Khổ trần ai
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 17 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 250 bài trong đề mục
htsa 15.07.2006 20:13:42 (permalink)
0
Sự Sống

Sự sống bừng lên trong lặng thinh
Loay hoay mong mỏi cõi thân vinh
Thả sợi ân tình trôi vất vưỡng
Quên lãng ngày xưa trong điêu linh

Sự sống tuôn trào trong khổ đau
Nếm giọt sầu chung nơi bể dâu
Khi thân tiếp cận dòng vinh hiển
Ngoãnh mặt làm cho đau lòng nhau

Sự sống sục sôi dưới ánh dương
Đay nghiến tình trong lưới vấn vương
Hoa đời xanh thắm chưa trọn nở
Đã lịm trầm ngâm trong tan thương

Sự sống buồn trôi trong không trung
Ẩn hiện vào mây khó hình dung
Như ánh trăng mờ khi gió lộng
Thả nhịp thờ ơ trong mông lung
#16
    htsa 18.07.2006 03:06:56 (permalink)
    0
    Vẩn là anh

    Vẩn là anh đôi mắt buồn sâu thẳm
    Ngó bân khuâng trong khoảng vắng ngàn xa
    Vẩn là anh mái tóc sầu buông xỏa
    Vắng tình em tan nát cả lòng ta

    Vẩn là anh nhưng môi cười đã tắc
    Xóa sạch đi bao say đắm ngày xưa
    Vẩn là anh mang niềm đau muôn thuở
    Xót cho tình tim nức nở lời than

    Vẩn là anh trong vóc dáng hiên ngang
    Nay như đã thiếu đi dòng nhịp sống
    Vẩn là anh mõi mòn trong vô vọng
    Thả hồn trôi xa theo khúc thụy du

    Vẩn là anh bên nổi nhớ thiên thu
    Bóng em cùng tình phu thê dịu ái
    Vẩn là anh trong niềm đau man dại
    Thả hồn thương trôi xa mãi ngàn phương
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 03:08:52 bởi htsa >
    #17
      htsa 18.07.2006 04:22:10 (permalink)
      0
      Luyến

      Y sắc chìm trôi đáy biển sâu
      C âu hải vẩy tiển tình đau
      Ô hay ! sao mãi vương dây khổ
      Ừ nhỉ , thì ra vướng lưới sầu
      T tái thương thời y sắc...ý
      U buồn xót lá cờ âu...câu
      E rằng thân mãi mang dòng cảm
      Ý niệm đành xa mộng ước đầu
      #18
        htsa 22.07.2006 04:45:32 (permalink)
        0
        Nổi đau không nước mắt

        Ước muốn xem bi thương ngày tận thế
        Cho con tim chạm nổi tột cùng đau
        Vì khi sầu chẳng có nước mắt lau
        Lòng cay đắng xót xa hơn là khóc

        Cất tiếng thét gào vang từ lồng ngực
        Hỡi buồn đau xin hãy đến gần ta
        Dù đời sau hay vạn kiếp phôi pha
        Xin gom lại sống cùng ta sầu nhé

        Rồi âu yếm vuốt ve sầu khe khẻ
        Sầu là ta , ta là nổi buồn đây
        Và khi trời nhò giọt lệ thương vay
        Sẽ lấy giọt mưa bay làm nước mắt

        Ta sống với nét lạnh lùng trên mặt
        Trong tâm sâu vẩn âm ỉ u hoài
        Với một mảnh linh hồn côi khắc khoải
        Nhưng chỉ là , không nước mắt mà thôi
        #19
          htsa 22.07.2006 22:35:31 (permalink)
          0
          Sắc màu tình yêu

          1 túp lều tranh giấc mộng vàng
          2 người xanh dệt ước tình tang
          3 khi vận tía vui hò hát
          4 lúc cơn đen buồn thở than
          5 bận trôi theo tình bố đỏ
          6 thời vướng với sợi tơ hồng
          7 ngày lam lũ nguyên tuần lể
          8 khổ mươi nghèo dạ vẩn cam

          HTSA
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2006 02:59:16 bởi htsa >
          #20
            htsa 23.07.2006 04:08:52 (permalink)
            0
            Yêu em

            Yêu em tuyệt đẹp cặp chân mày
            Yêu dáng kiêu sa hương tỏa bay
            Yêu mắt long lanh vô điểm khuyết
            Yêu môi diễm tuyệt hữu tình đầy
            Yêu làn hơi thở khơi niềm đắm
            Yêu giọng oanh cười gợi nổi say
            Yêu tiếng dày khua em gõ bước
            Yêu em chẳng được nên tôi gầy
            #21
              htsa 23.07.2006 22:38:45 (permalink)
              0
              Chim viển xứ

              Chim rã rời bay mõi cánh chim
              Chim đơn lẻ bạn xót thân chim
              Chim kêu ai oán mơ trời mộng
              Chim hót nỉ non nhớ tổ chim
              Chim đến phương nam xa nghĩa nhạn
              Chim về đất bắc lìa duyên chim
              Chim bay xa tít vùng miên viển
              Chim vẩn thương về xứ sở chim
              #22
                htsa 23.07.2006 22:46:14 (permalink)
                0
                Vui cùng tri kỷ

                Nắng sớm bừng tươi rộn áng thơ
                Trao vần tương ái chẳng duyên hờ
                Chữ gieo điệp điệp tràn thanh sắc
                Câu đối trùng trùng thỏa ý mơ
                Bát ngát hương thơ tràn phiến nguyệt
                Bao la tình họa phủ hồng lô
                Vui bên tri kỷ ta đồng tiếu
                Vơi cảnh sầu đơn mối vẩn vơ

                HTSA
                #23
                  tulipdenus 24.07.2006 01:56:09 (permalink)
                  0
                  Chào htsa!

                  Ghé thăm bạn, hì hì TL đã tìm ra nhà bạn rồi nhé

                  Câu thơ mang nặng những tình yêu
                  Như nắng như mây ngập khắp trời
                  Mong bạn vững lòng xây hạnh phúc
                  Để Tu* còn được ké trà tươi

                  * : TL

                  Mong sẽ được tiếp tục xướng - họa cùng bạn
                  #24
                    htsa 24.07.2006 02:46:05 (permalink)
                    0
                    Thật cảm kích Tulipdenus ghé đến
                    H vui nhiều hơn rồng đến nhà tôm
                    Mong từ nay bất luận sớm cùng hôm
                    Đồng bên bạn họa đường thơ tâm sự
                    #25
                      htsa 24.07.2006 02:57:57 (permalink)
                      0
                      Mê muội

                      Ta muốn viết lên muôn ngàn chữ chán
                      Chán vì sao mãi lưu luyến nàng thơ
                      Nàng thơ sầu thơ thảm lẩn trong mơ
                      Vùi ta chết trong mê cung tình ái

                      Say đắm đuối trong niềm vui hoang dại
                      Dại yêu thơ cái dại sao mà hay
                      Đam mê trói nghiến ta trong vòng tay
                      Tay ma quái dệt vần thơ ngạ quỉ

                      Quỉ thi sĩ biến thơ ngàn diệu ý
                      Lôi hồn đi vào vực tối mồ sâu
                      Trong u mê cảm nhận nổi thương đau
                      Đau êm ái tình liêu trai kỳ dị

                      Ta đờ đẩn trong bâng khuâng tuyệt mỹ
                      Vu vơ tình ảo giác thơ làm nên
                      Chợt vụt tan để lại nổi chênh vênh
                      Ta chết lịm hồn tan hơn một nữa

                      HTSA
                      #26
                        htsa 25.07.2006 05:53:09 (permalink)
                        0
                        Thú tiêu dao

                        Chiều lã lơi trên sóng bập bồng
                        Tà dương sắc đỏ chuyển sang hồng
                        Giọng hò văng vẳng nơi đầu bến
                        Âm điệu đong đưa cuối bể đông
                        Vui rót thi ca khà giọng rượu
                        Say ngâm từ phú sặc mùi đồng
                        Nhân tình thế thái theo dòng nước
                        Hướng biển trôi đi khuất bến sông
                        #27
                          htsa 26.07.2006 07:20:24 (permalink)
                          0
                          Vịnh trái vú sữa

                          Qua chờ cho vú sữa căng thêm
                          Rồi mới đưa tay nắn thử xem
                          Quả chín vừa tròn xanh tím tím
                          Trái già quá lứa thẩm mềm mềm
                          Hột nhây sữa ngậm hoài chưa ngán
                          Vỏ cạp cơm lùa mãi vẩn thèm
                          Ngây ngất trong lòng luôn vọng tưởng
                          Mùi hương vú sữa mộng tàn đêm

                          HTSA
                          #28
                            htsa 26.07.2006 07:24:46 (permalink)
                            0
                            Tâm tư thầy giáo

                            Thầy dạy gieo vần cái chữ hoe
                            Nếu không đọc đặng thưởng roi tre
                            Cong môi đám nhỏ oe oe mếu
                            Trợn mắt roi thầy nhịp nhịp khoe
                            Thằng giỏi khen cho ngồi ở lớp
                            Đứa khờ trách phạt đứng sân hè
                            Răn đe cốt muốn cho trò giỏi
                            Chữ nghĩa trau dồi chớ bỏ bê

                            HTSA
                            #29
                              htsa 26.07.2006 07:35:15 (permalink)
                              0
                              Vịnh cây chổi

                              Cẩn tuân chỉ dụ hạ phàm trần
                              Thi triển thần thông quét thế gian
                              Rơm rác tứ phương thâu tóm lại
                              Bụi tro tám hướng dẹp tiêu tan
                              Gia cư thị phố thân không quản
                              Thái miếu hoàng cung dạ chẳng màng
                              Vùng vẩy khắp nơi tươi xã tắc
                              Tung hoành thiên hạ rạng danh quan

                              HTSA
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 17 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 250 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9