Lửa tình yêu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục
shine 17.05.2012 13:37:27 (permalink)
0
EM

Em chẳng là thơ nên cách xa vời vợi
Đêm đầy trăng và gió thì xôn xao
Hơi thở đêm qua khe cửa thì thào
Thèm bước chân em về bên anh một lúc

Em chẳng là mây để anh được nhìn thấy
Mây trên trời, mây lờ lững tàng cây
Gió là anh, gió cứ thổi mây trôi
Nên gió chẳng thể nào gần mây được...

Em chẳng là trăng để soi mình bóng nước
Nước là anh, nước muôn vạn mênh mông
Xin lung linh chỉ một lần đêm
Nước anh đấy, nhấn chìm trăng-em mất

Biển cả bao la, em chẳng là như thế
Ôm lấy anh như buổi ấy, hôm nào
Sóng vỗ về bờ cát mơn man
Như tiếng lòng anh, nhớ em, nhớ biển

Em chỉ là một cô gái bé nhỏ
Gieo vào anh nỗi nhớ muôn trùng
Để đêm về anh chìm trong mộng tưởng
Một thời xa, một thời đã mãi xa

==============================

Chuyền từ bên vườn thơ Nguyệt Hạ..
Cảm ơn bạn đã đối thơ. Chúc bạn luôn vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2012 12:14:54 bởi shine >
#46
    shine 30.05.2012 12:13:27 (permalink)
    0
    Lòng tôi

    Lòng tôi là một con tàu cũ
    Mưa gió dập vùi qua tháng năm
    Vẫn một riêng mình nơi bến vắng
    Lòng thôi náo nức những đêm trăng

    Nhớ ngày xưa...
    Trăng mười sáu in hình tôi tròn vạnh
    Nước đôi bờ sóng sánh mắt người yêu
    Cây cầu nối tình tôi những thứ bảy
    Tôi chờ em đến bao mong chờ

    Rồi một sớm cải vàng nhưng nhức
    Áo trắng em cùng pháo đỏ sang sông
    Lòng thuyền tôi tròng trành đau đớn
    Mắt nhắm lại mà dạ cứ ngóng trông
    ...
    Ước một buổi đợi em trở lại
    Cho thuyền tôi lại ào ạt sang bờ
    Cho trăng cứ tròn thêm vành vạnh
    Để lòng tôi cứ thế là mơ..
    #47
      shine 14.06.2012 17:29:42 (permalink)
      0
      Mong em về trước cơn mưa

      Mong em về trước mỗi cơn mưa
      Như mong đợi một niềm vui vừa tới
      Em về đến nhà, mưa không ướt áo
      Mưa chỉ để dành những lúc mình nhớ nhau

      Anh mong em về trước mỗi cơn mưa
      Mang mát lạnh đến cho từng tán lá
      Mang nước đến ruộng đồng khát cháy
      Như nụ hôn đầu mình chưa kịp trao nhau

      Như lời yêu mình chưa kịp thành câu
      Cơn mưa chiều nay kéo anh về nỗi nhớ
      Kéo cả em vào lòng cùng bao trăn trở
      Đến khi nào, mình sẽ được bình yên?

      Những hạt mưa như những mũi tên
      Anh chỉ mong đừng làm em ướt áo
      Em có đi đâu, nhớ tránh qua giông bão
      Không có anh lo...em về trước cơn mưa
      #48
        shine 14.06.2012 17:37:38 (permalink)
        0
        Em về với biển không anh

        Em đã trở về với biển không anh
        Có còn thấy dấu chân mình trên cát
        Có còn thấy vẳng nghe tiếng ai hát
        Giữa trưa vắng chỉ có sóng xôn xao

        Em đã trở về với biển không anh
        Kỷ niệm cũ có ào về nỗi nhớ
        Con đường trưa nắng chang chang nắng
        Em ngồi sau anh, nép nhẹ, dịu hiền

        Em trở về với biển mình em
        Em có tìm lại nơi mình đã đứng
        Khe khẽ hát "trưa phố xa đầy nắng..."
        Có con sóng nào từ biển gọi tên anh?

