Tuổi buồn !
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 116 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 14.08.2007 18:25:33 (permalink)
0
 
Mảnh trăng cuối rừng
 
 
Làm sao lội hết biển sầu
Để đời hết nghĩa thương đau vô cùng
Trăng khuya thức cuối bìa rừng
Trải đều trên biển một vùng hoang vu
 
Rừng ơi xao xác đường thu
Lá rơi đã hết cây nhừ nỗi đau
Nhìn nhau cất vội tiếng chào
Rồi hai nẻo cách lạc vào thâm u
 
Tuổi nào cho hết ưu tư
Buồn ơi hãy ngủ xin ru thật lòng...
Đứa con của rừng thi mộng,
Điệp trùng trăng với thu hồng thanh thanh...
 
Đêm ơi đêm có lạnh..,
Lời ca thê thiết hóa thành lời ru...

Tặng @


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 18:28:44 bởi BĂNG NGUYỆT >
#31
    Hạ Uyên Chi 15.08.2007 00:25:03 (permalink)
    0

    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

    Dìu nhau qua bến mộng
     
    Qua rồi em..thuở đong đầy luyến nhớ
    Chuyện hai ta thế là chỉ..tình cờ
    Anh buồn bã ta sầu đau thế sự
    Nên lẫn nhầm mà trao những hoang mơ
     
    Ta ru em bằng tiếng lòng chân thiệt
    Chứ phải nào lã liếc phút vui say
    Đêm nay quả thật...rất là dài
    Mộng chưa đầy mộng đắng cay..rời rã
     
    Ta dìu nhau đi qua trời nghiệt ngã
    Mỗi người một ý nghĩ riêng xa
    Nhìn nhau rồi mai là người lạ
    Đêm này như thế..rồi cũng qua!


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/D450D1DB58864077A3F5CE7E74FDADA8.JPG[/image]

     
    Hết Thật Rồi...
     
    Hết thật rồi thưở dại khờ nhung nhớ
    Chuyện chúng mình như gió thoảng tình cờ
    Đến rồi đi để lại nhiều tâm sự
    Cho lòng em tiếc nuối thưở mộng mơ...
     
    Mến chào chị Băng Nguyệt,
    ghé nhà thăm chị và mến chúc chị thật nhiều vui vẻ, sáng tác hay nhé.
    Huc
     
     
     
     
     
    #32
      BĂNG NGUYỆT 16.08.2007 00:25:36 (permalink)
      0
      Chào HUC chi nè....cảm ơn đã ghé thăm bn nha.... ko biết nick nào ở KTA đây ta hihihi wen hay ko wen thì cũng cho beer gửi lời thăm há....
       

      Hết Thật Rồi...

      Hết thật rồi thưở dại khờ nhung nhớ
      Chuyện chúng mình như gió thoảng tình cờ
      Đến rồi đi để lại nhiều tâm sự
      Cho lòng em tiếc nuối thưở mộng mơ...

      Mến chào chị Băng Nguyệt,
      ghé nhà thăm chị và mến chúc chị thật nhiều vui vẻ, sáng tác hay nhé.
      Huc

       
       
      Thật đã hết chưa?!
       
      Từ lâu đã hết thật rồi
      Thu ơi hãy để mình tôi nhớ về,,
      Chuyện tình bên nhánh sông quê
      Đêm ơi cắt ánh trăng thề xẻ đôi
       
      Thu ơi vẫn lá vàng rơi
      Vẫn mây nhè nhẹ bên trời bay bay
      Còn thu là còn nhớ hoài
      Một người đã mãi ra đi không về....
       
      Thu ơi ta đứng bên lề.....
      #33
        hoangnguyen6889 16.08.2007 01:34:33 (permalink)
        0
        Tuổi buồn theo cánh Vạc bay
        U uẩn làm chi, nhớ thương hoài
        Ổ tình ai đã giăng tơ kén
        In bóng hình ai, mây trắng bay
        Buồn lòng, mỏi cánh không trời đỗ
        U uẩn tình xưa, mưa lại bay
        Ôi cơn thương nhớ lại dâng khắp
        Ngược chảy tim tôi: Nhớ... vơi đầy !
         
        Luyên thuyên vài câu với chị, HN đã nhận được thư của chị... và sẽ gom lại cho gọn gàng.
         Web này ở Cali phải không chị (Wesminster, CA?) chúc chị có nhiều niềm vui khi đang qua TUỔI BUỒN nhé.
        #34
          BĂNG NGUYỆT 16.08.2007 12:55:37 (permalink)
          0
          Chưa ghé thăm nhà anh mà anh đã ghé sang thăm rồi, vinh hạnh quá hihi chúc anh vui nhiều...(cũng đã trả lời anh trong kia rồi á, check nha)
           
          Nửa ánh trăng thu..
           
          T ừng đợt lá thu lại bay vèo
          U ám sợi buồn đang mắc leo,
          Ô i sầu viễn khách sầu viễn khách
          I m thinh qua vùng nhớ hút heo...
          B iết đến bao giờ vui thi vị
          U uẩn cành non đợi trở mình
          Ô n lại chuyện xưa người tri kỉ..
          N ghiêng nửa trăng thu...với tửu huỳnh..
          #35
            Đông Hòa 16.08.2007 17:23:57 (permalink)
            0
            Em đẹp nhất đêm nay

            Gió thoáng qua vai
            thu đến rồi
            em ngồi
            đưa mắt tìm xa xôi

            Nơi nào anh
            đang nhìn hoang vắng
            ước mơ
            một ngày tình chung đôi

            Em ơi
            anh thật lòng yêu em
            mang đến lời
            đầy giấc mộng êm

            Buông vào
            cho em say giấc ngủ
            để em thấy
            hạnh phúc nhiều thêm

            Em ơi , anh sẽ quay trở về
            Hôn lên bờ môi hồn đê mê
            Sẽ có nhành hoa mang tình ái
            Cài lên rực rỡ mái tóc thề

            Em ơi , anh gửi một lời này
            Để em vùi trong bóng thiên thai
            Nơi ấy anh ngồi nhìn đắm đuối
            Dáng hình em đẹp nhất đêm nay

            Đông Hoà
            16.08.07
            #36
              hoangnguyen6889 17.08.2007 09:47:37 (permalink)
              0
              Tuổi buồn là độ bao nhiêu ?
              U uẩn làm chi mất xuân nhiều

              Ổi xanh cành lá xuân vẫy gọi
              In hình hoa trắng trinh bao nhiêu

              Bập bùng cánh bay sao chẳng mỏi

              U còn vài tá cho xem coi
              Ồ Nguyệt là Trăng thì phải đẹp
              Nhớ cho Hoàng ngắm ánh trăng đầy !

               
              Khiếp anh Đông Hoà này đi đâu cũng gặp, Đang thất tình (chẳng có bạn bên vnweblogs.com)  sang đây lại gặp Đông Hòa.
              Luyên thuyên tý chúc chị Băng Nguyệt vui vẻ nhé.
              #37
                Hoa Băng Tuyết 18.08.2007 18:58:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                 
                Wa rồi năm 18!!!!

                Thời gian wa lấy đi em -18
                Cuốn mất anh chàng niên thiếu đa tình
                Trả lại nhau những đêm vắng vô hình
                Ta lạc lõng tìm mình trong wa' khứ

                Trách chi ngày hôm wa do dự
                Tiếng yêu nào sao chỉ cứ - để -trong tim
                Bước wa rồi ta mới trở về tìm
                Chỉ còn dấu vết chân chim-tàn úa

                Mộng ko thành còn niềm đau nương tựa
                Gọi gió về cho cháy lửa tin yêu
                Để nếu mai còn thấy vắng hoang liêu
                Nhớ tìm lại buổi chiều xưa --tình tứ.......


                 
                 
                Qua rồi ư???
                 
                Xa rồi ư... cái thời em 18
                Thích mĩm cười thích làm dáng soi gương
                Qua rồi ư... cái tuổi biết tơ vương
                Ươm trời mơ... dẹt thiên đường tình mộng.
                 
                Xa quá rồi... một khung trời hy vọng
                Không nỗi sầu... chỉ biết ngóng niềm vui
                Giờ riêng em ôm nỗi nhớ ngậm ngùi
                Gom tất cả chôn vùi trong miền nhớ.
                 
                Xa xa rồi... giọt sầu thương òa vỡ
                Tuổi đá buồn... hết duyên nợ người ơi
                Hai mảnh đời còn lại những chơi vơi
                Hai bóng đời còn khung trời kỷ niệm.
                 

                 
                HoaBangTuyet
                18/08/2007
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 18:09:58 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #38
                  Đông Hòa 18.08.2007 19:30:44 (permalink)
                  0
                  Chời ....!

                  Hoàng Nguyên ơi..bên ấy bạn cả đống mừ.... nhưng bạn thình cảm thì khác hỉ... yêu roài ư


                  Yêu em từ thuở nào không biết
                  Chỉ thấy hồn nhớ nhớ nhung nhung

                  Chiều nhìn ra ngõ muốn khùng
                  Bởi vì cứ nhớ thuở buồn... vắng em

                  chúc vui
                  #39
                    hoangnguyen6889 21.08.2007 04:30:33 (permalink)
                    0
                    Xin chào Anh Đông Hòa và chủ nhà nhé,
                    Ông Vua Thơ này sao mà thức khuya dậy sớm và nhiều thơ thế. Lại vui gặp anh ở đây.  Vừa rồi cũng thả một số học được của Băng Nguyệt bên Hà Văn.  Khi Băng Nguyệt mở bên kia cho xin địa chỉ nhé.
                    Chúc anh và chủ nhà vui vẻ nhé.
                    #40
                      BĂNG NGUYỆT 24.08.2007 18:47:18 (permalink)
                      0
                      Anh ĐH và HN đang nói cái chi mà bn ko hỉu gì hết hihi...chúc vui nhiều nha..lại hết tuần nữa rồi...
                       
                      @@@ Nàng HBT của tui ui..đa tạ nàng ghé thăm nhà tui hỉ hihihiChúc vui luôn nè..
                       
                       
                       
                      Lời của thi ca
                       
                      Ta đã đi qua hết tuổi buồn
                      Mà sầu thì mãi vẫn cứ vương
                      Hoa tươi đến lúc hoa đã rụng
                      Lã chã chiều phai nghe thoáng hương
                       
                      Tự duyên sinh hợp rồi tan rã
                      Băng lạnh tuyết bay lất phất chiều
                      Đời giờ đã xếp mình đôi ngã
                      Đông hòa giá buốt mộng vườn yêu
                       
                      Nguyên y thơ vẫn thơ hoàng vị
                      Trăng thao thức dõi bóng chinh y
                      Nguyệt mờ ảo lắm đêm nay đó
                      Tuổi buồn...lại đọng ở nét mi...
                       
                       
                      #41
                        con thuyền không bến 24.08.2007 18:59:57 (permalink)
                        0
                        Bối rối
                         
                        Một nửa còn xanh biếc
                        Nửa kia lấm tấm vàng
                        Gió bờ sông se sẽ
                        Anh hay là thu sang
                         
                        Nghe tim mình khe khẽ
                        Như mùa hoa cúc về
                        Tay đã đầy gió bấc
                        Môi chưa tàn bưởi the
                         
                        Thơm nhà ai giả cốm
                        Thì thầm suốt đêm trăng
                        Muốn xanh thành cốm lắm
                        Dẻo trong tay ai cầm
                         
                        Như một ngày đang tới
                        Như một đêm sắp tàn
                        Cứ ngập ngừng câu hỏi
                        Anh hay là thu sang...


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/931E848E14774F738E02B16F65B4711B.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #42
                          hoangnguyen6889 25.08.2007 06:48:31 (permalink)
                          0
                          Ngõ đến tình yêu, hẹp lỗi vào...

                          Tuổi buồn
                          thấp thoáng đã qua
                          hạc bay
                          bay mãi
                          khắp sơn hà
                          cánh kia có mỏi... tìm tri kỷ ?
                          hãy đến bến này, đậu cùng ta...

                          Đêm nay

                          Trăng lại Sa đầu ngõ
                          sao chẳng ngự chơi, hỡi Trăng Ngà
                          vạn dặm chắc mỏi, đời tìm bến

                          sao mãi cứ bay... tìm: Bến xa?

                          Những nghẹn lòng nhau, mi sao lạnh

                          để tuyết giăng bay, trên lối gầy
                          lạnh cả lòng nhau, chờ bến vắng
                          sao người chẳng về... ghé qua đây?
                           
                          Thôi thì chắc bởi... duyên bị hẹp
                          ngõ đến tình yêu, chật lối vào
                          giang tay muốn cả, sao chẳng thấy
                          chỉ thấy em về
                          trong chiêm bao....
                           
                          hoàng nguyên
                          ( cho phép HN được dùng bài thơ này nhé chị BN)

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 14:28:48 bởi hoangnguyen6889 >
                          #43
                            BĂNG NGUYỆT 01.03.2008 21:49:16 (permalink)
                            0

                            Như một ngày đang tới
                            Như một đêm sắp tàn
                            Cứ ngập ngừng câu hỏi
                            Anh hay là thu sang...

                             
                             
                            Hân hoan mùa thu về....
                             
                             
                             
                            Rồi sẽ như thu sang
                            Gió về chân trời hẹn,
                            Cúc vàng tươi bẽn lẽn
                            Trộm khoe màu dung nhan...
                             
                            Giữa ngày và đêm hoang
                            Giao khúc mùa thu viễn
                            Trăng đầy vườn thuợng uyển
                            Sương trắng long lanh tràn..
                             
                            Và dòng thơ miên man
                            Quyện chân mùa tuôn chảy
                            Ánh lên thu mềm mại
                            Lá rụng xuống thiên đàng...
                             
                            Bồng bềnh như mây ngàn
                            Quân dìu bước thu sang
                            Và trong bóng trăng vàng.
                            Mùa thu về hân hoan...
                            #44
                              CTT 01.03.2008 22:38:20 (permalink)
                              0
                                                                
                                                          
                              Chật hẹp...!
                               
                              Chật hẹp đến độ
                              Mười năm xa nhau
                              Chưa một lần gặp
                               
                              Chật hẹp đến thế
                              Mười năm nỗi buồn
                              Vẫn không rơi rụng
                               
                              Chật hẹp đến cùng
                              Qúa nhiều toan tính
                              Sững sốt chi nhau
                               
                              Chật hẹp đến nỗi
                              Lạc mất đời nhau
                              Sau ngày hôm ấy
                               
                              Chật hẹp sau cùng
                              Không còn đủ sức
                                   Nhớ nhau ,đợi nhau … 
                                
                              Chân Trời Tím.
                               
                              Lang thang gặp nhỏ nơi đây đúng là "chật hẹp"
                               


                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 8 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 116 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9