Tuổi buồn !
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 116 trên tổng số 116 bài trong đề mục
James Jee 07.08.2011 13:02:22 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/99F1EE4939CB4CA9A58C489F6F539084.jpg[/image]
 
CÔ LIÊU
 
Em đứng nhìn nước êm dịu nằm yên
Ở đâu đó biển vỗ từng cơn sóng
Sóng chỉ khẽ làm lòng em xao động
Cuối chân trời nắng đọng chút hoàng hôn
 
Thiên nhiên ơi cảnh vật mãi trường tồn
Nhưng sao người còn bôn ba sóng gió
Để nơi đây bóng hình em vò võ
Những đêm buồn chỉ có gió hát ru
 
Một nửa đại dương một nửa ngục tù
Ở nơi đó mịt mù ngàn xa lắm
Người có biết cõi lòng em gặm nhấm
Những thời gian dĩ vãng một nấm mồ
 
Từng chiều về ôi từng đợt sóng xô
Em đứng đó một mình cô liêu quá
Người tình hỡi có nhớ chăng từng đã
Đã một lần em vấp ngã vì anh
 
Bà nè, quên cái gì nên quên đi nhá, nhớ những gì đáng nhớ mà thôi, chúc bà luôn vui!
Đào Nam Hoà 09.08.2011 11:51:00 (permalink)
0
bên kia biển xa mờ là ngọn núi
vài con thuyền theo ngọn sóng nhấp nhô
bóng mây rồi /chìm lấp / ánh hư/ khô
em còn đó tôi còn đây / mất hút
Huynhthomy 12.08.2011 05:09:34 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn JJ đã thường xuyên ghé chia sẻ với tui nha, chúc ông gia đình đầm ấp hp hihihi





@save: RÁNG ĐỎ

Yêu ai người... trong bóng lặng thinh,
Phố núi lạnh giăng tình theo trăng tỏ
Ta đã để thơ bày rất rõ
Tại gió lang thang chẳng nhớ phương về.

Vân vê..
căng tà áo nguyệt
Mỏng...
vòng khuyết trái tim
Thôi đừng tìm..
thu sẽ về rất mới.
Chỉ cũ là..những chiếc lá vàng rơi.

Biển lặng yên rồi
Hoàng hôn ráng đỏ
Nín thở
cho chết ngày xưa.
Chiều đưa..
trăng về dọi biển
Chút gì..xao xuyến..
quyến luyến..
yêu.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/99F1EE4939CB4CA9A58C489F6F539084.jpg[/image]
BĂNGNGUYỆT ui! Thấy M. buồn nhìn về phương trời nào đó, Huynh gởi M. vài câu thơ chia sớt na.(Nhìn hình sinh thơ đó).
Chúc vui và vô dán thơ cho người đọc đở nhớ, thân aí. NH/11.


HẢO MỘNG.

Em đứng đó, in hình một pho tượng?
Chờ mong ai?Ai đến để mà chờ!
Dù hôm nay, trùng dương thật lặng sóng.
Và mặt trời, không biết xuống hay lên.

Em tìm nhớ tận chân trời, hình bóng.
Nếu cho Anh, thân thương ấy giữ hoài?
Em ơi! Biển xa vời, xanh nước mặn.
Sao không về? Vàm cỏ cũ, phù sa!

Bọt bể sẽ trôi đi, miền bao la.
Như cánh hải âu, tìm gì trên sóng biển?
Một ký ức buồn, nghìn năm chao liệng!
Thương yêu khung trời, cánh nhỏ đủ ôm?

Người hoài niệm và đứng đây để nhớ!
Trời sẽ ban cho hạnh phúc sum vầy.
Mai Anh trở về bên Em, thương nhé!
Khi thấy bên mình gió đến heo may.

Đêm ở phương nầy, không có nguyệt.
Mùa xuân cũng hoa tuyết rơi đầy.
Trong nắng hôm đông, chìm ảm đạm.
Xin về dựng lại buổi hoang khai.

Sẽ có người yêu, cùng chung bóng.
Bên mình lũ cháu chạy rong chơi.
Gió biển trổi về dâng phơi phới.
Dường quanh ta, tình có khắp nơi.

Nguyênhoang/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 11:36:05 bởi Huynhthomy >
BĂNG NGUYỆT 22.08.2011 18:52:50 (permalink)
0

Bà nè, quên cái gì nên quên đi nhá, nhớ những gì đáng nhớ mà thôi, chúc bà luôn vui!


Cảm ơn ông quân sư, dạo này nhóc con bụ bẫm chứ ...



bên kia biển xa mờ là ngọn núi
vài con thuyền theo ngọn sóng nhấp nhô
bóng mây rồi /chìm lấp / ánh hư/ khô
em còn đó tôi còn đây / mất hút


NỬA ĐƯỜNG CÒN LẠI RIÊNG TÔI

Chiều lên rồi .. hồn ta như cỏ mục
Giữa ấm êm cũng nghe nhớ 1 người
Đâu phải đêm nào trăng cũng thức
Cho nên niềm nhớ có chừng thôi .

Nửa đường còn lại dành riêng tôi
Hạnh phúc coi như đã yên rồi
Quá khứ là tro tàn un khói
Vô tình tung gió đến khắp nơi .

Chiều lên rồi .. chiều tắt .. buồn vơi .
mây trắng 22.08.2011 19:16:00 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn JJ đã thường xuyên ghé chia sẻ với tui nha, chúc ông gia đình đầm ấp hp hihihi





@save: RÁNG ĐỎ

Yêu ai người... trong bóng lặng thinh,
Phố núi lạnh giăng tình theo trăng tỏ
Ta đã để thơ bày rất rõ
Tại gió lang thang chẳng nhớ phương về.

Vân vê..
căng tà áo nguyệt
Mỏng...
vòng khuyết trái tim
Thôi đừng tìm..
thu sẽ về rất mới.
Chỉ cũ là..những chiếc lá vàng rơi.

Biển lặng yên rồi
Hoàng hôn ráng đỏ
Nín thở
cho chết ngày xưa.
Chiều đưa..
trăng về dọi biển
Chút gì..xao xuyến..
quyến luyến..
yêu.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/99F1EE4939CB4CA9A58C489F6F539084.jpg[/image]

 





Ngẫu hứng Em

cuối thời gian em long lanh
màu dương đã ánh mong manh nét ngà
về đâu ngơ ngác chiều tà
chút em áo lụa la đà vỡ tan
từ ngày nắng nhạt phai vàng
mây theo em trọn sắc hoàng hôn xưa ...
Mây Trắng 


Song lam 22.08.2011 21:18:33 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: dau_phay

Tuổi nào gọi tuổi buồn em nhỉ
hình như là lứa tuổi mười lăm
tuổi mười lăm tuổi của trăng rằm
tuổi lắm mộng mơ và hy vọng
tuổi hay tìm ngôi sao ước vọng
ngồi mơ mộng một chuyện tình duyên


Buồn muôn tuổi.....!

Tuổi mười lăm bắt đầu buồn mơ mộng
Biết thẹn thùng thấy kẻ khác trông theo
Chuyên tình yêu thường mơ theo tiểu thuyết
Lãng mạn đời còn thiệt -wa' - vô tư

Trải trải thời gian khi tuổi đời dày dạn
Giá băng nhìn trái đắng gặm mòn tim
Chữ tình duyên thôi --đã hết muốn tìm
Dù mơ mộng vẫn hằng đêm đeo đuổi

Lỡ làm người dù có wa bao tuổi
Vẫn còn buồn với một chuổi --nhớ --wen^.........!


Weocom Dao-phay nà hihi sao lấy cí nick nghe ớn lạnh we' hihi , chúc vui nha....



BUỒN !

Riêng lần này thì em đã đúng
Buồn có riêng ở tuổi nào đâu
Mỗi một tuổi buồn riêng một nỗi
Buồn càng ngày càng lặn vào sâu

Buồn mười lăm chỉ là cơn gió
Mười bảy ư? chỉ giống mây bay
Buồn mười tám vẫn chưa sâu lắm
Buồn chúng mình còn có cả vị cay

Anh cũng đã có lần em ạ!
Lấy niềm đau điểm tựa riêng mình
Nhưng chỉ có điều này anh khác
Anh làm theo mệnh lệnh trái tim.

Khi mộng mơ vẫn còn theo đuổi
Khi tim vẫn lỗi nhịp bên người
Thì sao nỡ đành tâm chối bỏ
Khác gì đâu tuổi mới đôi mươi???

Cho mình tham gia với các bạn một chút nhé! nếu có  giận mong được.................................giữ lấy!
thaisonthi 23.08.2011 16:21:20 (permalink)
0
Tặng Mảnh Trăng Rơi



Mênh mông Đất mênh mông Trời
Mênh mông biển rộng tình người mênh mông
Thuyền đi đã bỏ dòng trong
Bến sao còn đợi mênh mông khổ bờ


Buồn thay con nhện giăng tơ
Đời người mấy nỗi tình mờ nhạt phai
Xuân đi nào có tái lai
Cô đơn bến đợi một mai chẳng còn,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2011 17:04:34 bởi thaisonthi >
BĂNG NGUYỆT 08.11.2011 09:20:16 (permalink)
0
Cảm ơn chị Mây trắng, song lam và thaisonthi ghé chơi đề thơ để lại nha. Chúc vui và sáng tác đều nè .


@save: Khải hoàn thi

Giữa cảnh mưa giăng đầy phố núi
Che mất vầng trăng chốn thiên hà
Chỉ còn rượu nhạt say túy lúy
Cũng chẳng ấm hồn.. yêu đôi ta.

Cuồng thi xếp vội đôi dòng phỉnh
Lạc chữ ,bút lơi, cất tiếng ca
À ơi đêm có tình thì nhớ
Đưa trăng về hợp , hết cách xa.

BĂNG NGUYỆT 08.11.2011 23:52:54 (permalink)
0
Tri âm dạ khúc


(Người của đám đông cũng có nỗi buồn riêng)



Khi lau đi lớp phấn son

Con người thật lại có còn là chi?

Người của đám đông cương nghị,

Tâm hồn yếu đuối níu ghì huyễn hư.



Cuộc sống là gì nếu như,

Ta không có một điểm cùng để đến

Có những điều là định mệnh

Trời viết sẵn kich bản lên cho mình



Cái khác nhau của hai thể hình

Nhưng chúng ta cùng là bạn diễn

Anh chuyên nghiệp trên sân khấu phổ biến

Tôi nghiệp dư trong bối cảnh đời thường



Có những vở tuồng

kết thúc không có hậu,

Nhân gian nhìn không thấu,



Đoạn cuối của anh

Lắm kẻ tán dương,



Và hai ta đứng giữa kịch trường

Lệ buồn

sau vở diễn.


22/06/2009
Nguyên Đỗ 09.11.2011 06:24:53 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/0AF2158EAB05422BB79EA9B94FB25327.jpg[/image]
 
@save: KHÚC BUỒN RIÊNG
 
Bao lần chạy trốn cái buồn riêng
Hồn đã nhận sâu chốn lâm tuyền
Lưu vong thân xác còn lưu lạc
Nên giờ chưa đặng sự bình yên,
 
Muốn nương theo bước chân Bồ Tát
Về chốn liên hoa ngắm trăng hồng
Nhìn mây bãng lãng xuôi vô thức
Gia tử trông mong cứ nặng lòng.
 
Kiếp nao mình lỡ gieo oan nghiệp
Phút này phải chịu nén buồn riêng
Đời rồi như nước luân lưu tiếp
Đi làm sao giáp hết vô biên...



Nỗi Niềm Riêng

Làm sao viết trọn nỗi niềm riêng
Trăm nối tơ vò vạn muộn phiền
Bảy nổi ba chìm ông bà nói
Đi qua mới cảm trọn vô biên

Thả hết ưu tư trả nỗi niềm
Cho lòng tịnh lắng dạ bình yên
Ba sinh duyên nghiệp đành theo cả
Có nợ trả vay, hết muộn phiền

Thấy ảnh thân quen tự kiếp nào
Hồn thơ thấp thoáng tựa chiêm bao
Đưa tay với cứu ai người cứu
Người cứu ta ư? Vạn ánh sao....

Thân đắm chìm trong nước đục ngầu
Đời người nhanh lẹ vụt qua mau
Ba đời chín kiếp mau như thể
Bóng ngựa phi ngang một chiếc cầu

Thì viết ngay đây vạn nỗi lòng
Dù trong dù đục hoặc long đong
Ba chìm bảy nổi trong canh bạc
Vạn nỗi niềm riêng tỏ tám lòng

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 20:04:17 bởi Huyền Băng >
Nguyên Đỗ 29.11.2011 09:36:28 (permalink)
0



Vàm Cỏ

Sông Vàm Cỏ chiều nay em có đến
Áo tím, hồng như ước hẹn đó không?
Hay nhẩn nha bước thang, bậc, vòng vòng
Rồi quên mất, lạc giữa đường xa vắng

Sông Vàm Cỏ tháng đông về có nắng
Hay là sông cứ lằng lặng trôi mau
Chẳng biết ai, ngồi ôm gối buồn sầu
Em không đến, ngày lại ngày lỗi hẹn

Mùa Đông tới, lạc đâu rồi cánh én
Chở nắng Xuân, nụ mai thắm quê  hương
Chở dáng em, thấp thóang bóng thiên đường
Của mùa Xuân củ sắc màu hoa bướm

Tháng Mười Một bóng tối về thật sớm
Tảnh sáng sau vẫn còn tối ngủ vùi
Chuyện ngày qua, chuyện tối lại, vui vui
Hẹn ai nhé dọc bờ sông Vàm Cỏ

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 09:43:06 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 106 đến 116 trên tổng số 116 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9