TÌNH MẸ
Ba ra đi...
Mẹ làm người ghánh vác mái nhà nghiêng đổ
Đưa vai quàng qua gian khó
Nuôi đàn con bằng cả một thời son
Bằng đôi tay người Cha
Bằng dòng sữa người mẹ
Bằng con tim thiết tha
Bằng tình thương trời bể
Mẹ dạy con bằng hạt cơm gian khó
Hương vị mặn mòi những giọt mồ hôi
Mẹ dẫn con khỏi lạc lối cuộc đời
Khi nghiêng ngã trước thành giông bão
Mẹ là thế
Chẳng thơm vạt áo lụa là son như của người
Chỉ vải thô mảnh vá cũ hời
Chiếc nón đội quanh năm không thấy mặt
Lòng luôn không để mất
Tất cả những điều hạnh phúc cho đàn con
Mẹ là thế
Dù trăm bể ngàn non
Cũng tất tả đôi chân nhiều trầy xướt
Tất tả xuôi ngược
Đổi mùa xuân hạnh phúc đời mình - bằng ngọt ngào hạnh phúc của đàn con
Biết nói sao
Biết làm sao để nói hết nói tròn
Tình mẹ bao la muôn đời sáng lạn