Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 30 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Minh Nguyệt 13.07.2006 21:13:29 (permalink)
0

@ Nghiêu,
Í quên, TQ chưa mang hoa ra tặng người mở hàng. Quả là khả năng sáng tác của bác thật đáng kính nể. Mà hình như bác còn một bài thơ rất hay nữa về Trăng... chắc cho minh xin nốt...hì...hì


#16
    NGYEU 13.07.2006 21:22:11 (permalink)
    0
    Mến tặng TQ bài thơ đã đăng trên báo điện tử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam.
    Cập nhật: 26/06/2006
    LTS: Bài thơ là tình cảm biết ơn sâu sắc của người con đối với mẹ già thân yêu của mình. Nơi xa xôi, người con gửi gắm trọn tình thương và lòng hiếu nghĩa của mình trong những vần thơ


    ĐÊM TRĂNG NHỚ MẸ

    Thương nhớ mẹ nhiều con ngóng hướng trăng lên
    Biển êm sóng qua mùa bão nổi
    Tuổi chín mươi mẹ già vẫn vội
    Bóng như chấm tròn nơi sân trước vườn sau.

    Cơn bão qua rồi mà lòng con nhói đau
    Thương mẹ tuổi già nơi quê nghèo nắng gió
    Con thèm mơ về thời trẻ nhỏ
    được mẹ vỗ về âu yếm bao dung.

    Như đêm nay trăng sáng trải màu nhung
    Con hiểu đó là màu trăng quê mẹ
    Ngót năm mươi mà lòng con như thơ trẻ
    Thương nhớ đến vô bờ con thầm gọi: Mẹ ơi!

    Đêm mênh mông trăng sáng tỏa đất trời
    Mẹ kính yêu chắc vẫn còn thao thức
    Lo cho con vẹn tròn nhân đức
    Nơi đất khách quê người luôn mạnh bước bình an

    Con xin mẹ yên lòng dẫu có gian nan
    Điều mẹ dạy con ghi lòng tạc dạ
    Nhân đức vẹn tròn dẫu mưa đông nắng hạ
    Dẫu vật đổi sao dời chữ hiếu con ghi.

    Ôi đêm nay trăng sáng chốn kinh kỳ
    Nhưng lòng dạ con hướng về quê mẹ
    Con mơ sống lại ngày thơ trẻ
    Bên mẹ hiền tôn kính chốn trăng quê.



    Nghĩa Tân, đêm thượng tuần tháng 7 năm 1999
    ĐOÀN VĂN NGHIÊU


    #17
      Minh Nguyệt 13.07.2006 21:28:36 (permalink)
      0
      Bài thơ hay quá !
      Bạn đã đọc cho mẹ của mình nghe chưa? Chắc một người làm mẹ cũng chỉ hạnh phúc đến thế là cùng.

      TQ xin kính chúc bác Vạn thọ vô cương!

      Thân mến!
      #18
        Minh Nguyệt 13.07.2006 21:58:06 (permalink)
        0
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 14:29:44 bởi Minh Nguyệt >
        #19
          NGYEU 13.07.2006 22:36:12 (permalink)
          0

          Bài thơ hay quá !
          Bạn đã đọc cho mẹ của mình nghe chưa? Chắc một người làm mẹ cũng chỉ hạnh phúc đến thế là cùng.

          TQ xin kính chúc bác Vạn thọ vô cương!

          Thân mến!




          Thay mặt THÂN MẪU Nghiêu chân thành cảm ơn MINH NGUYỆT đã có lời hỏi thăm và chúc phúc đến người mẹ nhân từ và tôn kính mà trọn đời Nghiêu yêu thương kính trọng.
          Chân thành cảm ơn bạn.
          ĐVN
          #20
            NGYEU 13.07.2006 23:51:02 (permalink)
            0
            ÁNH TRĂNG

            Ai xô nghiêng vầng trăng
            Để ánh trăng đổ tràn trên đồng cỏ
            Hương mật trộn trong gió
            Ngất ngây.

            Không thẹn thùng e ấp trong mây
            Mà lộ liễu
            Tròn đầy
            Trên cánh đồng vương lụa.

            Nơi cửa sông thuyền ai chờ đó
            Dật dờ con nước nổi trôi
            Nghe xóm xa có tiếng ru nôi
            Đầu gềnh vẳng tiếng gà tập gáy.

            Như chơi vơi giữa biển hồ
            Thân xác rã rời trên hoang đảo
            Trong huyền diệu ảo mờ chao đảo
            Trải lụa đến chân trời, ta ngợp dưới ánh trăng.

            ánh trăng loang mơn man
            Lòng ta như lửa cháy
            Sợ bình minh hồng
            Làm hương mật cằn khô.

            Nghĩa Tân, 03.04.2001
            Đoàn Văn Nghiêu

            #21
              NGYEU 14.07.2006 15:03:11 (permalink)
              0
              NHẮN BẠN

              Người đang ở Thục hay Ngô?
              Trăng tà nghiêng bóng núi xô ngóng chờ
              Người đi quên cả bến bờ
              Câu thơ bạn gửi vẫn chờ Quán văn.


              ĐVN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2006 15:05:24 bởi NGYEU >
              #22
                Minh Nguyệt 14.07.2006 22:09:41 (permalink)
                0
                Em vẫn về bên anh...

                - Nguyễn Bình -

                Em vẫn về bên anh
                Êm đềm cơn sóng vỗ
                Một dòng sông xa xanh
                Dội vào trong giấc ngủ

                Em vẫn về bên anh
                Khi ráng chiều cháy đỏ
                Sườn đồi cao lộng gió
                Tim tím sắc hoa mua,

                Khi trong đêm sao thưa
                Anh đi tìm điểm sáng
                Ngôi sao nào lấp lánh
                Cũng đều là mắt em…

                Em vẫn về bên anh
                Như ngàn ngày vẫn thế
                Hoa trên đồi vẫn nở
                Sao vẫn sáng long lanh

                Em vẫn về bên anh
                Khi cơn sóng dịu êm
                Khi dòng đời dữ dội
                Vì trái tim mãi gọi
                Bằng ngôn ngữ tình yêu !


                @ Nghiêu. nhờ thơ của Nguễnh trả lời bạn này! Thơ của bạn ấy tuyệt vời thật đấy, dịu dàng quá cơ
                #23
                  Minh Nguyệt 14.07.2006 22:26:08 (permalink)
                  0
                  Have A Nice Weekend![sm=love2.gif]
                  http://minhtuan.name/fun4all/iLoveU.swf
                  Mời Các bạn xem đường link này

                  Sometime late at night…
                  I turn out the light and lay in the dark
                  And the thought crosses my mind…
                  If I never wake up in the morning
                  If there is no more tomorrow
                  Will you ever doubt the way I feel about you in my heart…
                  So …there is my chance to tell you how I feel…
                  I love you …DAD
                  I love you …MOM
                  I love you …my syster, my brother
                  Also …you to my pet
                  I love you …my friend and others
                  I love you …my neighbors
                  And the strangers I counter on my path
                  Life is short
                  So tell people that you love
                  How much they mean to you
                  Before your time on earth were through

                  Nhiều khi đêm đã khuya …
                  Tắt đèn ta chìm sâu vào trong bóng tối
                  Những ý nghĩ chợt lướt qua đầu…
                  Nếu buổi sáng ta không còn trở dậy
                  Nếu không còn có ngày mai
                  Người thân có bao giờ hiểu được tình cảm thế nào trong trái tim ta…

                  Để ta có cơ hội để nói cho họ biết...
                  Con yêu cha…CHA ơi ,
                  Con yêu mẹ…MẸ ơi ,
                  Em yêu anh yêu chị
                  Cả con vật rất cưng
                  Tôi yêu các bạn của tôi và những người khác nữa

                  Tôi yêu những người xung quanh
                  Và những người xa lạ trên đường tôi gặp
                  Cuộc sống ngắn ngủi làm sao
                  Hãy nói với mọi người Tình yêu của bạn

                  Những người xung quanh có ý nghĩa thế nào,
                  trước khi thời gian của ta trên trái đất này trôi qua!

                  Trăng Quê phỏng dịch tặng mọi người và


                  Have A Nice Weekend!
                  #24
                    Minh Nguyệt 14.07.2006 23:23:49 (permalink)
                    0
                    CÁI NGỦ là cái ngủ ngoan

                    Trăng Quê

                    Cái ngủ là cái ngủ ngoan
                    Trăng ơi đừng sáng, anh còn ru em
                    Sao ơi nhé lặn vào đêm
                    Để em anh ngủ môi mềm nhớ ai

                    Đêm ơi xin nhớ đừng dài
                    Để em lỡ ngủ ban mai vẫn gần
                    Để anh nghe được bước chân
                    Để cho nỗi nhớ âm thầm lời ru

                    Lời ru như lá mùa thu
                    Những chiều anh góp tương tư những chiều...
                    Trái tim đang hát lời yêu
                    Cho em anh ngủ yêu kiều trong mơ

                    Đêm nay anh thức làm thơ
                    Cánh cò bay lả những bờ lúa xanh
                    Ngủ đi em giấc mộng lành
                    Để anh dệt ánh trăng thành lời ru!

                    17/05/2006


                    #25
                      NGYEU 14.07.2006 23:24:30 (permalink)
                      0

                      Em vẫn về bên anh
                      Khi cơn sóng dịu êm
                      Khi dòng đời dữ dội
                      Vì trái tim mãi gọi
                      Bằng ngôn ngữ tình yêu !

                      @ Nghiêu. nhờ thơ của Nguễnh trả lời bạn này! Thơ của bạn ấy tuyệt vời thật đấy, dịu dàng quá cơ



                      GHEN
                      (N chỉ họa vui thôi đấy, đừng buồn đừng dận nghe
                      và chuyển tới anh Nguyễn Bình đọc nhé)

                      Sao lại khen người khác với tôi
                      Phải như tình bạn đã đổi ngôi?
                      Người ơi! sao lại chua chát thế
                      Thơ lỡ tặng nhau sự đã rồi.


                      ĐVN

                      #26
                        Minh Nguyệt 14.07.2006 23:38:55 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: NGYEU

                        GHEN
                        (N chỉ họa vui thôi đấy, đừng buồn đừng dận nghe
                        và chuyển tới anh Nguyễn Bình đọc nhé)

                        Sao lại khen người khác với tôi
                        Phải như tình bạn đã đổi ngôi?
                        Người ơi! sao lại chua chát thế
                        Thơ lỡ tặng nhau sự đã rồi.


                        ĐVN


                        Ghen ư, một đề tài khá hay đấy ! Khi nào Nguễnh tới đây bạn ấy sẽ đọc mà!
                        Có một bài thơ Ghen rất hay của Nguyễn Bính, Nghiêu à ! Sao bác không làm một bài khác để...cạnh tranh nhỉ? Ai mà được ghen thế cũng thật sướng hi...hi
                        TQ thì chỉ biết ghen, ghen đến "chết đi sống laị" như một người bạn mình đã nói nhưng lại không biết làm thơ ghen, tệ thật!
                        Này nhé, đã là bạn bè thì Nghiêu không phải rào kỹ thế, Nghiêu đã thấy TQ "giận" hoặc " iu" ai bao giờ trên quán chưa?
                        #27
                          NGYEU 14.07.2006 23:48:11 (permalink)
                          0
                          TUẦN TRĂNG LỠ HẸN

                          Anh đã hẹn gặp em
                          Khi đầu tháng trăng non chưa kịp tỏ
                          Lỡ để em chờ, lời hẹn hò bỏ ngỏ
                          Thượng tuần trăng vô tình.

                          Đừng nghi ngờ và cũng chớ hờn ghen
                          Chỉ tại tuần trăng khi đầy khi khuyết
                          Xa em lòng anh buồn da diết
                          Trót lỡ rồi, anh hẹn cuối tuần trăng.

                          Anh không là kẻ trốn gió tìm trăng
                          Không là cuội đa tình bội bạc
                          Chẳng vui thú nơi cung đình nhã nhạc
                          Chỉ vô tình lỡ hẹn một tuần trăng.

                          Mượn thơ tỏ bày em thứ lỗi cho chăng
                          Hay vẫn hờn ghen mang lòng sầu cảm
                          Thơ anh như một lời bảo đảm
                          Một tình yêu chân thành.

                          Anh mang tình em trong mỗi bước quân hành
                          Đến mỗi dặm đường xa, đến từng ca trực
                          Để những vần thơ tình luôn rạo rực
                          Gửi cho em vui lòng.

                          Em gắng đọc thơ nhiều mỗi khi nhớ mong
                          Là trong ấy có tình anh trao gửi
                          Vui lên em, xin em đừng hờn tủi
                          Đường hành quân anh buồn!

                          Thượng tuần trăng lỡ hẹn để em buồn
                          Anh chợt hiểu ngàn đời trăng non mãi
                          Cũng như thơ luôn níu tình ở lại
                          Mà anh lại vô tình lỡ hẹn cùng em.


                          Quán Thánh, 24.10.2004
                          Đoàn văn Nghiêu
                          #28
                            Minh Nguyệt 14.07.2006 23:48:17 (permalink)
                            0
                            @ HBĐ,
                            Tớ đã nhìn thấy cậu lang thang bên ngoài, còn chờ gì nữa mà không vào quán mới của chúng mình nhỉ? hê...hê, chỉ có mình TQ và Nghiêu " tán" nhau không à
                            #29
                              NGYEU 14.07.2006 23:56:40 (permalink)
                              0

                              @ HBĐ,
                              Tớ đã nhìn thấy cậu lang thang bên ngoài, còn chờ gì nữa mà không vào quán mới của chúng mình nhỉ? hê...hê, chỉ có mình TQ và Nghiêu " tán" nhau không à


                              HBĐ! ơi HBĐ!
                              Không vào còn đứng đó cười chê?
                              Quán văn bạn đến xin ngồi ghế
                              Hoạ mấy đường thơ hãy ra về.


                              ĐVN
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 30 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 447 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9