Quán nhỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
nguyenthoai 05.07.2006 08:08:22 (permalink)


Trầu cau em đã tiêm rồi
Vì còn bỡ ngỡ bồi hồi chưa sang
Phải chăng hay gió tạt ngang
Mà giờ bối rối hạ mang thơ vào...



Có sang chờ anh cùng sang
Đừng đi một chắt ngỡ ngàng bước chân
Nói xa rồi lại nói gần
Đừng đi mô nhé bần thần lòng anh

Nguyên Thoại
Chờ anh đến nhé... Hạ ơi !!!
#16
    chieuha 05.07.2006 10:34:37 (permalink)


    Trích đoạn: nguyenthoai



    Trầu cau em đã tiêm rồi
    Vì còn bỡ ngỡ bồi hồi chưa sang
    Phải chăng hay gió tạt ngang
    Mà giờ bối rối hạ mang thơ vào...



    Có sang chờ anh cùng sang
    Đừng đi một chắt ngỡ ngàng bước chân
    Nói xa rồi lại nói gần
    Đừng đi mô nhé bần thần lòng anh

    Nguyên Thoại
    Chờ anh đến nhé... Hạ ơi !!!


    Anh ơi em vẫn đứng chờ
    Chẳng qua mây nuí thẫn thờ Hạ reo
    Hạ vương tận đá cheo leo
    Anh qua bên ấy nhớ leo rào vào

    ---
    #17
      nguyenthoai 05.07.2006 13:33:59 (permalink)
      .


      Anh ơi em vẫn đứng chờ
      Chẳng qua mây nuí thẫn thờ Hạ reo
      Hạ vương tận đá cheo leo
      Anh qua bên ấy nhớ leo rào vào



      Anh nghe trời thấp đất cao
      Hạ sang bên ấy anh nào đứng yên
      Đã đi khắp nẻo cùng miền
      Sá chi một chút rào phiền Hạ ơi !!!

      Nguyên Thoại

      #18
        chieuha 05.07.2006 16:34:05 (permalink)


        Trích đoạn: nguyenthoai

        .


        Anh ơi em vẫn đứng chờ
        Chẳng qua mây nuí thẫn thờ Hạ reo
        Hạ vương tận đá cheo leo
        Anh qua bên ấy nhớ leo rào vào



        Anh nghe trời thấp đất cao
        Hạ sang bên ấy anh nào đứng yên
        Đã đi khắp nẻo cùng miền
        Sá chi một chút rào phiền Hạ ơi !!!

        Nguyên Thoại


        Đường xa có mỏi tả tơi
        Anh về Hạ thấy chơi vơi đây nè
        Hôm nay Hạ đã vào hè
        Rủ mây đi tắm , để bè trôi sông
        Anh mà có đến thì trông
        Coi chừng chó dữ... cọng lông hổng còn...


        hiii, Nguyên Thoại cẩn thận đó nha , nhà có con chó dữ đó , mà bây giờ Hạ đang tém sông zuì..hổng có canh được đâu àh , hiii

        #19
          noidancobayve 05.07.2006 16:50:03 (permalink)
          Ghé nhà Hạ Hạ cô nương
          Đã thấy bác thoai đánh đường thấp cao
          Nhác thấy bác thoai vác rào
          Tưởng đi bắt ếch, hoá lại nhào vô đây
          nào là đưa đón trời mây
          Cò vừa ốm khỏi lại tây tây rồi
          Hạ xem có thuốc bồi hồi
          Cho cò xin mối làm mồi câu thơ



          Theo chân bác thoai cái cẳng cò nó cứ chạy lòng vòng đánh võng thế đấy bác ạ có gì thất thố Hạ cô nương bỏ qua nhe
          #20
            chieuha 05.07.2006 17:29:56 (permalink)


            Trích đoạn: noidancobayve

            Ghé nhà Hạ Hạ cô nương
            Đã thấy bác thoai đánh đường thấp cao
            Nhác thấy bác thoai vác rào
            Tưởng đi bắt ếch, hoá lại nhào vô đây
            nào là đưa đón trời mây
            Cò vừa ốm khỏi lại tây tây rồi
            Hạ xem có thuốc bồi hồi
            Cho cò xin mối làm mồi câu thơ



            Theo chân bác thoai cái cẳng cò nó cứ chạy lòng vòng đánh võng thế đấy bác ạ có gì thất thố Hạ cô nương bỏ qua nhe


            Hạ đây có bát cháo hành
            Cò ăn chóng bớt còn lành mà bay
            Cẳng cò đưa gío hây hây
            Sang đây quán Hạ mà say thơ tình ,,,


            ----
            #21
              Cún con yêu mèo con 05.07.2006 20:51:18 (permalink)

              Trích đoạn: chieuha



              Hạ đây có bát cháo hành
              Cò ăn chóng bớt còn lành mà bay
              Cẳng cò đưa gío hây hây
              Sang đây quán Hạ mà say thơ tình ,,,


              ----


              Thơ tình Cò chẳng say đâu
              Cháo kia cũng vậy còn lâu mới lành
              Say thì Cò chỉ say tình
              Cùng cô Hạ ấy, Chí bực mình rồi đây
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2006 20:53:26 bởi Cún con yêu mèo con >
              #22
                nguyenthoai 05.07.2006 23:04:35 (permalink)
                .


                Đường xa có mỏi tả tơi
                Anh về Hạ thấy chơi vơi đây nè
                Hôm nay Hạ đã vào hè
                Rủ mây đi tắm , để bè trôi sông
                Anh mà có đến thì trông
                Coi chừng chó dữ... cọng lông hổng còn...



                Nhà em có bụi mía mưng *
                Có con chó dữ anh đừng vô ra

                Nghe qua có vẻ như là
                Nhưng mà nghe lại à hà hiểu ra
                Chó dữ là để trông nhà
                Còn để báo hiệu em ra sông rồi

                Anh xin làm đám bèo trôi
                Quanh quanh quẩn quẩn bên người anh thương

                Nguyên Thoại

                Một câu ca dao bí hiểm

                Nhà em có bụi mía mưng
                Có con chó dữ anh đừng vô ra

                Nếu căn cứ vào câu 8 thì cô gái có vẻ như không ưng ý chàng trai vì khuyên “ anh đừng vô ra “ tức là không nên đến nhà . Và như vậy thì câu 6 sẽ vô nghĩa , ý sẽ lạc lõng . Đem thắc mắc này hỏi một số nhà thơ , tôi được giải thích như sau : “ Mía mưng là loại mía ngon , ăn rất ngọt “ . Do vậy , ta phải hiểu : anh không nên vô ra đàng cổng vì có chó dữ , muốn gặp em thì hẹn nhau ở cuối vườn , nơi có bụi mía mưng . Thực chất câu ca dao là sự hẹn hò kín đáo . Nếu chàng trai nào kém thông minh thì quả thực không xứng đáng với cô gái tinh tế này

                ( trích Tiếng Việt lí thú của Trịnh Mạnh )


                #23
                  chieuha 06.07.2006 02:39:53 (permalink)

                  Thơ tình Cò chẳng say đâu
                  Cháo kia cũng vậy còn lâu mới lành
                  Say thì Cò chỉ say tình
                  Cùng cô Hạ ấy, Chí bực mình rồi đây

                  --CHÍ --


                  Chí ơi Cò chỉ sang chơi
                  HẠ đây chỉ có mời cò ăn thôi
                  Chí sao đã bực mình rồi
                  Thôi đừng có giận Hạ ngồi buồn xo....



                  Anh xin làm đám bèo trôi
                  Quanh quanh quẩn quẩn bên người anh thương

                  --Nguyên Thoại---


                  Bèo kia ai thả mà vương
                  Quanh sông có nắng hoa ươm bên thềm
                  Hôm nay mây trắng diụ êm
                  Anh sang nhớ hái cho em lá mùa
                  ...

                  @NT : hihi, giờ Chieuha mới hiểu đó , Thanx NT nhiù nha :hug:
                  --
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 02:43:31 bởi chieuha >
                  #24
                    nguyenthoai 06.07.2006 12:36:43 (permalink)
                    .


                    Bèo kia ai thả mà vương
                    Quanh sông có nắng hoa ươm bên thềm
                    Hôm nay mây trắng diụ êm
                    Anh sang nhớ hái cho em lá mùa...

                    chieuha



                    Mùa thu chắc lá rơi nhiều
                    Bây giờ mùa hạ...em yêu... lá nào
                    "Lá đỏ" thì quá thét gào
                    "Lá thư" Đoàn Chuẩn đong vào nhớ mong
                    Còn đây chiếc "Lá diêu bông"
                    Hoàng Cầm cho mượn... được không ? Hạ Chiều

                    Nguyên Thoại
                    .
                    #25
                      noidancobayve 06.07.2006 12:52:08 (permalink)
                      Cò em hái lúa đầu ao
                      Thấy bác tìm lá ngã nhào xuống sông
                      Bơi theo cái lá diêu bông
                      Gì gì cũng đã má hồng gởi trao
                      Hạ ơi thoai giã gạo rồi
                      Mau đem phao cứu cùng cò kéo lên!


                      Bác thoai ơi em là em lon ton theo bác tìm lá nên mới nhanh chân vớt được bác thế này bác lại cảm ơn em điiiiiii
                      #26
                        chieuha 06.07.2006 13:29:42 (permalink)

                        Mùa thu chắc lá rơi nhiều
                        Bây giờ mùa hạ...em yêu... lá nào
                        "Lá đỏ" thì quá thét gào
                        "Lá thư" Đoàn Chuẩn đong vào nhớ mong
                        Còn đây chiếc "Lá diêu bông"
                        Hoàng Cầm cho mượn... được không ? Hạ Chiều

                        ---Nguyên Thoại ---


                        Em yêu lá cuối chân trời
                        Vì trăng đã tiếc gởi người không thương
                        Làm hoa giấu ánh nguyệt sương
                        Còn hương chết lặng chỉ vương tơ buồn...



                        Cò em hái lúa đầu ao
                        Thấy bác tìm lá ngã nhào xuống sông
                        Bơi theo cái lá diêu bông
                        Gì gì cũng đã má hồng gởi trao
                        Hạ ơi thoai giã gạo rồi
                        Mau đem phao cứu cùng cò kéo lên!

                        --Cò---


                        Thoại kia đã ngả rồi àh ,
                        Đây đây tay áo , cò cùng kéo lên
                        Tội cho mấy chú ốc sên
                        Tưởng rằng ai đó qua bên nhà mình
                        Cò ơi nếu rớt xuống sình
                        Hạ đây không nỡ bỏ mình cò đâu....


                        #27
                          noidancobayve 06.07.2006 16:52:01 (permalink)


                          Trích đoạn: Cún con yêu mèo con


                          Trích đoạn: chieuha



                          Hạ đây có bát cháo hành
                          Cò ăn chóng bớt còn lành mà bay
                          Cẳng cò đưa gío hây hây
                          Sang đây quán Hạ mà say thơ tình ,,,


                          ----


                          Thơ tình Cò chẳng say đâu
                          Cháo kia cũng vậy còn lâu mới lành
                          Say thì Cò chỉ say tình
                          Cùng cô Hạ ấy, Chí bực mình rồi đây



                          Hạ ơi, Hạ động chạm rùi
                          Cháo hành là mối ngậm ngùi của ai
                          Vườn xưa chuối lại đơm ngài
                          Giận cá chém thớt, chí lai rai buồn!



                          Em mạo muội tỏ bày vậy chứ có đúng không bác chí mà ông anh ơi em là cò chứ chả có liên quan gì đến cá với thớt đâu nhe gặp thời thất nghiệp người khôn của khó em lang thang hoài mà chả có thấy bác nào loạng quạng cùng cho có bạn tập bay
                          #28
                            chieuha 06.07.2006 22:33:03 (permalink)

                            Hạ ơi, Hạ động chạm rùi
                            Cháo hành là mối ngậm ngùi của ai
                            Vườn xưa chuối lại đơm ngài
                            Giận cá chém thớt, chí lai rai buồn!


                            ---Cò----


                            Sowie Hạ đã lỡ lời
                            Bác Chí ơi hỡi Hạ mời bác luôn
                            Nếu bác mà vẫn cứ buồn
                            Chắc Hạ chuồn lẹ..chạy buôn với cò


                            hìhì, nói thế để bác CHí đừng buồn hen , Hạ nói dzị thui hà , chứ hổng có dám chạy đâu , mất công rớt déo ruì chạy dzià lụm nưã , mệt lắm àh...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2006 22:34:39 bởi chieuha >
                            #29
                              Cún con yêu mèo con 07.07.2006 08:59:08 (permalink)


                              Trích đoạn: chieuha


                              Hạ ơi, Hạ động chạm rùi
                              Cháo hành là mối ngậm ngùi của ai
                              Vườn xưa chuối lại đơm ngài
                              Giận cá chém thớt, chí lai rai buồn!


                              ---Cò----


                              Sowie Hạ đã lỡ lời
                              Bác Chí ơi hỡi Hạ mời bác luôn
                              Nếu bác mà vẫn cứ buồn
                              Chắc Hạ chuồn lẹ..chạy buôn với cò


                              hìhì, nói thế để bác CHí đừng buồn hen , Hạ nói dzị thui hà , chứ hổng có dám chạy đâu , mất công rớt déo ruì chạy dzià lụm nưã , mệt lắm àh...


                              Hơ hơ Chí hổng có buồn
                              Hạ không mời Chí là Chí luồn Cò ngay
                              Cò kia phát khiếp bay ngay
                              Chí đây, Hạ đó hai tay... rờ rờ
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9