Tập làm thơ...
Trích đoạn: nguyenthoai
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Cuối năm sắp đến tết rồi
Lão Lan viết sớ lên trời bẩm tâu
Trời hỏi rằng Thoại đi đâu
Lan lão lẩm bẩm biết đâu mà lần...
Lão Lan ơi chớ phân vân
Dù răng cũng cố góp xuân với đời
Đã chia nhau nửa nụ cười
Thì cười cho hết mặc trời nắng mưa
Nguyên Thoại
Mưa nắng là của ông trời
Nhăn răng ra cười là lũ chúng ta
Mùa xuân lắm cỏ nhiều hoa
Du xuân hái lộc thực là vui nghê
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Trích đoạn: nguyenthoai
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Cuối năm sắp đến tết rồi
Lão Lan viết sớ lên trời bẩm tâu
Trời hỏi rằng Thoại đi đâu
Lan lão lẩm bẩm biết đâu mà lần...
Lão Lan ơi chớ phân vân
Dù răng cũng cố góp xuân với đời
Đã chia nhau nửa nụ cười
Thì cười cho hết mặc trời nắng mưa
Nguyên Thoại
Mưa nắng là của ông trời
Nhăn răng ra cười là lũ chúng ta
Mùa xuân lắm cỏ nhiều hoa
Du xuân hái lộc thực là vui nghê
Trời đang mưa rãi lê thê
Câu thơ của bác kéo về nắng xuân
Nghe như mai nở thật gần
Lộc non vừa hé ... tình dần dần xanh
Nguyên Thoại
Ơi người Thơ Đường ngọt quá người ơi Sao thơ lục bát lại hơi chua lè Dù răng cũng xin lắng nghe Những lời chỉ bảo... răn đe của người Nguyên Thoại * Cám ơn muội muội lắm lắm
Chào huynh bác Nguyên Thoại!
Nhân dịp xuân Đinh Hợi sắp tới!
Chúc huynh bác bình an, gia đình hạnh phúc!
Trích đoạn: hoaphonglan1911
Chào huynh bác Nguyên Thoại!
Nhân dịp xuân Đinh Hợi sắp tới!
Chúc huynh bác bình an, gia đình hạnh phúc!
Nghìn lần đa tạ
(Nguyên Thoại)
Về đi , đi về... Mới về rồi lại vội đi Trăm năm chưa gọi làm chi vội vàng Ô hay mùa xuân mới sang Sao nghe có chút úa vàng đâu đây Nguyên Thoại
Năm mới đoàn tụ sum vầy
Cớ sao lại có đâu đây úa vàng?
Phải chăng bởi bác đa mang
Cho nên thơ thẩn với nàng Xuân xưa?
Chào bác Nguyên Thoại, Năm mới chúc bác mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn.
Trích đoạn: cnt
Năm mới đoàn tụ sum vầy
Cớ sao lại có đâu đây úa vàng?
Phải chăng bởi bác đa mang
Cho nên thơ thẩn với nàng Xuân xưa?
Chào bác Nguyên Thoại, Năm mới chúc bác mạnh khoẻ, gặp nhiều may mắn.
Con về... nhìn mặt chưa bưa
Tàu xe lại đón lại đưa con rồi
Tiễn con lòng dạ rối bời
Buồn rưng buồn rứt... buồn rơi trật mùa
Cám ơn bác thật nhiều... cùng nâng ly hí... NT
Buồn rơi thành trái khế chua
Mùng ba lóp ngóp vào chùa xin xăm
Xăm rằng có kẻ đa tâm
Hồn vương bóng cũ quanh năm vật vờ
Thả hồn cùng mấy vần thơ
Xuân qua, xuân héo, bao giờ lại xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2007 22:16:29 bởi Hoa Tong >
Trích đoạn: Hoa Tong
Buồn rơi thành trái khế chua
Mùng ba lóp ngóp vào chùa xin xăm
Xăm rằng có kẻ đa tâm
Hồn vương bóng cũ quanh năm vật vờ
Thả hồn cùng mấy vần thơ
Xuân qua, xuân héo, bao giờ lại xuân
Xuân xa cũng bởi xuân gần
Quanh đi quẩn lại cho bần thần xuân
Người đi cho mỏi mệt chân
Người chờ mỏi mắt lòng bâng khuâng hoài
Nguyên Thoại
Ghé đây xị đế lai rai
Chờ hoài mỏi mắt, đi hoài mỏi chân
Xuân qua cũng mặc kệ xuân
Người qua cũng mặc là trần hay tiên
Trích đoạn: Hoa Tong
Ghé đây xị đế lai rai
Chờ hoài mỏi mắt, đi hoài mỏi chân
Xuân qua cũng mặc kệ xuân
Người qua cũng mặc là trần hay tiên
Nếu đời gặp được bạn hiền
Chân , mắt hết mỏi... ưu phiền bay tưng
Nhưng sao đời cứ lưng khừng
Bạn hiền chả thấy... bạn rừng đầy thôi
Nguyên Thoại
* Cám ơn bạn đã chỉ dẫn thêm cho NT về cách chuyển file ảnh
Đa tạ
Hữu duyên mới gặp bạn hiền
Vô duyên thì cũng đảo điên bạn... rừng
Chán đời xách đít vô bưng
Làm sao có bạn để cùng nhỏ to
Đời mà cái chi cũng lo
Làm sao có được tự do vẫy vùng
Trích đoạn: Hoa Tong
Hữu duyên mới gặp bạn hiền
Vô duyên thì cũng đảo điên bạn... rừng
Chán đời xách đít vô bưng
Làm sao có bạn để cùng nhỏ to
Đời mà cái chi cũng lo
Làm sao có được tự do vẫy vùng
Hì hì... Thoại mở mắt rồi
Cám ơn bạn đã cho lời bảo ban
Lâu ni lòng cứ lang thang
Mỏi chân mỏi mắt... bạn vàng bên lưng
Nguyên Thoại
Hì hì... Thoại mở mắt rồi
Cám ơn bạn đã cho lời bảo ban
Lâu ni lòng cứ lang thang
Mỏi chân mỏi mắt... bạn vàng bên lưng
Nguyên Thoại
BẠN RỪNG... bạn vàng đã có cả rừng đến khi tụ hội biết mừng hay vui lòng người mưa gió dập vùi bạn nhiều liệu có yên vui cửa nhà. ngoài hiên chút giọt nắng sa bao nhiêu cánh bướm la đà bên hoa mây bay trong gió phải là ? bạn rừng biển nghĩa...tạo ra ANH Hùng. MUỘI KÍNH CHÚC HUYNH VUI NHÉ NGUYÊN THOẠI
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: