TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ
Thay đổi trang: << < 97 | Trang 97 của 97 trang, bài viết từ 1441 đến 1446 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 24.10.2010 17:14:27 (permalink)
0
Chào anh NGYEU, lâu quá mí về lại dd anh hén, dạo này nghe nói anh có nhiều việc vui... có gì chia sẻ với mọi ng ko anh
 
Chúc anh vui và thường xuyên ra vào cho nhà cửa ấm cúng nha.
NGYEU 24.10.2010 18:42:04 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào anh NGYEU, lâu quá mí về lại dd anh hén, dạo này nghe nói anh có nhiều việc vui... có gì chia sẻ với mọi ng ko anh

Chúc anh vui và thường xuyên ra vào cho nhà cửa ấm cúng nha.

Cảm ơn BĂNG NGUYỆT đã thăm. Chúc BĂNG NGUYỆT an vui và muôn sự luôn được như ý
NGYEU 27.10.2010 11:20:05 (permalink)
0

HAI VÌ SAO LẠC
                  (Viết cho em)

Không chỉ sáng cho mình, trời cao rộng giao thoa
Hay kiếp trước hẹn hò
Nay tìm nhau - hai vì sao lạc
Lấp chốn hư vô, vượt qua miền hoang mạc
Bởi không muốn điêu tàn đành lách nẻo trái ngang.
*
Xin đừng cười trăng gió đa đoan
Một nét đẹp tự nhiên
Muôn đời tạo hóa
Hoàn thiện hơn bởi mưa đông nắng hạ
Cớ sao mình tự giam giữa muôn hoa.
*
Sáng cho nhau tự chốn cao xa
Ngại chi nữa non cao biển cả
Khi lòng vui mang xuân về giữa hạ
Dẫu giá lạnh đông ngàn vẫn giữ thắm màu hoa
Để nồng ấm nụ cười giữa bão táp phong ba.
*

26.10.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
NGYEU 29.10.2010 11:12:32 (permalink)
0

KHOẢNH KHẮC CHUYỂN MÙA

Nghe gió chuyển mùa, bối rối một vòng tay
Chỉ thấy heo may tràn qua miền nhớ
Ngóng phương ấy nghẹn từng nhịp thở
Ráng chiều rơi, người có biết tôi chờ.
*
Trút lá rồi bàng đầu phố ngẩn ngơ
Tiếc hạ, mong xuân những tuần xanh bóng
Trong lạnh đông vẫn thấy lòng rát bỏng
Giăng kín trời vời vợi nhớ mong.
*
Biết tìm đâu một mảnh trăng trong
Để soi lối người về kẻo ngút ngàn mây gió
Mưa đừng rơi làm lấm đường trơn ngõ
Hồn thơ ơi! Để ngỏ đón người.
*
Gió heo may nhắc đã tháng mười
Khoảnh khắc chuyển mùa, trống vòng tay bối rối
Thời gian trôi, sao quãng đường vắng lối
Người cứ xa biền biệt! Tôi chờ.
*

27.10.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 11:04:37 bởi Huyền Băng >
DongSuoiNgot 02.11.2010 06:12:47 (permalink)
0


Những Vần Thơ Dấu Ái

Biết anh còn chờ trao em những vần thơ
Em lùa gió chở mây về bến cuối
Nắng liêu xiêu như mừng như tủi
Nhận vần thơ còn nghe chớm tuổi dại khờ

Những bước đời luân phiên sao lòng mình bỡ ngỡ
Hay lẻ vì em sao lạc lối người ơi
Chờ trăng lên soi vàng ánh tuyệt vời
Trăng đưa lối em về miền kí ức

Khoảnh khắc chuyển mùa ngăn con tim trong lòng ngực
Con phố tình yêu đầy ấp dãi mây hồng
Sương đêm nay dù đã mênh mông
Thu mở lối nỗi lòng người trở lại

Ôi ấm làm sao những vần thơ dấu ái
Em về nghe mây trăng gió gọi tên người

Hồng Quế
r

Lâu quá mới trở lại đọc "Tìm Trao Em Những vần thơ" của anh Ngyeu, vẫn nhẹ nhàng vẫn dễ thương ghê đi á! Cám ơn anh.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 11:06:28 bởi Huyền Băng >
DongSuoiNgot 05.11.2010 06:28:44 (permalink)
0



Có Những Khoảnh Khắc

Có những khoảnh khắc làm lòng
người bối rối
Cái lạnh từ đâu
bốn phía tràn về
Đông đã đầy từ thành thị đến thôn quê
Buồn anh nhỉ
con đường giăng sương tuyết

Có những khoảnh khắc cũng làm
mình tha thiết
Chân bước đi mà tim còn
lưu luyến
Có những lần xa
với tay mệt mỏi
Biết có
lần nào mình chẳng gặp lại nhau

Có những khoảnh khắc là những khoảng
không màu
Chỉ miền nhớ lặng thầm
soi dĩ vãng
Ráng chiều rơi từng mảnh
đời tan nát
Biến thành mưa tan tác những giọt buồn

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 06:29:50 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 97 | Trang 97 của 97 trang, bài viết từ 1441 đến 1446 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9