Tập làm thơ...
Hơ hơ, đang lúc buồn tình
Gặp ngay lão Thoại rủ mình nhậu chơi
Chí này có chút rượu vơi
Cò kia thì thịt Thoại ơi ngon rồi
Và kìa này Hướng Dương ơi
Vào đây rót rượu thảnh thơi uống nào
Nghe bác nói , sướng làm sao
Nhưng mà nghĩ lại , thôi nào bác ơi
Cò kia đang buổi ngậm ngùi
Ai nỡ làm mồi … chén chú chén anh
Sẵn đây có bát tiết canh
Vịt nhà bác ạ … chiếu manh ta ngồi
Lại dư một chén đây rồi
Không biết ai người … ghé bước sang chơi
Nguyên Thoại
.
Trích đoạn: nguyenthoai
Hơ hơ, đang lúc buồn tình
Gặp ngay lão Thoại rủ mình nhậu chơi
Chí này có chút rượu vơi
Cò kia thì thịt Thoại ơi ngon rồi
Và kìa này Hướng Dương ơi
Vào đây rót rượu thảnh thơi uống nào
Nghe bác nói , sướng làm sao
Nhưng mà nghĩ lại , thôi nào bác ơi
Cò kia đang buổi ngậm ngùi
Ai nỡ làm mồi … chén chú chén anh
Sẵn đây có bát tiết canh
Vịt nhà bác ạ … chiếu manh ta ngồi
Lại dư một chén đây rồi
Không biết ai người … ghé bước sang chơi
Nguyên Thoại
.
Đằng nào cũng phải chỉnh hình
Thôi thì tôi bác cùng mình phơi ra
Làm cho cò ấy béo ra
Chỉ còn một cách hoá thân cho cò
Cái chân cũng được ủ lò
Thơm nè, ngậy lắm đi vò rượu tăm
Chân thôi cò chẳng bao lăm
Mọc ra chân khác không căm ta mà
Nào nào lấy cái thớt ra
Ta cùng phẫu thuật cò đà tại đây
.
Ối bác thoai là bác thoai ơi
Đừng nge Chí xúi mà nhồi thịt em
Thân xem xương xẩu hom hem
Lại thêm cái tật rượu đêm tối ngày
Sờ xem! Thịt nhão bầy hầy
Nửa đĩa không hết bõ bầy qua môi
Cún kia vừa tơ tới nơi
Ta làm bảy món rồi ngồi nhâm nhi
Cuốc lủi cứ vô tì tì
Thêm tý rựa mận Âm Ty thấy rồi
Đáng cái ao ước ở đời!!!*
Đằng nào cũng phải chỉnh hình
Thôi thì tôi bác cùng mình phơi ra
Làm cho cò ấy béo ra
Chỉ còn một cách hoá thân cho cò
Cái chân cũng được ủ lò
Thơm nè, ngậy lắm đi vò rượu tăm
Chân thôi cò chẳng bao lăm
Mọc ra chân khác không căm ta mà
Nào nào lấy cái thớt ra
Ta cùng phẫu thuật cò đà tại đây
Nhậu trăng Ui da chết ngất chết ngây
Mồi dọn ra đầy chẳng biết chọn chi
Chọn bạn thì quá lâm ly
Chọn bồ lúc bí lấy gì gởi thân
Phân vân rồi lại phân vân
Thôi nhậu trăng nhé … đầy sân hai bác tề
Nguyên Thoại
.
.
Xin em đừng đổi tên sông Áo dài em thả xuống sông
Áo em ướt quá ta không dám nhìn
Trên cao một ánh trăng vênh
Nhìn em tội nghiệp đổi tên sông rồi
Nguyên Thoại
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Xin em đừng đổi tên sông
Áo dài em thả xuống sông
Áo em ướt quá ta không dám nhìn
Trên cao một ánh trăng vênh
Nhìn em tội nghiệp đổi tên sông rồi
Nguyên Thoại
Sông nì xin gọi là sông
Dòng sông Nguyên Thoại - đứng trông gái nghèo
Trông chi cho bụng đói meo
Thoại ơi ngã xuống cuốn vèo Thoại đi
Làng tôi khóc tỉ khóc ti
Lập đàn giải oán bên ni sông rồi
Chí thì ha hả cả cười
Khoái sao là khoái mấy món mồi Làng dâng.
.
Sông nì xin gọi là sông
Dòng sông Nguyên Thoại - đứng trông gái nghèo
Trông chi cho bụng đói meo
Thoại ơi ngã xuống cuốn vèo Thoại đi
Làng tôi khóc tỉ khóc ti
Lập đàn giải oán bên ni sông rồi
Chí thì ha hả cả cười
Khoái sao là khoái mấy món mồi Làng dâng.
Thương lắm bác Chí ơi Khà khà lão Chí tưng tưng
Rượu uống lừng khừng mắt nhỏ mắt to
Sông kia còn có kẻ dò
Còn riêng miệng bác ai đo cho cùng
Nói chi nói lạ nói lùng
Nói bậy nói bạ dế giun nó cười
Sông kia đã có tên rồi
Tôi chỉ là người muốn giữ tên sông
Tính bác hay thích chạy rong
Mượn bè thả nhé được không bác nì
Thương nhau không hết hì hì
Bác mà trôi nỗi tôi thì trôi theo
Thương lắm bác Chí ơi
Nguyên Thoại
.
Lai rai... Bởi có em trong ly rượu đầy
Nên anh về yêu mãi men say
Dẫu cuộc đời là mồi chua chát
Tháng với ngày anh cứ lai rai
Nguyên Thoại.
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Lai rai...
Bởi có em trong ly rượu đầy
Nên anh về yêu mãi men say
Dẫu cuộc đời là mồi chua chát
Tháng với ngày anh cứ lai rai
Nguyên Thoại.
Mồi đời là mồi gì đây
Thoại ta khoe chứ nào đâu thấy mồi
Giá đời là một miếng dồi
Thì xin xẻo miếng cho rồi cái thân
Thoại ơi ngồi đấy cứ mần
Đời tôi tiếc lắm, tôi ko mần đời đâu
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Lai rai...
Bởi có em trong ly rượu đầy
Nên anh về yêu mãi men say
Dẫu cuộc đời là mồi chua chát
Tháng với ngày anh cứ lai rai
Nguyên Thoại.
Mồi đời là mồi gì đây
Thoại ta khoe chứ nào đâu thấy mồi
Giá đời là một miếng dồi
Thì xin xẻo miếng cho rồi cái thân
Thoại ơi ngồi đấy cứ mần
Đời tôi tiếc lắm, tôi ko mần đời đâu
Mồi đời Tu cũng chẳng hiểu chi
Nhưng chẳng ngại đâu thử tức thì
Ghé đây mong chia cùng chút chút
Dẫu rằng sức chỉ được tí ti
.
Mồi đời là mồi gì đây
Thoại ta khoe chứ nào đâu thấy mồi
Giá đời là một miếng dồi
Thì xin xẻo miếng cho rồi cái thân
Thoại ơi ngồi đấy cứ mần
Đời tôi tiếc lắm, tôi ko mần đời đâu
Bác Chí
Mồi đời Tu cũng chẳng hiểu chi
Nhưng chẳng ngại đâu thử tức thì
Ghé đây mong chia cùng chút chút
Dẫu rằng sức chỉ được tí ti
Bác Tú
Hà hà không biết mồi đời
Làm răng hai bác sống thời tới đây
Thôi đừng giả dại giả ngây
Thoại tôi chả dám phơi bày mồi đâu
Nói cạn hai bác hiểu sâu !!!
Nguyên Thoại
Chào bác Chí hàng xóm nghe...
Lâu quá chừ gặp lại bác Tú hí... NT vẫn nhớ mãi những bước đầu tiên được bác dắt dìu vào thư quán...
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Lai rai...
Bởi có em trong ly rượu đầy
Nên anh về yêu mãi men say
Dẫu cuộc đời là mồi chua chát
Tháng với ngày anh cứ lai rai
Nguyên Thoại.
Lai rai tình đời
Yêu đương như tờ giấy vò nhầu
Lăn lóc trong lòng cuộc bể dâu
Rau đắng với nồi canh ngang trái
Vì đời lặm lụi cố mà nhai! Cò em xin phép ké món nhậu lai rai của bác
.
Lai rai tình đời
Yêu đương như tờ giấy vò nhầu
Lăn lóc trong lòng cuộc bể dâu
Rau đắng với nồi canh ngang trái
Vì đời lặm lụi cố mà nhai!
Bài thơ hay quá bác Cò ạ... Đúng là người mới đi hưởng tuần "trăng mật" về có khác...
Bác khỏe lại rồi chứ... đi lặn tôm tép về nhậu bác hà... đừng lai lai loại này nữa...
Nhớ kêu NT đi với
.
Em nhớ... Về bên sông ta ở
Có một chút tình thôi
Bên nay sông em nhớ
Cho ta một khoảng trời
Nguyên Thoại
.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: