Thơ SongDuy
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Viễn Du 07.09.2006 23:15:09 (permalink)
0

Trích đoạn: songduy

Khúc nhạc trầm



Hát đi em khúc nhạc trầm thủ thỉ
Tiếng thơ buồn tri kỷ sẽ tương giao
Ta gọi nhau trong chốn ấy - nhôn nhao
Đôi mắt dẫu hanh hao từ tâm khảm

Hát đi em khúc nhạc trầm tháng tám
Có bao giờ u ám khuất xa mây
Có bao giờ mùa thu lá xanh cây
Phai sắc nắng lá rụng đầy khắp ngả

Hát đi em nhạc trầm mong manh quá
Mắt thu buồn đôi má ngắt niềm đau
Như mùa thu ai bảo có cơn ngâu
Cho con phố đục ngầu câu thổn thức

Hát đi em khúc nhạc trầm rất thực
Tiếng lòng mình đừng trực cất ngăn tim
Hoàng hôn về trong rệu rã cánh chim
Sương buốt lắm!... Lặng im... sương buốt lắm!...

Hát đi em khúc nhạc trầm sâu lắng
Tiếng thơ buồn đêm vắng phố không ai
Trăng, kìa trăng, trăng khuyết cả bờ vai
Đêm, từng đêm, đêm dài đêm vẫn thế

Hát đi em nhạc trầm không kiệt quệ
Phố dẫu buồn giọt lệ sẽ trong hơn
Cho mùa thu ngâu cứ đổ từng cơn
Khô! Khô hết cô đơn cùng tri kỷ!



SongDuy



Em hát

Thu mở cửa đón chào tia nắng mới
Chiếc lá vàng ngây ngủ dáng co ro
Hạt sương khuya từ giả buổi hẹn hò.
Lời thủ thỉ : " hoa chờ đêm hoa nhé !"

Tiếng hát em gọi bình minh khe khẽ
Gió so dây dạo khúc nhạc thâm trầm
Lá xoay tròn trong vũ khúc mênh mông
Thu bắt nhịp đất trời hoà tiếng vọng

Thảo nguyên xanh phơi mình trong nắng sớm
Mây lửng lờ khoát nhẹ mảnh lụa thanh
Cỏ mỉm cười tươi tắn một màu xanh
Và mắt em trong xanh màu ngọc bích

Tiếng hát em ru đời quên mỏi mệt
Quên hận thù quên vất vả lo toan
Quên kiếp người cùng lắm cảnh đa đoan
Quên sầu muộn ,quên đi bao khắc nghiệt

Tiếng hát em theo tầng cao bay miết
Giọng trong lành sưỏi ấm giọt sương mai
Trăng thẹn thùa ghép lại giữa đêm nay
Mây vắt nhẹ chiếc màn nhung che chở

Tiếng hát em xoá bụi mờ từng con phố
Dìu cuộc đời từng bước mỏng nhẹ tênh
Bao nỗi buồn xin gởi chốn lãng quên
Tròn giai điệu khúc tình ca ngân mãi

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2006 00:52:06 bởi Mây >
Sen Hạ 08.09.2006 16:03:19 (permalink)
0


Trích đoạn: songduy

Khúc nhạc trầm



Hát đi em khúc nhạc trầm thủ thỉ
Tiếng thơ buồn tri kỷ sẽ tương giao
Ta gọi nhau trong chốn ấy - nhôn nhao
Đôi mắt dẫu hanh hao từ tâm khảm

Hát đi em khúc nhạc trầm tháng tám
Có bao giờ u ám khuất xa mây
Có bao giờ mùa thu lá xanh cây
Phai sắc nắng lá rụng đầy khắp ngả

Hát đi em nhạc trầm mong manh quá
Mắt thu buồn đôi má ngắt niềm đau
Như mùa thu ai bảo có cơn ngâu
Cho con phố đục ngầu câu thổn thức

Hát đi em khúc nhạc trầm rất thực
Tiếng lòng mình đừng trực cất ngăn tim
Hoàng hôn về trong rệu rã cánh chim
Sương buốt lắm!... Lặng im... sương buốt lắm!...

Hát đi em khúc nhạc trầm sâu lắng
Tiếng thơ buồn đêm vắng phố không ai
Trăng, kìa trăng, trăng khuyết cả bờ vai
Đêm, từng đêm, đêm dài đêm vẫn thế

Hát đi em nhạc trầm không kiệt quệ
Phố dẫu buồn giọt lệ sẽ trong hơn
Cho mùa thu ngâu cứ đổ từng cơn
Khô! Khô hết cô đơn cùng tri kỷ!



SongDuy


Cuộc sống vẫn vậy có thay đổi gì đâu?
Đời người đôi khi sương gió bạc mầu
Vẫn chẳng thể làm phai sắc mầu cuộc sống
Đẹp biết bao những bình minh nắng ấm,
Sao ai đó cứ hoài mãi ưu tư???
Hát lên khúc tâm tình sâu lắng
Nào ai biết chú dế ấy… đang yêu?
Bạn với ta đối thơ vui biết bao nhiêu
Ơi cuộc sống đẹp thế này? buồn gì vậy chứ?
songduy 23.09.2006 17:24:41 (permalink)
0
Sắc thu


Phai sắc vàng từng chiếc lá rơi rơi
Cho ánh mắt chơi vơi từng ánh mắt
Cây... cây cong... cong nỗi niềm dằn vặt
Thu... thu về... se sắt bước mùa thu

Nắng nhạt dần mây lạc cõi âm u
Cho con phố nằm thu mình không nói
Người và xe cứ ngược xuôi vời vợi
Nắng nhạt dần mái ngói sẫm hơi sương

Sữa mơ màng chung chiêng bước nhớ thương
Trong se sắt con đường như cũng hoảng
Bởi vì đâu sữa trong hồn ta loãng
Và mùa thu đứt đoạn... tím bờ môi

Phai sắc vàng từng chiếc lá rơi rơi
Nghe tiếng hát vỡ đôi... mùa khắc khoải
Và vòng tay vẫn xa rời... xa mãi
Để thu về... thu lại bước... thu đi...



SongDuy
songduy 23.09.2006 19:51:28 (permalink)
0
Cuối thu


Cuối thu rồi... trong mắt nắng... không em...
Đây con phố... mùa sen... mùa vội vã
Có còn đâu sắc hồng tươi yên ả
Chút lạt hồng... tất cả... chỉ thế thôi...

Cuối thu rồi... thu trong tiếng chiều vơi
Phai... phai lá... lá rơi trong hờ hững
Phố... vàng tim... thu... ừ, thu chưng hửng...
Sữa hao gầy bỏ lửng... phố trống trơn...

Cuối thu rồi... heo may dội từng cơn
Mây lơ đãng có hơn gì ngày ám
Chưa vào đông... thu... lòng thu đã rạn
Như hoàng hôn uống cạn nắng ban ngày

Cuối thu rồi... Ngưu - Chức tay rời tay
Và con phố còn đây mình con phố
Anh... còn anh đắm mình trong dang dở
Đông... mùa đông... loang lổ... cuối thu rồi...



SongDuy
songduy 28.09.2006 11:59:21 (permalink)
0
Phố chiều mưa


Lất phất mưa bay vào mặt
Trong chiều mùa thu u mây
Phố dài mà như quá chật
Ai còn về ngang qua đây

Những giọt nước mưa còn đọng
Rỏ từng hiu hắt xuống chân
Mình ta qua miền ảo vọng
Lạnh hồn lạnh giăng khắp thân

Nếu được cho ta trở lại
Chẳng hề trách cứ chi em
Thực lòng cớ sao phải ngại
Dẫu rằng thu đã sang đêm

Chẳng cần niềm vui đi mượn
Thu về đôi mắt hoen cay
Sữa nồng lòng anh còn đượm
Dẫu rằng tay đã xa tay

Bốn mùa phố trong chờ đợi
Bao giờ hết nhớ hết thương
Lá vàng phố se thành sợi
Cho lòng anh mãi vấn vương

Gom về mùa thu thầm lặng
Em cười con phố trong hơn
Ân tình phố gom dành tặng
Cho dù mưa cứ từng cơn...



SongDuy
songduy 02.10.2006 23:25:06 (permalink)
0
Độc thoại cùng đêm


Chỉ còn ta với đêm thôi
Màn sương thấm môi lạnh buốt
Đôi mắt có giữ được đâu mà chẳng tuột
Hàng cây ướt tự lúc nào...

Chỉ còn ta với hanh hao
Sữa gầy thức thao cùng phố
Tầng mây cuộn lên những điều lòng trăn trở
Cùng trăng mờ khuyết đêm dài...

Chỉ còn ta với phôi phai
Nhớ thương oằn vai kỷ niệm
Cho lòng thu lá rụng... xác xơ từng phiến
Cho đêm thiển giấc đêm về...



SongDuy
songduy 13.10.2006 19:29:52 (permalink)
0
Nằm nghe tiếng sóng


Sóng vẫn xô bờ
từng đợt sóng mong manh
Dữ dội đấy cũng tan thành trắng xóa
Thuỷ triều lên có bao giờ yên ả
Câu hát tan dần trong biển cả mênh mông

Chẳng dám trao lời nhưng lòng vẫn ngóng trông
Nhận về những khoảng không dày đặc nhớ
Nhận về túi yêu thương lòng mắt hở
Như ngàn năm sóng vỗ biển trân mình

Chẳng dám trao lời nên đôi mắt bình minh
Luôn u ám cơn mưa tình xối xả
Như mùa thu đến rồi đi vội vã
Sóng xô bờ nghiêng ngả bến yêu thương

Chưa bao giờ em hiểu được đại dương
Cứ ôm ấp tình đơn phương một cõi
Chẳng bao giờ em nghe lời gió gọi
Lệ trong mi chẳng vợi nỗi u hoài...



SongDuy
songduy 15.10.2006 21:29:12 (permalink)
0
Gửi vào mùa thu


Mùa thu buồn thu vẫn đến em ơi
Như đôi mắt sương rơi hoàng hôn gọi
Như đêm về chỉ còn nghe tiếng nói
Của mong chờ trên lối nhỏ từng đêm

Có một điều rất thực anh yêu em
Như hương sữa thân quen cười với phố
Như dòng thơ nồng nàn trên trang vở
Đây lòng anh luôn mở đón em vào

Đừng bận lòng khi chẳng chút xuyến xao
Yêu em lắm nhưng anh nào muốn ép
Như mùa thu thu buồn thu vẫn đẹp
Bởi tình yêu chẳng thể ghép cho mình

Đừng bận lòng khi nắng chẳng lung linh
Heo may đến rập rình trên phố vắng
Đừng bận lòng khi lời yêu không đặng
Bởi mùa thu sâu lắng vẫn luôn về



SongDuy

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 01:27:11 bởi diên vỹ >
songduy 20.10.2006 19:03:32 (permalink)
0
Mùa thu qua phố


Thu đến mỉm cười với phố
Dịu dàng ánh nắng làm quen
Ý thơ dâng hồn ngọt lịm
Trời hồng ngan ngát hương sen

Gửi vào mùi hương hoa sữa
Những dòng thương nhớ nồng say
Giữ cho bản tình ca phố
Trong lành ánh mắt bàn tay

Thế rồi cơn ngâu ập đến
Phố ngồi đôi mắt quầng thâm
Nỗi lòng gửi trao cơn gió
Để giờ hứng mối tình câm

Ừ thôi biết làm sao được
Phố dài ngun ngút heo may
Lất phất giọt thương giọt nhớ
Càng làm hương sữa thêm say

Bước thu kéo ngày gần lại
Trong chiều đưa lá xa cây
Không còn mùi thơm của nắng
Ta ngồi đếm lá nơi đây

Chỉ còn sữa trong lòng phố
Thu rồi đến lúc ra đi
Chỉ còn dư âm mùa cũ
Gieo vào dòng suối hương thi

Giờ đây không còn thu nữa
Nhưng còn hương sữa thu ơi
Nhớ thương còn trong tim phố
Lạc mùa hương sữa khôn nguôi...



SongDuy
songduy 23.10.2006 20:03:26 (permalink)
0
Nỗi nhớ không lời



Anh để vào chiều mùa thu không tên
Từng con sóng đắp bồi con sóng
Chẳng làm tan làn sương giát mỏng
Ướt cả rồi chiếc bóng hoàng hôn

Anh để vào chiều những chiếc lá héo hon
Sắc vàng phai bào mòn con mắt
Chập chờn những bóng đèn pha mở, tắt
Còn nơi đây lạnh ngắt... ghế không người...

Anh để vào chiều mùa thu không lời
Mây cứ trôi chìm dần trong vô định
Phố bây giờ trở thành kép chính
Trong phép thuận nghịch của thời gian

Anh để vào chiều nỗi nhớ riêng mang
Sóng cứ xô cứ tan vào trong sóng
Thu cứ đi cho tiếng chiều khàn giọng
Để bờ đê lồng lộng... sắt se lòng...

Anh để vào chiều khoảng trống mênh mông
Thu chưa hết mà trời đông ngập phố
Sữa long đong làn hương như cũng ố
Chỉ còn anh với nỗi nhớ riêng mình...




SongDuy
songduy 26.10.2006 21:21:21 (permalink)
0
Góc phố không tên


Biết nói gì nơi phố vắng không tên
Người đâu nhớ mà quên cho được chứ
Một lần qua rồi trở thành quá khứ
Phố không người có ủ được mùa đâu

Tìm được gì trong mắt phố đêm thâu
Hay chỉ thấy nỗi sầu vương khắp ngả
Những giọt sương đọng đầy trên mắt lá
Lạnh run người lan tỏa đến mênh mông

Tìm được gì khi biết rõ là không
Đây con phố chẳng bóng người qua lại
Hiểu vì đâu trăng chẳng tròn khuyết mãi
Trên nền trời một dải những chòm sao

Tìm được gì dù chỉ giấc chiêm bao
Khi con phố thức thao cùng thao thức
Nhớ với thương xoáy sâu vào lồng ngực
Để từng cơn đau nhức đến xé lòng

Tìm được gì nơi góc phố rêu phong
Cây lặng lẽ cùng long đong cơn gió
Không ủ được mùa nên thu sẵn bỏ
Để giờ đây nức nở sữa xa mùa

Phố không người thôi đừng cố phân bua
Người không đến người chẳng ưa con phố
Biết nói gì hai hàng cây lá đổ
Phố không người... ừ... góc phố không tên...


SongDuy
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2006 18:32:00 bởi Huyền Băng >
songduy 30.10.2006 11:04:01 (permalink)
0
Tự khúc


Anh đi mãi không hết chiều dài con phố
nỗi nhớ về em chẳng cạn bao giờ
mùa qua anh vẫn chờ
những vần thơ luôn ngả màu tím biếc

Anh đi mãi không thấy điểm dừng của nhớ thương da diết
như mùa thu tha thiết đắm say
từng chiếc lá xa cây
chỉ làm đầy thêm trong mắt niềm khao khát

Anh đi với ngọn lửa lòng anh sáng bừng câu hát
bình dị mà ngan ngát hương sen
dáng hình em
trong anh thân quen như trái tim hồng

Anh đi trong sữa thơm nồng
Trong thương trong nhớ trong lòng có em



SongDuy
songduy 03.11.2006 10:24:55 (permalink)
0
Anh đi qua mùa thu



Anh đi qua mùa thu
lòng vẫn nhớ về em nhiều lắm
như hương sữa say đắm
còn tỏa hương không chỉ một mùa

Anh đi qua những giọt nắng cơn mưa
vẫn còn đọng trong anh dáng hình em, ngời sáng
có là gì hỡi dòng trôi ngày, tháng
nỗi nhớ về em chẳng cạn trong anh

Anh gom lại những thương nhớ mong manh
chỉ để dành cho em một tình yêu nồng cháy
ừ mùa thu rồi sẽ đi qua đấy
nhưng tình anh thì vẫn vậy, luôn khát khao!

Anh đi qua những thao thức, thức thao
không vẩn đục một chút nào nụ cười em thuần khiết
vẫn còn trong anh một tình yêu tha thiết
hơn cả những gì anh viết trong thơ!



SongDuy
songduy 08.11.2006 17:09:31 (permalink)
0
Đón nhận



Xin nhận về giọt nắng hanh hao
ngày cuối thu phố dường như lạc điệu
bước chân quen có về đâu mà thiếu
cây cong mình như cũng hiểu... lòng đau...

Xin nhận về những ngõ vắng hút sâu
se sắt quá còn đâu mùa thu ấm
sữa vẫn thơm... nhưng hình như sữa giận...
mà ta nghe ướt đẫm cả hương nồng

Xin nhận về những tầng mây mênh mông
như chất chứa trong lòng... che mất nắng...
cuối thu rồi con đường như cũng vắng
chẳng còn ai ngoài vị đắng của mùa

Xin nhận về hiu hắt những cơn mưa
đông chưa đến phùn từng cơn xuống phố
ở bên tai rõ từng cơn bấc thở
thu chưa qua đông đã ở đây rồi...


SongDuy
songduy 10.11.2006 21:34:40 (permalink)
0
Ngày xưa xa mờ
(viết cho bạn)



Ta trở về với con phố ngày xưa
theo năm tháng theo mùa... trăng còn đến?
để hàng cây còn cười khi đến hẹn
để bài thơ còn bén tiếng một người

Ta trở về nơi quán cũ ta ngồi
hai tách cà phê giờ chỉ còn có một
lá mùa thu hay tiếng lòng ta rót
ướt mất rồi tiếng chim hót... còn đâu...

Ta trở về với góc phố không nhau
thu sắp hết cơn ngâu đâu còn nữa
chỉ còn trăng với bầu trời chia nửa
chỉ còn ta với lá úa bây giờ...

Ta trở về với mùa thu xa mờ
ai hát nữa tây hồ không còn nắng
sâm cầm đâu để lòng nghe nằng nặng
sóng xô nghiêng như đắm cả con thuyền

Ta trở về trang ký ức còn nguyên
thiếu ánh mắt nụ cười hiền của bạn
để ta ngồi một mình nơi góc quán
vị cà phê như cũng loãng theo người...

Ta trở về ngày xưa của một thời
nâng niu lắm mà vẫn rơi... ngày ấy...
chẳng thể ngăn bước thời gian ngừng chạy
chẳng thể ru cho đáy nước ngọt mùa

Ta trở về với con phố ngày xưa
Ta trở về với cơn mưa phùn bấc
Ta trở về với hàng cây thẫm mặt
Ta trở về thu quay ngoắt... mùa đông...



SongDuy
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 16 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9