YÊN THUỶ bạn đến đáy ư !
Lòng buồn tôi mở trang thư
Đọc thơ bạn - mối tình xưa lại về
Cảm ơn bạn đã hoạ bài thơ hay làm vui lòng kẻ dại khờ
Vâng, tôi đến chơi nhà bạn. Thấy những vần thơ hoài cảm mà không quay gót trở ra nổi... Đành mạo muội không xin phép mà post vài câu cho khuây khoả, âu cũng là cái tâm tư thầm kín của kẻ đa tình....
Nhân tiện các bạn post bài về CHÍ-THỊ. Tôi cũng có một bài, một bài khá thích (tuy nó cũ ở các diễn đàn) nhưng tôi vẫn post vào đây nhé....
Cái Duyên Duyên kia ở bát cháo hành
Ra sông gánh nước mà thành lứa đôi
Không cười cũng chẳng kín môi
Cũng làm anh Chí đứng ngồi chẳng yên
Vầng trăng chao xuống làm duyên
Để cho lò gạch chép niềm tương tư
Gió đưa tàu chuối ngất ngư
Lạ thay chai rượu làm thơ tỏ tình
Nào đâu phải đẹp, phải xinh
Mà thắm duyên mình, mà vẹn duyên ta
Nào đâu xiêm áo lượt là
Chỉ manh váy đụp thế mà nên duyên
Ngồi bên bụi chuối ngước lên
Chí viên mãn với cái duyên ở đời...
(Và nếu ai biết đó là bài thơ của KELUOIBIENG trên diễn đàn Hà Nội, SG, KTTL thì đừng chê trách. Đó là YÊN THỦY)