Thơ SongDuy
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 237 bài trong đề mục
songduy 06.07.2006 18:56:52 (permalink)
0
Đâu phải đợi mùa thu

Bước thu chưa về
anh vẫn bước bên em
gió heo may đằng sau mùa chưa lộ diện
chỉ nụ cười em là hiển hiện
mái tóc điệu đàng
cơn gió ngút hàng mi

Bước thu chưa về
hương sữa nào có ngoảnh mặt đi
vẫn nồng nàn đôi mắt cười nụ hôn đầu rất ngọt
chiếc lá không còn giật mình thảng thốt
xanh xanh

Bước thu chưa về
em vẫn bước bên anh
Hà Nội cũng dành cho anh và em khoảng ấm
Ánh mắt trong nhau
bàn tay ta nắm
Đỏ giọt tình
đâu phải đợi mùa thu



SD
#31
    comaychieuthu 06.07.2006 19:24:20 (permalink)
    0


    Trích đoạn: songduy

    Đâu phải đợi mùa thu

    Bước thu chưa về
    anh vẫn bước bên em
    gió heo may đằng sau mùa chưa lộ diện
    chỉ nụ cười em là hiển hiện
    mái tóc điệu đàng
    cơn gió ngút hàng mi

    Bước thu chưa về
    hương sữa nào có ngoảnh mặt đi
    vẫn nồng nàn đôi mắt cười nụ hôn đầu rất ngọt
    chiếc lá không còn giật mình thảng thốt
    xanh xanh

    Bước thu chưa về
    em vẫn bước bên anh
    Hà Nội cũng dành cho anh và em khoảng ấm
    Ánh mắt trong nhau
    bàn tay ta nắm
    Đỏ giọt tình
    đâu phải đợi mùa thu



    SD


    đợi mùa thu
    *
    Anh chẳng đợi mùa thu
    Nên mặc gió về ru
    Để vàng trong mắt lá
    Những điều xa xôi quá

    Em chẳnng dám tin lời
    Thu đi hết cả thời
    đam mê màu hoa cúc
    Cúi mặt em thầm chúc

    Anh về phía mùa đông
    Sẽ chẳng ai còn chông
    Khi gió về se sắt
    Lá vàng buồn cúi mặt

    Nhận về những hanh hao
    Trời bên ấy vẫn cao
    Mà thu về day dứt
    Bởi những điều rất thực

    Anh chẳng đợi mùa thu.

    **
    chào SD cho comay tham gia cùng nhé ! thấy SD rất nổi trên văn đàn thi ca ở các web..


    #32
      songduy 06.07.2006 19:32:36 (permalink)
      0
      Nhớ



      Nhớ đến nhau đâu có tội
      phải không anh
      rêu xanh vẫn xanh
      nỗi nhớ vẫn đồng hành theo nhịp bước
      cơn mưa về chẳng lẽ không có nước
      điệu nhạc buồn
      giấu phím vẫn còn ngân

      Nhớ đến nhau
      dẫu không dệt lại được mùa ái ân
      làn môi đây đã một lần chín mọng
      bàn tay đây đã hồng hào trong ấm nóng
      nụ cười anh...

      Nhớ đến nhau
      dẫu em đã xa anh
      bờ vai hôm nao đã trở thành kỷ niệm
      Thời gian cứ trôi đi
      có làm tan biến
      một khoảng trời
      nơi ấy
      một thời ơi...


      SD

      Chào em. Rất vui vì em vào đây. Vui nghen
      #33
        songduy 06.07.2006 22:53:52 (permalink)
        0
        Nói với em, Hà Nội



        Anh lại về trên con phố năm xưa
        Nơi ta nói với mùa đẹp lắm
        Nụ cười em có làm mây say đắm
        Mà ngập tràn sắc nắng bên anh

        Anh lại về Hà Nội có chờ anh?
        Ừ có thể Hà Nội không chờ nữa
        Hạ đi rồi phượng hồng còn rực lửa?
        Anh đi rồi xa thuở ngát bờ môi

        Anh lại về đây Hà Nội thân yêu ơi
        Về để nói với em những lời anh ấp ủ
        Muộn rồi ư? Dẫu là như thế
        Vẫn mong một lần anh được nói với em!


        SD
        #34
          chialy1904 06.07.2006 23:26:26 (permalink)
          0
          Hà Nội và em

          Hà nội, vẫn con phố năm xưa buồn lặng lẽ...
          Vắng bóng anh rồi, lòng bỗng thấy buồn tênh..
          Vẫn xuân, hạ, thu, đông- bốn mùa hoa lá
          Vẫn một nửa yêu thương khắc khoải đợi chờ..


          TN

          ( Góp 1 tí thơ cho bạn)


          #35
            songduy 07.07.2006 12:36:13 (permalink)
            0
            Dịu dàng cho con nụ cười


            DỊU DÀNG câu hát mẹ ru
            DỊU DÀNG cơn gió mùa thu đều đều
            DỊU DÀNG mẹ ngắm con yêu
            Con ơi mẹ gánh sớm chiều CHO CON

            CHO CON ngủ giấc no tròn
            CHO CON hát, nụ cười giòn trong veo
            CHO CON hiểu sống dẫu nghèo
            Nhưng giàu nhân nghĩa ta gieo NỤ CƯỜI

            NỤ CƯỜI duyên những bờ môi
            NỤ CƯỜI mẹ gửi những lời yêu thương
            NỤ CƯỜI thơm tựa làn hương
            Dìu con trên những bước đường con đi!


            SD
            #36
              yenthuy 07.07.2006 14:47:58 (permalink)
              0
              Tìm quên

              Tìm quên câu hát năm nào
              Mà em tựa cửa nghêu ngao giọng buồn
              Tóc dài trong ánh hoàng hôn
              Mắt trong leo lẻo nhuộm hồn ta đau

              Tìm quên ngày cũ có nhau
              Bởi yêu thương đã bạc màu, còn chi
              Nhớ nhung cũng chẳng làm gì
              Khi em cất bước mà đi theo người

              Lạnh lùng một cõi tình tôi
              Lối xưa tìm một vết chồi lãng quên..
              #37
                songduy 07.07.2006 15:51:41 (permalink)
                0
                Sâm cầm


                Sâm cầm về sâm cầm lại đi ư?
                Ai bảo thu không dang tay giữ lại
                Giọt nước mắt tìm về một thời mê mải
                Đắm chìm trong những không đâu

                Sâm cầm đi sâm cầm sẽ về đâu
                Nào ai biết mùa thu lặng lẽ
                Có thể chẳng đến phương nào, ừ có thể
                Cánh rã rời chở quá khứ cằn khô

                Sâm cầm không về thu có là thu?
                Vẫn là thu bơ vơ mùa hoa sữa
                Nồng nàn khi nao giờ chưa đầy một nửa
                Sâm cầm về thu có giữ được không?


                SD
                #38
                  songduy 07.07.2006 15:53:12 (permalink)
                  0
                  Ướt rồi mùa thu



                  Em lạc vào cõi mông mênh
                  Ngược xuôi cũng chỉ thác ghềnh ngược xuôi
                  Xá là ghềnh thác chia đôi
                  Bên vênh bên xối rã rời tâm em

                  Đong đầy đôi mắt hoen hoen
                  Niềm thương niềm nhớ ướt mềm mùa thu
                  So bì ai nhớ hơn ư
                  Như đêm hoang lạnh tù mù còn đâu

                  Em lạc vào cõi thương đau
                  Đánh rơi cả vạt sắc màu ngày xanh
                  Bới tìm mùa cũ long lanh
                  Thèm như hạt cát ai dành cho em?


                  SD
                  #39
                    songduy 08.07.2006 10:40:20 (permalink)
                    0
                    Gửi người em gái phương Nam



                    Còn gì bằng khi nhận được lá thư
                    Người em gái hồn nhiên nơi đất võ
                    Mặc địa lý có xa xôi cách trở
                    Vẫn ngập tràn thân ái phải không em

                    Ban đầu lạ rồi cũng sẽ thành quen
                    Và mọi chuyện đều bắt đầu như thế
                    Là người bạn tốt của em anh có thể
                    Giúp em tự tin chia sẻ những nỗi buồn

                    Hà Nội mùa này thấp thoáng tiếng ve buông
                    Cùng nắng cháy giữa tiết trời oi ả
                    Bất chợt mưa về từng cơn xối xả
                    Chút gió mùa sót lại rét nàng Bân

                    Những ngày này học sinh các em chơi thỏa thích xa gần
                    Anh hối hả bước vào kỳ thi cuối
                    Chỉ năm môn thôi khó khăn luôn chờ đợi
                    Sẽ nghỉ hè khi tháng sáu dần qua

                    Nhóm bạn anh gồm 8 người thân từ thời cấp ba
                    Luôn gắn bó sẻ chia cùng cố gắng
                    Khi gặp nhau chẳng thể nào yên lặng
                    Mỗi đứa một lời ầm ĩ cả không gian

                    Đã vài lần anh vào chơi trong Nam
                    Gia đình anh có người quen trong đó
                    Anh rất thích những lần đi bách bộ
                    Nghe gió về man mác buổi sương đêm

                    Năm tới thi đại học rồi em gái hãy cố lên
                    Đừng nghĩ rằng mình sẽ thi không đỗ
                    Đừng nản chí hãy nghe lòng quyết tâm nhắc nhở
                    Sẽ là sinh viên đầy bản lĩnh tự hào

                    Chẳng khó khăn gì ngăn nổi em ước ao
                    Đưa em đến niềm vui cuộc sống
                    Vẫn cháy mãi những niềm hy vọng
                    Ở bên em đẹp lắm những nụ cười

                    Ba hoa nhiều cũng phải dừng bút thôi
                    Chúc em gái cùng gia đình mạnh khoẻ
                    Sống hết mình và tự tin em nhé
                    Chúc thành công những điều em ước mơ!


                    27/05/04


                    SD
                    #40
                      songduy 08.07.2006 11:54:04 (permalink)
                      0
                      Hãy sẻ bớt cho anh!


                      Anh thấy trong ánh mắt em sâu
                      Một niềm riêng giăng sầu muôn lối
                      Giấu làm gì những điều em muốn nói
                      Sẻ đi nào cho đỡ nặng con tim

                      Anh thấy trong mắt em
                      những thương nhớ nổi chìm
                      Lênh đênh đấy có trôi đi đâu chứ
                      Anh hiểu em mà những nỗi đau quá khứ
                      Có bao giờ hết sẹo được ngay đâu

                      Em hãy sẻ cho anh
                      những trằn trọc đêm thâu
                      Em hãy sẻ cho anh
                      những sắc màu u tối
                      Em hãy sẻ cho anh
                      những điều em muốn nói
                      Anh hiểu em mà hãy sẻ bớt cho anh!


                      SD
                      #41
                        Conangdongdanh 08.07.2006 13:09:33 (permalink)
                        0


                        Giữa bộn bề ngổn ngang của cuộc sống hàng ngày có đôi lần anh dừng lại một góc nhỏ Hà Nội . Quanh anh thắp sáng những cánh hoa màu đỏ ... mầu tím ...mầu trắng ...giật mình hương tháng năm đã về đấy anh .Em đã nhận ra ở trong đôi mắt anh vẻ lơ đãng ,tiếc nối .Anh đi tìm cánh chim Sâm Cầm nhỏ đã mất bao năm ??? Nhìn kìa tóc anh đã bạc rồi đấy , khi ánh trăng lên tiếng ghi ta ...

                        "Gọi nắng!
                        Cho cơn mê chiều
                        Nhiều hoa trắng bay
                        Cho tay em dài
                        Gầy thêm nắng mai
                        ......
                        Nắng không gọi sầu
                        Áo xưa dù nhàu
                        Cùng xin bạc đầu
                        Gọi mãi tên nhau "

                        Sao buồn vậy anh . Tự dưng em thấy giận lây với cả mùi hương đấy mà một thời em ,anh yêu say đắm .Anh thuộc về đêm nhưng anh ơi ! làm sao mà mình có thể tìm được nhau chứ trong bóng đêm này ...giá như được trở về con đường xưa anh nhỉ ... được bỏ tay vào túi áo anh đi hết đêm trăng ,được anh mua tặng những quả ô mai xấu thơm mùi gừng ,xa thật . ..
                        Giữa đời thường em đã phải tự dối mình giả vờ bận bịu lãng quên ... Gặp lại con đường cũ em lại giật mình ngơ ngác ,con đường đẹp vậy mà vẫn thấy cô đơn .
                        Mặc kệ với những cơn mưa mùa hạ em sẽ không làm lành với chúng đâu .. em giận đấy cả những con ve khóc ăn vạ trên cây xà cừ .Anh xa em có khắc khoaỉ nhớ Hà Nội không ???
                        Về đi anh để..."Gọi nắng!

                        Cho cơn mê chiều
                        Nhiều hoa trắng bay
                        Cho tay em dài
                        Gầy thêm nắng mai
                        ....
                        Nắng ko gọi sầu
                        Áo xưa dù nhàu
                        Cũng xin bạc đầu
                        Gọi mãi tên nhau "
                        #42
                          songduy 08.07.2006 15:31:28 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Conangdongdanh

                          Giữa bộn bề ngổn ngang của cuộc sống hàng ngày có đôi lần anh dừng lại một góc nhỏ Hà Nội . Quanh anh thắp sáng những cánh hoa màu đỏ ... mầu tím ...mầu trắng ...giật mình hương tháng năm đã về đấy anh .Em đã nhận ra ở trong đôi mắt anh vẻ lơ đãng ,tiếc nối .Anh đi tìm cánh chim Sâm Cầm nhỏ đã mất bao năm ??? Nhìn kìa tóc anh đã bạc rồi đấy , khi ánh trăng lên tiếng ghi ta ...

                          "Gọi nắng!
                          Cho cơn mê chiều
                          Nhiều hoa trắng bay
                          Cho tay em dài
                          Gầy thêm nắng mai
                          ......
                          Nắng không gọi sầu
                          Áo xưa dù nhàu
                          Cùng xin bạc đầu
                          Gọi mãi tên nhau "

                          Sao buồn vậy anh . Tự dưng em thấy giận lây với cả mùi hương đấy mà một thời em ,anh yêu say đắm .Anh thuộc về đêm nhưng anh ơi ! làm sao mà mình có thể tìm được nhau chứ trong bóng đêm này ...giá như được trở về con đường xưa anh nhỉ ... được bỏ tay vào túi áo anh đi hết đêm trăng ,được anh mua tặng những quả ô mai xấu thơm mùi gừng ,xa thật . ..
                          Giữa đời thường em đã phải tự dối mình giả vờ bận bịu lãng quên ... Gặp lại con đường cũ em lại giật mình ngơ ngác ,con đường đẹp vậy mà vẫn thấy cô đơn .
                          Mặc kệ với những cơn mưa mùa hạ em sẽ không làm lành với chúng đâu .. em giận đấy cả những con ve khóc ăn vạ trên cây xà cừ .Anh xa em có khắc khoaỉ nhớ Hà Nội không ???
                          Về đi anh để..."Gọi nắng!

                          Cho cơn mê chiều
                          Nhiều hoa trắng bay
                          Cho tay em dài
                          Gầy thêm nắng mai
                          ....
                          Nắng ko gọi sầu
                          Áo xưa dù nhàu
                          Cũng xin bạc đầu
                          Gọi mãi tên nhau "




                          Có về nữa không em?




                          Đêm về trên đường Hà Nội
                          nhớ không em những chòm sao kỷ niệm
                          mang tên anh
                          mang tên em
                          mang tên đôi ta

                          Đêm về trong đôi mắt guitar
                          Anh gảy em nghe những lời trong tâm khảm
                          Ru những bụi đường
                          ru những bon chen tảng bám
                          đắp bồi có được vầng trăng?

                          Đừng giận nữa em
                          đôi mắt thời gian giờ đã ăn năn
                          Thu đã khóc đưa Sâm Cầm đi tránh rét
                          Thu đã nhớ bao năm đến hôm nay chưa mòn vẹt
                          Chỉ bụi đường là mòn thôi

                          Đêm
                          sương về trong chơi vơi
                          còn anh khắc khoải về mùa yêu thương ấy
                          những quả ô mai
                          những nụ hôn nồng cháy
                          có về nữa không em?



                          SD


                          SD rất vui đón CNĐĐ đến nhà chơi nghen. CNĐĐ không nhận ra SD sao? SD là SD, đơn giản lắm









                          #43
                            songduy 08.07.2006 23:49:33 (permalink)
                            0
                            Đi tìm câu hát


                            Như chẳng bao giờ câu hát có thể ngân
                            Đôi mắt nhớ tưởng gần mà lạc lõng
                            Những yêu thương đắp bồi như vẫn mỏng
                            Con sóng ơ thờ nhanh chóng cuốn tan

                            Như chẳng bao giờ câu hát có thể lan
                            Hồng khoảnh khắc rồi tàn ngay lạc điệu
                            Vần thơ, cảm xúc trong lòng như vẫn thiếu
                            Để cung đàn có hiểu được đâu

                            Như chẳng bao giờ có câu hát cho nhau
                            Ánh trăng xa muôn gàu không múc nổi
                            Hát thế nào cung đàn buông tơ rối
                            Hơi mát mượt lòng cơn gió thổi bay đi

                            Hơi muộn phiền đọng khắp nẻo bờ mi
                            Lăn lạnh lẽo những gì là mộng tưởng
                            Câu hát ân tình vẫn bơ vơ muôn hướng
                            Để ta tìm trong vất vưởng tình ta...


                            SD
                            #44
                              songduy 08.07.2006 23:50:37 (permalink)
                              0
                              Đôi mắt ba


                              Nhìn vào ánh mắt ba
                              thấy nụ cười êm dịu
                              bờ vai đã không còn rắn chắc như xưa
                              nhưng vẫn là chỗ dựa cho mùa thu xõa tóc
                              những cơn gió lốc
                              những trận mưa sa
                              chỉ làm cho hoa sữa mùa thu thêm thiết tha nồng cháy

                              Nhìn vào mắt ba
                              bàn tay con đón lấy
                              cả cuộc đời trong đôi mắt yêu thương

                              Ba là hạt sương
                              trời đêm âm thầm bước nhẹ
                              Ba là giọt lệ
                              chảy nóng làn môi con
                              Ba là niềm tin
                              bẻ gẫy những quặn sờn trong giấc ngủ
                              Ba là vì tinh tú
                              Toả sáng trời đêm mùa thu



                              SD
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 237 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9