại...vời trông bốn mùa...
                     
                     
                    Ếch a.....ếch à........hihi có kháchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh đến mừng xuân kìa...
                    3 hồn 9 zía Quỷ.....có Ếch cầu hôn í.....kêu hồn Quỷ kìa híhí
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 21:10:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
                    #40
                      Trường Phi Bảo 21.02.2007 09:55:25 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Khánh Quỳnh


                      Trích đoạn: Phongvans

                      ............ Nhận chút tình từ nơi sâu lắng
                      Cảm ơn người san sẽ niềm vui
                      Hòa vào Thi khúc ngân nga
                      Đêm trầm huyền ảo đón người Tri âm ......./.



                      Đừng Đi Nha Anh
                       
                      Vô tình sương khói trầm ngâm
                      Lại ngồi suy nghĩ âm thầm đến Ai
                      Mong tình vẹn vẻ Trúc Mai
                      Ơn Người cảm tạ ngày dài quen nhau
                       
                      Đừng đi ở lại đổi trao
                      Hàn huyên chút ít chuyện cau cùng trầu
                      Nguyệt về xin chớ lo âu
                      Lâm ly vài chén đôi câu ấm lòng
                       
                      Thương người xin tặng bóng Hồng
                      Nâng khăn sửa túi chăm trông chuyện nhà
                      Cho đời náo nức tiếng ca
                      Hiện lên trong mắt tình ta với mình.
                       
                      Khánh Quỳnh 


                      Không Đề
                      Trường Phi Bảo
                       
                      Anh hai đi mặc anh hai
                      Hơi đâu chị đợi tàn ngày, tàn đêm
                      Chữ tình cũng chẳng tròn thêm
                      Thề xưa chẳng vẹn, chị - em chớ sầu
                       
                      Ước mơ chi chuyện cau trầu
                      Anh hai phụ nghĩa tình sâu chị rồi
                      Thôi đừng đợi nữa chị ơi
                      Lỡ thời con gái suốt đời ăn năn
                       
                      Thương chị em tặng chiếc khăn
                      Là khăn hồng thuở Mẹ rằng Cha trao
                      Chậm lên mắt những nghẹn ngào
                      Xem anh như giấc chiêm bao chóng tàn
                       
                      Anh hai sao quá phũ phàng
                      Gieo lòng chị chút võ vàng thâu canh
                      Tuổi xuân con gái trôi nhanh
                      Đến chừng muốn níu lại thành xót xa
                       
                      Em van chị chớ khóc mà
                      Người đi thì mặc người ta, chớ buồn!
                      Không yêu nhau được thì buông
                      Càng thương, càng nhớ, càng vương vấn hoài

                       
                      Hờn giận rồi sẽ nguôi ngoai
                      Anh hai đi bỏ chị hai lạnh lùng
                      Bao năm chị vẫn tình chung
                      Mà anh biền biệt nghìn trùng sơn khê
                       
                      21-2-2007
                       
                      #41
                        Phongvans 21.02.2007 23:50:24 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: co don

                        Xin chào Phongvans ! Hôm nay mới dám vào chúc tết huynh đó hehehe vì phãi chờ người ta vào chúc trước rồi tôi mới dám vào sao , tại vì cái số của tôi nó không được may mắn cho lắm , thông cãm nha ..
                         Năm mới thân chúc Huynh cùng Kính chúc gia đình một năm mới an khang và hạnh phúc ....

                        Chèn uiiiiii làm gì mừ khách sáo quá vậy cà... không biết thì thôi biết rồi thì cứ xem như thâm giao đi nà... Năm mới cũng xin chúc Codon năm nay hết cô đơn như mọi năm hén... chúc bạn hiền luôn vui vẻ, luôn đạt được điều mình mong ước , luôn may mắn trong công việc, và Vạn sự như ý
                        #42
                          Khánh Quỳnh 01.03.2007 19:39:16 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Phongvans
                          Chẳng Thành Lời
                          .....
                          Không khước từ … Không nhẫn tâm tiếp nhận
                          Thực tế bên người .. Hư ảo bên ta.....
                           
                           

                           
                          Một nữa câu thôi cũng đau lòng
                          Sao đành chối bỏ những hoài mong
                          Nụ hôn say đắm trao Người đó
                          Theo mãi hành trang ngược giữa dòng
                           
                          Có phải Ai về cứ suy tư
                          Thực đang chờ đón nào phải hư
                          Vui tươi lên nhé cười xinh xắn
                          Sẽ kết duyên may đến bất ngờ
                           
                           
                           
                           
                          #43
                            Khánh Quỳnh 06.03.2007 10:13:03 (permalink)
                            0
                            Đôi Dòng...

                            "...Chỉ một dòng tin nhắn
                            Thay đổi cuộc đời ta
                            Một cuộc tình phong ba
                            Ta nợ em trọn kiếp..."

                            Gửi vài hàng thông điệp
                            Cởi mở tất lòng ta
                            Dẫu tình có phong ba
                            Có cùng em sánh bước?

                            Cuộc đời dài thậm thượt
                            Ta yêu anh phút giây
                            Rồi lại chất đong đầy
                            Trong ngàn trùng sâu thẳm

                            Nghe thấy lòng âm ấm
                            Sống lại nỗi yêu thương
                            Dìu nhau hết quãng đường
                            Của cuộc đời hư ảo

                            Có cùng em đi dạo?
                            Ngắm phong cảnh hữu tình
                            Cùng dạy các con xinh
                            Một gia đình hạnh phúc.

                            Khánh Quỳnh

                            #44
                              Bồ Câu 06.03.2007 21:39:43 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Phongvans

                              Còn mùa thu còn em còn anh
                              Còn tất cả chỉ tình yêu là mất
                              Kỉ niệm chợt về trong cơn mưa quay quắt
                              Nỗi nhớ nhỏ dần rồi chết ở trong tim....



                              Còn mùa thu còn anh còn em
                              Mất tất cả chỉ tình yêu rất thật
                              Nhè nhẹ quay về để niềm vui chất ngất
                              Quá khứ đau vùi lặng lẽ mất trong đêm...


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 61 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9