Tập làm thơ...
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Hì hì... Thoại mở mắt rồi
Cám ơn bạn đã cho lời bảo ban
Lâu ni lòng cứ lang thang
Mỏi chân mỏi mắt... bạn vàng bên lưng
Nguyên Thoại
BẠN RỪNG...
bạn vàng đã có cả rừng
đến khi tụ hội biết mừng hay vui
lòng người mưa gió dập vùi
bạn nhiều liệu có yên vui cửa nhà.
ngoài hiên chút giọt nắng sa
bao nhiêu cánh bướm la đà bên hoa
mây bay trong gió phải là ?
bạn rừng biển nghĩa...tạo ra ANH Hùng.
MUỘI KÍNH CHÚC HUYNH VUI NHÉ NGUYÊN THOẠI
Gừng cay muối mặn đã từng Bạn vàng gặp lại ngập ngừng mần chi Nhe răng một cái cười khì Xin chúc cho Muội đường đi lên dần Nguyên Thoại
Lên cao lỡ té xuống trần
Có anh nguyenthoai tay chân đỡ liền
Yểu điệu long nữ diệu hiền
Có bạn như thế dẫu tiên chẳng bằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 23:22:33 bởi Hoa Tong >
Gừng cay muối mặn đã từng
Bạn vàng gặp lại ngập ngừng mần chi
Nhe răng một cái cười khì
Xin chúc cho Muội đường đi lên dần
Nguyên Thoại
tiếc muội chưa học khinh thân
đi mây về gió gửi phần tâm tư
nhà Phong lan có Tàng thư
bí truyền võ học ,kiếm nhừ...không ra
Lệnh Hồ Xung với Dương Qua
nhớ lừa Dung Thạch chia quà muội heng...
muội nghe giang hồ đồn đại huynh -Nguyên Thoại là LỆNH hồ Xung HOA tONG -LÀ DƯƠNG QUA PHONG LAN 911 -LÀ MỘ DUNG THẠCH ĐÓ TRỜI ƠI / quen mấy lão anh hùng mà muội đâu có hay...có khi nào lão anh hùng Phong lan tặng BÍ KÍP võ công trong các vần thơ -hai huynh nhỉ ? kính chào các huynh tiểu muội muội long nữ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 20:02:22 bởi YeuDieuLongNu >
Lên cao lỡ té xuống trần
Có anh nguyenthoai tay chân đỡ liền
Yểu điệu long nữ diệu hiền
Có bạn như thế dẫu tiên chẳng bằng
< Sửa đổi bởi: Hoa Tong -- 2.3.2007 23:22:33 >
_____________________________
Sách với ta là bạn, là thầy
lời thơ huynh chất lửa xăng cho người tối trí ngỡ rằng thực...hư lời vàng trao gửi từ từ kẻo muội ngã thật nát nhừ cánh tiên. YeuDieuLongNu kính chúc huynh vui nhé HOA TÔNG THỰC RA MẤY ANH HÙNG HÀNH HIỆP TRƯỢNG NGHĨA muội hiểu ít lắm / cái này theo thói học đòi để nói chuyện với mấy huynh mà thôi. các hảo hán của các thời khác nhau /mong các huynh cứ nhập vào vai cho vui vẻ nhé bởi vì giang hồ hiểm ác /mấy lão anh hùng cũng chỉ vì muốn trừ cái ác cho giang hồ mà thôi. nôm na mấy dòng khua tai nhà GIÃ SỬ HỌC...chỚ có cười muội...muội buồn đó heng.... đa tạ huynh HOA TÔNG TIỂU MUỘI MUỘI LONG NỮ
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
....
kính chúc huynh vui nhé HOA TÔNG
THỰC RA MẤY ANH HÙNG HÀNH HIỆP TRƯỢNG NGHĨA muội hiểu ít lắm /
cái này theo thói học đòi để nói chuyện với mấy huynh mà thôi.
các hảo hán của các thời khác nhau /mong các huynh cứ nhập vào vai cho vui vẻ nhé
bởi vì giang hồ hiểm ác /mấy lão anh hùng cũng chỉ vì muốn trừ cái ác cho giang hồ mà thôi.
nôm na mấy dòng khua tai nhà GIÃ SỬ HỌC...chỚ có cười muội...muội buồn đó heng....
đa tạ huynh HOA TÔNG
TIỂU MUỘI MUỘI
LONG NỮ
Đã nói với thầy bên nhà bác hoaphonglan1911 rùi. Hoa Tong hổng phải lão anh hùng mà chỉ là 1 tên tiểu tử bị phái Toàn Chân đánh đuổi đang nương nhờ nhà thầy đây.
Lửa trò dùng để thui cầy
Chớ đốt sao được kẻ này người kia
Thầy thương thì đừng đuổi zìa
Bơ vơ trò đứng đầm đìa lệ rơi
Hoa Tong
ngọn gió tâm tư
Tiểu Long Nữ chi đệ tử
Đã nói với thầy bên nhà bác hoaphonglan1911 rùi. Hoa Tong hổng phải lão anh hùng mà chỉ là 1 tên tiểu tử bị phái Toàn Chân đánh đuổi đang nương nhờ nhà thầy đây.
Lửa trò dùng để thui cầy
Chớ đốt sao được kẻ này người kia
Thầy thương thì đừng đuổi zìa
Bơ vơ trò đứng đầm đìa lệ rơi
Hoa Tong
ngọn gió tâm tư
Tiểu Long Nữ chi đệ tử
trách chi bao thói ở đời giang hồ ác hiểm muôn nơi sa lầy bây giờ ta hãy cầm tay hành trang hiệp nghĩa tìm thầy...khinh công yeudieulongnu thuật khinh công này có khi phait hỏi Lan lão anh hùng thì mới biết được-mà lâu nay..lão anh hùng mai danh ẩn tích...không thấy dấu vết chi đâu..? ưu cha....tại huynh hóa trang bằng mặt nạ da người- làm võ lâm đều đồn đại huynh là đệ nhất lão anh hùng -có thuật dưỡng sinh bất tử. nhớ năm nao Tần Thủy Hoàng cũng mất nhiều công đi tìm cái thứ trường sinh đó... <nếu tiểu tử >là Đoàn Dự -thì tiểu nữ xin xưng hô hà huynh muội nhá. sao lấy atava tàng hình quá vậy...?
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
Gừng cay muối mặn đã từng
Bạn vàng gặp lại ngập ngừng mần chi
Nhe răng một cái cười khì
Xin chúc cho Muội đường đi lên dần
Nguyên Thoại
tiếc muội chưa học khinh thân
đi mây về gió gửi phần tâm tư
nhà Phong lan có Tàng thư
bí truyền võ học ,kiếm nhừ...không ra
Lệnh Hồ Xung với Dương Qua
nhớ lừa Dung Thạch chia quà muội heng...
muội nghe giang hồ đồn đại
huynh -Nguyên Thoại là LỆNH hồ Xung
HOA tONG -LÀ DƯƠNG QUA
PHONG LAN 911 -LÀ MỘ DUNG THẠCH ĐÓ
TRỜI ƠI / quen mấy lão anh hùng mà muội đâu có hay...có khi nào lão anh hùng Phong lan tặng BÍ KÍP võ công trong các vần thơ -hai huynh nhỉ ?
kính chào các huynh
tiểu muội muội
long nữ
Đừng làm Cô gái đồ long Giang hồ tái xuất võ công ngất trời Huynh đây là Nguyên Thoại thôi I tờ dăm chữ răng cười lung lay Dốt lắm mới xin vào đây Học thêm đôi chút cùng Thầy cùng Cô Tạ ơn trời đất đã cho Xa gần bè bạn nhỏ to tháng ngày Nguyên Thoại
Này là cửu chỉ thần công
Này là bộ pháp hư không ảo huyền
Này là cao thủ mọi miền
Kim kê độc lập chẳng hiền chút nao
Chưởng tung trời đất lao xao
Vô đây quyền cước nháo nhào tung bay
Trích đoạn: nguyenthoai
Trích đoạn: YeuDieuLongNu
muội nghe giang hồ đồn đại
huynh -Nguyên Thoại là LỆNH hồ Xung
HOA tONG -LÀ DƯƠNG QUA
PHONG LAN 911 -LÀ MỘ DUNG THẠCH ĐÓ
TRỜI ƠI / quen mấy lão anh hùng mà muội đâu có hay...có khi nào lão anh hùng Phong lan tặng BÍ KÍP võ công trong các vần thơ -hai huynh nhỉ ?
kính chào các huynh
tiểu muội muội
long nữ
Giang hồ đồn chuyện lung tung
Thoại huynh sao lại thành Xung Lệnh Hồ
Lão Lan thành Thạch Cổ nhân
Hoa huynh thành gã tình thân của nàng
Lão đây bản tính rất ngang
Chỉ thích đừng hàng dân đạp xích lô
Chẳng vui với khách giang hồ
Tối ngày say xỉn, cụ đồ viết thơ
Vô đây bạn hữu vài giờ
Vui chơi đối đáp vài lời gió trăng
Đừng làm Cô gái đồ long
Giang hồ tái xuất võ công ngất trời
Huynh đây là Nguyên Thoại thôi
I tờ dăm chữ răng cười lung lay
Dốt lắm mới xin vào đây
Học thêm đôi chút cùng Thầy cùng Cô
Tạ ơn trời đất đã cho
Xa gần bè bạn nhỏ to tháng ngày
Nguyên Thoại
thơ gieo muôn ý nồng say chưởng xem họ diễn quên ngày gian lao muốn không gặp cảnh ồn ào mai dang ở ẩn hang cao núi dày tiếc vì không phải gió mây tiếc vì ham muốn còn đầy trong tim khi nâng rượu-lúc hoa nhìn khi cười trò chuyện con tim quên đời YeuDieuLongNu chúc huynh vui
Này là cửu chỉ thần công
Này là bộ pháp hư không ảo huyền
Này là cao thủ mọi miền
Kim kê độc lập chẳng hiền chút nao
Chưởng tung trời đất lao xao
Vô đây quyền cước nháo nhào tung bay
__________________
Hi hi. Lâu ko vô nhà bác Nguyên Thoại, giờ thấy chưởng bay tung toé. Sợ mất mật. Đành xài Lăng ba vi bộ chuồn vậy. Nhưng trước khi chuồn, oánh lại 1 chưởng dứ dứ cho xôm tụ, mây khói mịt mù
tại chăng chân yếu tay mềm nữ nhi phải cố học thêm võ nhà trước là rèn luyện thân ta sau là bảo vệ nghĩa nhà tình quê. mặc cho ngang trái sơn khê ai mà quá thể cho về nằm im trừng trị những kẻ chuột chim quí thương những đấng biết tìm nghĩa nhân. sau vườn vui với khoảng thân luyện công luyện chữ trăm phần ưu tư CHÚC BẠN VUI NHÉ...HE...CHỚ CÓ LO HENG...NHƯNG MÀ BẠN CŨNG LÀ CON NHÀ TU LUYỆN ĐÓ MỜ...NGHE GIỘNG BÍT..LIỀN HÀ
Giang hồ đồn chuyện lung tung
Thoại huynh sao lại thành Xung Lệnh Hồ
Lão Lan thành Thạch Cổ nhân
Hoa huynh thành gã tình thân của nàng
Lão đây bản tính rất ngang
Chỉ thích đừng hàng dân đạp xích lô
Chẳng vui với khách giang hồ
Tối ngày say xỉn, cụ đồ viết thơ
Vô đây bạn hữu vài giờ
Vui chơi đối đáp vài lời gió trăng
mong huynh chớ có buồn lòng quán thư cũng có tước phong thôi mà 500 bài hãy còn xa mong huynh cố viết sẽ là thường quân nghìn bài lên Víp cao tầng có sao vội trách tiên lần mộ dung thạch huynh vang tiếng muôn trùng nghĩ trao người cũ...một vùng nổi danh. chúc huynh vui nhé phong lan
...
Hoa huynh thành gã tình thân của nàng
...
Trước là học, sau là hành
Noi theo gương trước mong thành người ngay
Nửa chữ thì cũng là thầy
Thầy mà xinh đẹp càng hay vô cùng
Hoa huynh đừng đoán lung tung
Mà thầy tui giận nổi khùng thì nguy
Tạ ơn các bạn vào thăm Lâu nay mạng yếu loanh quanh chạy ngoài Hoạ lại rồi ... cứ chờ hoài Nửa tiếng chưa chộ ... mấy ngài cho qua Tưởng mô chữ rớt đầu toa Thì ra đứt đoạn ... ối a là buồn Nguyên Thoại
Lạ lùng
Sáng nay vừa thấy còn cười
Chiều chưa tắt nắng... ngậm ngùi hương bay
Biết rằng đời nửa gan tay
Nhưng sao mắt cứ ... cay cay lạ lùng
Nguyên Thoại
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: