THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 173 bài trong đề mục
nguyenthoai 03.07.2006 07:49:18 (permalink)
0
.


SAY

Ha ha ha,
Ta say
Say cái quái quỷ gì thế này?
Chịu.
Không biết nữa,
Rượu ư?
Không có ly nào.
Tình ư?
Đã đổ dốc không phanh.
Say nhanh
Mà lâu tỉnh.
Tất cả cứ lung linh.
Hay là ta say ta?
Điên đảo cả.
Đúng rồi
Thời gian trôi
Ta say.
Trái đất quay
Tim ta quay.
Tất cả nhoà - tất cả
Vất vả
Thảnh thơi
Trống rỗng
Say khi chẳng biết lý do say
Là say
Ôi quay quay
Quay.



Ai cùng ta say

Hà hà hà
Người say ta cũng say
Say vì cái chuyện ngô ngây cuộc đời
Say vì rượu chả ai mời
Say vì tình đã đi đời nhà ma
Say vì tội tấm thân ta
Nhà yên không ở ưa la cà đường
Say vì con lạch con mương
Giờ đây đất lấp cho buồn cò con
Say vì một đám cỏ non
Ai đem cốt thép đổ dồn xi măng
Say vì thằng cuội bỏ trăng
Để cho chị Hằng đi bán bia ôm

Ôi say !!! say tít mù luôn
Trời quay trước mặt đất luồn sau lưng
Còn đây một chút nhớ nhung
Ta gởi lại nhé ai cùng ta say

Nguyên Thoại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2006 07:50:56 bởi nguyenthoai >
#46
    Cún con yêu mèo con 03.07.2006 12:04:17 (permalink)
    0


    Trích đoạn: nguyenthoai

    .Ai cùng ta say

    Hà hà hà
    Người say ta cũng say
    Say vì cái chuyện ngô ngây cuộc đời
    Say vì rượu chả ai mời
    Say vì tình đã đi đời nhà ma
    Say vì tội tấm thân ta
    Nhà yên không ở ưa la cà đường
    Say vì con lạch con mương
    Giờ đây đất lấp cho buồn cò con
    Say vì một đám cỏ non
    Ai đem cốt thép đổ dồn xi măng
    Say vì thằng cuội bỏ trăng
    Để cho chị Hằng đi bán bia ôm

    Ôi say !!! say tít mù luôn
    Trời quay trước mặt đất luồn sau lưng
    Còn đây một chút nhớ nhung
    Ta gởi lại nhé ai cùng ta say

    Nguyên Thoại




    Anh chẳng mơ một mộng ước cao xa
    Chỉ là những bình thường giản dị
    Một mái nhà rợp bóng em yêu
    Mát lạnh trong anh cùng những buổi ban chiều.

    Anh chẳng mơ một mộng ước cao xa
    Chỉ ước sao đời không còn nghiêng ngả
    Những ngày mệt mỏi vì chớp bóng đường xa
    Và những đêm lạnh lùng trong cô lẻ

    Anh chỉ mơ ước mơ của một thời trai trẻ
    Bữa cơm chiều quyện hai mái đầu xanh
    Hạnh phúc thay, trong cả cõi yên lành
    Hãy cứ mơ, để rồi đời hoá thật.


    ___________________________________________

    NT à! Say rồi nhanh mà tỉnh nha, thèm cảnh này không?
    #47
      khinh vũ phi dương 03.07.2006 12:39:31 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Cún con yêu mèo con



      Anh chẳng mơ một mộng ước cao xa
      Chỉ là những bình thường giản dị
      Một mái nhà rợp bóng em yêu
      Mát lạnh trong anh cùng những buổi ban chiều.

      Anh chẳng mơ một mộng ước cao xa
      Chỉ ước sao đời không còn nghiêng ngả
      Những ngày mệt mỏi vì chớp bóng đường xa
      Và những đêm lạnh lùng trong cô lẻ

      Anh chỉ mơ ước mơ của một thời trai trẻ
      Bữa cơm chiều quyện hai mái đầu xanh
      Hạnh phúc thay, trong cả cõi yên lành
      Hãy cứ mơ, để rồi đời hoá thật.




      Em sẽ là 1 nửa giấc mơ anh

      Nếu anh mơ về một mái nhà
      Em sẽ xin được là 1 nửa
      Nửa nắm giữ những yêu thương chất chứa
      Sưởi ấm tim anh khi giá lạnh ùa về

      Nếu anh mơ về một sớm mùa hè
      Em xin là 1 tia nắng sớm
      Rọi vào hồn anh những hạt cườm trong suốt
      Như ân tình em trao gửi về anh

      Nếu anh mơ về một thoáng yên bình
      Em sẽ đên bên anh và im lặng
      Chỉ có đôi mình cũng với hoa ban trắng
      Hạnh phúc giản đơn đến từ những ánh nhìn

      Anh nhé ! Xin cho em là 1 nửa của YÊU _TIN

      NTT
      #48
        nguyenthoai 03.07.2006 14:32:05 (permalink)
        0
        .


        quote:

        Trích đoạn: Cún con yêu mèo con



        Anh chẳng mơ một mộng ước cao xa
        Chỉ là những bình thường giản dị
        Một mái nhà rợp bóng em yêu
        Mát lạnh trong anh cùng những buổi ban chiều.

        Anh chẳng mơ một mộng ước cao xa
        Chỉ ước sao đời không còn nghiêng ngả
        Những ngày mệt mỏi vì chớp bóng đường xa
        Và những đêm lạnh lùng trong cô lẻ

        Anh chỉ mơ ước mơ của một thời trai trẻ
        Bữa cơm chiều quyện hai mái đầu xanh
        Hạnh phúc thay, trong cả cõi yên lành
        Hãy cứ mơ, để rồi đời hoá thật.



        Em sẽ là 1 nửa giấc mơ anh

        Nếu anh mơ về một mái nhà
        Em sẽ xin được là 1 nửa
        Nửa nắm giữ những yêu thương chất chứa
        Sưởi ấm tim anh khi giá lạnh ùa về

        Nếu anh mơ về một sớm mùa hè
        Em xin là 1 tia nắng sớm
        Rọi vào hồn anh những hạt cườm trong suốt
        Như ân tình em trao gửi về anh

        Nếu anh mơ về một thoáng yên bình
        Em sẽ đên bên anh và im lặng
        Chỉ có đôi mình cũng với hoa ban trắng
        Hạnh phúc giản đơn đến từ những ánh nhìn

        Anh nhé ! Xin cho em là 1 nửa của YÊU _TIN

        NTT



        Tôi xin làm Hy Vọng

        Hai người Tin–Yêu tôi xin làm Hy Vọng
        Thắp mãi cho đời ngọn lửa yêu thương
        Giữ cho lâu ngọn cỏ thiên đường
        Đan thật chặt mảng phên thưa cuộc sống

        Hai người Tin-Yêu tôi xin làm Hy Vọng
        Rợp bóng trưa hè đôi lứa bên nhau
        Dẫu mai kia nắng có phai màu
        Đã có chung trái đầu mùa chín mọng

        Hai người Tin-Yêu tôi xin làm Hy Vọng
        Hạnh phúc từ trời người sẻ chia nhau
        Trái đất xanh xanh mãi một màu
        Mắt môi ấy ngàn đời sau còn lộng

        Hai người Tin-Yêu tôi xin làm Hy Vọng

        Nguyên Thoại
        #49
          songduy 03.07.2006 18:03:10 (permalink)
          0
          Đâu phải đợi mùa thu


          Bước thu chưa về
          anh vẫn bước bên em
          gió heo may đằng sau mùa chưa lộ diện
          chỉ nụ cười em là hiển hiện
          mái tóc điệu đàng
          cơn gió ngút hàng mi

          Bước thu chưa về
          hương sữa nào có ngoảnh mặt đi
          vẫn nồng nàn đôi mắt cười nụ hôn đầu rất ngọt
          chiếc lá không còn giật mình thảng thốt
          xanh xanh

          Bước thu chưa về
          em vẫn bước bên anh
          Hà Nội cũng dành cho anh và em khoảng ấm
          Ánh mắt trong nhau
          bàn tay ta nắm
          Đỏ giọt tình
          đâu phải đợi mùa thu


          SD




          #50
            Cún con yêu mèo con 03.07.2006 18:36:36 (permalink)
            0
            Trời tháng sáu, nắng thật trung thành.

            Cứ ngang nhiên vung vãi, vỡ oà trên khắp mọi nơi tất cả những nung nấu của biết bao ngày chờ đợi.

            Khô khan, nứt nẻ, sỏi đá nóng hổi như than hồng, lá khô choáng váng bốc cao, bay bổng.
            Ngất lịm trong áng nắng, bải hoải trong màu vàng váng nghệ.

            Hàng phượng vĩ vẫn thi gan với nắng, uống ừng ực những vạt nắng chói gắt toả xuống một cách mê mải mà cũng chẳng say.

            Từng vạt nắng đổ hắt xuống những tàn phượng vĩ chỉ đủ sức để phượng khoe thêm màu áo mới.

            Trong màu nắng chói chang lòa mắt, mát lịm trong hồn khi dừng lại trên mỗi cánh mỏng màu hổ phách trang đài khoe sắc trên tàng lá xanh.

            Sáng, trưa, chiều, màu hoa đỏ như môi son người thiếu nữ đang nhoẻn nụ cười tươi nhất đồng hành với bao người trên mỗi nẻo đường.
            nắng nhẹ nhàng hơn, hồn người thư thái và yên ả.

            Đồi D1, nhìn những tàng lá thông vẫn xanh đến ngọn, vẫn mát nơi thân, vẫn đổ bóng chan hòa như một ân huệ của những ngày tháng sáu.

            Im lìm, màu xanh thẫm đối lập. Một thế giới trầm mặc hiếm hoi ngay giữa lòng thành phố. Đồi thông mang vẻ đẹp kiêu kỳ của thiếu nữ tuổi đôi mươi.

            Kiếp cỏ cây cũng mang trong mình một số phận, một nỗi niềm riêng.

            Hàng phượng vĩ kia uống nắng trời để đáp lại một màu hồng rực rỡ, đồi thông kia tĩnh lặng, âm thầm cất giữ ánh vàng để trả lại cho đời một sắc màu dịu êm.

            Thế giới con người cũng tuần hoàn giữa cho và nhận, loài người dù ở nơi đâu cũng sẵn lòng đổ mồ hôi, nhễ nhại trần thân chịu nắng suốt cả đời người, để được tận hưởng màu xanh trầm lắng ấy, để được mỗi sáng ra đường gặp hoa, buổi trưa tình cờ thấy hoa và buổi chiều đi về với hoa trong những ngày hè thét lửa.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2006 18:40:31 bởi Cún con yêu mèo con >
            #51
              khinh vũ phi dương 03.07.2006 22:15:39 (permalink)
              0


              Trích đoạn: songduy

              Đâu phải đợi mùa thu


              Bước thu chưa về
              anh vẫn bước bên em
              gió heo may đằng sau mùa chưa lộ diện
              chỉ nụ cười em là hiển hiện
              mái tóc điệu đàng
              cơn gió ngút hàng mi

              Bước thu chưa về
              hương sữa nào có ngoảnh mặt đi
              vẫn nồng nàn đôi mắt cười nụ hôn đầu rất ngọt
              chiếc lá không còn giật mình thảng thốt
              xanh xanh

              Bước thu chưa về
              em vẫn bước bên anh
              Hà Nội cũng dành cho anh và em khoảng ấm
              Ánh mắt trong nhau
              bàn tay ta nắm
              Đỏ giọt tình
              đâu phải đợi mùa thu


              SD


              SD nà ! Mạn phép ông xã , KVPD nói vài lời nghen ! Thơ của Duy hay thiệt áh , Nhưng mà KVPD nghĩ : Khi viết thơ vào topic của người khác thường mang tính chất họa lại ý thơ mà mình tâm đắc hơn là chỉ viết thơ của mình vô rùi chạy ra. Mà những bài thơ hay của Duy nên cho vô topic của riêng Duy , KVPD nghĩ hay hơn. TRừ khi Duy tâm đắc dzí bài nào trong topic của các tác giả khác và có ý thơ họa lại thì lúc đó hãy mang thơ qua chơi. Và khi viết xong nhớ nhắn lại vài dòng cho " gia chủ " biết sự ghé thăm của mình là có chủ định. Nhìn những dòng thơ hay của Duy vương vãi ở các vườn thơ thế này KVPD thấy thiệt phí....Duy đừng giận với những góp ý này của bà xã Cún nghen ! Chúc Duy vui và thỉnh thoảng ghé chơi dzí vợ chồng Cún

              #52
                Cún con yêu mèo con 04.07.2006 18:54:30 (permalink)
                0
                GẶP EM QUA PHIÊN CHỢ VÙNG CAO

                Đường ra đến chợ thật chon von
                Bóng ngựa lẫn sương tiếng nhạc dồn
                Yêu nhau đừng ngại đường lên dốc
                Chợ họp lưng trời với núi non.

                Nếp ruộng xưa cỏ bốc cao có ngọn
                Sắc áo chàm chen giữa rợp trời ô
                Làn môi thắm mọng bao em gái
                Khăn đỏ xoè nghiêng dưới gót hài.

                Mùa hạ tràn lên từ các ngả
                Trăm cây, ngàn quả tận đường xa
                Lu cở dập dềnh chân anh bước
                Cuộn trắng mây bay góp nắng vàng.

                Tình say trong câu hát anh mang
                Nụ cười che ô, giấu trong phiên chợ
                Tiếng khèn anh, ngây ngất hồn thơ
                Yên ngựa chờ, cùng về khi chợ vãn.
                #53
                  Cún con yêu mèo con 04.07.2006 20:10:47 (permalink)
                  0
                  NHỚ MẸ

                  Ngồi buồn nhớ lại mẹ tôi
                  Quanh năm lam lũ để nuôi cả nhà
                  Mái tranh mưa dột thấm da
                  Giọt rơi ướt mẹ – giọt sa ruộng đồng
                  Nhà nghèo từng bữa ăn đong
                  Cơm thường nấu độn củ dong sắn lùi
                  Dành con những miếng ngọt bùi
                  Hay chăng những miếng ngậm ngùi mẹ ăn
                  Đất làng khô bạc quanh năm
                  Bạc lây sang cả chiếc khăn đội đầu
                  Quanh năm mưa nắng dãi dầu
                  Cánh đồng khô cạn chiếc gầu trên vai
                  Nhọc nhằn chẳng quản mẹ ơi!
                  Chợ làng xuôi ngược cuộc đời bơ vơ

                  Cõi trần nơi mẹ sống nhờ
                  Ôi! Linh hồn mẹ bây giờ nơi đâu
                  Hoàng hôn ngọn cỏ đổi màu
                  Xa nhìn bóng mẹ trên cầu đằng vân.
                  #54
                    NGYEU 04.07.2006 21:20:25 (permalink)
                    0
                    Này CÚN CON YÊU MÈO CON thân mến ơi!
                    Nếu mà N đọc trước bài thơ Cún viết về mẹ thì N đã không dám phô bài của N mặc dù N rất yêu thương và kính mẹ như Cún con vậy.
                    Thực lòng N rất tâm đắc với bài thơ Nhớ mẹ. Cún hãy viết nhiều thơ về mẹ để mọi người thưởng thức nhé, bởi vì:
                    Mẹ già là cả đời con
                    Dẫu rằng còn nước còn non
                    Mà xa bóng mẹ nước non nghĩa gì.

                    Chúc Cún con nghủ ngon.
                    20h18-04.06.06
                    ĐVN
                    #55
                      Cún con yêu mèo con 05.07.2006 19:20:31 (permalink)
                      0
                      NÓI VỚI EM
                      (Tặng ta)

                      Nghẹn lòng, tay buông vội bàn tay
                      Đường em về, xa lắm
                      Hãy quay đi, đừng nhìn em như thế
                      Hàng trang em đã nặng trĩu ê chề

                      Nơi em về, trăng thức mãi năm canh
                      Trắng ngọt ngào những mảnh vườn toả sóng
                      Quả bàng già từng kéo tuổi ấu thơ
                      Chiều dần buông theo tiếng mõ về làng.

                      Sẽ nửa đời chân níu bước đa đoan
                      Soi gương phù hoa mà mình như lá cỏ
                      Biết sau lưng cõi lòng ai đốt nhớ
                      Thả về trời, đọn khói thuốc đêm đêm

                      Ở nơi này, muốn vòng tay thật ấm
                      Để ôm tròn mỗi một giấc mơ em.

                      ___________________________________________________________

                      Cám ơn bác Nghiêu, đêm qua em ngủ rất ngon, nhưng thức dậy, lại day dứt như là người có tội.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 19:31:33 bởi Cún con yêu mèo con >
                      #56
                        Cún con yêu mèo con 05.07.2006 19:46:35 (permalink)
                        0
                        ĐÁM CƯỚI MỘT LINH HỒN

                        Em ơi còn đó niềm đau
                        Những ngày thương nhớ thật mau xa rời
                        Hai người đã ở đôi nơi
                        Anh nơi dương thế em rời nhân gian
                        Chùng lòng với những miên man
                        Đôi ba thập nữa cõi ngàn càng chia
                        Lời thề ước hẹn vẫn kia
                        Mai rày bóng cỏ xanh lìa lòng ai
                        Một bông huệ trắng chia hai
                        Cho anh một nửa càng hoài đơn côi
                        Rượu buồn anh tưới hoàng hôn
                        Tím chiều hoang vắng lẻ hồn em thương
                        Vu quy chiều nhạt vô thường
                        Cả trời mây trắng thê lương em về.
                        #57
                          nguyenthoai 05.07.2006 19:54:54 (permalink)
                          0

                          NÓI VỚI EM
                          (Tặng ta)

                          Nghẹn lòng, tay buông vội bàn tay
                          Đường em về, xa lắm
                          Hãy quay đi, đừng nhìn em như thế
                          Hàng trang em đã nặng trĩu ê chề

                          Nơi em về, trăng thức mãi năm canh
                          Trắng ngọt ngào những mảnh vườn toả sóng
                          Quả bàng già từng kéo tuổi ấu thơ
                          Chiều dần buông theo tiếng mõ về làng.

                          Sẽ nửa đời chân níu bước đa đoan
                          Soi gương phù hoa mà mình như lá cỏ
                          Biết sau lưng cõi lòng ai đốt nhớ
                          Thả về trời, đọn khói thuốc đêm đêm

                          Ở nơi này, muốn vòng tay thật ấm
                          Để ôm tròn mỗi một giấc mơ em.


                          Buông...

                          Đừng buông vội bàn tay
                          Những vết chai đã dạn
                          Đừng buông xuôi ngày tháng
                          Dẫu ê chề bước chân

                          Đừng buông trôi ngại ngần
                          Kéo tuổi thơ về lại
                          Đừng buông mình ghềnh bãi
                          Xót xa bến cùng bờ

                          Hãy buông xuống câu thơ
                          Cho tình tràn hoa trái

                          Nguyên Thoại
                          .
                          #58
                            chieuha 05.07.2006 20:14:59 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

                            NÓI VỚI EM
                            (Tặng ta)



                            Ở nơi này, muốn vòng tay thật ấm
                            Để ôm tròn mỗi một giấc mơ em.

                            ___________________________________________________________




                            Giấc mơ đêm hoa soi lối êm đềm
                            Muốn diụ êm mà sao lòng thổn thức
                            Trong một lúc ướt mi từng khoé mắt
                            Hắt hiu buồn gió lặng nhớ chiều buông...


                            ..Đọc thơ Chí , thấy buồn, ghé lại xin mây cho làm bạn, chơi vơi theo... nỗi...
                            #59
                              khinh vũ phi dương 05.07.2006 21:00:01 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

                              NÓI VỚI EM
                              (Tặng ta)

                              Nghẹn lòng, tay buông vội bàn tay
                              Đường em về, xa lắm
                              Hãy quay đi, đừng nhìn em như thế
                              Hàng trang em đã nặng trĩu ê chề

                              Nơi em về, trăng thức mãi năm canh
                              Trắng ngọt ngào những mảnh vườn toả sóng
                              Quả bàng già từng kéo tuổi ấu thơ
                              Chiều dần buông theo tiếng mõ về làng.

                              Sẽ nửa đời chân níu bước đa đoan
                              Soi gương phù hoa mà mình như lá cỏ
                              Biết sau lưng cõi lòng ai đốt nhớ
                              Thả về trời, đọn khói thuốc đêm đêm

                              Ở nơi này, muốn vòng tay thật ấm
                              Để ôm tròn mỗi một giấc mơ em.

                              ___________________________________________________________

                              Cám ơn bác Nghiêu, đêm qua em ngủ rất ngon, nhưng thức dậy, lại day dứt như là người có tội.


                              Sao mỗi lần anh ước một vòng tay
                              Anh không gọi em như chúng mình ước hẹn
                              Ôm nỗi nhớ một mình rồi khóc lịm
                              Em biết làm sao khi chẳng thể gần kề

                              Anh dỗi hờn em _nào có ích chi
                              Khi những điều em mong anh chẳng bao giờ nói
                              Anh dỗi hờn em ! Được thôi mà. Cứ dỗi
                              Em sẽ chẳng bao giờ thèm dỗ nữa đâu anh

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 173 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9