Tôi nhặt lại tôi...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 237 bài trong đề mục
xuongrongtrang 03.07.2006 10:29:48 (permalink)
0
Trong thơ có nhắc thâm tình ( cha con...)
Phải chăng Thoại đã có nơi yên bề
Mà hồn vẫn ở bến mê
!!
#16
    nguyenthoai 03.07.2006 13:42:06 (permalink)
    0
    .


    Trong thơ có nhắc thâm tình ( cha con...)
    Phải chăng Thoại đã có nơi yên bề
    Mà hồn vẫn ở bến mê
    !!
    xuongrongtrang



    Thoại đã có nơi đi về
    Vẫn mong thoát khỏi nhiêu khê cuộc đời
    Chữ tình sao mãi cứ rơi
    Câu thơ chép vội tặng người rồi thôi
    Biết răng cho phải với đời
    Không nhặt thì rối nhặt rồi thì đau
    ………
    Xin trả lời vội đôi câu
    Mong xương rồng trắng lâu lâu ghé nhà

    Thân ái.
    Nguyên Thoại

    * trong bài “ Tóc bay về núi “ NT đã viết “gặp nhau chi – tình bối rối” rồi mà !!!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2006 13:44:03 bởi nguyenthoai >
    #17
      nguyenthoai 03.07.2006 13:54:04 (permalink)
      0
      .
      Tới cõi ngàn sau

      Tôi là ai đi tìm ai
      Trong cuộc đời mộng dài sống vắn
      Tôi là ai đi tìm ai
      Trong cuộc sống lắm bộn bề

      Tôi là ai mãi u mê
      Tôi là ai tôi khờ dại
      Tôi là ai gầy quá nụ cười

      Em là ai đi tìm ai
      Trong tháng ngày miệt mài năm tháng
      Em là ai đi tìm ai
      Trong cuộc sống lắm phiền hà

      Em là ai mãi xa xôi
      Em là ai tôi chờ đợi
      Em là ai … hãy ở cùng tôi

      Khi em lên trời
      Tôi xin làm ngọn gió
      Khi em về đất
      Tôi xin làm nhánh cỏ

      Khi em là em
      Tôi còn đâu đó
      Khi mất em rồi
      Tôi trả lại tôi

      Ta là ai đi tìm nhau
      Trong muôn màu ngọt ngào cay đắng
      Ta là ai đi tìm nhau
      Trong được mất của cuộc đời

      Xích gần nhau nữa em ơi
      Yêu và thương trong nhiệm mầu
      Dắt dìu nhau tới cõi ngàn sau

      Nguyên Thoại
      * Đệ đã lắp đầy bài thơ rồi Sư phụ ạ... NT
      #18
        Cún con yêu mèo con 03.07.2006 14:24:03 (permalink)
        0


        Trích đoạn: nguyenthoai

        .
        Tới cõi ngàn sau

        Tôi là ai đi tìm ai
        Trong cuộc đời mộng dài sống vắn
        Tôi là ai đi tìm ai
        Trong cuộc sống lắm bộn bề



        TIẾNG YÊU THƯƠNG

        Còn tìm ai nữa khi cõi đời đã trả
        Chẳng còn gì hình bóng của em yêu
        Trả em cả ánh nắng ban chiều
        Nơi mà hai ta đã từng xây nên mộng

        Trả em yêu cả tiếng sóng trong lòng
        Cả bờ môi của những ngày xưa
        Trả những gì đã thuộc về một nửa
        Nơi em – ta đã vướng hẹn nhau rồi

        Cả lời thề xin nghẹn đắng chia đôi
        Nhưng xin em, hãy để anh mang cả
        Để mình anh rệu rã
        Trong khắc khoải của những nỗi hoang xa.

        Xin em hãy đừng để anh xa
        Tiếng con tim, em đã từng thổn thức
        Trả lại em tất cả
        Anh chỉ xin giữ lại: tiếng tim từ lồng ngực nơi em.
        #19
          nguyenthoai 03.07.2006 21:40:09 (permalink)
          0
          .


          TIẾNG YÊU THƯƠNG

          Còn tìm ai nữa khi cõi đời đã trả
          Chẳng còn gì hình bóng của em yêu
          Trả em cả ánh nắng ban chiều
          Nơi mà hai ta đã từng xây nên mộng

          Trả em yêu cả tiếng sóng trong lòng
          Cả bờ môi của những ngày xưa
          Trả những gì đã thuộc về một nửa
          Nơi em – ta đã vướng hẹn nhau rồi

          Cả lời thề xin nghẹn đắng chia đôi
          Nhưng xin em, hãy để anh mang cả
          Để mình anh rệu rã
          Trong khắc khoải của những nỗi hoang xa.

          Xin em hãy đừng để anh xa
          Tiếng con tim, em đã từng thổn thức
          Trả lại em tất cả
          Anh chỉ xin giữ lại: tiếng tim từ lồng ngực nơi em.



          Lại tiếng yêu thương

          Nếu trả một nửa
          Không đủ mô anh
          Giấc mộng không thành
          Trả năm ra bảy

          Những con thuyền giấy
          Của bờ bến xưa
          Anh ở trong mơ
          Sao đòi huề vốn

          Tình em đã trốn
          Ra khỏi tầm tay
          Anh dại anh ngây
          Bảo em khắc khoải

          Tình em đã mỏi
          Thổn thức chẳng còn
          Anh ơi đừng bòn
          Tim em thổn thức

          Nguyên Thoại
          .


          #20
            nguyenthoai 04.07.2006 22:01:19 (permalink)
            0
            .
            Mẹ có ngủ không !!!

            Ru Mẹ đêm nay
            Lời ru con nhỏ
            Ru Mẹ đêm nay
            Lời ru của gió
            Ru Mẹ đêm nay
            Lời ru ngọn cỏ
            Mẹ có ngủ không

            Những đêm năm xưa
            Mẹ ru con ngủ
            Song cửa gió đùa
            Lời xót xa đưa
            Ngày con lớn khôn
            Nằm nghe Mẹ khóc
            Con biết ru gì
            Với Mẹ Mẹ ơi

            Ru Mẹ đêm nay
            Còn chăng ngọn gió
            Ru Mẹ đêm nay
            Còn lại giấc mơ
            Buồn không hở Mẹ
            Khi tiếng thở dài
            Rụng xuống chơ vơ

            Một đời của Mẹ
            Ru mãi đàn con
            Con lớn con khôn
            Chất chứa thêm buồn
            Trĩu đôi mắt Mẹ
            Thiên thu ru nhẹ
            Ơi à à ơi...
            Ơi à à ơi...

            Nguyên Thoại
            .
            #21
              nguyenthoai 05.07.2006 07:46:09 (permalink)
              0
              .
              Đừng hoài đời con

              Chụp cùng con tấm ảnh
              Trước ngôi trường ba mong
              Sô ba là số long đong
              Học không ra học nghề không ra nghề

              Cũng may hạ còn tiếng ve
              Con ba cũng tạm ngo ngoe với đời
              Có khóc mới có lúc cười
              Gắng lên con nhé làm người như ai

              Học dài dài học mãi
              Đừng học chỉ đủ xài
              Học cho xứng với ngày mai
              Đời ba đã bỏ … đừng hoài đời con

              05-07-2006
              Nguyên Thoại

              Cho ngày sinh nhật của Thảo Nguyên... Ra trường rồi !!! nhớ học và dạy cho thật tốt nghe con...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 07:47:28 bởi nguyenthoai >
              #22
                Cún con yêu mèo con 05.07.2006 20:09:24 (permalink)
                0


                Trích đoạn: nguyenthoai

                .
                Đừng hoài đời con

                Chụp cùng con tấm ảnh
                Trước ngôi trường ba mong
                Sô ba là số long đong
                Học không ra học nghề không ra nghề

                Cũng may hạ còn tiếng ve
                Con ba cũng tạm ngo ngoe với đời
                Có khóc mới có lúc cười
                Gắng lên con nhé làm người như ai

                Học dài dài học mãi
                Đừng học chỉ đủ xài
                Học cho xứng với ngày mai
                Đời ba đã bỏ … đừng hoài đời con

                05-07-2006
                Nguyên Thoại

                Cho ngày sinh nhật của Thảo Nguyên... Ra trường rồi !!! nhớ học và dạy cho thật tốt nghe con...


                THĂM CHA

                Hạ vẫn chưa qua, thu dùng dằng oán trách
                Người với người một chút sóng về đâu
                Ở trên mặt hay thẳm tận đáy sâu
                Giữa thinh không xao xác gió sang mùa

                Lá ngả màu trong sắc nắng ban trưa
                Mùi quả chín ngọt lừ hương mái tóc
                Rứt chân đi, nghẹn ngào che tiếng khóc
                Cho hoàng hôn, sóng sánh nỗi vơi đầy

                Con đã trở về tất cả vẫn còn đây
                Màu tóc bạc trên một dòng sông nhớ
                Cứ da diết vì bên bồi bên lở
                Dòng sông cha, năm tháng có hao gầy?

                Con một mình về lại giữa chiều nay
                Lại gặp nắng ngày xưa, gió thì thào hơi thở
                Trong hương cau rơi trắng trước hiên nhà
                Con đã về, sống lại những ngày xa.


                _______________________________________

                Sáng nay onl, đọc bài nì của bác, em xúc động quá, nhưng không nghĩ được điều gì cả, không dám hoạ lại ngay, chiều nay, xin mạo muội hoạ lại bác bài thơ này, mong bác luôn vui như những ngày này, khi mà em nhà mình đã công thành danh toại. (Nói nhỏ với bác, em ra trường 5 năm rồi, có lẽ hơn em nhà 5 tuổi, bác nhỉ, Hì hì, bác cho em hỏi với: Em nó là trai hay gái vậy?)
                #23
                  nguyenthoai 06.07.2006 07:50:22 (permalink)
                  0


                  Sáng nay onl, đọc bài nì của bác, em xúc động quá, nhưng không nghĩ được điều gì cả, không dám hoạ lại ngay, chiều nay, xin mạo muội hoạ lại bác bài thơ này, mong bác luôn vui như những ngày này, khi mà em nhà mình đã công thành danh toại. (Nói nhỏ với bác, em ra trường 5 năm rồi, có lẽ hơn em nhà 5 tuổi, bác nhỉ, Hì hì, bác cho em hỏi với: Em nó là trai hay gái vậy?


                  Cám ơn bác Chí đã đồng cảm với tâm tình NT , NT cũng chưa họa lại được bài thơ của bác...
                  Nguyên Thoại đã ghép tên hai con gái của mình mà thành ( Thảo Nguyên + Hải Thoại )...
                  Nguyên Thoại.
                  #24
                    nguyenthoai 06.07.2006 07:53:20 (permalink)
                    0
                    .
                    Ối cha là buồn !!!

                    Em xa quê ba tháng
                    Ba vội vàng ra đi
                    Giờ đây về lại làm chi
                    Còn Ba mô nữa những khi em còn

                    Em van lơn
                    Em dỗi hờn
                    Tại con tính thiệt tính hơn
                    Để cho Ba buồn Ba bỏ đi xa

                    Chưa làm gì được cho Ba
                    Cúi đầu nhận tội nghe xa xót lòng
                    ...
                    ...
                    Khóc năm ba cái rồi xong
                    Em lại lòng vòng đem máy ra quay

                    Anh chưa say
                    Mà trời đã say
                    Ơi người em gái xứ Tây
                    Còn em không hỡi những ngày tháng qua

                    Tưởng rằng chỉ có xa Ba
                    Giờ thêm em nữa … ối cha là buồn

                    07-06-2006
                    Nguyên Thoại
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 13:58:41 bởi nguyenthoai >
                    #25
                      chieuha 07.07.2006 01:23:03 (permalink)
                      0
                      ghé thơ NT , đọc xong chắc CH phải thay đổi cách xưng hô quá , quả thật là thất lễ quá đi , CH vẫn còn đang học ,còn chưa ra trường nưã .. sorry bác NT 1 lần nưã hen. Gửi lại bác tâm tình cuả con



                      Ba ơi ba....con ngồi sau khóc mãi
                      Thương ba nhiều...trời nắng đỏ rát vai
                      Hai tay chai nhưng tim nồng vẫn chảy
                      Giờ con hay.. mái tóc điểm sương dày

                      Thơ CH ko hay lắm, bác thông cảm.. nhưng tại vì đọc thơ cuả bác với bác Chí , thấy trong lòng sao đó.... hơi bâng khuâng...



                      #26
                        nguyenthoai 07.07.2006 08:22:54 (permalink)
                        0
                        .


                        THĂM CHA

                        Hạ vẫn chưa qua, thu dùng dằng oán trách
                        Người với người một chút sóng về đâu
                        Ở trên mặt hay thẳm tận đáy sâu
                        Giữa thinh không xao xác gió sang mùa

                        Lá ngả màu trong sắc nắng ban trưa
                        Mùi quả chín ngọt lừ hương mái tóc
                        Rứt chân đi, nghẹn ngào che tiếng khóc
                        Cho hoàng hôn, sóng sánh nỗi vơi đầy

                        Con đã trở về tất cả vẫn còn đây
                        Màu tóc bạc trên một dòng sông nhớ
                        Cứ da diết vì bên bồi bên lở
                        Dòng sông cha, năm tháng có hao gầy?

                        Con một mình về lại giữa chiều nay
                        Lại gặp nắng ngày xưa, gió thì thào hơi thở
                        Trong hương cau rơi trắng trước hiên nhà
                        Con đã về, sống lại những ngày xa.

                        Cún con yêu mèo con





                        Ba ơi ba....con ngồi sau khóc mãi
                        Thương ba nhiều...trời nắng đỏ rát vai
                        Hai tay chai nhưng tim nồng vẫn chảy
                        Giờ con hay.. mái tóc điểm sương dày

                        Chiều Hạ



                        Ờ ngủ đi ba...

                        Dậy đi ba … ngày đã lên rồi
                        Chim về kìa … gọi nắng ba ơi
                        Giận chi con … mà ba ngủ mãi
                        Buồn đời con … buồn cả đất trời

                        Uống đi ba … cùng con một ly
                        Lời ba dạy … con vẫn nhâm nhi
                        Thật quá khó … làm người ba dặn
                        Suốt đời con ,,, sẽ cố khắc ghi

                        Tựa vai ba … con bước vào đời
                        Ba xoay lưng … sao thấy chơi vơi
                        Đường còn xa … đôi lần chân ngại
                        Con gắng tin … còn ba trong đời

                        Ngủ đi ba … đêm sẽ về thôi
                        Bên đời kia … chiếc lá nhẹ rơi
                        Con xin thức … cùng ba một tối
                        Đời bóng đêm … con đã quen rồi

                        Dậy đi ba … ờ ngủ đi ba
                        Ngủ đi ba … ơ dậy đi ba

                        Nguyên Thoại

                        NT đã làm ba được 23 năm rồi... nhưng trước ba mình NT vẫn khóc nhè...
                        NT thât học từ thuở nhỏ... chừ đang làm đệ tử của các con mình... vì vậy rất mong được học hỏi với tất cả mọi người !!!

                        .
                        #27
                          nguyenthoai 07.07.2006 22:54:18 (permalink)
                          0
                          .
                          Hãy viết đi con

                          Hãy viết đi con
                          Chữ " C " thật cong
                          Hãy viết đi con
                          Chữ " O " thật tròn

                          Con ngồi ngay ngắn
                          Con viết thẳng hang
                          " N " ( en nờ ) xinh xắn
                          " ON " " C " ( cờ ) ( on ) CON

                          Mai sau khôn lớn
                          Dù có đi xa
                          Có " M " ( mờ ) có MẸ
                          Có " Ch " ( chờ ) có CHA

                          Nguyên Thoại

                          Cho ngày Hải Thoại mở quán...
                          Cứ mạnh dạn vào thơ... con sẽ phát triển được vốn từ...
                          Cha con mình sẽ luôn ủng hộ mọi người... và ủng hộ nhau... NT
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2006 08:07:49 bởi nguyenthoai >
                          #28
                            nguyenthoai 08.07.2006 08:09:33 (permalink)
                            0
                            .
                            Hắn …

                            Hắn như bóng đổ
                            Rãi xuống mặt đường
                            Hắn chưa là gió
                            Đã vội yêu thương

                            Rớt xuống con mương
                            Mình trần lầy lội
                            Hắn chưa kịp hối
                            Đã vội ẵm bồng

                            Một lũ long đong
                            Mọc theo đời hắn
                            Một bầy nằng nặng
                            Níu bước chân hoang

                            Hắn vẫn đàng hoàng
                            Đứng lên bục giảng
                            Vin cành sự sáng
                            Thổi phồng yêu thương

                            Nối những vấn vương
                            Hắn quen lê gót
                            Trời còn để sót
                            Chiếc áo thâm chùng

                            Hắn vẫn vẫy vùng
                            Trong tà áo rộng
                            Đời như là mộng
                            Miệng cười tan hoang …

                            Nguyên Thoại
                            .
                            #29
                              noidancobayve 08.07.2006 12:37:31 (permalink)
                              0


                              Trích đoạn: nguyenthoai

                              .
                              Đừng hoài đời con

                              Chụp cùng con tấm ảnh
                              Trước ngôi trường ba mong
                              Sô ba là số long đong
                              Học không ra học nghề không ra nghề

                              Cũng may hạ còn tiếng ve
                              Con ba cũng tạm ngo ngoe với đời
                              Có khóc mới có lúc cười
                              Gắng lên con nhé làm người như ai

                              Học dài dài học mãi
                              Đừng học chỉ đủ xài
                              Học cho xứng với ngày mai
                              Đời ba đã bỏ … đừng hoài đời con

                              05-07-2006
                              Nguyên Thoại

                              Cho ngày sinh nhật của Thảo Nguyên... Ra trường rồi !!! nhớ học và dạy cho thật tốt nghe con...





                              Thương Cha...


                              Cha tôi tóc đã bạc rồi
                              Thời trai trẻ cũng đến hồi phai phôi
                              Ngày nao đàn hát bên đời
                              Hôm nay chân mỏi tay rời phím mơ
                              Chiều buông cha đợi cha chờ
                              Ngóng vời theo bóng con thơ xa nhà...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 16 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 237 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9