THUYỀN TÌNH TRÔI BIỂN BỂ DÂU...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 173 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 06.07.2006 04:47:04
0

Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

ĐÁM CƯỚI MỘT LINH HỒN

Em ơi còn đó niềm đau
Những ngày thương nhớ thật mau xa rời
Hai người đã ở đôi nơi
Anh nơi dương thế em rời nhân gian
Chùng lòng với những miên man
Đôi ba thập nữa cõi ngàn càng chia
Lời thề ước hẹn vẫn kia
Mai rày bóng cỏ xanh lìa lòng ai
Một bông huệ trắng chia hai
Cho anh một nửa càng hoài đơn côi
Rượu buồn anh tưới hoàng hôn
Tím chiều hoang vắng lẻ hồn em thương
Vu quy chiều nhạt vô thường
Cả trời mây trắng thê lương em về.


TIỄN EM CHIỀU VU QUY

Em về bên ấy vu quy
Buồn trông tôi tiễn em đi lấy chồng
Giờ người biển bắc trời đông
Nắng mưa cát bụi má hồng phôi pha?
Em giờ làm vợ người ta
Để riêng tôi nỗi xót xa với đời
Nụ hôn chót lưỡi đầu môi
Em đi trả lại cho tôi chín lòng
Có còn gì để nhớ mong
Buồn vui tình phụ ai đong vơi đầy
Tình em như gió dùa mây
Mây trước gió, gió trước mây trốn tìm?
Dõi theo em nghẹn con tim
Chiều buồn lẻ một cánh chim ngang trời.
Tái tê lòng lắm người ơi
Em vu quy có lời buồn tiễn đưa.

06.07.06
Đoàn Văn Nghiêu



Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 06.07.2006 11:18:49
0
GỬI NGƯỜI EM ĐÃ XA

Giọt nước mắt
Em giấu vào vạt chéo chiếc khăn
Gửi cho anh, trong những ngày xa cách
Tuổi đời cả đôi ta
Máu loang một phần hai thế kỷ
Chảy râm ran trong mình

Gió thổi rỗng ruột màn đêm
Ngày vàng một màu hoa cải
Em giấu nỗi buồn trong lá cây ngọn cỏ
Trong cây rau hạt lúa
Trong buồng cau trĩu quả
Mùa hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau
Âm thầm đợi anh về
Trong căn nhà tràn gió.


________________________________________________

Hơ hơ, tưởng bác động viên em chớ, bác lại cho em một quả sầu to quá, vầy là đành sầu theo bác nì.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 11:22:35 bởi Cún con yêu mèo con >

chieuha
  • Số bài : 74
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
  • Nơi: Cánh Đồng Hoa
RE: Cún con yêu Mèo con - 06.07.2006 12:53:30
0
Gió có biết khi thầm đau sẽ mộng
Lá hoang sơ buồn cỏ tím đêm mờ
Chân bước lặng mà hồn chưa kịp thở
Tóc bâng khuâng giờ ai chở trăng tàn....


--đọc thơ cuả CCYMC, CH cũng thấy buồn..muốn thả chút hồn thơ tư lự ...

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 06.07.2006 13:28:13
0
VÔ ĐỀ

Mưa lại mưa
Mưa lại đêm
Lẫn cả trong ngày
Mưa bay bay
Chấm lửng vành trời
Phố rơi
Thèm mùi nắng cháy

Mưa lại mưa
Vành trời tròn
Trẻ con ngủ kỹ
Người già kể - chuyện mưa
Từng đôi trai gái
Thẫn thờ
Nắng thè lưỡi
Ông trời thở sấm
Oi oi nồng

Mưa lại mưa
Những đôi bạn xa nhau
Vẫn nhớ
Tình yêu hiện về trong vũ khúc mưa rơi.

_________________________________________________

Chiêu Hạ, gửi CH một nét mưa này, CH thích thiên nhiên nhỉ?


khinh vũ phi dương
  • Số bài : 177
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 06.07.2006 16:15:26
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

GỬI NGƯỜI EM ĐÃ XA

Giọt nước mắt
Em giấu vào vạt chéo chiếc khăn
Gửi cho anh, trong những ngày xa cách
Tuổi đời cả đôi ta
Máu loang một phần hai thế kỷ
Chảy râm ran trong mình

Gió thổi rỗng ruột màn đêm
Ngày vàng một màu hoa cải
Em giấu nỗi buồn trong lá cây ngọn cỏ
Trong cây rau hạt lúa
Trong buồng cau trĩu quả
Mùa hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau
Âm thầm đợi anh về
Trong căn nhà tràn gió.




Chẳng bao giờ

Chẳng bao giờ em giấu nước mắt đi
Chỉ là mưa cứ vô tình rớt xuống
Hoà tan giọt mặn
Xoá hết những ưu phiền

Chẳng bao giờ em giấu những niềm riêng
Chỉ là phút giây anh hững hờ ko thấy
Nỗi buồn lăn xuống đáy
Vực sâu

Chẳng bao giờ em nói sẽ không đau
Khi hai ngả đường cứ mãi xa biền biệt
Chỉ là anh không biết
(Em đã cười lúc nói tiếng chia ly )

Chẳng bao giờ....em níu kéo làm chi
Nhưng anh ơi ! Em giấu làm sao đuợc
Những nỗi buồn ngày anh quay lưng bước
Em giấu sao cho hết những tủi hờn???

NTT






Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 06.07.2006 19:30:28
0
TÌNH EM VÀ TÌNH ANH

Em yêu anh yếu mềm
Ngọt như là chiếc bánh
Màu cà phê sóng sánh
Buốt như mười ngọn roi

Anh yêu em nhẫn nại
Thắm như cuối đường dài
Vo tình em rỏ máu
Túi ngực hồng trôi mau

Em yêu anh nông nổi
Sắc cầu vồng xa khơi
Hút dòng gió yên lành
Xoáy tròn nơi tâm bão

Anh yêu em sa sẩy
Nham thạch đỏ cuộn đầy
Chảy từ tim ngọn bấc
Nóng rực sườn dốc Thương

Em yêu anh vô thường
Như sao trời rọi chiếu
Tắt đi rồi lại sáng
Nóng bỏng trời lửa thiêu
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 19:51:37 bởi Cún con yêu mèo con >

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: Cún con yêu Mèo con - 06.07.2006 23:57:35
0
Anh có thấy ...


Em đợi gì ? khi mùa thu rơi lá
Em chờ gì ? khi anh đã ra đi
Giấc mơ yêu sẽ mãi mãi chia ly
Trong ước vọng khắc khoải còn đợi mãi

Sẽ không còn nơi đôi bờ thương nhớ
Ru phố buồn trăng huyền thoại bơ vơ
Qua trăm năm đồng vọng lời bỏ ngỏ
Đành một ngày mục nát mất anh ơi ...

Một ngày mới sao cứ mãi loanh quanh
Lại cũ đi buồn tênh mầu xám lạnh
Gửi nhớ cho quên gửi buồn cho cũ
Em ngỡ ngàng quên mất cả thời gian

Đường trăm nẻo đôi chân về lặng lẽ
Bao nỗi buồn trút vai gầy nhỏ bé
Đặt bài thơ trước hoàng hôn màu đỏ
Cháy đỏ cõi lòng dấu mối tình câm

Nếu có ngày không còn gặp được nhau
Ai lỡ chạm vào những mùa hoa sữa
Lỡ rồi em khóc bên vai người khác
Tựa vào thu anh có thấy xót xa

Giọt nước mắt thì ngàn năm vẫn thế
Cứ miệt mài xói mòn thời say mê
Em lặng đếm lá rơi về quá khứ
Nghe nồng nàn hoa sữa rớt chiều thu

Chim chẳng về bên vòm cây di trú
Những lối mòn vẫn bất diệt tình yêu
Tìm trong nắng những vần thơ tạ lỗi
Đã vỡ tan như giấc mơ không tuổi .




Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

khinh vũ phi dương
  • Số bài : 177
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 07.07.2006 10:19:08
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

TÌNH EM VÀ TÌNH ANH

Em yêu anh yếu mềm
Ngọt như là chiếc bánh
Màu cà phê sóng sánh
Buốt như mười ngọn roi

Anh yêu em nhẫn nại
Thắm như cuối đường dài
Vo tình em rỏ máu
Túi ngực hồng trôi mau

Em yêu anh nông nổi
Sắc cầu vồng xa khơi
Hút dòng gió yên lành
Xoáy tròn nơi tâm bão

Anh yêu em sa sẩy
Nham thạch đỏ cuộn đầy
Chảy từ tim ngọn bấc
Nóng rực sườn dốc Thương

Em yêu anh vô thường
Như sao trời rọi chiếu
Tắt đi rồi lại sáng
Nóng bỏng trời lửa thiêu
.



Không yêu

Ai bảo là em đã yêu anh
Những lúc chạnh lòng nhớ anh thui chứ bộ
Yêu với em là cùng chung hơi thở
Là cùng chung tiếng nói ở trong lòng

Em và anh xa cách đến vô cùng
Em quờ tay với hoài mà chẳng gặp
Những giấc mơ em , bóng hình anh xa thẳm
Có giấc mơ nào thành hiện thực được không?

Em và anh ôm ấp những nhớ mong
Nhưng có bao giờ minh sẻ chia mong nhớ
Lìa tay nhau rồi mới biết là dang dở
Anh đừng buồn khi em....chẳng yêu anh

NTT

Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 07.07.2006 12:50:21
0

Trích đoạn: Conangdongdanh

[Anh có thấy ...


Em đợi gì ? khi mùa thu rơi lá
Em chờ gì ? khi anh đã ra đi
Giấc mơ yêu sẽ mãi mãi chia ly
Trong ước vọng khắc khoải còn đợi mãi

Sẽ không còn nơi đôi bờ thương nhớ
Ru phố buồn trăng huyền thoại bơ vơ
Qua trăm năm đồng vọng lời bỏ ngỏ
Đành một ngày mục nát mất anh ơi ...

Một ngày mới sao cứ mãi loanh quanh
Lại cũ đi buồn tênh mầu xám lạnh
Gửi nhớ cho quên gửi buồn cho cũ
Em ngỡ ngàng quên mất cả thời gian

Đường trăm nẻo đôi chân về lặng lẽ
Bao nỗi buồn trút vai gầy nhỏ bé
Đặt bài thơ trước hoàng hôn màu đỏ
Cháy đỏ cõi lòng dấu mối tình câm

Nếu có ngày không còn gặp được nhau
Ai lỡ chạm vào những mùa hoa sữa
Lỡ rồi em khóc bên vai người khác
Tựa vào thu anh có thấy xót xa

Giọt nước mắt thì ngàn năm vẫn thế
Cứ miệt mài xói mòn thời say mê
Em lặng đếm lá rơi về quá khứ
Nghe nồng nàn hoa sữa rớt chiều thu

Chim chẳng về bên vòm cây di trú
Những lối mòn vẫn bất diệt tình yêu
Tìm trong nắng những vần thơ tạ lỗi
Đã vỡ tan như giấc mơ không tuổi .


________________________

Chào Conangdongdanh nhé. Cám ơn NÀNG vì bài thơ nì. Nghe tên vầy mà làm thơ THẬT đó chứ, đâu có đongdanh hồi nào đâu

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 07.07.2006 13:51:53
0

Trích đoạn: Conangdongdanh

Anh có thấy ...




Giọt nước mắt thì ngàn năm vẫn thế
Cứ miệt mài xói mòn thời say mê
Em lặng đếm lá rơi về quá khứ
Nghe nồng nàn hoa sữa rớt chiều thu





Sâm cầm


Sâm cầm về sâm cầm lại đi ư?
Ai bảo thu không dang tay giữ lại
Giọt nước mắt tìm về một thời mê mải
Đắm chìm trong những không đâu

Sâm cầm đi sâm cầm sẽ về đâu
Nào ai biết mùa thu lặng lẽ
Có thể chẳng đến phương nào, ừ có thể
Cánh rã rời chở quá khứ cằn khô

Sâm cầm không về thu có là thu?
Vẫn là thu bơ vơ mùa hoa sữa
Nồng nàn khi nao giờ chưa đầy một nửa
Sâm cầm về thu có giữ được không?


SD

SD vào hỏi thăm gia đình bác Cún nè. Chúc bác vui nghen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 13:54:38 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: Cún con yêu Mèo con - 07.07.2006 17:20:55
0
Mình đọc thơ Songduy rất quen có thể gặp ở đâu? chịu khó đoán lắm.Cám ơn bạn có lời hỏi đến Sâm Cầm trong đêm, mùa thu thì lặng lẽ Sâm Cầm giã cánh mỏi mệt trong đêm bơ vơ.Xin bạn chỉ dùm đâu là bến đỗ... Khi mùa về trút lá.
Cho CN Đ Đ xí phần chút đất cún con nhé.Véo mũi cún một cái nè đau hông


KHI TÌNH YÊU RA ĐI



Đêm Hà Thành ánh trăng ơi huyền diệu


Gió thổi buồn những khúc nhạc luyến lưu


Em thầm ước tình yêu quay trở lại


Cho cháy bùng một thời ta đã đam mê



Bỏ đi đâu những con sóng lạc nơi xa


Sâm cầm nhỏ cũng chối từ trở lại


Chỉ còn đây dấu chân in mầu cỏ


Khó xóa nhòa những cay đắng trên môi




Em muốn hát khúc hát khi chia tay


Để không phải nao lòng nơi bến cũ


Và người ơi ... có biết em đang khóc


Trái tim đau cứ nhỏ những giọt buồn




Ghế đá xưa lại những đôi tình nhân


Cũng chân trần đung đưa lời hẹn ước


Khác gì ta một thời yêu nông nổi


Yêu hết mình chẳng dám chết vì yêu




Dưới ánh trăng đêm Hà Thành lộng gió


Em quay về tìm lại cố nhân xưa


Vẫn nồng nàn ...khắc khoaỉ vẫn nhớ mong


Như hoa sữa hương tình yêu thuở trước



Em đã hiểu một điều thật giản dị


Tình yêu nào đều cũng sẽ vậy thôi


Bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc


Lại chẳng là nước mắt phải không anh ?
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 07.07.2006 17:53:52
0
MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Giận mình tay bóp nát hạt mưa
Bắn tung toé, cả cõi người tơi tả
Những hạt mưa đóng lại thành đá
Oằn mình trong sức nóng bàn tay

Tuổi ấu thơ trần mình dưới làn mưa
Lăn nhong nhóc cười khì vô tư lự
Mẹ mắng chạy vòng tròn
Mây mẩy mưa dài quấn bước chân

Tình yêu lớn dần từ khoảnh sân
Ngày mà ta vẫn còn lăn nhong nhóc
Giọt mưa giống như là tiếng khóc
Vỡ nhàu nhàu trong hơi ấm bàn tay.


__________________________________________

Hơ hơ, rất vui vì mọi người ghé qua, Cún nhà rộng lém, mọi người bảo là Hội trường đó, cho 2 người 1 góc liền, ko tính tiền thuê đâu, cứ thoải mái nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2006 17:58:42 bởi Cún con yêu mèo con >

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 07.07.2006 23:22:58
0

Trích đoạn: Conangdongdanh

Mình đọc thơ Songduy rất quen có thể gặp ở đâu? chịu khó đoán lắm.Cám ơn bạn có lời hỏi đến Sâm Cầm trong đêm, mùa thu thì lặng lẽ Sâm Cầm giã cánh mỏi mệt trong đêm bơ vơ.Xin bạn chỉ dùm đâu là bến đỗ... Khi mùa về trút lá.
Cho CN Đ Đ xí phần chút đất cún con nhé.Véo mũi cún một cái nè đau hông


KHI TÌNH YÊU RA ĐI



Đêm Hà Thành ánh trăng ơi huyền diệu


Gió thổi buồn những khúc nhạc luyến lưu


Em thầm ước tình yêu quay trở lại


Cho cháy bùng một thời ta đã đam mê



Bỏ đi đâu những con sóng lạc nơi xa


Sâm cầm nhỏ cũng chối từ trở lại


Chỉ còn đây dấu chân in mầu cỏ


Khó xóa nhòa những cay đắng trên môi




Em muốn hát khúc hát khi chia tay


Để không phải nao lòng nơi bến cũ


Và người ơi ... có biết em đang khóc


Trái tim đau cứ nhỏ những giọt buồn




Ghế đá xưa lại những đôi tình nhân


Cũng chân trần đung đưa lời hẹn ước


Khác gì ta một thời yêu nông nổi


Yêu hết mình chẳng dám chết vì yêu




Dưới ánh trăng đêm Hà Thành lộng gió


Em quay về tìm lại cố nhân xưa


Vẫn nồng nàn ...khắc khoaỉ vẫn nhớ mong


Như hoa sữa hương tình yêu thuở trước



Em đã hiểu một điều thật giản dị


Tình yêu nào đều cũng sẽ vậy thôi


Bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc


Lại chẳng là nước mắt phải không anh ?





Khi mùa về trút lá


Khi mùa về trút lá
Thu có khóc đâu em
Những dòng vàng trên phố
Bước rêu phong dày thêm

Đưa Hà Thành vào đêm
Có mềm hơn ánh mắt
Như vầng trăng thường khuyết
Ánh mặt trời tha hương

Rệu rã cả mùa thương
Ngập tràn sương buốt họng
Như đèn đường đứng ngóng
Biết đợi chờ ai đây?

Hà Thành mắt thu cay
Đâu phải vì nước mắt
Như lòng người se sắt
Vầng trăng tan trong mây

Khi mùa về trút lá
Thu có khóc đâu em
Chỉ là thương nhớ thêm
Dòng ái ân thuở ấy...


SD

Chào CNĐĐ. Bạn thấy giọng thơ của SD quen sao. Thế đã biết tớ ở đâu đến chưa? Họa thơ tiếp nè vui vẻ hén
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Conangdongdanh
  • Số bài : 104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.01.2006
  • Nơi: Làng Vũ Đại ngày ấy
RE: Cún con yêu Mèo con - 08.07.2006 00:24:02
0

Khi mùa về trút lá


Khi mùa về trút lá
Thu có khóc đâu em
Những dòng vàng trên phố
Bước rêu phong dày thêm

Đưa Hà Thành vào đêm
Có mềm hơn ánh mắt
Như vầng trăng thường khuyết
Ánh mặt trời tha hương

Rệu rã cả mùa thương
Ngập tràn sương buốt họng
Như đèn đường đứng ngóng
Biết đợi chờ ai đây?

Hà Thành mắt thu cay
Đâu phải vì nước mắt
Như lòng người se sắt
Vầng trăng tan trong mây

Khi mùa về trút lá
Thu có khóc đâu em
Chỉ là thương nhớ thêm
Dòng ái ân thuở ấy...


Hà Thành ngày chia tay
Em lau dòng nước mắt
Chỉ tại thu heo hắt
Xõa cánh chim Sâm cầm

Bước chân em âm thầm
Ngóng trăng rơi trên phố
Thu tàn buông chiếc lá
Chẳng gọi ngày chia xa


Anh hãy quay trở lại
Bên con đường xa ngái
Tóc dài em đổ bóng
Hong gió buồn thân thương

Lỗi có phải mùa thu?
Hay trăng tan trong mây
Hay em còn thơ ngây
Như Sâm Cầm tránh rét

Hà thành vầng trăng khuyết
Gọi anh về tha thiết
Chở thuyền tình cập bến
Có mềm bờ môi nhau...


(CNDD xin thua k đoán được )







Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp
Mà cái đẹp muôn đời không có tội

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 08.07.2006 08:52:10
0


MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Giận mình tay bóp nát hạt mưa
Bắn tung toé, cả cõi người tơi tả
Những hạt mưa đóng lại thành đá
Oằn mình trong sức nóng bàn tay

Tuổi ấu thơ trần mình dưới làn mưa
Lăn nhong nhóc cười khì vô tư lự
Mẹ mắng chạy vòng tròn
Mây mẩy mưa dài quấn bước chân

Tình yêu lớn dần từ khoảnh sân
Ngày mà ta vẫn còn lăn nhong nhóc
Giọt mưa giống như là tiếng khóc
Vỡ nhàu nhàu trong hơi ấm bàn tay.

Cún con yêu mèo con



Nước mắt và mưa

Trở về lại tuổi thơ
Nghe nước mắt cũng vừa
Trôi qua vòng gian khổ
Một quá khứ đong đưa

Tôi tìm tôi vội vã
Đường về như chia ngả
Chằng chịt những hẹn hò
Tình sao nhiều miếng vá

Trở về lại chốn xưa
Có nhớ cũng như thừa
Co rúm thành từng giọt
Mưa !!! chỉ còn lưa thưa …

Nguyên Thoại

khinh vũ phi dương
  • Số bài : 177
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 08.07.2006 11:14:54
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con

MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Giận mình tay bóp nát hạt mưa
Bắn tung toé, cả cõi người tơi tả
Những hạt mưa đóng lại thành đá
Oằn mình trong sức nóng bàn tay

Tuổi ấu thơ trần mình dưới làn mưa
Lăn nhong nhóc cười khì vô tư lự
Mẹ mắng chạy vòng tròn
Mây mẩy mưa dài quấn bước chân

Tình yêu lớn dần từ khoảnh sân
Ngày mà ta vẫn còn lăn nhong nhóc
Giọt mưa giống như là tiếng khóc
Vỡ nhàu nhàu trong hơi ấm bàn tay




__________________________________________

Hơ hơ, rất vui vì mọi người ghé qua, Cún nhà rộng lém, mọi người bảo là Hội trường đó, cho 2 người 1 góc liền, ko tính tiền thuê đâu, cứ thoải mái nha


MƯA VÀ NƯỚC MẮT
(Khóc hoài ai chịu được )

Giận mình tay bóp nát hạt mưa
Bắn tung toé, cả cõi người tơi tả
Những hạt mưa đóng lại thành đá
Oằn mình trong sức nóng bàn tay

Giận chi mà dữ dội vậy thầy
Hạt mưa nát bét tình đây vẫn đầy
Nhìn đi , đôi má hây hây
Giơ bàn tay nóng vào đây lạnh liền


Tuổi ấu thơ trần mình dưới làn mưa
Lăn nhong nhóc cười khì vô tư lự
Mẹ mắng chạy vòng tròn
Mây mẩy mưa dài quấn bước chân

Kể hoài những chuyện tuổi xanh
Nụ cười vương vất ngọt lành trên môi
Mẹ anh...cũng mẹ Nhóc thui (nhận vơ )
Kể hoài Nhóc sợ sao dám theo anh về?


Tình yêu lớn dần từ khoảnh sân
Ngày mà ta vẫn còn lăn nhong nhóc
Giọt mưa giống như là tiếng khóc
Vỡ nhàu nhàu trong hơi ấm bàn tay

Tình yêu với ai sao chẳng kể Nhóc hay
(Lại còn yêu từ thời lăn long lóc )
Chắc hồi đó bị nhỏ nào chọc khóc
Nước mắt mình mà tưởng giọt mưa rơi (giả vờ )


Hí hí. Vô chọc ông xã chút. Đừng giận vợ nữa nghen [sm=giggle.gif]. Lại đây bà xã um hun nào [sm=hug n kiss.gif]

Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 08.07.2006 15:25:18
0

MƯA VÀ NƯỚC MẮT
(Khóc hoài ai chịu được )

Giận mình tay bóp nát hạt mưa
Bắn tung toé, cả cõi người tơi tả
Những hạt mưa đóng lại thành đá
Oằn mình trong sức nóng bàn tay

Giận chi mà dữ dội vậy thầy
Hạt mưa nát bét tình đây vẫn đầy
Nhìn đi , đôi má hây hây
Giơ bàn tay nóng vào đây lạnh liền


Tuổi ấu thơ trần mình dưới làn mưa
Lăn nhong nhóc cười khì vô tư lự
Mẹ mắng chạy vòng tròn
Mây mẩy mưa dài quấn bước chân

Kể hoài những chuyện tuổi xanh
Nụ cười vương vất ngọt lành trên môi
Mẹ anh...cũng mẹ Nhóc thui (nhận vơ )
Kể hoài Nhóc sợ sao dám theo anh về?


Tình yêu lớn dần từ khoảnh sân
Ngày mà ta vẫn còn lăn nhong nhóc
Giọt mưa giống như là tiếng khóc
Vỡ nhàu nhàu trong hơi ấm bàn tay

Tình yêu với ai sao chẳng kể Nhóc hay
(Lại còn yêu từ thời lăn long lóc )
Chắc hồi đó bị nhỏ nào chọc khóc
Nước mắt mình mà tưởng giọt mưa rơi (giả vờ )



MƯA VÀ NƯỚC MẮT
(Khóc hoài ai chịu được )

Giận mình tay bóp nát hạt mưa
Bắn tung toé, cả cõi người tơi tả
Những hạt mưa đóng lại thành đá
Oằn mình trong sức nóng bàn tay


Giận chi mà dữ dội vậy thầy
Hạt mưa nát bét tình đây vẫn đầy
Nhìn đi , đôi má hây hây
Giơ bàn tay nóng vào đây lạnh liền


Nếu Chí không sợ chuyện phiền
Hôn liều đi nhé tơ duyên gần kề
Người ta đã bảo rồi tề
Tình không kịp lúc … mất xe tàn cờ

Tuổi ấu thơ trần mình dưới làn mưa
Lăn nhong nhóc cười khì vô tư lự
Mẹ mắng chạy vòng tròn
Mây mẩy mưa dài quấn bước chân


Kể hoài những chuyện tuổi xanh
Nụ cười vương vất ngọt lành trên môi
Mẹ anh...cũng mẹ Nhóc thui (nhận vơ )
Kể hoài Nhóc sợ sao dám theo anh về?


