THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU...
Nhắn
Anh bảo rằng anh sợ nước mắt em
Mặn mòi quá sẽ làm tim cháy rát
Anh bảo thương em yếu mềm và ngốc nghếch
Yêu anh nhiều dù biết chẳng có nhau
Em quen rồi , những nông nổi , u sầu
Nên anh thương _ ừ ! thì em mang giữ
Dẫu cả đời này ngụp chìm trong quá khứ
Em vẫn mỉm cười vì biết chẳng đơn côi
Anh có tin là tất cả sẽ phai phôi
Em sẽ đi như chưa từng tìm đến
Những kỉ niệm xưa gửi lại anh nguyên vẹn
Anh đừng sợ điều gì nữa nhé !
Bình yên !
NTT
Anh có tha thứ cho em không khi em đã khóc như mưa dưới vòi sen nóng?
Anh có tha thứ cho em không vì những giọt mặn em đã để lại trên gối chăn?
Anh có tha thứ cho em không khi em đã khóc suốt cả buổi chiều
Suốt cả cuộc đời em
Vì Nhớ ????
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2006 12:39:45 bởi khinh vũ phi dương >
anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng
anh sẽ là gió lộng để em là mây bay
anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ
anh sẽ là lối nhỏ _để em bước vào đời
lần đầu tiên nghe ca khúc này mình đã khóc _cái hình minh hoạ cho ca khúc ấy ở 1 trang web mà mình tham gia nữa _nhìn thật hợp với lời bài hát _sự hài hòa tạo nên cái đẹp_mình nghĩ thế
và từ đấy _cái mơ ước về 1 người là dòng sông _là gió lộng _là nắng mai _là lối nhỏ ấy nhen lên trong mình _tha thiết lắm
mình gặp anh _giấc mơ thành sự thật _hạnh phúc và chỉ có hạnh phúc thôi.......
đời em là chim én bay
đời em là hương tỏa đâu đây
đời em là tình yêu rực cháy
anh đã cho em mùa xuân này
đời em là câu hát ru
đời em là sáo diều vi vu
đời em là tình yêu rực cháy
anh đã cho em mùa xuân....
cảm ơn anh và cuộc tình ấy _đãu đớn đau nhưng người đã đến 1 lần trong đời _1 lần để những khát khao trong em vẫn rực cháy mỗi khi đêm về _xua tan bóng tối_sưởi ấm những lạnh đông.........cảm ơn.........dù tình đã lỡ....... yêu mãi anh * lối nhỏ vào đời
ca sĩ : Đàm Vĩnh Hưng
Em thả thơ vào trong gió hết rồi. Nói lời vĩnh biệt mà không thể dành cho anh một ý thơ....Thật thất lễ......Em mong con đường Ta đã đi chung là con đường đẹp nhất trong cuộc đời anh.....Hãy hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn.....Và...Bình yên
Em thả thơ vào trong gió hết rồi. Nói lời vĩnh biệt mà không thể dành cho anh một ý thơ....Thật thất lễ......Em mong con đường Ta đã đi chung là con đường đẹp nhất trong cuộc đời anh.....Hãy hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn.....Và...Bình yên
_____________________________
Vĩnh biệt tình khi người chẳng yêu tôi
Khi người đã coi tôi như làn gió
Tình yêu đó giờ chia hai cữa ngõ
Ngõ then cài và ngõ bỏ bơ vơ[/b]
LỜI CUỐI
Vĩnh biệt người khi vẫn cháy chữ yêu
Lời chia ly quặn rát hai tâm hồn tức tưởi
Xa cách cả trong ngày cùng đi tìm áo cưới
Ta chọn cho ta, và em chọn cho em
Vĩnh biệt người khi bóng tối chưa là đêm
Cả thế gian vẫn còn đang ồn ã
Biết bao cặp tình nhân, vẫn còn đang lơi lả
Ta xa nhau rồi, trăng sáng mãi làm chi
Vĩnh biệt người, xin người hãy quay đi
Đừng nhớ nhung, chỉ còn thêm màu hận
Luyến nhớ thêm chi, vấy bẩn cõi hồng trần
Xin người, người cất bước ra đi.
Trích đoạn: hoa cúc dại khờ
LỜI CUỐI
Vĩnh biệt người khi vẫn cháy chữ yêu
Lời chia ly quặn rát hai tâm hồn tức tưởi
Xa cách cả trong ngày cùng đi tìm áo cưới
Ta chọn cho ta, và em chọn cho em
Vĩnh biệt người khi bóng tối chưa là đêm
Cả thế gian vẫn còn đang ồn ã
Biết bao cặp tình nhân, vẫn còn đang lơi lả
Ta xa nhau rồi, trăng sáng mãi làm chi
Vĩnh biệt người, xin người hãy quay đi
Đừng nhớ nhung, chỉ còn thêm màu hận
Luyến nhớ thêm chi, vấy bẩn cõi hồng trần
Xin người, người cất bước ra đi.
Dối
Van anh đừng dối nữa được không
Tiếng Yêu đâu cháy ở trong Lòng
Nụ hôn khát cháy là hư ảo
Người quá mù lòa , có biết không?
Tình yêu chẳng phải đóa hoa hồng
Không như ánh sáng hoàng hôn đỏ
Tình trao anh chỉ mong manh cơn gió
Anh ngoảnh mặt thì gió cũng chẳng thổi đâu
Van anh đừng nói nữa những câu
Yêu Thương làm chi cho dạ sầu buông lệ
Chỉ 1 lời chia tay _Em chỉ cần có thế
Để trong lòng thanh thản bước chân đi
Ngốc Tử
Van anh đừng nói nữa những câu
Yêu Thương làm chi cho dạ sầu buông lệ
Chỉ 1 lời chia tay _Em chỉ cần có thế
Để trong lòng thanh thản bước chân đi
Ngốc Tử
CHUYỆN TÌNH NGỐC TỬ
NGỐC TỬ mà sống lâu
Đang kén tìm bến đậu
Đất trời như cũng thấu
Thương một mối tình ngâu
NGỐC TỬ my ở đâu? ĐVN
Trích đoạn: NGYEU
Van anh đừng nói nữa những câu
Yêu Thương làm chi cho dạ sầu buông lệ
Chỉ 1 lời chia tay _Em chỉ cần có thế
Để trong lòng thanh thản bước chân đi
Ngốc Tử
CHUYỆN TÌNH NGỐC TỬ
NGỐC TỬ mà sống lâu
Đang kén tìm bến đậu
Đất trời như cũng thấu
Thương một mối tình ngâu
NGỐC TỬ my ở đâu?
ĐVN
Ngốc Tử đang ở trên mây
Bác Ngyêu có muốn lên đây chơi cùng
Đèo cao , gió núi , nắng hồng
Ngốc đang ca hát vui không muốn về
Ngốc Tử Bác hỏi them hoài mần Ngốc hắt xì muốn chít nà.....Ngốc đang ở trên mây á. Dzui ghê ! bác có nhã hứng lên mây chơi cùng Ngốc hôn?
NƠI ẤY BẢN TEN
Cuốn lại trên đầu chiếc khăn piêu
Màu sắc của núi rừng
Cho em đôi bàn tay múa dẻo
Cho em hình hài mềm mại ấy
Biết đẩy gậy đua tài
Như “nai, gấu” giữa hội thao.
Chân lướt sàn, ánh mắt nghiêng trao
Nhịp xoè hoa xôn xao mời bạn
Khách đến thăm câu hát chào bịn rịn
Tính tẩu so dây e ấp làm duyên.
Cô gái bản Ten, cô gái Thái Điện Biên
Mỗi sớm đi nương ngắm mình bên suối
Mùa xuân đến cùng bạn bè vui hội
Giữa đất trời trắng ngát hoa ban!
TRĂNG
Trăng quê anh đêm nay sáng lắm
Trời cũng đã qua rằm
Mơn man trên tàng cây tán lá
Trên những nóc nhà
Trơn trượt một màu trăng
Ánh vàng nhảy tung tăng
Nô đùa chạy mãi
Chạy tới cả ngày mai
Chạy đến quê em
Khi vừa đổ màn đêm
Để trăng còn kịp sáng
THƯ TÌNH
Gửi em một bức thư tình trống rỗng
Góc phong bì chỉ hai chữ: em yêu
Hàng chữ đổ liêu xiêu
Như tim ai nghiêng ngả
Mở phong bì em sẽ quên tất cả
Bởi trắng tinh, sẽ chẳng có gì
Ngoài hai chữ phong bì: Em yêu
KHẼ
Nhặt từ trong kẽ lá
Một giọt sương lạnh mềm
Trong vắt màu dịu êm
Tê ngón tay nhẹ ướt
Vòng khẽ bàn tay trượt
Bờ vai nhỏ nghiêng nghiêng
Để hồn chợt chung chiêng
Với tình yêu dịu mềm
Cắn nhẹ bờ môi êm
Ngọt suốt từ đầu lưỡi
Vòng eo ôm có lửa
Buốt tay ai để hờ
Nhắn một lời vu vơ
Gửi tới người trong cõi
Cảm thấy đời trơ trọi
Một mình ta với người
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
THƯ TÌNH
Gửi em một bức thư tình trống rỗng
Góc phong bì chỉ hai chữ: em yêu
Hàng chữ đổ liêu xiêu
Như tim ai nghiêng ngả
Mở phong bì em sẽ quên tất cả
Bởi trắng tinh, sẽ chẳng có gì
Ngoài hai chữ phong bì: Em yêu
Yêu nhau chẳng thể nói nhiều
Mắt môi cũng đủ dệt thêu tình đầy
Dẫu là xa cách Đó _Đây
Tình kia vẫn chảy sông đầy thuyền hoa
Nếu người chẳng phụ tình ta
Trăm năm chờ đợi chẳng là dài lâu
Yêu nhau dù gió đổi màu
Dù mây nhạt mất tình đâu dễ tàn
Sợ rằng một bước đò ngang
Phụ ai người sẽ cùng nàng đẹp duyên
NTT
THUYỀN HOA
Thuyền tình trôi biển bể dâu
Gió chiều duyên nợ thổi sầu đầy vơi
Bão giông xa chảy mù khơi
Thuyền tình cập bến cảng đời mù xa
Dẫu là kiếp chảy can qua
Hải âu mời gọi tình hoà buồm căng
Thuyền ơi, tình hỡi hay chăng
Bể dâu lớn dậy trời trăng còn gì?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: