người tạ ạ ! người tạ ạ ! mùa sang mùa vội quá
lời nhớ thương tôi chẳng kịp viết ghi
dòng thơ cũ nay đã nhoè câu chữ
và nỗi nhớ về người ướt đẫm vần thi
người ta ạ ! mười năm rồi có phải
hình như mình chưa gặp lại bao giờ
hằng đêm ngủ tôi thường mong ước
gặp lại người dù chỉ trong mơ
người tạ ạ ! lòng tôi giờ lạ lắm
nửa bình yên, nửa cứ ngu ngơ
tôi lại ước quá nhiều điều không thật
dù biết rằng đời chẳng là thơ
người ta ở phía nào trên đất
hay đã hóa mây bay khắp trần gian
tôi vẫn thế, nỗi sầu nay có tuổi
mười năm rồi, người có bình an ?
may 17, 2008