Có nhớ Ái Khanh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 49 bài trong đề mục
James Jee 28.06.2006 18:14:13 (permalink)
0
Cây si

Em ơi có biết anh mong
Em ơi có biết anh trồng cây si
Xin em hãy quay lại đi
Nhìn anh một chút cười khi thấy người

Nhớ em anh nhớ nụ cười
Nhớ em anh nhớ ôi người anh thương
Lòng anh sao mãi vấn vương
Bóng em anh mãi nhớ thương một đời
#31
    Ái Khanh 28.06.2006 18:45:34 (permalink)
    0





    Ái Khanh xin chào Cún Con, anh Lê Thường Nhiên, Hoàng Hoa, TNP và James Carlot...Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một ái khanh của riêng mình...Ái Khanh đọc được những điều đó qua thơ của các bạn. Rất cảm ơn mọi người đã đến tâm sự cùng Ái Khanh!



    Thân mến!
    Ái Khanh




    Thơ không chau chuốt câu vần
    Mà sao vẫn thấy bâng khuâng thế nào
    Người thương môi thắm má đào
    Chạnh lòng chi để nôn nao cả mình…


    Than ôi! cả tấm chân tình
    Uổng công mong một đoá Quỳnh nở đêm


    Gieo thương yêu, gặt muộn phiền
    Kiếp này thôi thế cạn duyên mất rồi…


    Hoàng Thượng ơi! Hoàng Thượng ơi!
    Chữ Yêu ai biết chỉ lời bướm ong…



    Ái Khanh




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2006 18:52:26 bởi Ái Khanh >
    #32
      James Jee 28.06.2006 19:01:51 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Ái Khanh






      Ái Khanh xin chào Cún Con, anh Lê Thường Nhiên, Hoàng Hoa, TNP và James Carlot...Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một ái khanh của riêng mình...Ái Khanh đọc được những điều đó qua thơ của các bạn. Rất cảm ơn mọi người đã đến tâm sự cùng Ái Khanh!



      Thân mến!
      Ái Khanh




      Thơ không chau chuốt câu vần
      Mà sao vẫn thấy bâng khuâng thế nào
      Người thương môi thắm má đào
      Chạnh lòng chi để nôn nao cả mình…


      Than ôi! cả tấm chân tình
      Uổng công mong một đoá Quỳnh nở đêm


      Gieo thương yêu, gặt muộn phiền
      Kiếp này thôi thế cạn duyên mất rồi…


      Hoàng Thượng ơi! Hoàng Thượng ơi!
      Chữ Yêu ai biết chỉ lời bướm ong…



      Ái Khanh








      Chân tình mộc mạc


      Không trao chuốt như đây lời mộc mạc
      Lời chân thành của tận đáy con tim
      Xin em yêu đừng như những cây kim
      Đâm rỉ máu trái tim yêu tội nghiệp

      Anh tìm em qua trùng trùng điệp điệp
      Những núi non những biển cả em ơi
      Dù xa em em nơi chốn biển khơi
      Vẫn mãi mãi trong lòng anh em đó
      #33
        TNP 29.06.2006 04:20:29 (permalink)
        0


        Trích đoạn: Ái Khanh


        ...
        ...

        Hoàng Thượng ơi! Hoàng Thượng ơi!
        Chữ Yêu ai biết chỉ lời bướm ong…

        Ái Khanh







        ..... TNP viết dùm tiếp nàh...


        Lời Ái Khanh


        Hoàng thượng đâu rồi, nỡ bỏ ái khanh sao
        Gửi chút nhớ, chút thương và chút giận
        Hè mới sang .. sao lòng mình khánh tận
        Ái Khanh buồn … hoàng thượng cũng không vui


        Hihi …


        Thung Lũng Hoa Vàng nơi trẫm ngự
        Trẫm đi cầy .. tơi tả Ái Khanh ui
        Hè đã về .. nhưng nào có gi vui
        Khanh cứ viết thơ .. mai đăng triều .. trẫm đọc .....

        TNP




        #34
          Hoatina_hn 29.06.2006 10:59:59 (permalink)
          0



          Tặng Ái Khanh "một đóa Quỳnh nở đêm" này



          HoaTiNa


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13320/503002B3675048D98236F6399C034862.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 11:24:21 bởi Hoatina_hn >
          Attached Image(s)
          #35
            James Jee 29.06.2006 12:55:58 (permalink)
            0
            Càng xa càng nhớ

            Ái khanh biết không càng xa càng nhớ
            Trẫm vẫn mong rằng khanh mãi yêu thương
            Lòng ta đây vẫn có những vấn vương
            Xin khanh hãy đợi chờ ta quay lại

            Vì cuộc sống đôi lúc ta thành bại
            Vì trò đời sao lắm lúc bon chen
            Nên đôi ta ly biệt hỡi một phen
            Xin khanh đóng cửa cài then - ta về
            #36
              Ái Khanh 29.06.2006 13:26:39 (permalink)
              0




              Lời Ái Khanh




              “Trẫm” của Khanh ơi!


              Khanh chờ
              Đã đủ lịm chưa…
              Bước chân chàng mãi xa đưa lối nào…


              Đợi chờ
              Ngày tháng hư hao…
              Tình thơ một khắc
              Đã vào
              Thiên thu…


              Khanh chờ “Trẫm” đấy – cho dù
              Người mơ chẳng thấy


              Thiên thu


              Vẫn chờ





              Ái Khanh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 13:49:35 bởi Ái Khanh >
              #37
                Ái Khanh 29.06.2006 14:15:56 (permalink)
                0





                Viết cho riêng mình





                Ta viết cho mình
                Những lúc chẳng còn ai
                Ta viết cho riêng ta
                Và riêng cho nỗi nhớ…
                Đừng bao giờ nức nở!
                Đừng để nước mắt lại rơi!
                Thơ ơi!
                Xin giúp ta trải lòng mình tan trong nỗi nhớ
                Xin giúp ta qua tháng ngày quặn đau với cuộc tình tan vỡ
                Khi người ấy ra đi…


                Ừ thôi!
                Đừng níu kéo làm chi
                Tình yêu đâu có chỗ cho lòng thương hại
                Tất cả nồng nàn đã theo người đi, nhưng hãy để ta giữ lại
                Chút kiêu hãnh cuối cùng
                Ngăn giọt lệ đừng rơi…


                Ta viết cho riêng mình thôi
                Những khi nỗi nhớ về và lòng ta quặn thắt
                Ta viết cho những dòng nước mắt
                Những lần
                Dội ngược trở lại tim…




                Ái Khanh
                #38
                  James Jee 01.07.2006 01:11:23 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Ái Khanh





                  Lời Ái Khanh




                  “Trẫm” của Khanh ơi!


                  Khanh chờ
                  Đã đủ lịm chưa…
                  Bước chân chàng mãi xa đưa lối nào…


                  Đợi chờ
                  Ngày tháng hư hao…
                  Tình thơ một khắc
                  Đã vào
                  Thiên thu…


                  Khanh chờ “Trẫm” đấy – cho dù
                  Người mơ chẳng thấy


                  Thiên thu


                  Vẫn chờ





                  Ái Khanh



                  Chờ


                  Biết khanh chờ Trẫm rất nhiều
                  Quả nhân cũng thế mơ yêu trong lòng
                  Biết khanh chờ đợi phòng không
                  Hết cơn bĩ cực long đong Trẫm về
                  #39
                    Ái Khanh 01.07.2006 12:05:28 (permalink)
                    0





                    Khanh nhớ vô cùng, Trẫm biết không
                    Nơi đây mưa bão dội trong lòng
                    Nơi đây những buổi trưa hè vắng
                    Khanh nhớ vô cùng, Trẫm biết không?!




                    Ái Khanh
                    #40
                      James Jee 01.07.2006 12:33:25 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Ái Khanh






                      Khanh nhớ vô cùng, Trẫm biết không
                      Nơi đây mưa bão dội trong lòng
                      Nơi đây những buổi trưa hè vắng
                      Khanh nhớ vô cùng, Trẫm biết không?!




                      Ái Khanh



                      Biết

                      Trẫm biết rất nhiều đó ái khanh
                      Nhớ ngày hai đứa tuổi màu xanh
                      Nay đã xa rồi đầu có bạc
                      Nhưng tim vẫn chỉ mỗi Ái Khanh
                      #41
                        James Jee 02.07.2006 13:32:52 (permalink)
                        0
                        Hơn thế nữa

                        Hơn khanh nghĩ trẫm yêu khanh nhiều lắm
                        Yêu thật nhiều ôi má thắm bờ môi
                        Mà hôm nay ta chấp nhận chia phôi
                        Mong ngày tháng quay về khanh bên trẫm
                        #42
                          TNP 03.07.2006 11:34:53 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Ái Khanh






                          Khanh nhớ vô cùng, Trẫm biết không
                          Nơi đây mưa bão dội trong lòng
                          Nơi đây những buổi trưa hè vắng
                          Khanh nhớ vô cùng, Trẫm biết không?!


                          Ái Khanh




                          hihi … cí này là giỡn một chút cho Sis. Ái Khanh dzui nha …



                          Khanh nhớ .. phương xa trẫm .. hắt xì
                          Đêm về nằm .. mộng thấy cây si
                          Ái Khanh .. trẫm nhớ đêm trăng lạnh
                          Phải được cùng khanh đối ẩm … thì........

                          TNP


                          #43
                            Ái Khanh 03.07.2006 11:42:19 (permalink)
                            0





                            Cảm ơn James và anh TNP đã tới hoạ thơ cùng Ái Khanh!

                            Cho Ái Khanh nợ chút nhé!




                            Ái Khanh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2006 11:52:40 bởi Ái Khanh >
                            #44
                              James Jee 03.07.2006 13:37:39 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: Ái Khanh






                              Cảm ơn James và anh TNP đã tới hoạ thơ cùng Ái Khanh!

                              Cho Ái Khanh nợ chút nhé!




                              Ái Khanh



                              Nợ

                              Nợ tình cảm nơ cuộc đời manh áo
                              Nợ người thầy nợ lại mấy bài thi
                              Cuộc đời vẫn thế ta cứ bước đi
                              Vẫn nợ mãi những ân tình ngày ấy

                              Nợ bát gạo hạt cơm ta còn thấy
                              Nợ tình người yêu qua những bài thơ
                              Mà duyên tình còn đó quá thờ ơ
                              Nên nợ mãi suốt đời ta chưa trả
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9