Khổ trần ai
Thu nhớ
Bâng khuâng chiếc lá lìa cành trúc
Bướng bỉnh vầng trăng níu mảng trời
Suối liễu lê thê trông diệu vợi
Sương khuya lộng lẫy át mù khơi
Thu về trước ngõ vàng chân bước
Gió thổi sau lưng nhớ ảnh người
Kiểu cách thanh cao xen nhã nhặn
Nhân tình bóng dáng quẩn lòng tôi
NN
Luyến Xưa
Vạt nắng bon chen chèn khóm trúc
Vầng mây lơi lả chắn khung trời
Phô màu mộng mị nhân gian luyến
Toả sắc mơ hồ ái dục khơi
Trút bỏ tâm tư mờ bóng nhạn
Lột trần kỷ niệm xoá chân(*) người
Chìm trong vực thẳm duyên trường cửu
Nước ngập hồ thu bởi lệ tôi
* chân dung
HTSA
Nov/2/06
Thu nhớ
Bâng khuâng chiếc lá lìa cành trúc
Bướng bỉnh vầng trăng níu mảng trời
Suối liễu lê thê trông diệu vợi
Sương khuya lộng lẫy át mù khơi
Thu về trước ngõ vàng chân bước
Gió thổi sau lưng nhớ ảnh người
Kiểu cách thanh cao xen nhã nhặn
Nhân tình bóng dáng quẩn lòng tôi
NN
Luyến Xưa
Vạt nắng bon chen chèn khóm trúc
Vầng mây lơi lả chắn khung trời
Phô màu mộng mị nhân gian luyến
Toả sắc mơ hồ ái dục khơi
Trút bỏ tâm tư mờ bóng nhạn
Lột trần kỷ niệm xoá chân(*) người
Chìm trong vực thẳm duyên trường cửu
Nước ngập hồ thu bởi lệ tôi
* chân dung
HTSA
Nov/2/06
Thâm tình .
Thu vàng , chạnh nhớ làn hương tóc
Gác tía , hằng mơ dải nhạt trời
Đôi ngả khảm tình tơ thủy mạc
Vài dòng tạc niệm gấm ngàn khơi
Lòng vươn thăm thẳm hoài mong ấy
Niệm thả chơi vơi gọi nhớ người
Đầy nẩy thương ngùi xoay giấc tĩnh
Tình xa dào dạt ngấm tình tôi .
LL
Bà cụ non
Một lão bà bà dáng cũng nhon
Xuân thì đã quá độ trăng tròn
Uyên thâm có khác gì kinh sách
Sắc sảo mà không chút phấn son
Vẫn thích đào hoa vương tóc rối
Còn mê phượng vỹ trải đường mòn
Đơn thuần giản dị không tranh chấp
Lý sự rầy rà đúng cụ non
NN
Bà cụ non (Jaqueline) .
Xe đón xe đưa Jaq. nhỏ nhon
Sớm trưa học tập gắng vuông tròn
Như Quỳnh cháu thích như thần tượng
Trường Vũ cô ưa thiệt sắt son
Nhắc Má đừng mua phim nhớn nhác
Kêu Ba chớ uống rượu hao mòn
Việc nhà thu xếp vào ngăn nắp
Tiếng Việt thông lào bé chẳng non .
LL
Cụ Bà Non
Nhìn cô gái nhỏ dáng mi nhon
Tuổi sáu hai đôi mới đặng tròn
Má liễu hồng tươi như dát phấn
Môi đào đỏ thắm tựa thoa son
Khai lời lý luận đà sông cạn
Hắng giọng phân bua ắt núi mòn
Nổi tiếng gần xa ai cũng biết
Rằng đây lão lão cụ bà non
HTSA
11/06/06
Tuyết San (Bạch Liên)
Lặng lẻ đìu hiu đóa Tuyết san
Khai hoa điểm sắc giữa đêm tàn
Xa lìa thế sự nhiều manh trá
Ẩn lánh tình đời lắm dã man
Kết với sao mơ đùa nguyệt bạc
Hòa cùng gió thoảng ghẹo mây ngàn
Thân ngay ngó rỗng không vương lụy
Khẩu thị tâm phi , cũng chẳng can
HTSA
Nov/10/06
Tủi phận
Buồn thân tủi phận kiếp lông bông
Vất vả gian nan nợ chất chồng
Nước mắt chan cơm sầu diệu vợi
Mồ hôi nhỏ giọt khổ mênh mông
Người kia khoác lác gà khoe hạc
Kẻ nọ huênh hoang rắn nói rồng
Nghĩ lại đời mình sao xấu số
Mơ nhiều mộng lắm chỉ hoài công
Thứ Lang
Nov 09, 2006
Quạ và Công
Sao anh ủ rủ tựa tàn bông
Chắc tại vì không giữ đạo chồng
Lụy thói trăng hoa nơi đất Mãn
Mê trò sắc dục chốn trời Mông
Loay hoay chỉ nhớ tình Ong Bướm
Đắm đuối đành quên nghĩa Phụng Rồng
Bởi thế sanh ra là giống Quạ
Tô hoài vẽ mãi chẳng thành Công
HTSA
Nov/10/06
H chỉ họa chơi thôi tặng cho mấy người hư thân mất nết , còn ai ngoan thì kg được nghĩ bậy à nha.
Tủi phận
Buồn thân tủi phận kiếp lông bông
Vất vả gian nan nợ chất chồng
Nước mắt chan cơm sầu diệu vợi
Mồ hôi nhỏ giọt khổ mênh mông
Người kia khoác lác gà khoe hạc
Kẻ nọ huênh hoang rắn nói rồng
Nghĩ lại đời mình sao xấu số
Mơ nhiều mộng lắm chỉ hoài công
Thứ Lang
Nov 09, 2006
Quạ và Công
Sao anh ủ rủ tựa tàn bông
Chắc tại vì không giữ đạo chồng
Lụy thói trăng hoa nơi đất Mãn
Mê trò sắc dục chốn trời Mông
Loay hoay chỉ nhớ tình Ong Bướm
Đắm đuối đành quên nghĩa Phụng Rồng
Bởi thế sanh ra là giống Quạ
Tô hoài vẽ mãi chẳng thành Công
HTSA
Nov/10/06
Giữ chồng
Bởi vì ông xã thích trêu bông
Phận vợ em đây quyết giữ chồng
Doạ nạt còn đi thì dập cẳng
Hăm he nếu biến được bầm mông
Ấm êm cầm sắc bên chăn phụng
Hão hợp phu thê cạnh gối rồng
Có ngán cơm nhà thôi ríu chạng
Phở ngon tơ tưởng chỉ hoài công
da1uhate
Nov 13, 2006
NGHỈ XẢ HƠI
Suốt tuần xướng họa góp lời vui
Thắm mệt nay cần nghỉ xả hơi
Em dưới nhà quê con đám cưới*
Bạn trên thành phố vợ qua đời*
Nay đây mai đó chia ngày tháng
Mỏi gối đau lưng lúc đứng ngồi
Thơ thẩn lấy đâu ra mãi được
Nên đành gác bút tạm ngừng chơi!
Lá chờ rơi
Tâm tình Bác Lá
Đời người có được mấy khi vui
Quảy gánh mưu sinh muốn ứ hơi
Bận rộn vì cưu mang mạch sống
Lo toan bởi vướng bận tình đời
Rừng thơ lắng tiếng bình yên đứng
Vựa chủ trầm tư lặng lẻ ngồi
Ngẫm chuyện nhân gian bàn thế sự
Đưa tay phóng bút thảo trò chơi
HTSA
Nov/12/06
[color=#0000FF]Bỏ cuộc
(Cuộc thi thơ với yêu cầu cấm dùng vần i)
Có bạn chưa già bị bệnh suy
Suốt đêm vật lộn khổ cùng “i”
Ngày ngày bố tí tha hồ phởn
Tối tối thằng cu mặc sức ỳ
Bút viết chẳng nên dù mấy chữ
Mực mài không nổi dẫu vài li
Chữ “i” vì cấm, thơ đâm bí
Bất lực nên đành bỏ cuộc thi.
Nguyên Hùng.
Vợ Dặn Chồng
Không may mắc chứng thận gan suy
Ắc phải đi lo thuốc chẩn y
Nhất nhất siêng năng nên vận động
Luôn luôn cần mẩn chớ nằm ỳ
Chàng còn khoẻ mạnh còn sum hợp
Thiếp khỏi lo rầu khỏi biệt ly
Phải chóng phòng ngừa hơn chữa bệnh
Cần sang tư vấn đốc tờ (doctor) Thy.
HTSA
Nov/13/06
Đời
Văn đàn lỗ luận chả ai theo
Cuộc sống suy đồi vật giá leo
Triết lý nhân sanh đà đóng mốc
Kinh luân phẩm đức đã lên meo
Nông phu vẽ chữ bày ra bán
Sĩ tử mua bằng máng lên treo
Biết học vài năm lên chức tổng
Tài thâu lộc hưởng ngập đùm phèo
HTSA
Nov14/06
Kiếp nghèo
Quanh năm suốt tháng sống lênh đênh
Sáng ở đầu non tối cuối ghềnh
Áo vải quần bô đời chật vật
Chòi tranh vách đất mái chông chênh
Đời nghèo phải chịu thân dầu dãi
Cảnh khổ đành cam phận bấp bênh
Gió dập mưa dồn không định hướng
Ba chìm bảy nổi kiếp bồng bềnh
Thứ Lang
Nov 10, 2006
Kiếp Nghèo
Hồi chuông hoán độ dóng đong đênh
Giải thoát đời qua bước gập ghềnh
Nắng úa xuyên mây buồn bóng chếch
Cây sầu phủ suối rủ hình chênh
Nhìn đời bỉ cực trôi lây lất
Thấy kiếp cơ hàn sống bập bênh
Vất vưỡng ôm niềm hy vọng ảo
Như bèo rả cánh nổi lềnh bềnh
HTSA
Nov/10/06
Con thuyền hạnh phúc
Con thuyền hạnh phúc vẫn đênh đênh
Nếm trải gian nan những thác ghềnh
Sóng dập khôn chìm dù mạn vỡ
Nước tràn khó đảo dẫu buồm chênh
Vướng đời khổ ải đồng lòng gánh
Lâm cảnh gian nguy hợp sức bênh
Loan phụng trăm năm vui ái mộng
Tình chàng ý thiếp mãi bềnh bềnh
da1uhate
Nov 14, 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 15:32:43 bởi da1uhate >
Bà cụ non
Một lão bà bà dáng cũng nhon
Xuân thì đã quá độ trăng tròn
Uyên thâm có khác gì kinh sách
Sắc sảo mà không chút phấn son
Vẫn thích đào hoa vương tóc rối
Còn mê phượng vỹ trải đường mòn
Đơn thuần giản dị không tranh chấp
Lý sự rầy rà đúng cụ non
NN
Bà cụ non (Jaqueline) .
Xe đón xe đưa Jaq. nhỏ nhon
Sớm trưa học tập gắng vuông tròn
Như Quỳnh cháu thích như thần tượng
Trường Vũ cô ưa thiệt sắt son
Nhắc Má đừng mua phim nhớn nhác
Kêu Ba chớ uống rượu hao mòn
Việc nhà thu xếp vào ngăn nắp
Tiếng Việt thông lào bé chẳng non .
LL
Cụ Bà Non
Nhìn cô gái nhỏ dáng mi nhon
Tuổi sáu hai đôi mới đặng tròn
Má liễu hồng tươi như dát phấn
Môi đào đỏ thắm tựa thoa son
Khai lời lý luận đà sông cạn
Hắng giọng phân bua ắt núi mòn
Nổi tiếng gần xa ai cũng biết
Rằng đây lão lão cụ bà non
HTSA
11/06/06 Khuyên chàng thể dục
Mới quá tam tuần đã hết nhon
Nốc bia cho cố bụng càng tròn
Da căng nhớp nhớp như xoa mỡ
Môi nọng trề trề tựa trét son
Trước ngắm dung nhan nghe dạ mỏi
Sau mơ hình tướng thấy tim mòn
Chàng ơi thể dục thân cường tráng
Sức khoẻ là vàng thiếp nỉ non
Mây mùa thu
Thong dong tự tại giữa trời cao
Chiếc lá vàng thu trải thảm chào
Áo trắng trinh nguyên ôi thoát tục
Vạt dài lướt thướt quá thanh tao
Bồng bềnh kết lộng che non biếc
Rải rác làm mưa tưới đất màu
Hạt nhỏ giăng giăng mây chợt khóc
Buồn luôn vũ trụ lẫn trăng sao
Hoàng Diệp
11/16/2006
GIÓ
Lúc giữa trùng khơi lúc vút cao
Trần gian nhác thấy ngã nghiêng chào
Âm ba bạt hải tương phùng hội
Điệu vẳng thâm sơn cẩn hợp tao
Chán lộng phù vân che vũ trụ
Vui khai hoán vủ tưới hoa màu
Đêm vờn nguyệt thể chờ trời sáng
Vuốt mặt bình minh thổi tắc sao
HTSA
Nov/17/06
Mây mùa thu
Thong dong tự tại giữa trời cao
Chiếc lá vàng thu trải thảm chào
Áo trắng trinh nguyên ôi thoát tục
Vạt dài lướt thướt quá thanh tao
Bồng bềnh kết lộng che non biếc
Rải rác làm mưa tưới đất màu
Hạt nhỏ giăng giăng mây chợt khóc
Buồn luôn vũ trụ lẫn trăng sao
Hoàng Diệp
11/16/2006
r
GIÓ
Lúc giữa trùng khơi lúc vút cao
Trần gian nhác thấy ngã nghiêng chào
Âm ba bạt hải tương phùng hội
Điệu vẳng thâm sơn cẩn hợp tao
Chán lộng phù vân che vũ trụ
Vui khai hoán vủ tưới hoa màu
Đêm vờn nguyệt thể chờ trời sáng
Vuốt mặt bình minh thổi tắc sao
HTSA
Nov/17/06
r
Vọng Tưởng
Réo rắt thanh âm chợt cất cao
Ngân vang biệt khúc chẳng câu chào
Người đi xuân thắm qua vài lượt
Kẻ ở thu sầu đã mấy tao
Loan phụng trăm năm ưa vẽ sắc
Phu thê trọn kiếp khéo tô màu
Đêm nao hứa hẹn tình chung thuỷ
Đổi dạ thay lòng đến thế sao
da1uhate
Nov/18/06
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2006 08:42:20 bởi Huyền Băng >
Ghé thăm Sa and D1 muội , hổng thấy ai ở nhà hết.....thui dzìa. Chúc 2 muội một cuối tuần dzui nhen.
Trích đoạn: Lưu Linh
Ghé thăm Sa and D1 muội , hổng thấy ai ở nhà hết.....thui dzìa. Chúc 2 muội một cuối tuần dzui nhen.
Chúc huynh cuối tuần dẻ dui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: