CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 30 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 16.07.2006 01:18:12 (permalink)
0



CHO MÙA THU TỚI
 
Tơ vàng ai dải mùa thu
Gió hong  giâc ngủ sương mù bay dăng
Đất người ngắm nghía vầng trăng
Quê hương nỗi nhớ còn nằm trong tim
 
Đơn côi xếp nặng cánh chim
Buồn vui khắc khoải mải tìm cơn mơ
Mây chiều xám nét trông chờ
Gió đêm xao xác  thổi quơ lá vàng.
 
Thu về thương mảnh trăng than
Gió heo ươm lạnh như quàng đôi vai
Đường xưa lối vẫn rộng dài
Ngõ  xưa đã vội nhạt phai má hồng.
 
Cuối trời thương núi nhớ sông
Đầu non thương lạnh tuyết đông nỗi niềm
Đành thôi chôn cất niềm riêng
Trên vai còn gánh trăm miền ước ao.
 
Thu về nắng chẳng còn cao
Mưa rơi nhỏ giọt như bào tâm tư
Tặng em thơ viết nghìn từ
Cho mùa thu tới... Tiếng  ru khắp trời.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 01:54:13 bởi Minh Tuấn >
#1
    Minh Tuấn 16.07.2006 15:59:40 (permalink)
    0




    THẾ GIỚI VÀ EM
    ________

    thế giới một ngày không có em
    chỉ như cơn gió thổi qua rèm
    nếu anh -một ngày không em nhỉ
    thế giới chẳng còn nếu thiếu em.

    đường xưa chung lối chân vui bước
    cỏ mọc lối mòn hoa lá chen
    trở lại người ơi chân có nhớ
    nơi mình hò hẹn những thân quen.

    tình khi xa cách ngàn thương nhớ
    hồn nặng đong đầy nỗi nhớ em
    đất mới thắm xanh hoa cỏ lạ
    chung tình mãi thắm bóng hình em

    ngàn sao nhấp nháy khung trời mộng
    tôi dõi mắt tìm sao nhỏ em
    thương nhớ bâng khuâng ngàn trống vắng
    không gian trống vắng lạnh bên rèm

    thế giới và em trong cuộc sống
    muôn người chỉ sánh một mình em
    nếu không có em -không còn mộng
    theo gió hồn trôi mộng quanh rèm...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 16:43:25 bởi Minh Tuấn >
    #2
      Minh Tuấn 16.07.2006 16:32:39 (permalink)
      0
      ANH RU EM NGỦ
      __________

      vui bên nhau trôi nhanh quá thời gian
      được uống rượu mơ màng bên người đẹp
      trăng trên cao cũng nhạt vàng e thẹn
      thấy chúng mình đang e ấp những làn môi.

      giọt rượu đắng hòa chung giọt lệ mặn
      khi gặp nhau vui chảy với tiếng cười
      đêm hò hẹn chỉ có mình ta thôi
      anh trả hết -những ngày em mong đợi.

      biển xanh ư -sao sánh tình trung thực
      thét gào ư -sao sánh với con tim
      dịu êm ư -sao sánh cánh tay em.
      mênh mông hả -sao sánh lồng ngực trẻ.

      em yêu ơi đừng nghĩ viển vông nhé
      với trăng sao biển cả và dòng sông
      không tình yêu -thì sao thắm trong lòng
      bởi địa danh -mãi âm thầm vô giác.

      giờ bên em -anh muốn nghe chung nhạc
      đĩa nhạc nào đã như bạn với em
      nhạc không lời ,hay nhạc trẻ mở xem
      mình thưởng thức -nhạc nghe ,rượu uống

      nếu em say -thì từ từ nằm xuống
      đôi chân anh kê gối mái tóc thề
      hãy thả hồn theo khúc nhạc đam mê
      anh đang kề -em đừng lo tan mộng

      ngủ đi em..anh ru bằng hơi ấm
      bàn tay yêu ,vuốt những lọn tóc thề
      anh đã về vui mãi với trăng quê
      em đừng sợ -như cơn mê tan biến.

      ôi thương quá tâm hồn của biển
      nhìn em cười ,trong giấc ngủ nàng tiên
      hương đâu thơm ,rạo rực góc trời đêm
      anh hôn nhẹ lên mảnh trăng tràn mộng.

      #3
        NGYEU 16.07.2006 16:39:56 (permalink)
        0

        đôi chân anh kê gối mái tóc thề


        Xin trích hoạ câu cho vui, đừng dận N nhé.

        Lấy chân kê gối ai nằm?
        Rượu say câu hát băm vằm ru ai?

        ĐVN
        #4
          Minh Tuấn 16.07.2006 20:33:16 (permalink)
          0
          cám ơn NGUYEN nha...
          mình tiêp bạn nốt 2 câu nè.



          GIỌNG SAY HÁT SUỐT ĐÊM DÀI

          ĐẾN KHI MẮT MỎI...NẮNG MAI ĐÃ VỀ


          CHÚC VUI
          #5
            Minh Tuấn 18.07.2006 16:42:51 (permalink)
            0
            LY RƯỢU - HỘI NGỘ

            hai tuần chưa uống chút men cay
            nhìn gió thầm mong chén rượu đầy
            ước muốn ai mang cho hũ rượu
            góc trời uống xả với buồn say

            chưa nâng ly đắng lòng còn nặng
            môi nhấp mới kề tim lắt lay
            tôi thích tình em như rượu chát
            như em khát uống ngọt tình tan

            gặp nhau em chọn món ngon lạ
            chỉ thích xem ăn -mình chẳng màng
            mưa giọt bên thềm như hiểu hết
            hai người thắm thiết mắt miên man

            bữa rượu đắm say tình mộng ảo
            đơn sơ nhưng xóa những buồn tan
            chiều nay trong gió chiều hối hả
            mưa nhỏ lưng trời tưởng rượu mang...
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2006 23:34:21 bởi Minh Tuấn >
            #6
              Minh Tuấn 20.07.2006 00:42:30 (permalink)
              0





              SINH NHẬT BUỒN...
              __________

              ai uống tình say quên nắng mai
              ngả nghiêng bên rượu với hai chai
              thì ra em uống trong sinh nhật
              để bước anh tìm chẳng thấy ai

              sinh nhật hôm nay rộn nắng mai
              sao buồn lại đến trống hồn ai
              hai hai tuổi mộng nâng mây thắm
              rộng cánh chim bay lối mộng dài

              hãy tỉnh đi em đừng khóc nữa
              tóc thề ngọn rối để trách ai
              hai hai ngọn nến tay anh thắp
              thổi tắt đi em mộng sẽ dài

              em uống say chi người lả lướt
              lòng sầu chẳng nhớ ngày sinh ai
              anh mời thổi nến vung tay nói
              anh hãy giúp em tắt nến dài

              sinh nhật sao buồn trong dạ thắm
              quán mơ tình lặng bởi cùng ai
              bạn thơ không tới xin đừng trách
              tay bút anh kề viết tới mai


              trời đông nhuộm thắm màu hồng đỏ
              canh rượu tàn rồi má đã phai
              em phải về thôi đêm đã hết
              đưa em vào bước tuổi hai hai
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2006 16:40:44 bởi Minh Tuấn >
              #7
                Minh Tuấn 20.07.2006 17:20:47 (permalink)
                0
                ngậm ngùi

                tiếng em xa sót ngậm ngùi
                khiến anh chẳng thấy được vui khi nào
                cách xa làm nhói tim đau
                lệ em cứ đổ...vợi sầu dưới trăng...


                TÌM NHAU .

                Chỉ mong ngày tháng qua mau
                để ta được gặp trong câu hát cười
                sao thời gian _muốn ngừng trôi
                để cho mắt của em tôi đượm buồn

                gửi tình_trong sợi nắng vương
                gửi thương_trong gió muôn phương mang giùm
                gửi yêu_trong ánh trăng thương
                gửi hôn_ngàn ánh sao buồn đắm say

                Sau này chẳng giống hôm nay
                tình anh dâng hiến tràn đầy bên em
                ngoài trời rúi rít tiếng chim
                như ta muốn gửi nỗi niềm...tìm nhau
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:06:31 bởi Minh Tuấn >
                #8
                  Minh Tuấn 20.07.2006 17:21:59 (permalink)
                  0
                  vòng tay ấm đón em

                  lệ ai đổ nghiêng chiều hoang lạnh
                  bước ai xiêu bóng đổ đường xưa
                  tóc ai bay rối ngọn gió lùa
                  môi ai tím nhuộm sầu chiều mùa hạ

                  có phải em _ giờ sao khác xưa quá
                  trong áo cô dâu theo người về bến lạ
                  dáng kiêu xa trên đường đầy hoa trắng
                  khiến nhân gian ai cũng nức nô lòng

                  vui bên người đỡ lạnh được mấy đông
                  sao giờ gặp khiến lòng anh tê tái
                  khi ra đi em không hề ngoái lại
                  mặc người xưa với khờ dại tình đầu

                  biết làm gì anh không trách em đâu
                  khi qua sông ai nghĩ lầm bến mộng
                  anh chờ em vẫn bằng vòng tay ấm
                  khuyên em quên bụi lấm...bởi đường trần...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:07:46 bởi Minh Tuấn >
                  #9
                    Minh Tuấn 20.07.2006 17:23:42 (permalink)
                    0
                    câu nhắn cuối trời

                    tiếng ai trong tiếng gió than
                    làm cho chiều vắng nắng tàn đìu hiu
                    lòng người thương nhớ bao nhiêu
                    để sông đầy nước nặng chiều vàng thu.

                    đã lâu cánh nhạn quên thư
                    để người ngóng đợi suy tư trăm chiều
                    người ơi xin nhớ một điều
                    lời yêu đã gửi trăng theo câu thề.

                    xin người đừng đổi cảnh quê
                    con thuyền bỏ lái biết về nơi nao
                    CHÊ trăng thấp.tới tìm SAO
                    người ơi cẩn thận leo cao có ngày...

                    lời thơ gửi cuối chân mây
                    ý thơ muốn tỏ dãi bày tình tôi
                    nếu người một dạ tin rồi
                    bến sông thuyền mãi-một đôi chúng mình

                    ngại gì mai trúc sân đình
                    ngại gì tơ liễu nghiêng mình gió đưa
                    trong người đã có giấc mơ
                    bướm ong mặc lối chỉ chờ mình anh

                    mai này_vui tiếng yến oanh
                    mai này_hoa thắm sắc xanh mộng đời
                    mai này_người mãi bên tôi
                    mai này_ tôi tặng một trời yêu thương...

                    MINH TUẤN
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:10:36 bởi Minh Tuấn >
                    #10
                      Minh Tuấn 20.07.2006 17:25:24 (permalink)
                      0
                      HỌC YÊU.

                      học yêu phải học ở đâu
                      cách yêu cách nói trao câu thế nào
                      khổ nhất tim cứ xôn xao
                      mãi lo em tặng lời chào chia hai

                      không như đến lớp thuộc bài
                      thầy cô cho điểm những ai thuộc lòng
                      tình đâu như tính mà mong
                      tính chia tính cộng mãi vòng lâm ly

                      bạn mau tính giúp tui đi
                      làm sao để có đừng về tay không
                      đừng để khô cháy cánh đồng
                      con đường YÊU - học tốn công khổ đời

                      MINH TUẤN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:17:45 bởi Minh Tuấn >
                      #11
                        Minh Tuấn 20.07.2006 17:26:27 (permalink)
                        0
                        dang dở...dòng trôi

                        dòng sông nào đã trở thành kỷ niệm
                        bên tuổi thơ mơ ước thật nhiều
                        xưa tắm sông ,vui với cánh diều
                        thă mơ ước trong những chiều khói nhạt

                        bỗng đổi thay khi con tim tràn khao khát
                        anh hẹn em để trao một lối thề
                        dưới trăng hè còn sợ bóng đêm khuya
                        trên đường vắng sợ ma đùa bóng trắng.

                        hết sợ rồi phải nếm mùi cay đắng
                        em ra đi -đang lúc thắm tình đầu
                        mong chẳng được -như vợ chồng ngâu
                        em vút lại - mối tình đầu lưu luyến.

                        như dòng sông chảy về với biển
                        tôi lang thang chìm nổi giữa dòng đời
                        như hạt mưa - thân rơi...lại rơi
                        nay ngọn núi -mai rồi rừng lạ

                        tình yêu là gì ngọt hay đắng
                        tình đầu là gì trắng hay đen
                        hạnh phúc là gì vui hay khổ
                        mộng ước là gì có hay không ?
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:24:43 bởi Minh Tuấn >
                        #12
                          Minh Tuấn 20.07.2006 17:27:47 (permalink)
                          0

                          Bao Giờ...trở lại.

                          bao giờ trở lạ tuổi thơ
                          để tôi lại được tắm mưa quên phiền
                          được vui trong cảnh chợ phiên
                          anh chồng em vợ nhiều tiền bán mua.
                          vợ chồng mua sớm mua trưa
                          lá xanh tiền hái -vui đùa tuổi thơ
                          bao giờ trở lại ngày xưa
                          với hàng bông bụt - đợi chờ chợ phiên.


                          MINH TUẤN
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:26:51 bởi Minh Tuấn >
                          #13
                            Minh Tuấn 20.07.2006 17:29:00 (permalink)
                            0
                            MONG EM...nhớ

                            biết phận nghèo anh đành thua thiệt
                            chia tay em anh cũng rất buồn
                            thương kỷ niệm nay trống vắng cô đơn
                            đường chung đôi bây giờ đành lẻ bóng

                            vui bến mới xin đừng so bến cũ
                            bên giàu sang đừng hắt hủi phận nghèo
                            trong cái được sẽ chẳng còn cái mất
                            đời buồn vui cũng một kiếp con người

                            chỉ mong rằng em hãy quên tôi
                            còn riêng tôi cũng sẽ nguôi mơ mộng
                            rất may ta còn nhận ra nhau sớm
                            người dối gian - anh chẳng tiếc làm gì.

                            của cải kia sẽ tìm bước mà đi
                            khi cuộc sống không có tình có nghĩa
                            khi con người chỉ tham vàng phụ ngãi
                            lúc sa cơ hỏi còn tiếc điều gì

                            em xinh tươi cùng mộng ham bão nổi
                            bước vào đời chọn đúng mộng nghe em
                            phận má hồng trời xanh vẫn ghét ghen
                            phải gắng sống bằng chân tình đạo đức


                            MINH TUẤN
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:41:35 bởi Minh Tuấn >
                            #14
                              Minh Tuấn 20.07.2006 17:30:11 (permalink)
                              0
                              CÓ PHẢI NHỮNG HẠT MƯA...

                              Mưa tự bao giờ vẫn cứ rơi
                              lòng buồn gặp mưa thấy chơi vơi
                              nơi nào mưa tới tuôn dài mãi
                              gió cuốn mưa bay tối mịt trời.

                              ngồi nhìn mưa rơi lòng thương cảm
                              chẳng hiểu mưa dài tới chốn nao
                              trước mặt khoảng trời rung tiếng gió
                              hoa rơi lá rụng nỗi xôn xao

                              không gian ầm ĩ nhịp dòng đời
                              tất cả góc trời tiếng nước rơi
                              nhìn vật vô tri lòng nhắn nhủ
                              hoa cười trong gió liệu còn tươi

                              mưa rơi trong tiếng khóc đầy vơi
                              có phải trời vui gửi tiếng cười
                              gió ngả nghiêng tình trong kẽ lá
                              mưa tan trời lại thắm sắc đời

                              ai bảo cỏ cây vô cảm nhận
                              ai hay ngọn gió là vu vơ
                              ai cho nước mưa là vỡ vụn
                              ai biết vô tri cũng có hồn


                              MINH TUẤN
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 00:56:26 bởi Minh Tuấn >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 30 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 448 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9