Thứ bảy
*
Thứ bảy họ đến với người thương
Còn riêng tôi vẫn cứ đến trường
Đâu phải vì chẳng biết vấn vương
Thứ bảy hay ko vẫn ngày thường
Là sinh viên yêu nhất ngày thứ bảy
Vì thứ bảy chạy nhảy được khắp nơi
Được cùng chúng bạn nghịch dạo chơi
Đây ghềnh đá .. bên kia biển xanh quá
Được hòa mình trong thiên nhiên hoang dã
Ngắm mây trời ko vướng bận tình yêu
Thứ bảy ơi yêu biết mấy buổi chiều
Thả hoang chân bước thềm hoa rụng
Nhặt cánh bằng lăng e ấp khẽ mỉm cười
Thứ bảy người ta đi với người
Mình lang thang nhặt những hoa rơi
Hoa học trò phủ kín cả khung trời
Yêu biết mấy một thời là con gái .
Thứ bảy đâu có buồn mọi cái
Khi bầu trời vẫn xanh ngắt tiếng ve
Và ngoài kia khung cảnh của mùa hè
Vẫn giục ta nôn nao chiều thứ bảy
Chiều thứ bảy thả hồn hoang ta thấy
Những mảnh đời còn hoang vắng cô liêu
Cuộc sống này bạn ơi có những điều
Rất đáng yêu trong mỗi chiều thứ bảy .
*HN