        Có nỗi nhớ nào như buổi chiều...trong tim
        Vẫn vẹn nguyên trong anh từ thuở ấy
        Áo em trắng, đứng cạnh anh, e ấp
        Run run tay, anh vòng nắm tay em..

        Em có nhớ hay là em đã quên
        Kỷ niệm cũ ào về nỗi nhớ
        Như ngày xưa còn bào điều trăn trở
        Sóng vẫn ầm ào, sóng vẫn gọi tên em..
        #49
          shine 21.06.2012 17:00:50 (permalink)
          0
          Xin một chút bình yên

          Cho anh xin chút bình yên ngày cũ
          Ngày tháng dài như phút đợi chờ nhau
          Không có giận hờn, không câu nói thêm đau
          Không có ánh mắt nhìn nhau quay quắt

          Cho anh xin chút bình yên một thoáng
          Gió đưa mây về đến cuối chân trời
          Cầu vồng đón mưa chiều đầy kỷ niệm
          Cho một người nhớ mãi một người thôi

          Cho anh chút bình yên của đơn côi
          Nghe mặn mòi gió mát đâu từ biển
          Cô đơn lắm mà lòng không yên lặng
          Có bao giờ biển hết sóng, bình yên

          Cho anh chút nhớ để lòng được bớt quên
          Em vẫn đi về bên anh như người xa lạ
          Đâu rồi em, tóc bồng bềnh ngày ấy
          Cuốn anh vào một thuở gọi là yêu

          Xin bình yên mà không thấy bình yên
          Lòng vẫn cứ lao xao tiếng ai gọi
          Rằng đã cố quên đi mình hiện tại
          Mà sao lòng giống biển chẳng bình yên
          #50
            shine 22.06.2012 14:05:57 (permalink)
            0

            Sắc màu tình yêu

            Vẽ lại tình yêu bằng cây bút màu nào
            Màu thời gian có màu gì em nhỉ?
            Màu của nhớ thương nào ai vẽ được
            Màu của nỗi buồn, màu của tiếc nuối xưa

            Vẽ lại tình yêu trên giấy trắng như mây
            Em thuở ấy vô tư còn tôi thì ngốc nghếch
            Chắc chắn là buổi đầu mình gặp
            Toàn màu trắng, màu của áo em tôi

            Rồi đến màu của đôi mắt tôi thương
            Màu mái tóc, dài và đen lắm
            Mái tóc ấy, trói đời tôi rất chặt
            Xa thế nào, chỉ nhớ bím tóc em...

            Tình yêu pha chút màu của nhớ mong
            Màu hy vọng có phải là màu tím?
            Hay màu vàng của ánh trăng đêm ấy
            Trăng rớt xuống cầu, trăng trong cả mắt em

            Và bắt đầu, màu của yêu thương
            Tôi đã biết thế nào, Yêu và Nhớ
            Nhưng phượng bừng lên màu của ngọn lửa
            Đỏ cháy lòng tôi, mùa hạ đến mất rồi

            Màu của tình yêu, màu xám đơn côi
            Em không nghe thấy lời tôi mãi gọi
            Em rụt rè, em bắt đầu chạy trốn
            Bỏ lại tôi, xám ngắt của nỗi buồn

            Màu tiếp theo, màu của thời lãng quên
            Em cố tình quên, em chẳng còn nhung nhớ
            Cả những lo âu, và bao trăn trở
            Dìm lòng mình, cho khỏi bật tiếng "Yêu anh"

            ...Sau mỗi cơn mưa trời lại biếc xanh
            Tôi trở lại tôi, một màu ủ rũ
            Nếu em biết tôi buồn..chắc em chẳng nhớ
            Mà lửa tình yêu vẫn thiêu đốt trong tôi

            Màu của thời gian...màu của những phai phôi
            Tôi vẽ thêm những nét màu riêng biệt
            Màu không em, những đêm buồn mải miết
            Kiếm tìm lại mình, trong nỗi nhớ...chơi vơi
            #51
              shine 02.07.2012 18:49:39 (permalink)
              0
              Hương cau

              Đợi em cả mấy chiều qua
              Hoa cau rụng trắng bên nhà em ơi
              Đợi tay em hái mà thôi
              Sao em chưa tới, để tôi đợi chờ

              Tôi ngồi, tôi nhớ, tôi mơ
              Chờ nghe tiếng dép em sang chơi nhà
              Bên vườn gió đã la đà
              Hoa cau lại rụng, phải là nhớ em?

              Nhớ em, nhớ đã mấy đêm
              Thêm một đêm nữa là thêm thấy buồn
              Hôm qua anh thấy chuồn chuồn
              Cánh bay rất thấp báo mưa mất rồi
              Đường mưa sợ ngập lối em
              Anh ngồi, anh ước chuồn chuồn bay cao
              Để em sang giống hôm nào
              Cho vơi nỗi nhớ, cho đầy nỗi thương

              Hương cau cứ mãi vấn vương
              Anh ngâm lục bát, tập tành làm thơ...
              ------------------------------------------
              Lần đầu làm thơ lục bát, cứ thấy ghập ghềnh...mong được các anh chị chỉ giáo.
              Shine chân thành cảm ơn
              #52
                taivang 02.07.2012 21:13:10 (permalink)
                0

                Hương cau

                Đợi em cả mấy chiều qua
                Hoa cau rụng trắng bên nhà em ơi
                Đợi tay em hái mà thôi
                Sao em chưa tới, để tôi đợi chờ

                Tôi ngồi, tôi nhớ, tôi mơ
                Chờ nghe tiếng dép em sang chơi nhà
                Bên vườn gió đã la đà
                Hoa cau lại rụng, phải là nhớ em?

                Nhớ em, nhớ đã mấy đêm
                Thêm một đêm nữa là thêm thấy buồn
                Hôm qua anh thấy chuồn chuồn
                Cánh bay rất thấp báo mưa mất rồi
                Đường mưa sợ ngập lối em
                Anh ngồi, anh ước chuồn chuồn bay cao
                Để em sang giống hôm nào
                Cho vơi nỗi nhớ, cho đầy nỗi thương

                Hương cau cứ mãi vấn vương
                Anh ngâm lục bát, tập tành làm thơ...


                HƯƠNG TÌNH

                Lục bát em đang mong chờ,
                Thấy thơ bay lại , nào ngờ của anh.
                Hương cau thoang thoảng trong lành,
                Tình anh êm nhẹ trăng thanh đêm rằm.

                Em bận công việc qua năm
                Em sẽ thu xếp về thăm bên nhà,
                Hái cau bàn chuyện đôi ta
                Kình dâng bố mẹ : từ xa con về!

                Tài Vang

                #53
                  shine 04.07.2012 13:32:46 (permalink)
                  0
                  Bài hát cũ

                  Anh tìm lại một bài hát cũ
                  Nghe thời gian đang dạo trên phím đàn
                  Những mộng tưởng một thời xa xôi ấy
                  Như khói mây theo gió tới chân trời

                  Bài hát xưa em còn nghe chăng nữa
                  Lo toan theo gánh nặng cuộc đời
                  Chồng, con cái...thời gian đâu còn nữa
                  Có phút nào, em để dành riêng em?

                  Anh biết rằng vẫn sâu thẳm trong tim
                  Em vẫn để dành cho riêng mình một góc
                  Góc kỷ niệm trong đấy có hai đứa
                  Đứng đợi mưa và bài hát ngày nào

                  Câu hát ùa về, kỷ niệm hóa nôn nao
                  Anh chờ em bên kia bờ tháng 6
                  Em vẫn thức chong đèn khuya ngồi học
                  Anh ngu ngơ, nhớ mãi một bóng hình...

                  Đêm đi qua không đợi đến bình minh
                  Để anh mơ những giấc mơ chưa thật
                  Em đi qua tuổi yêu chờ đợi
                  Mà chỉ riêng anh ngốc nghếch một mình...

                  Bài hát cũ vang lên trong trưa vắng
                  Đẩy anh về một thuở ngày xưa
                  Anh vùng vẫy giữa một trời kỷ niệm
                  Chạy trốn thế nào, sao cứ mãi nhớ em

                  ===============
                  Cảm ơn bác Taivang đã đối thơ cùng Shine. Mong lại được gặp bác qua những câu thơ
                  Chúc bác vui và sáng tác đều
                  Thân. Shine
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 13:36:13 bởi shine >
                  #54
                    taivang 06.07.2012 22:53:04 (permalink)
                    0

                    Bài hát cũ

                    Anh tìm lại một bài hát cũ
                    Nghe thời gian đang dạo trên phím đàn
                    Những mộng tưởng một thời xa xôi ấy
                    Như khói mây theo gió tới chân trời

                    ....................................
                    Bài hát cũ vang lên trong trưa vắng
                    Đẩy anh về một thuở ngày xưa
                    Anh vùng vẫy giữa một trời kỷ niệm
                    Chạy trốn thế nào, sao cứ mãi nhớ em


                    KHÚC NHẠC XƯA

                    Chiều buồn mở nghe bài hát cũ,
                    Tưởng ai kia đang dạo phím đàn,
                    Một dòng tình cảm chứa chan,
                    Tưởng như tiếng hát sẻ san ân tình ….

                    Khúc ca như mở lòng mình,
                    Những ngày xưa ấy trung trinh đâu rồi?...
                    Nhọc lòng theo nhịp đầy vơi,
                    Lời ca nhắc nhở cuộc đời xa nhau …

                    Em giờ ở tận nơi đâu?
                    Chồng con bận rộn, vườn dâu vườn cà….
                    Hay em đang ở chốn xa,
                    Hàng ngày công việc , bao la chất chồng !

                    Câu hỏi về chốn hư không !
                    Như mây lơ lửng , ánh hồng trên cao?
                    Xa vời như ánh trăng sao,
                    Cố chẳng đến được hư hao thân gầy ….

                    Bình minh có mọc đằng tây ?
                    Đề kéo em được về đây mơ màng …
                    Tâm tình ảo mộng anh mang,
                    Ngày đêm khô héo lang thang đi tìm …

                    Bài hát như dục con tim
                    Hãy mau tỉnh lại , ngắm nhìn dân gian ….
                    Cuộc tình không được đã tan,
                    Đừng mơ đừng mộng hỏi han làm gì ….

                    Tài Vang

                    #55
                      shine 11.07.2012 14:58:30 (permalink)
                      0
                      Buổi chiều anh đi

                      Anh đi con đường ở lại
                      Với em bơ vơ hoàng hôn tím chiều
                      Dáng nhỏ một mình liêu xiêu
                      Vai gày ai người để tựa

                      Anh đi kỷ niệm ở lại
                      Với em, nỗi nhớ dâng đầy
                      Tim buồn nhớ anh quay quắt
                      Mưa đêm, níu kéo trăng gầy

                      Anh đi tình yêu ở lại
                      Hoa tím mỏi mắt đợi chờ
                      Khát khao một màu chung thủy
                      Mà sao cứ thấy như mơ

                      ...Anh đi tháng ngày tiếp nối
                      Tàu đêm giục giã kéo còi
                      Mùa mưa nào anh trở lại
                      Tim em, mãi gọi "Anh ơi"
                      #56
                        shine 13.07.2012 16:48:02 (permalink)
                        0
                        Giấc mơ tôi

                        Xin em trở lại giấc mơ tôi
                        Hôm qua vẫn còn dang dở
                        Vòng đời như bánh xe đạp
                        Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn

                        ...Một tối nào ấy trăng sáng
                        Đèo em, đường đá gập ghềnh
                        Em vòng tay ôm rất chặt
                        Chỉ sợ anh chạy mất thôi

                        Thế rồi xe anh dừng lại,
                        Em đứng nhìn anh đợi chờ
                        Bất ngờ tay anh chạm tay
                        Mình yêu nhau từ hôm ấy...

                        Một buổi tối mùa đông gió
                        Mưa bụi thả bay mờ mờ
                        Mình cùng đạp chung chầm chậm
                        Tình yêu, cứ ngỡ là mơ

                        Nhớ sao là những thứ bảy
                        Em chờ dưới gốc xà cừ
                        Mình lại bên nhau trò chuyện
                        Em cười, anh ngỡ là mơ
                        ...
                        Giấc mơ của anh bé nhỏ
                        Em đã bỏ đi lâu rồi
                        Anh còn ngóng em trở lại
                        Một đời, cứ ngỡ là mơ
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2012 16:50:57 bởi shine >
                        #57
                          taivang 13.07.2012 23:02:32 (permalink)
                          0

                          Buổi chiều anh đi

                          Anh đi con đường ở lại
                          Với em bơ vơ hoàng hôn tím chiều
                          ...........................
                          Tàu đêm giục giã kéo còi
                          Mùa mưa nào anh trở lại
                          Tim em, mãi gọi "Anh ơi"


                          RA ĐI

                          Anh đi mà hồn anh ở lại,
                          Mong em yêu mãi mãi nhớ anh,
                          Trời chiều mây vẫn trong xanh,
                          Tình anh còn đó long lanh ngọt ngào!

                          Anh đi mà tim anh ở lại,
                          Vẫn nồng nàn ấp ủ tương lai,
                          Tình mình còn có ngày mai,
                          Yêu thương đằm thằm miệt mài tháng năm.

                          Em ơi hãy vững tin rằng,
                          Một ngày nào đó qua năm anh về,
                          Yêu thương nồng thắm tràn trề,
                          Lứa đôi hạnh phúc đê mê suốt đời!

                          Tài Vang



                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/3A3800683C214A1E939CCA39AB294CD0.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #58
                            shine 17.07.2012 17:18:50 (permalink)
                            0
                            Nắng mùa hạ

                            Em có sợ không cái nắng mùa hạ?
                            Nắng khắp cánh đồng, nắng trải dài trên nương
                            Nắng trong vườn, nắng cả trong mắt nhau
                            Nên cái nóng, nhìn nhau thành toé lửa

                            Em có sợ cái nắng của mùa hạ
                            Nắng rất vàng làm lúa chín mau mau
                            Nắng rát bỏng trong tâm hồn của nhau
                            Nên cái nóng làm ta không gần gũi

                            Em có sợ cái nắng của mùa hạ
                            Nắng chiếu mặt hồ, nắng thả sức dong chơi
                            Nắng đốt cháy từng cánh phượng rơi
                            Nên cái nóng làm chúng mình xa cách

                            Trong cái nóng của tình yêu nồng nhiệt
                            Đất trời yêu sao sợ thế em ơi
                            Anh cũng sợ cái nắng của mùa hạ
                            Em ơi em, yêu ít để yêu dài

                            Dành dụm cho nhau như cái buổi sớm mai
                            Nắng để dành cho những ngày mưa ướt
                            Nỗi nhớ để dành cho những ngày xa cách
                            Và tình yêu, ta để dành cho nhau.

                            =================
                            Cảm ơn bác Taivang đã vào vườn đối thơ cùng Shine. Chúc bác sức khoẻ và nhiều niềm vui!
                            #59
                              taivang 17.07.2012 22:47:52 (permalink)
                              0

                              Nắng mùa hạ

                              Em có sợ không cái nắng mùa hạ?
                              Nắng khắp cánh đồng, nắng trải dài trên nương
                              Nắng trong vườn, nắng cả trong mắt nhau
                              ...................................
                              Em ơi em, yêu ít để yêu dài

                              Dành dụm cho nhau như cái buổi sớm mai
                              Nắng để dành cho những ngày mưa ướt
                              Nỗi nhớ để dành cho những ngày xa cách
                              Và tình yêu, ta để dành cho nhau.


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88373/920315DE1A7B424D82C169CD0B0606F3.jpg[/image]

                              Gió đông

                              Gió đông em có sợ không?
                              Co ro cái rét cánh đồng vắng tanh.
                              Rét làm lạnh lẽo lòng anh,
                              Mong em sưởi ấm cho nhanh nồng nàn !

                              Gió đông cứ thổi miên man,
                              Ngoài trời mờ mịt những làn sương rơi.
                              Giá lạnh tỏa xuống không ngơi,
                              Làm sao cho ấm lòng tôi bây giờ?

                              Tình nồng mong ước đợi chờ,
                              Trái tim nóng bỏng ước mơ gia đình …
                              Thành đôi hai đứa chúng mình,
                              Gió đông chẳng sợ, trung trinh suốt đời !

                              Tài Vang thơ trong mơ
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2012 22:53:07 bởi taivang >
                              Attached Image(s)
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9