Chí ơi sao Chí rụt rè
Chuyện xưa kể mãi sẽ rè chuyện nay
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Dắt nhau về chốn nghĩa đầy tình thân

Tình yêu lớn dần từ khoảnh sân
Ngày mà ta vẫn còn lăn nhong nhóc
Giọt mưa giống như là tiếng khóc
Vỡ nhàu nhàu trong hơi ấm bàn tay


Tình yêu với ai sao chẳng kể Nhóc hay
(Lại còn yêu từ thời lăn long lóc )
Chắc hồi đó bị nhỏ nào chọc khóc
Nước mắt mình mà tưởng giọt mưa rơi


Trời cho cái chuyện trò chơi
Lăn lóc thơ ấu sau đời tròn vo
Thôi đừng nói chuyện nhỏ to
Hai họ đầy đủ … mở kho khao làng

Nguyên Thoại
.
"Bác" trả ơn KVPD về câu chuyện khi trưa... học được thêm thật nhiều chuyện... NT

báđạogianghồ
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 08.07.2006 17:38:05
0
CHỮ TÌNH

Tình là chi, đa mang, ngớ ngẩng
Tình là gì, lăm lắm thương đau
Thuở ấy ta mơ chung bước nhịp cầu
Cầu tre nhỏ mà tình ta ko nhỏ

Thuở ấy anh ơi, có nhớ chăng?
Em cài hoa lí trắng bên đầu
Tình ta mãi sẽ luôn như thế
Cả bây giờ cho đến vạn đời sau...

Than ôi! Tình ấy còn đâu nữa
Anh tham sang, anh cắt nhỏ nhịp cầu
Bông hoa lí vì đâu ko tươi thắm
Chỉ vụn tình yêu đứt dở rồi.

Anh ơi, tình ấy là chi nhỉ?
Một chút bâng quơ, em đánh mất anh rồi
Tình sẽ mãi chôn vùi trong quá vãng
Dù muốn dù không, ta đã mãi mất nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2006 20:19:26 bởi báđạogianghồ >
Chàng hỡi chàng muôn năm sầu thảm
nhớ thương còn một nắm xương thôi
thân tàn ma dại đi rồi
rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan...


Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 12:54:57
0
ĐỢI CHỜ

Ngoằn nghèo xe tới những chỗ quanh
Em nhắm mắt mà cả người chao đảo
Đất và người nghiêng ngả
Anh đợi chờ mà cõi nhớ cũng chênh chao

Xe về núi Ba Nhà
Dưới tầm mưa, màu hoa cà bạc trắng
Em nhoẻn mắt nhìn, màu hoa ấy em yêu
Dáng hoa chợt liêu xiêu
Xe đã đi vào đường cua tay áo.

Nhắm mắt
Chợt yêu làn kính trắng mờ mưa
Nhớ tự thuở xa xưa
Chẳng bao giờ ta thích màu hoa trắng
Của vườn cà đã từ thời xa lắng.
Hoài mơ.


_________________________________________

Rất vui vì mọi người ghé qua, cảm ơn và cảm ơn, hẹn ngày hậu tạ

báđạogianghồ
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 13:14:42
0
Anh chờ em
dưới làn mưa ướt áo
em về thăm quê anh
một ngày mưa chủ nhật

Thương em, thương em
biết mấy!
con đường cong
hun hút
gập ghềnh,
đá mới lô nhô
Xe lăn bánh
em từ nơi phố xá
đô hội , về miền đất đỏ...

Chàng hỡi chàng muôn năm sầu thảm
nhớ thương còn một nắm xương thôi
thân tàn ma dại đi rồi
rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan...


Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 13:33:46
0


Trích đoạn: báđạogianghồ

Anh chờ em
dưới làn mưa ướt áo
em về thăm quê anh
một ngày mưa chủ nhật

Thương em, thương em
biết mấy!
con đường cong
hun hút
gập ghềnh,
đá mới lô nhô
Xe lăn bánh
em từ nơi phố xá
đô hội , về miền đất đỏ...



ĐÊM SAY

Thầm thì thoảng giấc mơ xa
Hôm nay em đã về nhà cùng anh
Mây trời nước bạc vòng quanh
Tiếng ca mỏng lắc yến anh gọi mời
Cùng say chén rượu đầy vơi
Gặp nhau thoảng chốc bén hơi ngàn đời

Năm thương tháng nhớ chẳng thôi
Em về đỏ má thắm môi ân tình
Tình đời hẳn đã diệu linh
Quấn đầy đêm trắng bóng hình lứa đôi
Ước thời gian hãy ngừng trôi
Hãy say để mãi chẳng rời đôi ta


___________________________________________

Cám ơn Bá đạo về lời hỏi thăm vô cùng Lương Thiện này nha, hy vong đây là lương thiện 100%

Bí đỏ
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 13:42:21
0
TRỜI MƯA ƯỚT ÁO

Mưa kia
sao cứ trút nhịp sầu
người ta
chỉ thắm áo hoa
môi đỏ, răng đen uống rượu mừng
Mưa kia
mi tạt ướt áo ta
đem buồn vô cớ làm sầu lòng ta...

Dẫu biết thuyền ta ko bến đậu
thế mà tâm sự mãi ko vơi
xin mày đừng rớt đừng rơi
tình ta thế đó, mi cười đó chăng???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 13:43:30 bởi Bí đỏ >
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trốn
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...


Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 14:16:01
0


Trích đoạn: Bí đỏ

TRỜI MƯA ƯỚT ÁO

Mưa kia
sao cứ trút nhịp sầu
người ta
chỉ thắm áo hoa
môi đỏ, răng đen uống rượu mừng
Mưa kia
mi tạt ướt áo ta
đem buồn vô cớ làm sầu lòng ta...

Dẫu biết thuyền ta ko bến đậu
thế mà tâm sự mãi ko vơi
xin mày đừng rớt đừng rơi
tình ta thế đó, mi cười đó chăng???


MƯA KHÔ

Từng hạt, từng hạt rơi
Ướt áo em buổi sáng
Qua trời chiều chạng vạng
Đọng muối lăn tăn tròn.

Đèo và dốc chon von
Mưa quăng mình qua gió
Đạp qua từng nhánh cỏ
Nhắc cho sầu đừng rơi

Bay đến tận Mường Trời
Mưa cuộn mình yên ả
Mặc cõi đời nghiêng ngả
Ngủ giấc say yên hằng.

Cả đêm mưa thức trắng
Khúc ru hồn đắm say
Thổn thức dậy cùng ngày
Mưa vẫn là mưa nhớ.

_______________________________________

Chào Bí đỏ, mong được bạn quan tâm đến ngôi nhà này nhìu hơn nha, chúc vui. Thơ bạn hình như cũng giống tôi lắm đó.

báđạogianghồ
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.04.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 14:32:54
0


Trích đoạn: Cún con yêu mèo con


MƯA KHÔ

Từng hạt, từng hạt rơi
Ướt áo em buổi sáng
Qua trời chiều chạng vạng
Đọng muối lăn tăn tròn.

Đèo và dốc chon von
Mưa quăng mình qua gió
Đạp qua từng nhánh cỏ
Nhắc cho sầu đừng rơi

Bay đến tận Mường Trời
Mưa cuộn mình yên ả
Mặc cõi đời nghiêng ngả
Ngủ giấc say yên hằng.

Cả đêm mưa thức trắng
Khúc ru hồn đắm say
Thổn thức dậy cùng ngày
Mưa vẫn là mưa nhớ.

_______________________________________

Chào Bí đỏ, mong được bạn quan tâm đến ngôi nhà này nhìu hơn nha, chúc vui. Thơ bạn hình như cũng giống tôi lắm đó.


HOA CƯỚI NHÀ NGƯỜI

Nhà ai
cửa ngõ tưng bừng pháo hoa
Nhà tôi trống vắng muộn màng
khóc li tan
Còn nữa tình duyên lỡ vội vàng
Anh đến
với người
theo phản ứng con tim
Miễn cưỡng tôi ngoái đầu trông lại
đau khổ nào bằng
khi rước tiễn người đi
chiều mưa giăng lối...


To : CCYMC : bạn cảm thấy thơ tôi vui lắm sao???
Chàng hỡi chàng muôn năm sầu thảm
nhớ thương còn một nắm xương thôi
thân tàn ma dại đi rồi
rầu rầu nước mắt, bời bời ruột gan...


Bí đỏ
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.07.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 15:33:54
0
TRỞ VỀ


Hết thật rồi
thôi ta đành câm tiếng
tâm sự tràn đầy nhưng ko nói đâu anh
Một lần lỡ đương đầu tình cảm
là một lần
nhận thấy sự bất lực trong ta
Nhắm chặc mắt lại, lệ ơi đừng rơi nữa
ứơt mi ta, nghẹn ắng nỗi bi thương
từ đây nhé, em về nơi chốn cũ
bên chiếc cầu tre, anh thề hẹn năm nào...
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi
Vội vàng cánh nhạn bay đi trốn
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...


NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 15:44:42
0
Này CÚN CON YÊU MÈOCON!
Trời mưa đứng đó làm chi
Trăm năm mèo có cho gì hay không
Mà sao cún cứ hoài công
Đội trời mưa gió từ đông sang hè
Không dao du với bạn bè
Điệu đàn cung nhạc để nghe bớt sầu.

*****
N thấy CÚN CON đang ngồi trước máy đó nghe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2006 16:01:35 bởi NGYEU >

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 15:51:38
0
HẠNH PHÚC CHIA HAI

Ngày lại ngày, ta nhặt nỗi buồn rơi
Gom góp lại, mà càng hoài trống vắng
Những mẩu buồn nhạt thếch, hăng hăng.

Ngày lại ngày, đẩy chiếc xe qua
Trả lại đời, những giọt sầu không yên ả
Lòng vẫn chông chênh lòng.

Ngày lại ngày, ta đến với nhớ mong
Nhận lại nhiều, những là mong với nhớ
Thổn thức ngập lòng say với những vẩn vơ.

Ngày lại ngày, yêu cùng những vần thơ
Chở chật lòng, cả say và bi lụy
Thấy hạnh phúc thật nhiều, bởi em đã cùng say.

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 17:23:52
0
.


HẠNH PHÚC CHIA HAI

Ngày lại ngày, ta nhặt nỗi buồn rơi
Gom góp lại, mà càng hoài trống vắng
Những mẩu buồn nhạt thếch, hăng hăng.

Ngày lại ngày, đẩy chiếc xe qua
Trả lại đời, những giọt sầu không yên ả
Lòng vẫn chông chênh lòng.

Ngày lại ngày, ta đến với nhớ mong
Nhận lại nhiều, những là mong với nhớ
Thổn thức ngập lòng say với những vẩn vơ.

Ngày lại ngày, yêu cùng những vần thơ
Chở chật lòng, cả say và bi lụy
Thấy hạnh phúc thật nhiều, bởi em đã cùng say.

Cún con yêu mèo con



Còn chia được không ?

Đêm từng đêm , ta quăng mình xó tối
Trải nhọc nhằn xuống manh chiếu gian nan
Tình đến nhanh , rồi đi cũng vội vàng

Đêm từng đêm , đong đưa vào mộng mị
Vay lại đời , một chút nhớ lao xao
Ngoài ước ao , ta còn được gì nào …

Đêm từng đêm , ta về nơi ta ở
Chia chát hoài , những mảnh vỡ cô đơn
Hãy chia xa , những sợi tóc không hồn

Đêm từng đêm , ta tập thức làm thơ
Như tập sống , những giây đời rất thật
Ồ thì ra … ta chưa mất bao giờ

Nguyên Thoại
.
Đi theo học bác Chí một đoạn... chịu khó đi từ từ thôi nghe bác Chí... NT già quá rồi đi nhanh không được... ná thở luôn đó...hừ..hừ...

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 17:59:57
0


Trích đoạn: nguyenthoai

Còn chia được không ?

Đêm từng đêm , ta quăng mình xó tối
Trải nhọc nhằn xuống manh chiếu gian nan
Tình đến nhanh , rồi đi cũng vội vàng

Đêm từng đêm , đong đưa vào mộng mị
Vay lại đời , một chút nhớ lao xao
Ngoài ước ao , ta còn được gì nào …

Đêm từng đêm , ta về nơi ta ở
Chia chát hoài , những mảnh vỡ cô đơn
Hãy chia xa , những sợi tóc không hồn

Đêm từng đêm , ta tập thức làm thơ
Như tập sống , những giây đời rất thật
Ồ thì ra … ta chưa mất bao giờ

Nguyên Thoại
.
Đi theo học bác Chí một đoạn... chịu khó đi từ từ thôi nghe bác Chí... NT già quá rồi đi nhanh không được... ná thở luôn đó...hừ..hừ...



NGHIÊNG

Nghiêng nghiêng một chút nắng hồng
Đong đầy mi mắt cõi lòng em tôi
Nghiêng nghiêng một chút phai phôi
Để dành tình nhớ cõi đời em - anh
Nghiêng nghiêng một chút long lanh
Cho chiều sậm tối lòng anh đi về
Nghiêng nghiêng một chút đê mê
Tình thêm quấn quýt đường về thêm xa
Nghiêng nghiêng một giọng hát xa
Chợt mời, chợt gọi tình đà ngất ngây
Nghiêng nghiêng gò má hây hây
Tình em toả xuống khoả đầy mắt anh.

__________________________________________________

Hơ hơ, bác Thoại nói khó hỉu quá, em chẳng bít mô tê rứa. Bác làm em NGHIÊNG rùi nà

Cún con yêu mèo con
  • Số bài : 345
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Cún con yêu Mèo con - 09.07.2006 18:24:01
0
TRỞ LẠI PÁ KHOANG

Mênh mông hồ lạc giữa rừng
Dặt dìu vỗ nhạc lưng chừng nước reo
Núi đồi khoan nhặt cheo leo
Thảng không lá rụng rơi vèo nơi xa

Tình yêu sâu thẳm nuột nà
Lung linh tấu khúc mặn mà ru ai
Pá Khoang một nắng sớm mai
Thuyền ai nhẹ lướt khoan thai điệu hò

Trập trùng đảo nhỏ hòn to
Xây tình, đắp nhớ chăm lo vui vầy
Pá Khoang tình mẹ còn đây
Sương mờ giăng lối vắt đầy áo ai!

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 173 bài trong đề mục