THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU...
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 173 bài trong đề mục
Cún con yêu mèo con 01.08.2006 14:30:07 (permalink)
0
Ôi trời ơi! Mọi người làm thơ mải miết quá. Tui tìm nhà bở hơi tai, trôi tít mù tắp.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2006 14:36:04 bởi Cún con yêu mèo con >
Cún con yêu mèo con 01.08.2006 15:07:48 (permalink)
0
HOA PHONG LAN

Sống trên mãi cao xanh, phong lan rực núi
Khoe nét đẹp ngất ngây tận phía lưng chừng đèo
Nở ngút ngàn, bông đỏ - trắng cheo leo
Điểm xuyết cho rừng già, chút gợi tình xao xuyến.

Người mải ngắm hoa, dùng dằng và quyến luyến
Mang về phố nhỏ, khúc ca hoang của núi rừng
Hoa vẫn cười mà nước mắt rưng rưng
Vẻ đẹp hoang sơ giờ trở thành lạc lõng.
NGYEU 01.08.2006 16:33:25 (permalink)
0

HOA PHONG LAN

Sống trên mãi cao xanh, phong lan rực núi
Khoe nét đẹp ngất ngây tận phía lưng chừng đèo
Nở ngút ngàn, bông đỏ - trắng cheo leo
Điểm xuyết cho rừng già, chút gợi tình xao xuyến.

Người mải ngắm hoa, dùng dằng và quyến luyến
Mang về phố nhỏ, khúc ca hoang của núi rừng
Hoa vẫn cười mà nước mắt rưng rưng
Vẻ đẹp hoang sơ giờ trở thành lạc lõng.


HOA PHONG LAN

Đẹp đẽ chi ai kiếp sống nhờ
Thân này cành nọ những lẳng lơ
Cây cao bóng cả mong ẩn núp
Rừng thẳm non cao sắc hóng chờ.


ĐVN
Cún con yêu mèo con 01.08.2006 17:28:54 (permalink)
0
KHÚC ĐỘC HÀNH

Cuốn đỏ bụi đường, chân lặng bước
Khúc du ca thoáng lặng phút trưa hè
Ngoảnh lại sau, mắt mờ dần đẫm lệ
Ngẩng cao đầu, thoát nhẹ khúc sầu miên

Hấp háy mùa qua với nắng xiên
Bão bùng, chớp lửa chen mưa gió
Khách bộ hành nhỏ nhoi như lá cỏ
Ép chặt cõi lòng phơi gió bão ngày qua

Thinh lặng chân người theo mỗi bước đường xa
Bóng nhỏ chân trời làm hành trang ta bước
Nguyện cả đời đem thân ra đánh cược
Để khúc độc hành bay theo nỗi sầu miên
NGYEU 01.08.2006 17:52:04 (permalink)
0

KHÚC ĐỘC HÀNH

Cuốn đỏ bụi đường, chân lặng bước
Khúc du ca thoáng lặng phút trưa hè
Ngoảnh lại sau, mắt mờ dần đẫm lệ
Ngẩng cao đầu, thoát nhẹ khúc sầu miên

Hấp háy mùa qua với nắng xiên
Bão bùng, chớp lửa chen mưa gió
Khách bộ hành nhỏ nhoi như lá cỏ
Ép chặt cõi lòng phơi gió bão ngày qua

Thinh lặng chân người theo mỗi bước đường xa
Bóng nhỏ chân trời làm hành trang ta bước
Nguyện cả đời đem thân ra đánh cược
Để khúc độc hành bay theo nỗi sầu miên


Chỉ có My độc hành ta đi cùng cho vui nghe!

KẺ ĐỘC HÀNH

Côi cút bóng ai lết bên đường
Đèo heo hút gió với sương buông
Rệu rã thân tàn neo dốc ngược
Bụng đói, chân chồn ngóng trăng suông


ĐVN
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 08:15:59 (permalink)
0

HOÀI VỌNG NÚI RỪNG

Đất lạ mùa mưa cứ ngóng trông
Khát vu vơ nơi đồng lạ cuối trời
Ngàn cây số muôn trùng tiếng gọi
Sâu thẳm hồn người: Tây Bắc ơi

Thoáng vội ngày về trời rét muộn
Một nhấp rượu cay khép lại ngày
Tay ai nhỏ quá trong tay ấy
Mềm nhẹ như là một dáng cây

Thôi núi ở lại tôi về nhé
Hẹn ngày rừng xanh mướt tim ai
Khi ấy bàn tay nào cũng ấm
Tay em, tay bạn, tay trong tay…

Nhưng tôi chợt nhớ: chưa kịp nhớ
Tên đường tên núi những lạ quen
Chỉ nhớ cuối trời miền gió bụi
Có một người tôi gọi là em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 08:26:35 bởi Cún con yêu mèo con >
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 08:42:04 (permalink)
0
NHỚ
(tặng ta)

Nỗi nhớ
đong đầy sóng mắt
Nỗi nhớ
Chật vòng tay ôm
Nỗi nhớ
Tỏa ngát hương
Suốt quãng đời, anh bước lầm, lạc lối
Nỗi nhớ
Ùa vào trong bản nhạc
Anh nghe, văng vẳng tự tim mình
Nỗi nhớ
Len lỏi trong rừng sâu
Len qua những cây cầu anh bước
Nỗi nhớ
Ùa trong mơ mà anh còn thức
Nỗi nhớ
Thúc giục những trái tim đập nhanh
Nỗi nhớ
Rút ngắn thời gian và khoảng cách
Để anh trở về, trước mỗi giấc mơ em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 08:45:30 bởi Cún con yêu mèo con >
hoctromuondoi 02.08.2006 09:10:13 (permalink)
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

NHỚ
(tặng ta)

Nỗi nhớ
đong đầy sóng mắt
Nỗi nhớ
Chật vòng tay ôm
Nỗi nhớ
Tỏa ngát hương
Suốt quãng đời, anh bước lầm, lạc lối
Nỗi nhớ
Ùa vào trong bản nhạc
Anh nghe, văng vẳng tự tim mình
Nỗi nhớ
Len lỏi trong rừng sâu
Len qua những cây cầu anh bước
Nỗi nhớ
Ùa trong mơ mà anh còn thức
Nỗi nhớ
Thúc giục những trái tim đập nhanh
Nỗi nhớ
Rút ngắn thời gian và khoảng cách
Để anh trở về, trước mỗi giấc mơ em.



Còn có...

Quên đi
tình vương sợi tóc
Quên đi
những mắt cùng môi
Quên đi
vòng tay buông lơi
Quên đi
hương đời tỏa ngát

Quên đi
bài ca tiếng hát
Quên đi
măn lạt tim mình
Quên đi
những nhịp cầu xinh
Quên đi
chữ tình khắc dấu

Còn em
những ngày thơ ấu
Còn em
những đêm trở ngày
Còn em
nhứng gió cùng mây
Còn em
còn ta
còn có …

hoctromuondoi

Bỏ phố mươi ngày lên núi... về lại thấy chuyện hai bác rắc rối quá...làm tui cũng nói lung tung theo... hì hì
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 09:34:38 (permalink)
0
CHỢ TÌNH TA GỬI TRAO NHAU

Mỗi năm chỉ có một lần
Chợ tình sơn dã phân vân hồn người
Đó đây vui thoả giọng cười
Âm vang vọng núi tình đời ngát hương
Tìm về với những yêu đương
Bao la non nước, vấn vương mây trời
Dõi về tim bước người ơi
Bước đi quặn núi gọi mời tình nhân
Sương mù khói toả lâm thâm
Bàn chân theo những bàn chân tìm về
Chợ tình mở giữa sơn khê
Núi cao vút núi, bốn bề sương giăng
Xa nhau đã một mùa măng
Sớm nay gặp lại, ánh trăng chưa tàn
Tình người hoà nhịp toả lan
Tình đời khêu mãi chảy tràn nước non
Đường đi cứ mãi chon von
Tình theo câu hát mỏi mòn hợp tan
Khèn kêu tiếng lỡ tiếng làng
Phách dồn gõ nhịp dở dang nghẹn ngào
Thì thầm tâm sự cởi trao
Lửng lơ biết quả pao nào lẻ đôi
Một mình nhấc chén đơn côi
Rượu suông nuốt mãi không trôi, càng buồn
Đôi ta khác suối chung nguồn
Tình theo xuống chợ chút buồn anh xin
Ngày xưa một giữ hai gìn
Bây giờ ba vạn chín nghìn chẳng tan
Hãy theo vó ngựa lên ngàn
Tình ta đẹp tựa hoa ban bên trời
Em ơi hãy giữ đẹp lời
Thuỷ chung phiên chợ cuối đời có nhau.
NGYEU 02.08.2006 09:40:11 (permalink)
0
quote: trích: CÚN CON YÊU MÈO CON


QUẢ CÒN HƯ VÔ

"Quả còn theo gió tròng trành
Tua đỏ của đất, tua xanh của trời
Tua tình càng chắp càng rời
Ước gì em suốt một đời của tôi".

Người ta đến hội có đôi
Còn tôi đi lẻ, để rồi về đơn
Đường dài, vực thẳm, dốc trơn
Nhọc nhằn giấu nỗi oán hờn trong tim
Nhân duyên ba nổi bảy chìm
Biết đâu tăm cá bóng chim chốn nào.

Quả còn ai nhận mà trao
Tình không ai nhận, gửi vào hư vô...

______________________________________________________

Bác ơi, em chúc bác một ngày mới tốt lành. Gửi bác một bài thơ đậm chất quê hương phố núi.



Này CCYMC, ta ném trả lại my QUẢ CÒN bởi ta ôm không nổi.

QUẢ CÒN ĐỪNG NÉM NỮA ANH ƠI

Anh đứng đó
Em đây
Sao anh không trao em QUẢ CÒN
Lại ném vào trong nắng gió.

Anh trao thật không
Mối tình bỏ ngỏ
Hay chỉ dỡn đùa
Một chút mua vui.

Bản chiều nay sao thoáng nỗi bùi ngùi
Con ngựa ô chờ đưa người xuống núi
Điệu xoè ai múa vội
Tiếng khèn nghe gấp chiều buông.

QUẢ CÒN nhỏ thôi mà em hai tay ôm
Thân gái giữ một đời mơ mộng
Thác núi cũng vui ào ào sôi động
Mừng em cất bước theo chồng.

Anh ơi! còn QUẢ CÒN nào không?
Đừng ném nữa anh! dẫu chỉ ném vào mưa gió
Em sợ đàn môi tắt trong cơn mưa đó
Rồi người ta lại nhặt được QUẢ CÒN.

Chúng mình về dựng nhà sàn bên non
Anh làm rẫy, em nuôi con, giữ QUẢ CÒN mãi đẹp
Nắng núi mưa ngàn mùa bắp vàng hứa hẹn
Bên bếp lửa nhà sàn rượu cần uống chung vui.

Anh! Đừng bao giờ ném QUẢ CÒN nữa anh ơi!


Dịch Vọng, 02.08.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

Cún con yêu mèo con 02.08.2006 10:16:50 (permalink)
0
NGƯỜI VỀ

Gặp em gió lại ngập ngừng
Vẳng câu hát cũ em đừng lắng nghe
Vành tai ghé lại em nghe
Đến đây thì ở đừng về cõi riêng
Nợ em một thoáng cười duyên
Ngẩn ngơ theo gió trao nghiêng ngập ngừng
Mai về em nhớ người dưng
Anh xin một chút lưng chừng nét xuân
Ai về để lại dấu chân
Hai hàng ngọc bước mưa ngân trắng trời
Ấm êm hơi thở bồi hồi
Chao nghiêng vành nón, người ơi đừng về
Lặn vào khúc hát duyên quê
Nghe mưa nói nhỏ: Đừng về nghe em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2006 10:58:25 bởi Cún con yêu mèo con >
NGYEU 02.08.2006 11:03:22 (permalink)
0

NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ

Gặp em gió lại ngập ngừng
Vẳng câu hát cũ em đừng lắng nghe
Vành tai ghé lại em nghe
Đến đây thì ở đừng về cõi riêng
Nợ em một thoáng cười duyên
Ngẩn ngơ theo gió trao nghiêng ngập ngừng
Mai về em nhớ người dưng
Anh xin một chút lưng chừng nét xuân
Ai về để lại dấu chân
Hai hàng ngọc bước mưa ngân trắng trời
Ấm êm hơi thở bồi hồi
Chao nghiêng vành nón, người ơi đừng về
Lặn vào khúc hát duyên quê
Nghe mưa nói nhỏ: Đừng về nghe em


XIN NGƯỜI EM VỀ

Chiều tà rồi đó anh ơi
Để em về kẻo người đời mỉa mai.
Rằng anh thì chí tài trai
Em đây gái đã co hai con rồi.
Thắm chi chót lưỡi đầu môi
Tình chi giăng gió để rồi vấn vương.
Em còn gì để anh thương
Bến sông, giữa chợ, đầu đường gặp nhau.
Ước nguyền chi để thêm đau
Có chăng xin hẹn kiếp sau chung tình.
Nay em đã yên phận mình
Dẫu không Quế nguyệt vẫn tình thê phu.
Sao đời giăng mắc mây mù
Lỡ ra chót dại thiên thu ngậm hờn.
Vài lời tỏ rõ nguồn cơn
Xin người tính kỹ thiệt hơn, em về.
Xin người rút lại câu thề
Để em lui bước ra về tâm an.


02.08.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Cún con yêu mèo con 02.08.2006 11:50:13 (permalink)
0
NHỚ VỀ KHÚC HÁT TRƯƠNG CHI

Kiếp này đã dở dang nhau,
Thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành.

Giọng hát buồn vương trên sông lạnh
Tiếng hát người đưa sóng sánh buồn rơi
Kiếp nghèo theo mãi người ơi
Trương Chi khóc lặng không lời gió trăng

Mỵ Nương mày ủ sầu giăng
Tơ tình đã vướng hồn người nặng buông
Tình mây hoa khói treo chuông
Hồn lay lắt nhớ càng buồn càng đau

Hẹn lòng quyện lại trong nhau
Thề nguyền vẹn kiếp mộng sâu vĩnh hằng
Chẳng hề mời gọi gió trăng
Tương tư mãn kiếp sầu giăng giăng sầu

Tưởng rằng nghĩa nặng tình sâu
Ngờ đâu đôi ngả hẹn nhau xa lòng
Còn chi những ngóng cùng trông
Chia đôi dòng nước trên dòng sông xanh

Một lòng trao cả yến anh
Thuở chưa xa có ngậm vành cỏ tơ
Tiếng than bất chợt ơ hờ
Tình yêu hoá thỏi son chờ bóng ai.


Hi hi, bài này đem tặng rùi, nhưng ko nỡ lại đem về ngắm....
huyennguyen 02.08.2006 13:17:13 (permalink)
0
Trương Chi tiếng hát sầu u
Mỵ Nương tiếng oán thiên thu vẫn dài
Ngày nay tiếng hát liêu trai
Vương vương bi hận thiên thai ngậm ngùi...



AH, mời huynh ghé tới TGTH, nghe hứa post tiên phong, chẳng thấy động tĩnh gì.
Nguyen.
NGYEU 02.08.2006 15:44:25 (permalink)
0

Trích:CCYMC
Bác ơi, em chuyển cạ thôi, đất trời hôm nay nóng quá, muốn trời se se lạnh như Tết ấy, tặng bác một khúc ca xuân trong những ngày đầy nắng để nhà bác mát mẻ chút nha.
________________________________________________________

HOA XUÂN CA



Này ccymc Bây giờ mới vào thu mà sao my chạy nhanh thế định chiếm hết hoa đẹp sao.
Thôi mình từ từ đi qua thu đã nhé.

SẮC THU

Nắng thu vàng vương trên áo em
Phố nhỏ trước hoàng hôn nghiêng bóng
Heo may vờn những hàng cây gợn sóng
Lòng chạnh buồn khi nhìn lá vàng rơi.

Thu chao mình trong lá rụng chơi vơi
Thu xào xạc bên thềm lá đổ
Nắng nhuốm màu thu nhạt nhoà phố cổ
Man mác buồn trong gió thoảng heo may.

Cung đường chiều cùng em tay trong tay
Trời đất ngất ngây, thu nhấn chìm hai đứa
Mặc ai buồn thu vẫn về gõ cửa
Mang cho chúng mình hơi thở của tình yêu.

Tình yêu! thu chỉ cho bấy nhiêu
Mà bao người hạnh phúc
Lòng thắm đượm tình Đào nghĩa Trúc
Ta thêm yêu nét buồn vô cớ mỗi chiều thu.

Thu Hà thành chẳng tiếng sáo vi vu
Không một cánh diều bay nhưng lòng đầy khát vọng
Lửa tình yêu trong lòng cháy bỏng
Ta dọn những lá vàng để vui đón lá xanh non.


Dịch Vọng, 10.10.05
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 173 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9