QUÁN VÔ TƯ-TRI KỶ VỚI NỤ CƯỜI CỦA BẠN
*Để một mai khi mở lại trang thơ KG-TK lại sung sướng hình dung ra nụ cười của bạn. Vậy mong các bạn cho phép KG- TK chuyển những bài các bạn vui họa cùng vô đây nhé - Thanks!
QUÁN VÔ TƯ
Ta về treo biển "Quán vô tư"
Cho các thày TU đứ đừ đừ
Bầu nậm dã dời tay quân tử
Liếc mắt đưa tình:"Ấy ó ư..."
Tri Kỷ
THĂM QUÁN THƠ VUI
Thấy Quán Vô Tư muốn ghé vào
Tri Kỷ kinh doanh tính nhạy sao?
Rượu quán rốc bầu ra rắn ráo
Tiền thầy TU đến cửa ào ào.
Quán chủ trau mày: - Lỗ chổng phao
Thực khách thơ thi hổng có hào
Chắc phải xoay nghề thành bán cháo
Đổi chữ ninh vần được giá cao.
Mơ màng TU tỉnh mồm mếu máo:
- Phẻ phế phày phăn pháo phịu phàm phao...
Kim Giang
MỜI KHÁCH
Quán xá mới bàn chuyện tào lao
Bạn có nhào vô, khách có vào?
Ba đồng ba cọc lều mở thử
Anh hào liệt nữ với thày Tu
Khai trương mời đãi rượu tít mù.
Tri Kỷ
đi qua gặp ngay quán vô tư
nhìn nên chẳng biết thực hư thế nào
thôi thì tôi cứ ghé vào
đánh bạo gọi chủ quán vào hỏi thăm
rằng cô kinh doanh hàng gì
mà cô quảng cáo tao lao vậy ah
tính cô chủ quán thật thà
quán tôi rượu ủ thịt gà vô tư
tôi nghe cũng thấy gật gù
ngồi tu đã mỏi xin tu quán này
chẳng may có được hay không
cùng cô chủ quán tối ngày rượu say
Thanh Bình
TRÁO LÒNG
Vào quán vô tư thấy trạnh buồn
Khách vắng thơ thì cũng vắng luôn
Dã dời xôi lạnh trương sợi bún
Tô phở (Tráo Lòng) nghĩ mà run.
Kim Giang
MỜI BẠN
Bếp tình còn thiếu củi đun
Nếu người có lạnh ta hùn vốn chung
Nay mai lời lãi lớn dòng
Có nhau mãi mãi cả trong cơ hàn.
Tri Kỷ
Sư xin tình nguyện góp chung
Để cùng thổi lửa để cùng ấm lên
Nếu ai hợp ý nêu tên
SƯ sẽ đến gặp đôi bên thỏa lòng - TULIP
Chuyến này chắc phải đi tong
Gặp sư xin bái cho lòng tui yên... - Maiyeuem
GHI DANH
Chủ quán đánh trống ghi tên
Bình, Giang, Tu, Mãi Yêu Em đứng đầu
Thiếu người chưa đủ nhậu đâu
Ai đến sau vẫn chờ nhau ngồi cùng.
Ai mà ăn thúng uống thùng
Đây phát cả túi ni lông mang về
Tâm đừng phải bận gì nghe.
Tri Kỷ
quán này cũng thật vô tư
hư hư thực thực ai mà chẳng hay
cầm tay với bát cháo lòng
ai ngờ vớ phải tay ai gói phần
đứng nên mặt cứ bần thần
không biết phần mình chủ quán để đâu - Thanh Bình
Phần là một cái phao câu
Mới đem đãi khách cái đầu cái xương
Chủ quán vội đi mua đường
Có thèm của ngọt quán nhường nửa cân,
Nhân viên quán tính cù lần
Đừng chê trách,quán gửi phần nhiều hơn.
Tri Kỷ
Có người tri kỷ đứng đờn
Vô tư quán bỗng....ế hơn mọi lần... - Maiyeuem
Vô Tư ế Mai chịu phần
Đã ghi tên lại chẳng mần việc chi
Bình, Giang cũng ngủ tì tì
Ngóng không thấy bạn quán thì buồn thiu
Tri Kỷ
TÌNH CỦ KHOAI
Tình gì mà tựa củ khoai
Cóc tha, chuột gặm, vứt ai còn thèm
Thế mà mở miệng "Chờ em"???
Buồn muồm ăn chả ăn nem với người!!
Bụm tay che lấy miệng cười
Hỏi thăm lão ấy là người đâu ta?
Tri Kỷ
(trả lời: mailamuathu)
Chắc là tri kỷ chung nhà
Cho nên mới hỏi lão ta đâu rồi...
Maiyeuem
Ta say ta tỉnh vẫn hay
Đâu như say tỉnh tỉnh say kiểu người - tinhanhdemvang
Hihi tại anh lúc nào cũng cười
Cho nên người xỉn nên người tưởng ta say - MYE
Chứ không phải răng lưỡi cày
Cái nào cũng muốn nhẩy ngay ra ngòai - VKT
Thế sao người vấn vương hoài
Không răng có lợi chắc ai cũng cần?
Tri Kỷ
Có lợi mê mẫn tấm thân
Thêm răng chắc phải bần thần đó nha - Mãiyêuem
Cho tình được nắm lá đa
Cho Thơ sẽ được cả ta lẫn mình.
Tri Kỷ
Trần gian lắm ngõ lụy phiền
Thân ta đành gửi cửa thiền tìm vui - TULIP
TL là TL ơi
Đang tâm gõ mõ làm rơi tim này - Tri Kỷ
Cửa thiền cũng lắm ngậm ngùi
Vậy em hãy đến bện tui cho gùi... - TULIP
Em ơi nếu ở gần mình
sợ anh cũng phải chết sình vì em
Tình yêu là thứ chi chi
Nó không gần mãi mà đi vô hình
Một ngày ta bỗng giật mình
Chỉ còn lại ngõ, hoa xinh úa màu - TULIP
Có gì lạ lẫm lắm đâu
Trong tim chết mối tình đầu chưa chôn,
Từ tinh mơ tới hoàng hôn
Trên vai nặng trĩu gánh buồn vương tương...
Tương bần
Tri Kỷ
Trích đoạn: vũkimThanh
Người thì bị luộc,kẻ bị thui
Chạnh lòng thi hữu luống ngậm ngùi
Pa Pa Ma má chi nên nỗi
Để trái tim con phải mù đui - VKT
Tim thơ trong sáng đã biết rùi,
Tếu đùa nên chẳng phải phỉ phui
Chốn vui sao thấy còn hận tủi
Em cười anh củng phải cười thôi!
Tri Kỷ
Kìa ai tu nặng nghiệp đời
Cho nên trọn kiếp khó rời mỹ nhân
Thà ta làm phó thường dân
Ăn to nói lớn có phần dễ thương
Mà không hao tốn vàng hương.... - VKT
Khéo khen thay cái trí vô thường
Tham lam chỉ thích lắm người thương
Mỹ nhân ai đó mà tơ tưởng
Chọn kỹ không nhầm phải ễnh ương. - Tri Kỷ
Dòng đời trong đục là thường
Ểnh ương cũng có tình thương cơ mà
Cho dù rét mướt phong ba
Có người tri kỷ cùng ta tuyệt vời - VKT
Ta nay lại muốn hỏi người
Tri âm tri kỷ trên đời nhiều không
Ễnh ương, hay chọn má hồng???
Ôi rào cái bụng đàn ông - Lạ gì !!!
Tri Kỷ
Người hỏi tôi thoáng sầu bi
Đàn ông có kẻ phương phi -bần hàn
Cho nên tránh gặp phũ phàng
Tìm hiểu cho kỹ mới mang trao tình
Thời nay đạo lý linh tinh
Tri âm,tri kỷ , thiệt tình hiếm hoi
Ta như giọt nước trong ngòi
Phải vươn ra biển sáng soi nước trời
Dám tuôn nước mắt cuộc đời
Dám lăn xả giữa tơi bời bão dông
Dám vượt thác,dám băng sông
Đi tìm tri kỷ mới không bị lầm - Vũ kim Thanh
Bắt thang lên hỏi ông trời
Ai người tri kỷ xin mời dùm tôi... -fly1tome -Một nụ cười buồn
Bắc thang chưa hỏi ông trời
Thì người tri kỷ đến nơi rồi nè - Maiyeuem
Tri kỷ sao lỡ đến nhanh
để anh mất dịp gặp chị hằng người ơi - Thanh Bình
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chị hằng cũng thích cái thằng trời ơi
Bình thì hay thích rong chơi
Ông trời ỗng thích tu nguyên hơi cái Bình - Maiyeuem
chị hằng là của muôn dân
ai mà không thích chẳng dân nước nhà
em đây lãng tử anh ơi
đến chơi ngọc hoàng đón tiếp rượu ngon - Thanh Bình
Chốn vui sao thấy còn hận tủi
Em cười anh củng phải cười thôi! - Tri Kỷ
Có lẽ cũng phải cười vậy thôi
Cười để chóng quên nỗi đơn côi
Quên những đớn đau buồng tim vỡ
Quên kỷ niệm xưa lỡ duyên đôi - VKT
Lỡ rồi thì bỏ anh ơi
Em se duyên mới đắp bồi cho anh
Cho tim kia vỡ, lại lành
- Vợ anh có nổi tam bành lên không??? - Tri Kỷ
Nghe hỏi lòng anh bềnh bồng
Từ ngày duyên vỡ trống không tâm hồn
Gió mưa mỏi cánh chim khôn
Mơ người tri kỷ nụ hôn ngọt ngào
Vợ anh nói chẳng có sao
Yêu ai cứ việc rinh vào trình em .... - VKT
Trích đoạn: Triky
Có chít em chít trong khuôn
Để cho anh biết tởi tuồng đẹp hông?
Sợ anh cứ dán mắt trông
Lửa hong chín mọng rực hồng thân em. - VKT
Làng nước ơi lại mà xem
Có kẻ điên đốt cháy em tôi rồi
Thương thì thơm miệng thơm môi
Đừng nướng kiểu ấy làm mồi cáo xơi. - Tri Kỷ
Làm sao mà đã kêu trời?
Anh đang đứng ngắm tuyệt vời thân em
Lửa hồng rừng rực mon men
Anh ôm anh ấp lửa khen tình nồng
Cày cáo rỏ rãi đứng trông - VKT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: