Quán nhỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
chieuha 07.07.2006 23:35:08 (permalink)
Chí ơi đừng có nằm mơ
Bờ đê bên vắng ai chờ Chí kia
Dương khuya chàng vẫn đi dzià
Hạ đâu là bóng chia lià lứa đôi
Mai sau đừng có bạc phôi
Hạ đây cũng chúc con khôi Chí bồng....


-------
#31
    noidancobayve 08.07.2006 10:14:52 (permalink)
    Cò đi ngang nhà hạ
    vẫn giấc nồng say sưa
    Nên cò đành đi bộ
    qua vườn bên ngắm mưa!

    Chúc 1 ngày tốt lành khi nào dậy nhớ đi ăn sáng nhe!
    #32
      nguyenthoai 08.07.2006 11:25:48 (permalink)


      Cò đi ngang nhà hạ
      vẫn giấc nồng say sưa
      Nên cò đành đi bộ
      qua vườn bên ngắm mưa!



      Hết xăng rồi hả... hỡi cò
      Răng mà lò dò đi bộ thế kia
      Vào đây mần một cốc bia
      Thêm hai xị đế tía lia mà về

      Nguyên Thoại

      Lâu ngày cò hí !!! dạo này bác làm ăn ra răng... vẫn lặn lội đều đều không...NT
      #33
        chieuha 09.07.2006 11:26:06 (permalink)




        Cò đi ngang nhà hạ
        vẫn giấc nồng say sưa
        Nên cò đành đi bộ
        qua vườn bên ngắm mưa!

        ----CÒ---


        Cò đi qua vườn thưa
        Thấy cô nào đong đưa
        Đang thay mưa dẫn lối
        Khách vào trong chỗ ngồi



        Trích đoạn: nguyenthoai
        Hết xăng rồi hả... hỡi cò
        Răng mà lò dò đi bộ thế kia
        Vào đây mần một cốc bia
        Thêm hai xị đế tía lia mà về

        Nguyên Thoại

        Lâu ngày cò hí !!! dạo này bác làm ăn ra răng... vẫn lặn lội đều đều không...NT

        Rượu kia cố uống cũng say
        Dăm ba chữ đối cũng hay lòng người
        Hỏi ra ba gã cùng cươì
        Mười người thấy một.. chồng lười ngủ mê...


        hìhì, 3 gả say đang tám chuyện bà vợ có 10 ông chồng , nhưng chỉ mê ông chồng lười của mình nhất.... híii..câu chuyện này Hạ tự bịa ra để mần thơ zí mí bác cho zui ,...
        #34
          nguyenthoai 09.07.2006 14:28:14 (permalink)
          .


          Rượu kia cố uống cũng say
          Dăm ba chữ đối cũng hay lòng người
          Hỏi ra ba gã cùng cươì
          Mười người thấy một.. chồng lười ngủ mê...

          hìhì, 3 gả say đang tám chuyện bà vợ có 10 ông chồng , nhưng chỉ mê ông chồng lười của mình nhất.... híii..câu chuyện này Hạ tự bịa ra để mần thơ zí mí bác cho zui ,...



          Ui cha !!! chuyện kể hay ghê
          Nghe qua một đoạn đã mê người rồi
          Nói nhỏ thôi... đừng vội cười
          Kể thêm đi hí... hỡi người tôi mê

          NT
          #35
            chieuha 09.07.2006 21:24:38 (permalink)


            Trích đoạn: nguyenthoai

            .

            Ui cha !!! chuyện kể hay ghê
            Nghe qua một đoạn đã mê người rồi
            Nói nhỏ thôi... đừng vội cười
            Kể thêm đi hí... hỡi người tôi mê

            NT


            Uí trời bác làm em quê
            Bác cứ nói thế , em về không yên
            Chuyện nhảm để trút ưu phiền
            Mươì ông chồng hiền , chín ông liên thiên
            Hai ông người Miên
            Bốn ông ngồi thiền
            Hai ông chỉ thích tiền
            Một ông thích tiên
            Bà vợ chọn liền
            Một ông đảo điên


            lại 1 câu chiện xạo nưã ,,,hiiii

            #36
              nguyenthoai 09.07.2006 23:32:18 (permalink)
              .
              Trời ơi nhuộm đỏ làm chi
              Tôi quên chấm phết đã nghi tôi rồi
              "Người" đây người kể chuyện vui
              "Tôi mê" câu chuyện nên thời tôi mê
              Mười ông chồng , chín ông chê
              Một ông điên đảo lại khoe ông này
              Phải gọi Chiêu Hạ là Thầy
              Kể một câu chuyện... có say tỉnh liền

              Nguyên Thoại
              .


              #37
                noidancobayve 13.07.2006 12:18:31 (permalink)
                Quán hạ gần đây vắng bóng hồng
                Cho ai qua lại dạ phập phồng
                Nhớ nhớ thương thương màu áo thắm
                Đi đâu mà để bạn bè trông?!
                #38
                  hoctromuondoi 13.07.2006 13:07:40 (permalink)


                  Quán hạ gần đây vắng bóng hồng
                  Cho ai qua lại dạ phập phồng
                  Nhớ nhớ thương thương màu áo thắm
                  Đi đâu mà để bạn bè trông?!


                  Hạ ơi nếu đi lấy chồng
                  Nhớ báo thiệp hồng cho cả xóm nghe
                  Xóm buồn xóm bỗng vắng hoe
                  Cò buồn Cò lại tò te chân Cò

                  Đời.

                  Xin kính chào quý thầy cô... htmđ
                  #39
                    chieuha 15.07.2006 20:23:04 (permalink)
                    Bạn bè trông ngóng hạ phập phồng
                    Hôm rày đi vắng..(nhưng) không lấy chồng
                    Hạ đây còn vướng hồng quán nhỏ
                    Nên lặng lẽ lại ngỏ tâm tư



                    xin lỗi mí bác, hạ đi vắng ko cáo lỗi, để khách tới chơi mà chưa kịp đón típ, thất lễ wá
                    #40
                      nguyenthoai 16.07.2006 07:52:22 (permalink)


                      Bạn bè trông ngóng hạ phập phồng
                      Hôm rày đi vắng..(nhưng) không lấy chồng
                      Hạ đây còn vướng hồng quán nhỏ
                      Nên lặng lẽ lại ngỏ tâm tư



                      Thì ra Hạ chưa lấy chồng
                      Chao ôi !!! thiệp hồng đề lộn tên ai
                      Cò ơi thôi cất cánh bay
                      Hạ đã về lại từ rày... xóm vui

                      NT
                      #41
                        hoctromuondoi 17.07.2006 12:19:24 (permalink)


                        Bạn bè trông ngóng hạ phập phồng
                        Hôm rày đi vắng..(nhưng) không lấy chồng
                        Hạ đây còn vướng hồng quán nhỏ
                        Nên lặng lẽ lại ngỏ tâm tư


                        Hạ chưa lấy chồng
                        Hạ chưa sang sông
                        Học trò cứ mong
                        Cứ chờ Hạ mãi

                        Nhưng mà e ngại
                        Chưa dám đưa lời
                        Chờ mùa lá rơi
                        Chung trường Hạ nhé

                        Học trò
                        #42
                          nguyenthoai 18.07.2006 08:44:43 (permalink)


                          Trích đoạn: hoctromuondoi



                          Bạn bè trông ngóng hạ phập phồng
                          Hôm rày đi vắng..(nhưng) không lấy chồng
                          Hạ đây còn vướng hồng quán nhỏ
                          Nên lặng lẽ lại ngỏ tâm tư


                          Hạ chưa lấy chồng
                          Hạ chưa sang sông
                          Học trò cứ mong
                          Cứ chờ Hạ mãi

                          Nhưng mà e ngại
                          Chưa dám đưa lời
                          Chờ mùa lá rơi
                          Chung trường Hạ nhé

                          Học trò


                          Học trò còn bé
                          Hay đã lớn rồi
                          Đến ở xóm vui
                          Khai nghề đi nhé

                          Nếu đang còn nghé
                          Hãy lo học bài
                          Những chuyện gái trai
                          Lớn lên rồi biết

                          NT
                          Hì hì !!! ỷ lớn nói láo một chút... thông cảm nghe Học trò...NT
                          #43
                            cnt 18.07.2006 16:46:51 (permalink)
                            Học trò còn nhỏ
                            Nhưng lại tài cao
                            Bàn tán lao xao
                            Truyện tình trai gái

                            Có bác Nguyên Thoại
                            Nghe truyện giật mình
                            Không thể làm thinh
                            Cất lời nhắc nhở

                            Cho CNT vui cùng với
                            #44
                              nguyenthoai 18.07.2006 18:03:09 (permalink)


                              Trích đoạn: cnt

                              Học trò còn nhỏ
                              Nhưng lại tài cao
                              Bàn tán lao xao
                              Truyện tình trai gái

                              Có bác Nguyên Thoại
                              Nghe truyện giật mình
                              Không thể làm thinh
                              Cất lời nhắc nhở

                              Cho CNT vui cùng với


                              Thoại đã nói nhỏ
                              Với Trò rồi mà
                              Lếu láo chẳng qua
                              Cùng đùa vui vẽ

                              Trò bé Trò khỏe
                              Trò bé Trò ngoan
                              Con gái trần gian
                              Sắp hàng ẵm bế

                              Nguyên Thoại

                              Hì hì...
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9