Tập làm thơ...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 22 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Cún con yêu mèo con 04.07.2006 19:40:13 (permalink)


Trích đoạn: nguyenthoai

.
Em nhớ...

Về bên sông ta ở
Có một chút tình thôi
Bên nay sông em nhớ
Cho ta một khoảng trời

Nguyên Thoại
.


Lão này toàn thích chơi sông
Không chăm nhà cửa lông bông suốt ngày
Trăm năm cà cuống vẫn cay
Nghênh ngang chơi vậy ăn mày đó ông
Rồi chiều ra đứng mà trông
Chán đời nhảy xuống dòng sông rồi đời
#46
    nguyenthoai 04.07.2006 21:08:36 (permalink)
    .


    Lão này toàn thích chơi sông
    Không chăm nhà cửa lông bông suốt ngày
    Trăm năm cà cuống vẫn cay
    Nghênh ngang chơi vậy ăn mày đó ông
    Rồi chiều ra đứng mà trông
    Chán đời nhảy xuống dòng sông rồi đời



    Cám ơn Chí nhé Chí ơi
    Tôi đã nhớ rồi khéo té xuống sông
    Ngày xưa cũng thích lông bông
    Giờ đây già cả chỉ mong an toàn
    Ra sông để gặp bạn vàng
    Bác Cò lặn lội ới chan chứa tình
    Đẹp thay là con mắt nhìn
    Chí hay say xỉn thấy mình đáy sông

    Nguyên Thoại
    Khoan xỉn đã... chờ bác Cò đem mồi về nhậu... bác Chí ơi !!!
    #47
      chieuha 04.07.2006 23:41:13 (permalink)
      Cò còn múc ánh trăng soi
      Hạ thôi thơ thẩn đem mồi tới chơi
      Mồi mời các bác cùng xơi
      Cùng say sưa chén , bỏ rơi quán nhà
      Đầu gà thân chép đuôi ba
      Le le chấm muối , tôm càng tái chanh
      Còn đây bò né ướp hành
      Rượu chum ba chén , hỏi rằng đủ chưa???


      ------
      #48
        nguyenthoai 05.07.2006 08:00:38 (permalink)
        ,


        Cò còn múc ánh trăng soi
        Hạ thôi thơ thẩn đem mồi tới chơi
        Mồi mời các bác cùng xơi
        Cùng say sưa chén , bỏ rơi quán nhà
        Đầu gà thân chép đuôi ba
        Le le chấm muối , tôm càng tái chanh
        Còn đây bò né ướp hành
        Rượu chum ba chén , hỏi rằng đủ chưa???

        Chiều Hạ



        Trời ơi !!! chuyện thật hay mơ
        Số tôi phúc đức trời cho thế này
        Nhậu cho một trận lên mây
        Rượu ngon người đẹp mồi đầy quá phê
        Cám ơn Hạ lắm Hạ nghe
        Có mười kiếp nữa... vẫn nhớ về hôm nay

        Nguyên Thoại
        .
        #49
          chieuha 05.07.2006 10:43:14 (permalink)


          Trích đoạn: nguyenthoai

          ,


          Cò còn múc ánh trăng soi
          Hạ thôi thơ thẩn đem mồi tới chơi
          Mồi mời các bác cùng xơi
          Cùng say sưa chén , bỏ rơi quán nhà
          Đầu gà thân chép đuôi ba
          Le le chấm muối , tôm càng tái chanh
          Còn đây bò né ướp hành
          Rượu chum ba chén , hỏi rằng đủ chưa???

          Chiều Hạ



          Trời ơi !!! chuyện thật hay mơ
          Số tôi phúc đức trời cho thế này
          Nhậu cho một trận lên mây
          Rượu ngon người đẹp mồi đầy quá phê
          Cám ơn Hạ lắm Hạ nghe
          Có mười kiếp nữa... vẫn nhớ về hôm nay

          Nguyên Thoại
          .


          Thoại ơi uống chớ có say
          Trăng khuya đã khuyết Hạ đây phải về
          Đường đêm gió đã ngủ mê
          Thoại say ai dẫn Hạ về hay không??


          ------------

          #50
            nguyenthoai 05.07.2006 13:48:03 (permalink)
            .


            Thoại ơi uống chớ có say
            Trăng khuya đã khuyết Hạ đây phải về
            Đường đêm gió đã ngủ mê
            Thoại say ai dẫn Hạ về hay không??



            Nghe xong tai cứ lùng bùng
            Thoại say sao được... ồ không bao giờ
            Có say là say người thơ
            Chia nhau trăm tuổi bến bờ... yêu thương

            Nguyên Thoại
            Đã ghé thăm nhà Chiều Hạ ở thơ sáng tác... hay lắm lắm... NT sẽ cố gắng mài chữ để có lúc họa vần... NT xin phép trước rồi nghe...
            #51
              nguyenthoai 05.07.2006 14:20:40 (permalink)
              .


              Say hoài say mãi ai ơi
              Đi không đi nổi đành thôi ngủ đường
              Rượu vào mới biết vấn vương
              Say là chi vậy mà đường hỏng chịu đi

              Đường có hỏng chịu đi
              Chỉ tông vào cột điện




              Ô kìa cô bé tên Si
              Không lo chép nhạc vào chi chốn này
              Chốn này lắm kẻ hay say
              Giàu đôi con mắt bàn tay hơi nghèo
              Xóm tôi tuy có lèo tèo
              Cũng xin đãi bé bánh xèo bánh đa
              ...
              Chuyện đời cũng khó nghĩ a
              Ngủ đường lắm lúc sao sa đầy mùng
              Nửa khuya sương xuống tùm lum
              Dẫu là thằng khùng cũng dậy làm thơ
              ...
              Cột điện là chuyện hẹn hò
              Người yêu không đến ôm hờ lấy hên
              ...
              Lớn lên bé sẽ biết thêm
              Tôi kể vậy đó bé quên là vừa

              Nguyên Thoại
              Đã chép lời nhạc... thỉnh thoảng chép note vào cho vui... NT


              #52
                chieuha 05.07.2006 16:45:26 (permalink)


                Trích đoạn: nguyenthoai

                .

                Nguyên Thoại
                Đã ghé thăm nhà Chiều Hạ ở thơ sáng tác... hay lắm lắm... NT sẽ cố gắng mài chữ để có lúc họa vần... NT xin phép trước rồi nghe...



                hiii, Nguyên Thoại , thơ Chìều Hạ toàn cóc nhảy thui..hiii

                Thơ em chẳng có gì hay
                Chỉ tội giăng mắc và say chút buồn
                Nhiều khi chằng thấy gì suông
                Hoa cười lá héo vương sương cuối muà
                Và trong kí ức thơủ xưa
                Đem vô thơ hết em đùa giỡn vui
                Chẳng qua thấy cảnh bùii nguì
                Sinh tình trăng méo , rưả xui ..rồi cười
                Thơ em thì chẳng bóng người
                Chỉ toàn mây gió ngủ lười dưới mưa
                Thơ gì toàn khói lưa thưa
                Một câu gạn đục, còn thưà là bao
                Thơ em hơi tí lao xao
                Lung tung câu chữ hao hao ..cóc chào
                Tường cao cây cũng cao cao
                Thơ em chạy trốn leo rào nhà bên
                #53
                  nguyenthoai 06.07.2006 13:37:14 (permalink)

                  Thơ em chẳng có gì hay
                  Chỉ tội giăng mắc và say chút buồn
                  Nhiều khi chằng thấy gì suông
                  Hoa cười lá héo vương sương cuối muà
                  Và trong kí ức thơủ xưa
                  Đem vô thơ hết em đùa giỡn vui
                  Chẳng qua thấy cảnh bùii nguì
                  Sinh tình trăng méo , rưả xui ..rồi cười
                  Thơ em thì chẳng bóng người
                  Chỉ toàn mây gió ngủ lười dưới mưa
                  Thơ gì toàn khói lưa thưa
                  Một câu gạn đục, còn thưà là bao
                  Thơ em hơi tí lao xao
                  Lung tung câu chữ hao hao ..cóc chào
                  Tường cao cây cũng cao cao
                  Thơ em chạy trốn leo rào nhà bên

                  Chieuha


                  Thơ em chẳng có gì hay
                  Mà sao tôi đọc lòng ray rứt này
                  Thơ em chẳng tỏ chẳng bày
                  Chỉ tội giăng mắc và say chút buồn
                  Nhiều khi chằng thấy gì suông

                  Mà sao tôi vẫn thấy nguồn yêu thương
                  Đọng trên ngọn cỏ còn hương
                  Hoa cười lá héo vương sương cuối muà
                  Và trong kí ức thuở xưa

                  Đã quen bao mùa trăng gió mây mưa
                  Tình ngu ngơ mấy cho vừa
                  Đem vô thơ hết em đùa giỡn vui
                  Chẳng qua thấy cảnh bùi ngùi

                  Tình đất nghĩa đá bồi hồi nào vơi
                  Chắp tay mà vái ông trời
                  Sinh tình trăng méo , rưả xui ..rồi cười
                  Thơ em thì chẳng bóng người

                  Nhưng mà thấp thoáng một trời chơi vơi
                  Chẳng còn em , chẳng còn tôi
                  Chỉ toàn mây gió ngủ lười dưới mưa
                  Thơ gì toàn khói lưa thưa

                  Mà cay con mắt ai xưa ngóng chờ
                  Một chữ cũng đủ là thơ
                  Một câu gạn đục, còn thừa là bao

                  Chiều Hạ - Nguyên Thoại

                  Hì hì !!! làm một bài thơ "hợp tác" coi ra răng...


                  #54
                    noidancobayve 06.07.2006 14:09:52 (permalink)
                    Trách bạn


                    Bác thoai chỉ khoái hồng nhan
                    Lâu lâu lại vứt cò con ra dzìa
                    Bác chí toàn lượn tía lia
                    Võng đánh ầm ầm chẳng ngoắc cò theo
                    Bỏ cò chân cẳng cong queo
                    Rượu không buồn uống, mốc meo mất rồi
                    #55
                      nguyenthoai 07.07.2006 08:28:21 (permalink)
                      .


                      Cho dù có lắm kẻ say
                      Bé Si cũng mặc huống chi chốn này
                      Vô đây có nhìu chuyện hay
                      Góp vô ít vốn có hơn không nào

                      Lời nhạc thì chép ào ào
                      Rùi đây sẽ cố ai nào nhắc chi
                      Muốn say anh cứ say đi
                      Bé Si chờ đó....chạy đi đàng nào
                      Tha hồ đánh đập..nock out
                      Trút hờn trút giận cả vào nơi anh



                      Bé Si là bé Si ơi
                      Thấy vui bé cứ vào chơi chốn này
                      Chốn này có gió cùng mây
                      Có mưa có nắng đổ đầy tiếng ca
                      Bé thích bé cứ ngân nga
                      Tôi ôm đàn nhé hai ta hòa bè
                      Ngoài sân hoa phượng còn khoe
                      Tôi tặng bé đó khuya về thắp đêm

                      Nguyên Thoại
                      .
                      #56
                        Cún con yêu mèo con 07.07.2006 08:56:09 (permalink)


                        Trích đoạn: nguyenthoai

                        .


                        Cho dù có lắm kẻ say
                        Bé Si cũng mặc huống chi chốn này
                        Vô đây có nhìu chuyện hay
                        Góp vô ít vốn có hơn không nào

                        Lời nhạc thì chép ào ào
                        Rùi đây sẽ cố ai nào nhắc chi
                        Muốn say anh cứ say đi
                        Bé Si chờ đó....chạy đi đàng nào
                        Tha hồ đánh đập..nock out
                        Trút hờn trút giận cả vào nơi anh



                        Bé Si là bé Si ơi
                        Thấy vui bé cứ vào chơi chốn này
                        Chốn này có gió cùng mây
                        Có mưa có nắng đổ đầy tiếng ca
                        Bé thích bé cứ ngân nga
                        Tôi ôm đàn nhé hai ta hòa bè
                        Ngoài sân hoa phượng còn khoe
                        Tôi tặng bé đó khuya về thắp đêm

                        Nguyên Thoại
                        .


                        CHí đây rạch mặt ăn tiền
                        Si ơi Chí đợi chẳng phiền nockout
                        Thoại ơi bác ở nơi nao
                        Về ngay kẻo bé Si vào chốn đây
                        Chí này vừa mới đi Tây
                        Về nhà đã lại ngây ngây mất rồi
                        Xóm ta đổi mới lên đời
                        Người xe như nước đành ngồi ngó thôi
                        #57
                          nguyenthoai 08.07.2006 08:27:54 (permalink)
                          .

                          Hư hao...

                          Có con sông nhỏ
                          Chảy qua bờ ao
                          Chẳng biết khi nào
                          Mưa rào kết mối
                          ...
                          Tình đi trăm tuổi
                          Tình về năm mươi

                          Nguyên Thoại



                          .
                          #58
                            nguyenthoai 08.07.2006 15:47:38 (permalink)
                            .


                            quote:

                            Bé Si là bé Si ơi
                            Thấy vui bé cứ vào chơi chốn này
                            Chốn này có gió cùng mây
                            Có mưa có nắng đổ đầy tiếng ca
                            Bé thích bé cứ ngân nga
                            Tôi ôm đàn nhé hai ta hòa bè
                            Ngoài sân hoa phượng còn khoe
                            Tôi tặng bé đó khuya về thắp đêm

                            Nguyên Thoại


                            Phượng hồng tỏ lối ai đi
                            Chiều vương vương nắng mùa thi sắp tàn
                            Tặng bé ,lòng lại đa mang
                            Làm sao bé dám nhận hả chàng ơi
                            Hay là chàng đã say rùi
                            Kiếm chanh giải rượu đi rồi hãng hay
                            Phượng hồng vẫn cháy trên tay
                            Chiều kia vẫn xuống,vẫn ngày thành đêm

                            Bé Si




                            Dẫu cho tôi có say mèm
                            Nhìn đôi mắt bé tỉnh liền bé ơi
                            Mùa thi chừ đã sắp vơi
                            Sao không ngồi đợi phượng rơi tóc cài
                            Thấy bé vẫn cứ miệt mài
                            Ngồi ôm máy mãi “đít chai” thêm dày
                            Bé ơi tôi bảo bé này
                            Đi chơi đôi chút … học hoài không hay

                            Nguyên Thoại
                            .
                            #59
                              nguyenthoai 08.07.2006 22:03:55 (permalink)
                              .


                              kính này là kính làm duyên
                              Không phải kính cận Thoại à Thoại ơi
                              Bi chừ bé vẫn đi chơi
                              Nhưng không quên học,Thoại ơi đừng lầm
                              Kính này làm nổi duyên thầm
                              Can chi thắc mắc lại nhầm Thoại ơi

                              Bé Si



                              Rõ là Bé quá tuyệt vời
                              Mới chọc một xí đã sôi máu rồi
                              Thoại đây đâu hiểu chuyện đời
                              Thấy Bé mang kính đôi lời sớt chia
                              Ai ngờ kính nọ kính kia
                              Lần sau để nhãn … còn khuya Thoại nhầm

                              Nguyên Thoại

                              Bé Si ơi !!! thấy Bé càng giận lại càng dễ thương...
                              NT đang tập trung ghép note vào lời... Bé Si có chung góp với NT không ?... Làm với NT cho vui đi Bé Si à...NT

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 22 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 322 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9