Tuổi buồn !
Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 116 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 15.02.2011 10:29:22 (permalink)
0





Nàng Nắng Xuân

Em đứng đó, đang cười duyên với nắng
Đôi môi hồng, tóc đen nhánh, như mơ
Tựa gốc cây như thèn thẹn nàng thơ
Cho nắng đọng thu vào sâu đôi mắt

Em đứng đó, như nàng tiên rất thật
Áo lụa xinh những vòng nhỏ tương tư
Ngôn ngữ thơ biết diễn tả sao chừ?
Như sợi nắng còn thẹn thùng e lệ...

Chúc vui nhé, chúc vui trong Ngày Lễ
Lễ Tình Yêu, một Lễ Giữa Mùa Đông
Để Tình Thương làm đuốc sáng trong lòng
Để sưởi ấm lúc hồn người giá lạnh

Chúc vui nhé, như sao trời lấp lánh
Giữa màn đệm, trong mọi cảnh đời ta
Để yêu thương còn mãi mãi mặn mà
Cho năm tháng cuộc đời luôn ngập nắng


Nguyên Đỗ


#91
    BĂNG NGUYỆT 04.03.2011 03:39:04 (permalink)
    0
    Cảm ơn huynh TN, Sĩ Đoan và huynh Nguyên Đỗ nha... chúc cả nhà vui và sáng tác đều..


    Ai ngồi đó, tự như là Người Mẫu
    Cho trần gian rung động, khởi giòng thơ
    Cho ngày đêm có kẻ nhớ trông chờ
    Và có kẻ đơn côi buồn day dứt

    Nguyên Đỗ





    MÌNH EM NGỒI VỚI MÙA THU

    Em ngồi đó giữa rừng thu xơ xác
    Nguyên sơ tình bỏng rát nắng vàng trêu
    Đốt cháy nhau.. phút chốc hóa tiêu điều
    Bao ý đẹp.. ấp iu... thương nhớ cũ..
     
    Em ngồi đó.. yên bình mà vần vũ
    Bão trong lòng.. sóng cuộn lũ tràn qua,
    Lá chuyển vàng còn trên táng cây xa
    Chờ rụng xuống.. hóa thân ngà vào đất,
     
    Em ngồi đó.. trải hồn mình quanh quất
    Vào thiên nhiên.. nơi chôn cất mộ tình,
    Tiếng vọng nào.. vang lại giữa không thinh
    Rồi tất cả sẽ an bình trở lại..
     
    Em ngồi đó... xa xăm nhìn hoang dại...
     
     
    @save: Cố vội..
     
    Quàng tay đã chạm vóc hài
    Mà sao thăm thẳm mộng dài cách ly
    Người về từ cõi sầu bi
    Ngăn buồn dậy sóng...những khi trái trời.
     
    Phủi sạch..bơ vơ trải lối
    "Có còn gì để nói"..nữa đâu anh,
    Đêm rộn ràng , cũng tàn canh.
    Bão bùng một lúc , lạnh thành thâm xuyên...

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 04:26:58 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #92
      THƯƠNG GIANG 07.03.2011 00:54:27 (permalink)
      0
       
      Mừng chị nhân ngày quốc tế Phụ nữ 8/3

      Chúc chị luôn trẻ trung  xinh đẹp trong mắt mọi người!
      Luôn lạc quan yêu đời và hạnh phúc trong cuộc sống!



       
      #93
        BĂNG NGUYỆT 18.03.2011 03:17:34 (permalink)
        0
        Cảm ơn TG rất nhiều... những điều chúc tốt lành này cũng sẽ được đến với TG luôn nha ..




        Trăm ngàn lời nói nhắc thương
        Vẫn yêu vẫn giữ trọn đường thủy chung
        Nếu tin chắc phải giả khùng
        Cả câm và điếc đi cùng ngày qua .
        Hoặc là phải hóa ra ma
        Để nhìn tường tận sự ra thế nào ?!



        @save: Người tình hư vô 18

        (Em về lối cũ đã thay sắc rồi)


        "Em về vướng gót mùa thu"
        Mộ tung lật dậy khói mù lá bay
        Buông dài hai chữ thương thay
        Sắc thu đẹp vậy mà hay thay màu!

        Lúc đậm lúc lại lạt xao
        Lúc tươi màu nắng lúc chao dao chiều,
        Em về đắp lại mồ yêu
        Nhìn Người yên ngủ chiều tà phố xưa

        Ầu ơ .. ru khúc giao mùa
        Vắng từ lâu lắm .. ai đưa em về?!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 04:03:17 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #94
          Nguyên Đỗ 18.03.2011 19:00:23 (permalink)
          0

          Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

          Cảm ơn huynh TN, Sĩ Đoan và huynh Nguyên Đỗ nha... chúc cả nhà vui và sáng tác đều..


          MÌNH EM NGỒI VỚI MÙA THU

          Em ngồi đó giữa rừng thu xơ xác
          Nguyên sơ tình bỏng rát nắng vàng trêu
          Đốt cháy nhau.. phút chốc hóa tiêu điều
          Bao ý đẹp.. ấp iu... thương nhớ cũ..
           
          Em ngồi đó.. yên bình mà vần vũ
          Bão trong lòng.. sóng cuộn lũ tràn qua,
          Lá chuyển vàng còn trên táng cây xa
          Chờ rụng xuống.. hóa thân ngà vào đất,
           
          Em ngồi đó.. trải hồn mình quanh quất
          Vào thiên nhiên.. nơi chôn cất mộ tình,
          Tiếng vọng nào.. vang lại giữa không thinh
          Rồi tất cả sẽ an bình trở lại..
           
          Em ngồi đó... xa xăm nhìn hoang dại...


          @save: Cố vội..
           
          Quàng tay đã chạm vóc hài
          Mà sao thăm thẳm mộng dài cách ly
          Người về từ cõi sầu bi
          Ngăn buồn dậy sóng...những khi trái trời.
           
          Phủi sạch..bơ vơ trải lối
          "Có còn gì để nói"..nữa đâu anh,
          Đêm rộn ràng , cũng tàn canh.
          Bão bùng một lúc , lạnh thành thâm xuyên...



          Rừng Thu Chết Lá Vàng Rơi Xơ Xác

          Rừng Thu chết lá vàng rơi xơ xác
          Ai ngồi kia, áo trắng mặt quay nghiêng
          Tóc phủ vai, đôi mắt... nỗi niềm riêng
          Nghe rưng rức khóc tình thu da diết

          Trộm nhìn thấy, thương thầm thương tha thiết
          Những mùa thu vĩnh biết xoáy trong tim
          Lá mùa thu mãi mãi cứ bay tím
          Hình ảnh cũ buổi đầu thu muôn sắc

          Em ngồi đó, giữa mùa Thu trầm mặc
          Nhớ về ai, người tình chốn xa xăm
          Những mùa thu còn nhắc nỗi đau ngầm
          Cho đôi mắt trầm ngâm vùi sóng biếc

          Đi khe khẽ chạm phút giây riêng biệt
          Của một người rung cảm giữa rừng thu
          Cõi thiêng liêng thế giới lạ mịt mù
          Thu xơ xác tình yêu xưa tan tác?


          Nguyên Đỗ
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2011 19:04:55 bởi Nguyên Đỗ >
          #95
            BĂNG NGUYỆT 31.03.2011 01:15:25 (permalink)
            0

            Em ngồi đó, giữa mùa Thu trầm mặc
            Nhớ về ai, người tình chốn xa xăm
            Những mùa thu còn nhắc nỗi đau ngầm
            Cho đôi mắt trầm ngâm vùi sóng biếc



            TẠM BIỆT TUỔI BUỒN

            Cắt quá khứ chôn vùi không nuối tiếc
            Cất vội buồn em rãi giữa hư không
            Mai sông quê sẽ đỏ xác pháo hồng
            Em sẽ không còn trầm ngâm tưởng niệm

            Những mùa thu .. những mùa thu thẩm tím
            Những mùa đông... những mùa đông đau điếng linh hồn
            Phải bằng lòng phủi sạch những ảo phông,
            Đón tin vui .. cùng người chưa mong đợi..

            Thế nào rồi cũng còn có lối
            Đón chân em .. đi tới phía nắng hồng.


            @SAVE: SÔNG QUÊ MAI ĐỎ PHÁO HỒNG

            Mảnh đất nghèo .. nhiều những dòng sông!
            Trải phù sa vun đắp cây trồng
            Cho trái ngọt hương say quê cũ
            Giữ mãi trong lòng khách lưu vong .

            Áo trắng cô dâu mai em bước
            Tạm biệt người xưa hẹn không về,
            Đâu phải vì em - quên nguyện ước,
            Thanh xuân chẳng đợi .. hẹn bằng không!
            #96
              BĂNG NGUYỆT 12.04.2011 01:47:55 (permalink)
              0
              Thanh nhật


              Thôi đừng kính chúc làm chi
              Có gì vui, cứ thế đi .. anh à,
              Lặng yên rồi cũng sẽ qua
              Ngày mười hai hết, vậy là béng quên
              Những ngọn nến đâu đề tên
              Cháy âm thầm cháy rồi lênh loang tàn.
              Tháng tư rồi cũng vội vàng
              Có gì để chúc ..huy hoàng đâu anh..
              Thời gian cứ chạy vòng quanh
              Bưồn nguyên trơ đó .. ai dành chia em...(ai dành em chia)?!
              #97
                BĂNG NGUYỆT 18.04.2011 22:24:21 (permalink)
                0
                @save: Sinh nhật em có anh


                Tháng tư thắp nến ngậm ngùi
                Nhưng vì có bạn cố cười gượng vui
                Nhận nhành hoa thắm tay người
                Lá xanh rung gió ..hồng môi má hồng.

                Giá như phấn viết rồi bôi
                Chứ như giấy mực khó thời khó thay
                Rách bươm tan nát tầy hoầy
                Chắn làm sao đặng tai bay họa trời.

                Cười đi anh ..một kiếp người,
                Cố vui mà sống, mặc đời ra sao.
                Dù ai sắc bén như dao
                Mình như cỏ cứ lượn chao thỏa tình.

                Tháng tư đâu có tội tình ...

                #98
                  Huynhthomy 22.04.2011 11:47:33 (permalink)
                  0
                  12.4.2010 chúc sinh nhật Băng Nguyệt, 12.4.2011 lại quên.
                  NH gởi lời chúc muộn nha.

                  "HAPPY BIRTHDAY for You" Lucky for life!

                  Lại về một sớm tháng tư.
                  Nhớ ngày sinh nhật gởi thư chúc mừng.
                  Từ Em? thầm sống dửng dưng!
                  Bao mùa chuyển đổi, chịu từng cơn đau?
                  Dòng sông Vàm cỏ ngày nào,
                  Cánh chim thờ thẫn, đón rào ước xưa.

                  Tiếp đi một bóng, lẽ thừa.
                  Ngồi ôm chiếc nhớ, cơn mưa mỗi chiều.
                  Đêm dài buồn tủi quạnh hiu?
                  Mong người tuân thủ, giáo điều nhân gian.

                  nguyênhoang
                  4/11
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 11:48:59 bởi Huynhthomy >
                  #99
                    BĂNG NGUYỆT 02.05.2011 03:44:56 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn HTM đã ghé chúc mừng sn dù muộn màng nha.. RỒI SẼ QUA THÔI mà huynh hihi.
                     
                     
                    Thời gian là sớm với chiều
                    Đổi thay như thể tình yêu con người
                    Tuyệt đối là khó lắm thôi
                    Nhưng mong tương đối sánh đôi song hành
                     
                    Duyên phận là ông trời dành
                    Cơ may ta tạo cho thành vậy thôi..
                     
                    Hihihi. Chúc anh vui và sáng tác đều nè...
                     
                     
                     
                    @SAVE: LẠI ĐI QUA MỘT NỖI BUỒN
                     
                    Lối thiên đàng cũ..ngày xưa
                    Em không vào nữa đón đưa đã thừa,
                    Người đi hoang hoải bốn mùa
                    Giờ xin chấm hết cố như chưa từng,
                     
                    Dằng dai thì cũng phải dừng
                    Hiểu câu duyên phận chỉ chừng đấy thôi
                    Trăng về sáng biển đêm trôi
                    Một lần chấm hết cho an đôi đàng
                     
                    Ngày xưa em sẽ quên dần...
                    nguyenthuy_qs 02.05.2011 09:18:45 (permalink)
                    0
                    Gặp nhau buổi chiều hôm ấy
                    Đêm về mong những nụ hôn
                    Nhẹ lên làn môi, bóng bẫy
                    Trong veo giọng nói, tiếng lòng
                     
                    Ta mong mỏi ngày, mỏi tháng
                    Nụ hôn kề má môi hồng
                    Hương yêu men tình lãng mạn
                    Kết duyên vạn ý tình thâm
                     
                    Nguyễn Thủy.
                     
                    Ghé vào thăm em...Khó vào VNTQ lắm
                    BĂNG NGUYỆT 16.05.2011 16:18:01 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn anh NT ghé thăm bn nè... ngoài nớ có chi zui không anh... VNTQ anh chịu khó trèo qua 1 bức tường là ngồi chiễm chệ trong ni rùi mờ hihihi
                    Thơ tình thế ni mần sao e viết lại được đây nè hihihih Em mà "wa." thơ tình zới anh thì anh coi như gặp đại nạn í hihih



                    Ta mong mỏi ngày, mỏi tháng
                    Nụ hôn kề má môi hồng
                    Hương yêu men tình lãng mạn
                    Kết duyên vạn ý tình thâm

                    Nguyễn Thủy.




                    Trời nam đất bắc xa xăm
                    Vương vấn hương yêu âm thầm
                    Môi hồng từng mong mỏi lắm
                    Nhưng giờ đã hết ghé thăm.




                    @save: Nơi kết thúc là nơi bắt đầu


                    Ngu ngơ giữa trời Rạch Giá
                    Biển chiều ai đốt mùa thu
                    Mà tàn tro bay lả tả
                    Quanh khu lấn biển mịt mù

                    Em đã chôn ngày tháng cũ
                    Vào cõi hạ tình xôn xao
                    Mai lỡ ngang vai thì cứ...
                    Cứ như người lạ hồi nào.

                    Đường xưa đã thay sắc vóc
                    Như đời hai đứa mình thôi
                    Phút vui đâu ai lừa lọc
                    Chỉ là đi qua nhau rồi.
                    BĂNG NGUYỆT 28.07.2011 01:52:53 (permalink)
                    0

                    @save : Dốc tình!

                    Táng bần xanh che dăm hoa trắng rũ
                    Dòng nước buồn ê ủ cả bến quê
                    Ở bên nhau, ai hương khói nhang thề
                    Lời hẹn hò, tình chán chê chóng vánh

                    Sao trên trời hay là trăng lấp lánh
                    Dọi dung nhan rạn mảnh dưới đáy hồ
                    Ánh mắt nào vẫn thấy rất ngây ngô
                    Sầu ngọt bén, bầm trăm năm loang lỗ

                    Cuộc tương phùng hai ta không còn chỗ
                    Thôi mà anh, đừng mãi cố dỗ dành,
                    Nỗi nhớ ư? Quên xen lấn lằn ranh
                    Đừng để dạ, canh dài thao thức trắng..

                    Tháng bảy đi qua đón mùa thu thầm lặng
                    Mượn bóng Người để lắng dịu cơn đau,
                    Nỡ đành sao anh nỡ... nỡ đành sao?!

                    James Jee 29.07.2011 13:43:53 (permalink)
                    0

                    @save : Dốc tình!

                    Táng bần xanh che dăm hoa trắng rũ
                    Dòng nước buồn ê ủ cả bến quê
                    Ở bên nhau, ai hương khói nhang thề
                    Lời hẹn hò, tình chán chê chóng vánh

                    Sao trên trời hay là trăng lấp lánh
                    Dọi dung nhan rạn mảnh dưới đáy hồ
                    Ánh mắt nào vẫn thấy rất ngây ngô
                    Sầu ngọt bén, bầm trăm năm loang lỗ

                    Cuộc tương phùng hai ta không còn chỗ
                    Thôi mà anh, đừng mãi cố dỗ dành,
                    Nỗi nhớ ư? Quên xen lấn lằn ranh
                    Đừng để dạ, canh dài thao thức trắng..

                    Tháng bảy đi qua đón mùa thu thầm lặng
                    Mượn bóng Người để lắng dịu cơn đau,
                    Nỡ đành sao anh nỡ... nỡ đành sao?!


                    DỐC TÌNH.. TA TAN VỠ

                    Anh đứng đây nhìn em qua ngày tháng
                    Quạnh hiu buồn chán ngán tháng ngày qua
                    Anh và em, những cung bậc thiết tha
                    Giờ ngang trái xoá nhoà đi tất cả

                    Ai đã làm và ai đang phải trả
                    Biết sao giờ tất cả đã quên đi
                    Biết sao giờ tình chốc đến một khi
                    Rồi tình lỡ chỉ do ai mà lỡ

                    Rồi năm tháng qua đi anh bỡ ngỡ
                    Ngơ ngẩn nhìn bóng em khuất ngàn xa
                    Để anh lang thang trong nắng xế chiều tà
                    Ôm dĩ vãng hát bài ca tình lỡ

                    Ôi dốc tình, nơi con tim tan vỡ
                    Níu kịp đâu những bỡ ngỡ cuộc đời
                    Em và ta dấu yêu chỉ một thời
                    Rồi phút chốc xa rời câu hẹn ước

                    BĂNG NGUYỆT 07.08.2011 00:27:09 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn JJ đã thường xuyên ghé chia sẻ với tui nha, chúc ông gia đình đầm ấp hp hihihi





                    @save: RÁNG ĐỎ

                    Yêu ai người... trong bóng lặng thinh,
                    Phố núi lạnh giăng tình theo trăng tỏ
                    Ta đã để thơ bày rất rõ
                    Tại gió lang thang chẳng nhớ phương về.

                    Vân vê..
                    căng tà áo nguyệt
                    Mỏng...
                    vòng khuyết trái tim
                    Thôi đừng tìm..
                    thu sẽ về rất mới.
                    Chỉ cũ là..những chiếc lá vàng rơi.

                    Biển lặng yên rồi
                    Hoàng hôn ráng đỏ
                    Nín thở
                    cho chết ngày xưa.
                    Chiều đưa..
                    trăng về dọi biển
                    Chút gì..xao xuyến..
                    quyến luyến..
                    yêu.


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/99F1EE4939CB4CA9A58C489F6F539084.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    Thay đổi trang: << < 78 > | Trang 7 của 8 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 116 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9