Cò góp chuyện...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 94 bài trong đề mục
chieuha 07.07.2006 11:59:57 (permalink)

hiii..Cò ơi nếu có lòng thưà
Hạ đây không dối, không chưà cò đâu
Mai sau nếu có mần râu
Nhớ chưà Hạ nhá khúc gầu Hạ nhai....



hìhì, đi nhậu nhớ rủ Ha theo hen
#31
    noidancobayve 07.07.2006 12:36:53 (permalink)


    Trích đoạn: chieuha


    hiii..Cò ơi nếu có lòng thưà
    Hạ đây không dối, không chưà cò đâu
    Mai sau nếu có mần râu
    Nhớ chưà Hạ nhá khúc gầu Hạ nhai....



    hìhì, đi nhậu nhớ rủ Ha theo hen



    Kha kha! Đúng tiểu anh hùng
    Nữ nhi đâu chỉ ôm khung cửa buồn
    Okie cò đồng ý luôn
    Buôn gì cũng rủ Hạ liền đi nhe!
    #32
      noidancobayve 07.07.2006 12:42:29 (permalink)
      Bữa nay cò chán đi nhậu đổi sang đi buôn món lá này Hạ nè (vơ được cả nắm lá của bác thoại đấy bác thoai ới ời)



      Tình yêu


      Tình yêu là đám lá khô
      Bà già cầm chổi quét vô bếp lò
      Châm cho mồi mồi lửa nhỏ to
      Sau cơn nóng hổi đống tro lạnh dần


      #33
        chieuha 07.07.2006 18:30:04 (permalink)


        Trích đoạn: noidancobayve

        Bữa nay cò chán đi nhậu đổi sang đi buôn món lá này Hạ nè (vơ được cả nắm lá của bác thoại đấy bác thoai ới ời)



        Tình yêu


        Tình yêu là đám lá khô
        Bà già cầm chổi quét vô bếp lò
        Châm cho mồi mồi lửa nhỏ to
        Sau cơn nóng hổi đống tro lạnh dần



        Lá khô đốt thành khói , CH xin típ hen

        --Khói tình yêu ---

        Tình yêu như khói ban chiều
        Cay cay màu mắt , tiêu điều tóc tai
        Bà Hai ở cạnh nhà Thoai
        Thấy Thoai ra đốt , Hai chửi tắt đài...


        bác Thoai đốt lá bay wa nhà bà , khói um xùm trời đất
        #34
          nguyenthoai 07.07.2006 22:08:44 (permalink)
          .


          Tình yêu


          Tình yêu là đám lá khô
          Bà già cầm chổi quét vô bếp lò
          Châm cho mồi mồi lửa nhỏ to
          Sau cơn nóng hổi đống tro lạnh dần

          Bác Cò





          --Khói tình yêu ---

          Tình yêu như khói ban chiều
          Cay cay màu mắt , tiêu điều tóc tai

          Cô Hạ



          Tình yêu...

          Tình yêu là đám lá khô
          Bà già cầm chổi quét vô bếp lò
          Châm cho mồi mồi lửa nhỏ to
          Sau cơn nóng hổi đống tro lạnh dần


          Tình yêu là chuyện ngại ngần
          Ai chậm thì ít nhanh chân thì nhiều

          Tình yêu như khói ban chiều
          Cay cay màu mắt , tiêu điều tóc tai


          Tình yêu rõ thật khôi hài
          Yêu nhiều không nói , nói hoài không yêu

          Nguyên Thoại
          .
          #35
            noidancobayve 08.07.2006 10:45:38 (permalink)
            Tình yêu như khói ban chiều
            Cay cay màu mắt , tiêu điều tóc tai

            Hỡi cô má đỏ mày ngài
            Sao cô hun khói cho phai mây trời?
            #36
              noidancobayve 08.07.2006 12:03:37 (permalink)

              Tình yêu là chuyện ngại ngần
              Ai chậm thì ít nhanh chân thì nhiều

              Thời bây giờ chuộng làm liều
              Thật giả lẫn lộn cũng là điều tất nhiên!



              #37
                nguyenthoai 09.07.2006 08:24:26 (permalink)
                .


                Thời bây giờ chuộng làm liều
                Thật giả lẫn lộn cũng là điều tất nhiên!



                Nì !!! cho Thoại hỏi chuyện riêng
                Chân thật ; chân giả cò nghiêng chân nào
                .
                #38
                  chieuha 09.07.2006 11:18:14 (permalink)


                  Trích đoạn: nguyenthoai

                  .


                  Thời bây giờ chuộng làm liều
                  Thật giả lẫn lộn cũng là điều tất nhiên!


                  Nì !!! cho Thoại hỏi chuyện riêng
                  Chân thật ; chân giả cò nghiêng chân nào
                  .


                  Chân thật cò bỏ vào xào
                  Chân giả cò để nấu chao
                  Ăn vào nếu có bị sao
                  Ra ao múc nước uống vào khỏi ngay


                  chào bác Cò và bác NThoai nha ,
                  #39
                    noidancobayve 12.07.2006 18:16:54 (permalink)


                    Trích đoạn: nguyenthoai

                    .


                    Thời bây giờ chuộng làm liều
                    Thật giả lẫn lộn cũng là điều tất nhiên!



                    Nì !!! cho Thoại hỏi chuyện riêng
                    Chân thật ; chân giả cò nghiêng chân nào
                    .


                    Rằng cò chân thấp chân cao
                    Phải trái đấm thử, chân nào cũng đau
                    Làm gì có giả nào đâu
                    Hay em nhờ bác giải câu đố này???

                    Em là em loay hoay mãi mấy hôm nay chả biết làm sao bác thoai ới ời!!!!
                    #40
                      nguyenthoai 12.07.2006 22:03:01 (permalink)


                      Rằng cò chân thấp chân cao
                      Phải trái đấm thử, chân nào cũng đau
                      Làm gì có giả nào đâu
                      Hay em nhờ bác giải câu đố này???



                      Thoại đã gọi bác là thầy
                      Chừ bác hỏi lại... Thoại rày hỏi ai
                      Chân cao là cái chân dài
                      Chân thấp chân ngắn... hỏi hoài bác ơi

                      NT
                      Chào bác Cò nghe... May mà bác bay về xóm cũ... không thôi buồn lắm bác ơi... NT
                      #41
                        noidancobayve 13.07.2006 11:49:42 (permalink)


                        Trích đoạn: nguyenthoai


                        Chân cao là cái chân dài
                        Chân thấp chân ngắn... hỏi hoài bác ơi

                        NT



                        Thoại ơi nói nhỏ chuyện này
                        Kẻo chí nge thấy tưởng em đây chân khoèo


                        #42
                          noidancobayve 13.07.2006 11:55:07 (permalink)

                          Sợ Yêu Vợ!


                          Thế gian nhất vợ nhì giời
                          Ông nào cũng thế huống chi tôi
                          Vợ vừa la khẽ hơi nhăn nhó
                          Chân tay đã cuống cả lên rồi!
                          #43
                            nguyenthoai 13.07.2006 15:29:14 (permalink)


                            Sợ Yêu Vợ!

                            Thế gian nhất vợ nhì giời
                            Ông nào cũng thế huống chi tôi
                            Vợ vừa la khẽ hơi nhăn nhó
                            Chân tay đã cuống cả lên rồi!


                            Nói cho rõ hỡi bác Cò
                            Tôi nghe mà chẳng hiểu cho
                            Vợ nhất của bác đi mô há
                            Để lại vợ nhì được làm to

                            NT

                            Đọc thấy răng... thắc mắc rứa bác hà !!!
                            #44
                              noidancobayve 14.07.2006 09:53:19 (permalink)


                              Trích đoạn: nguyenthoai


                              Nói cho rõ hỡi bác Cò
                              Tôi nghe mà chẳng hiểu cho
                              Vợ nhất của bác đi mô há
                              Để lại vợ nhì được làm to

                              NT



                              Hìhì NT à, chẳng qua là "nhất vợ, nhì vợ, chẳng gì bằng vợ" thôi, chứ hổng dám vợ nhất vợ nhì đâu!


                              Thơ vui tặng Vợ


                              Mẹ anh đã mẹ chung rồi
                              Sao em phân định rạch ròi thế kia
                              Chia từ tấm bánh đồng quà
                              Bên nội bên ngoại phải hòa cả hai
                              Hòa là ý của em thôi
                              Chứ anh thì thấy nội luôn kém phần
                              Nhưng anh đâu dám phân trần
                              Em thương bên ngoại anh cũng được phần thơm lây
                              Chỉ mong em nhớ điều này
                              Bà nội cũng đã đắng cay dãi dầu
                              Dạy cho anh ngẩng cao đầu
                              Cho anh dòng máu đậm sâu nghĩa tình
                              Em ơi đừng quá phân minh
                              Nội ngoại gì cũng nhà mình chứ đâu!

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9