Cò góp chuyện...
mí bác đang típ chiện gì thế, cho hạ cóp chung zới
Trích đoạn: chieuha
mí bác đang típ chiện gì thế, cho hạ cóp chung zới
Chuyện này là chuyện cào cào
Bác Chí bắt được một bao thật đầy
Bà con hàng xóm sum vầy
Nhậu say một trận mới hay nhậu lầm
Không hiểu bác có hâm hâm
Cào cào mà châm mà chích xóm nhà
...
Hạ nghe Hạ hiểu không hà
Thoại cũng không hiểu...thế là giống nhau
Nguyên Thoại
Chuyện này chỉ có giới mà râu mới thấm thía thôi Hạ à... NT
Nhớ bạn, tập làm thơ Đường!
Dạo này bè bạn vắng đi đâu
Cò buồn co cánh ngó trước sau
Nhà cửa bỏ bê không màng dọn
Rượu chè chén bát úp lên nhau
Thơ thơ thẩn thẩn ra tựa cửa
Đi đi lại lại ngóng trông nhau
Vài câu vô luật đừng chê nhé
Tình nghĩa mới là tiêu chí đầu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 17:39:29 bởi noidancobayve >
Mộng
Mộng to dễ vỡ, bé khó thành
Ôm mộng vừa vừa cỡ trái banh
Sân đời bày trận cùng lăn lóc
Ba chìm bảy nổi một chữ danh!
Trích đoạn: noidancobayve
Mộng
Mộng to dễ vỡ, bé khó thành
Ôm mộng vừa vừa cỡ trái banh
Sân đời bày trận cùng lăn lóc
Ba chìm bảy nổi một chữ danh!
Mơ Mơ màng mơ mộng , mong manh mớ
Mơ mặn mơ mòi , mỏi mắt mơ
Miệt mài mải miết , môi mắt mở
Mất mãi mộng mơ , một mình mờ
Nguyên Thoại
Ghé sang nhà... thấy bác mộng tui cũng mơ theo luôn... NT
Trích đoạn: noidancobayve
Nhớ bạn, tập làm thơ Đường!
Dạo này bè bạn vắng đi đâu
Cò buồn co cánh ngó trước sau
Nhà cửa bỏ bê không màng dọn
Rượu chè chén bát úp lên nhau
Thơ thơ thẩn thẩn ra tựa cửa
Đi đi lại lại ngóng trông nhau
Vài câu vô luật đừng chê nhé
Tình nghĩa mới là tiêu chí đầu!
Theo bạn , học làm thơ Mật Này bác Cò ơi chuyện cuộc đời
Giống như con nước lúc đầy vơi
Người khôn kẻ giỏi mình ngu dốt
Rồi cũng sang mùa một cuộc chơi
Người lên voi đó chưa nhớ mãi
Kẻ xuống chó đây đã quên rồi
Dăm ba chén rượu vui bè bạn
Đã có giữa trời một thảnh thơi
Nguyên Thoại
Tôi kỵ đồ ngọt nên không dám làm thơ Đường... thấy bác đùa tôi cũng hưởng ứng vui theo... NT
Theo bạn , học làm thơ Mật
Này bác Cò ơi chuyện cuộc đời
Giống như con nước lúc đầy vơi
Người khôn kẻ giỏi mình ngu dốt
Rồi cũng sang mùa một cuộc chơi
Kẻ đó lên voi chưa nhớ mãi
Người đây xuống chó đã quên rồi
Dăm ba chén rượu vui bè bạn
Đã có giữa trời một thảnh thơi
Nguyên Thoại
Họa:
CHẾT RUỒI
Dạn dĩ bon chen giữa chợ đời
Sa vào chén rượu lúc đầy vơi
Ngả nghiêng tưởng lộc trời ban tới
Chấp chới tường hoa nguyệt ghé chơi
Mật ngọt bờ tai ruồi chẳng chết
Thơ hay bụng kẻ họa tiêu rồi
Đường thi một chốn bao người mới
Xướng gọi chân tình bước thảnh thơi.
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2006 13:19:04 bởi Triky >
Trích đoạn: Triky
Theo bạn , học làm thơ Mật
Này bác Cò ơi chuyện cuộc đời
Giống như con nước lúc đầy vơi
Người khôn kẻ giỏi mình ngu dốt
Rồi cũng sang mùa một cuộc chơi
Kẻ đó lên voi chưa nhớ mãi
Người đây xuống chó đã quên rồi
Dăm ba chén rượu vui bè bạn
Đã có giữa trời một thảnh thơi
Nguyên Thoại
Họa:
CHẾT RUỒI
Dạn dĩ bon chen giữa chợ đời
Sa vào chén rượu lúc đầy vơi
Ngả nghiêng tưởng lộc trời ban tới
Chấp chới tường hoa nguyệt ghé chơi
Mật ngọt bờ tai ruồi chẳng chết
Thơ hay bụng kẻ họa tiêu rồi
Đường thi một chốn bao người mới
Xướng gọi chân tình bước thảnh thơi.
Kim Giang
Còn muỗi Võ võ ve ve giữa cuộc đời
Mưa mưa nắng nắng lúc đầy vơi
Châm châm chích chích không người đợi
Thít thít thà thà chẳng kẻ chơi
Bay tới trời cao cao chẳng chết
Đáp lui đất thấp thấp tiêu rồi
Bao giờ cho hết loài này hỉ
Nằm ngủ không mùng mới thảnh thơi
Nguyên Thoại
Hì hì... đùa cho vui nghe bà con... NT
À bác Cò ơi !!! bên trang honganthienchua có người đem thơ bác vào mà không đề tên bác... tôi định có ý kiến nhưng để hỏi bác cái đã... chờ ý kiến của bác đó nghe... hay bác cũng có nhảy sang bên đó... xin chờ tin.NT
Trích đoạn: nguyenthoai
Nguyên Thoại
Hì hì... đùa cho vui nghe bà con... NT
À bác Cò ơi !!! bên trang honganthienchua có người đem thơ bác vào mà không đề tên bác... tôi định có ý kiến nhưng để hỏi bác cái đã... chờ ý kiến của bác đó nghe... hay bác cũng có nhảy sang bên đó... xin chờ tin.NT
Bác ơi!!!!!!!!! Bác là bác chả cho em cai link luôn để em tò mò lọ mọ search rùi tìm rùi kiếm loanh quanh mãi mới đến được mấy dòng về chú cò mà đi rượu đêm ngã lộn vào lòng cô nào đó hở bác? Nhớ lại khi xưa
còn chân dài cánh rộng em tả xung hữu đột loăng quăng vớ được đàn ca rao vui gom về hò cùng bác làng tôi cái vụ dài loằng ngoằng ý bác mấy câu đó em thấy quá dzui lại hợp thân hợp cảnh em nên cho béng vào làm chữ kí thôi bác ah
Nói dài nói dai chẳng qua thế này cái đoạn đó mở ngoặc về cò rượu đêm còn đâu em cũng chưa có thời gian đọc thêm đóng ngoặc là tài sản online chung ko phải của riêng em bác ạ còn lại đoạn nào trong nhà em là của em bác thấy thì nhớ cho em cái linh nhe bác em là em cảm ơn bác nhiều nhiều
Trích đoạn: noidancobayve
Trích đoạn: nguyenthoai
Nguyên Thoại
Hì hì... đùa cho vui nghe bà con... NT
À bác Cò ơi !!! bên trang honganthienchua có người đem thơ bác vào mà không đề tên bác... tôi định có ý kiến nhưng để hỏi bác cái đã... chờ ý kiến của bác đó nghe... hay bác cũng có nhảy sang bên đó... xin chờ tin.NT
Bác ơi!!!!!!!!! Bác là bác chả cho em cai link luôn để em tò mò lọ mọ search rùi tìm rùi kiếm loanh quanh mãi mới đến được mấy dòng về chú cò mà đi rượu đêm ngã lộn vào lòng cô nào đó hở bác? Nhớ lại khi xưa còn chân dài cánh rộng em tả xung hữu đột loăng quăng vớ được đàn ca rao vui gom về hò cùng bác làng tôi cái vụ dài loằng ngoằng ý bác mấy câu đó em thấy quá dzui lại hợp thân hợp cảnh em nên cho béng vào làm chữ kí thôi bác ah
Nói dài nói dai chẳng qua thế này cái đoạn đó mở ngoặc về cò rượu đêm còn đâu em cũng chưa có thời gian đọc thêm đóng ngoặc là tài sản online chung ko phải của riêng em bác ạ còn lại đoạn nào trong nhà em là của em bác thấy thì nhớ cho em cái linh nhe bác em là em cảm ơn bác nhiều nhiều
Cò này cò tính cò tình
Đi đâu hổng nhớ nên tình bơ vơ
Thế rồi giả bộ ngu ngơ
"Em đây không biết" đáng ngờ lắm đây
Mộng thì cứ mãi đắp xây
Đắp lung tung quá nên vầy ra răng?
Trích đoạn: nguyenthoai
Trích đoạn: Triky
Theo bạn , học làm thơ Mật
Này bác Cò ơi chuyện cuộc đời
Giống như con nước lúc đầy vơi
Người khôn kẻ giỏi mình ngu dốt
Rồi cũng sang mùa một cuộc chơi
Kẻ đó lên voi chưa nhớ mãi
Người đây xuống chó đã quên rồi
Dăm ba chén rượu vui bè bạn
Đã có giữa trời một thảnh thơi
Nguyên Thoại
Họa:
CHẾT RUỒI
Dạn dĩ bon chen giữa chợ đời
Sa vào chén rượu lúc đầy vơi
Ngả nghiêng tưởng lộc trời ban tới
Chấp chới tường hoa nguyệt ghé chơi
Mật ngọt bờ tai ruồi chẳng chết
Thơ hay bụng kẻ họa tiêu rồi
Đường thi một chốn bao người mới
Xướng gọi chân tình bước thảnh thơi.
Kim Giang
Còn muỗi
Võ võ ve ve giữa cuộc đời
Mưa mưa nắng nắng lúc đầy vơi
Châm châm chích chích không người đợi
Thít thít thà thà chẳng kẻ chơi
Bay tới trời cao cao chẳng chết
Đáp lui đất thấp thấp tiêu rồi
Bao giờ cho hết loài này hỉ
Nằm ngủ không mùng mới thảnh thơi
Nguyên Thoại
Với chuột
Nhà em ở cạnh một con mương
Đen là thuộc tính, rác ngập đường
Sáng sáng muỗi bay trên đỉnh tủ
Đêm đêm chuột chạy dưới gậm giường
Ngán ngẩm kêu trời dân quanh phố
Lơ là rặt lũ cán bộ phường
Từ lâu xa lạ hương phờ rét (fresh)
Hỏi đâu dự án với môi trường??!!!
Trích đoạn: Cún con yêu mèo con
Cò này cò tính cò tình
Đi đâu hổng nhớ nên tình bơ vơ
Thế rồi giả bộ ngu ngơ
"Em đây không biết" đáng ngờ lắm đây
Mộng thì cứ mãi đắp xây
Đắp lung tung quá nên vầy ra răng?
Ái cha bác chí lại nhà
Sao không to tiếng để ra cửa mừng
Bác về xóm lại tưng bừng
Chớ đi đếm chuối đếm vừng đâu xa
Cò em bản tính thật thà
Đừng theo thiên hạ bày ra đặt vào!!!!! Thân cò em mắc nhiều oan lắm rồi nay bác lại thêm em cái chức "cò tình"
chắc em chết wa''' bác chí ới ời!!!!!!!!
.
Với chuột
Nhà em ở cạnh một con mương
Đen là thuộc tính, rác ngập đường
Sáng sáng muỗi bay trên đỉnh tủ
Đêm đêm chuột chạy dưới gậm giường
Ngán ngẩm kêu trời dân quanh phố
Lơ là rặt lũ cán bộ phường
Từ lâu xa lạ hương phờ rét (fresh)
Hỏi đâu dự án với môi trường??!!!
Bác Cò Xóm tối Nhà tôi cũng ở cạnh con mương
Thui thủi nước đen mọi nẻo đường
Tối tối hăng say trèo nóc tủ
Ngày ngày uể oãi gặm chân giường
Thơm tho thiên hạ giành cho phố
Hôi hám riêng tôi giựt lấy phường
Ai muốn chăn nuôi xin cứ đến
Ở đây thật đủ mọi môi trường
Nguyên Thoại
Bác Cò ơi !!! bác cứ chơi thơ kiểu ni chắc có ngày Thoại tui bể đầu sứt trán quá...
Hì hì... vui mãi nghe bác.NT
Trích đoạn: nguyenthoai
.
Với chuột
Nhà em ở cạnh một con mương
Đen là thuộc tính, rác ngập đường
Sáng sáng muỗi bay trên đỉnh tủ
Đêm đêm chuột chạy dưới gậm giường
Ngán ngẩm kêu trời dân quanh phố
Lơ là rặt lũ cán bộ phường
Từ lâu xa lạ hương phờ rét (fresh)
Hỏi đâu dự án với môi trường??!!!
Bác Cò
Xóm tối
Nhà tôi cũng ở cạnh con mương
Thui thủi nước đen mọi nẻo đường
Tối tối hăng say trèo nóc tủ
Ngày ngày uể oãi gặm chân giường
Thơm tho thiên hạ giành cho phố
Hôi hám riêng tôi giựt lấy phường
Ai muốn chăn nuôi xin cứ đến
Ở đây thật đủ mọi môi trường
Nguyên Thoại
Bác Cò ơi !!! bác cứ chơi thơ kiểu ni chắc có ngày Thoại tui bể đầu sứt trán quá...
Hì hì... vui mãi nghe bác.NT
____ Hơ hơ____ dạo này mọi người xoay sang thơ bác học nhiều quá, CP thử phát vậy.
XA MƯƠNG
Nhà người cứ ở cạnh con mương
Đi xa là nhớ, là vấn vương
Nhà tôi chẳng phải nơi chốn ấy
Cho nên xa ngái cũng thấy thường
THấy thơ mọi người nên hoạ lại
Tai ù mắt lệ thấy thật thương
Thôi thì cố gắng đời thơ phú
Để thế gian đây khỏi coi thường
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: