* Chiều hạ *
--nhớ --
Xa anh rồi mới thấy lòng khắc khoải
Nhớ trong em thành sóng - đá xa bờ
Tim vội vàng tìm lại chút ngẩn ngơ
Âm ấm mãi một bàn tay hờn dỗi
Vết tương tư chưa lành nay đã mỏi
Chầm chậm thêu - dệt lại nỗi đơn côi
Chân vẫn bước -đường không ai rẽ lối
Mắt thấy nhoà rơi ướt đẫm bờ môi .... cám ơn Chí bài thơ trăng nhé , Thơ CH làm kh6ong hay lắm, ,hiii...
lúc nãy wa bên quán thơ Chí với bà xả đọc..hixhi..bùn mún khóc lun...2 người làm thơ hay wá xá , đọc hoài mà hỏng có chán....
CH chắc phải đi học hỏi dài dài..
--Anh à --
Anh à , hôm nay trời trở gió
Cuốn bước chân em mỏi lối trông chờ
Giờ trưa vắng nghe tim mình còn thở
Nhớ anh nhiều anh có biết hay chăng ?
Giận mình quá sao mà cứ nhớ thế
Ghét anh ghê , trời sắp đổ mưa rào
Ngồi đếm lá , tay chạm vào gai nhỏ
Thấy nhói đau .. kệ .. em ...vẫn hững hờ ...
--mai xa --
Mai em đi rồi - anh có biết không?
Buồn vương đồi thông....
....gió lặng thầm
Hồn đan tay nhỏ.. tim vội vã..
Muốn rướn cùng theo... đã chạm rời..
Hỏi rằng muôn thuỏ giữa biển khơi
Trùng dương..có biết nước chơi vơi
Lạc loài như cá..bơi biển vắng
Nhớ quá nắng xưa.. bóng ngập đầu...
Mai em xa rồi - anh biết không?
Mai em xa rồi - anh nhớ không?
--***--
Ước gì ...hôm nay là mãi mãi
Cùng bên em với những vì sao rơi
Tay chạm phải hồn ai mà động đậy
Mắt nhắm nghiền .. hơi thở ấm chưa tan ..
Trích đoạn: chieuha
--***--
Ước gì ...hôm nay là mãi mãi
Cùng bên em với những vì sao rơi
Tay chạm phải hồn ai mà động đậy
Mắt nhắm nghiền .. hơi thở ấm chưa tan ..
Cho anh ghì một cái
Chung nhịp đập tim này
Mắt nhắm nghiền... thơ dại
Ơ !!! hồn ai chợt bay
HTMĐ
Ước gì ...hôm nay là mãi mãi
Cùng bên em với những vì sao rơi
Tay chạm phải hồn ai mà động đậy
Mắt nhắm nghiền .. hơi thở ấm chưa tan ..
Lại có thêm một người ước, cái điều mà người đàn ông thường ước
Thì N cũng ước cho vui.
ƯỚC GÌ
Anh ước một ngày được làm vua
Để bao phụ nữ thích của chua
Để bao trái cấm tay này giữ
Sư sãi cũng quên đóng cửa chùa. ĐVN
Ta lang thang bên đồi vắng
Tìm chút nắng ..cuả ngày xanh
Trong không gian một màu trắng
Văng vẳng đông lạnh vờn ...
Ta thênh thang lê chiều vắng
Nhặt chút nhớ tuổi mộng mơ
Sương chơ vơ trong màu mắt
Cỏ xưa giắt quanh mình ...
Ta miên man cõi vô hình
Một mình trong lặng thinh
Đông chiều ..đâu chẳng tỉnh
Để thư tình vội bay ...
Ta chơi vơi ôm giấc say
Giưã thu tàn rừng ngập gió
Cô đơn tan vào mây
Cây buồn ...cây đứng đợi ..
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: