CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 30 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 10.09.2006 16:10:42 (permalink)
0
NGÀY NGHỈ THÂN THUỘC

ngày nghỉ giờ đã thích
bởi cảm nhận đã quen
tiếng con như chim hót
quanh bàn ăn món thèm .

nhỏ nhoi ngày chủ nhật
rộng lớn tình mẹ con
đôi chân dẫu mỏi mòn
cho con mẹ chẳng quản.

mơ ước đời sán lạn
đến với con của mình
mỗi tuần một ngày nghĩa
mẹ vun đắp cho con .

Mẫu Tử luôn da diết
chẳng đo hết lòng thương
vì con mẹ quên hết
tuổi xuân với mộng vương .

bây giờ thành quen lệ
mong chủ nhật về luôn
vui bên con ríu rít
quên nỗi nhọc ngày thường...

MINH TUẤN -tặng TQ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2006 16:12:47 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 11.09.2006 14:38:29 (permalink)
0
NHỊP SỐNG NGÀY MỚI


tàu hú vọng hơi sương
gọi thức cả phố phường
mặt trời còn ngái ngủ
tia nắng còn lạnh vương.

công viên đã vui nhộn
nhịp thể dục yêu thương
trẻ già chăm luyện sức
cho dẻo dai -tráng cường.

một ngày mới đã đến
trong lành như giọt sương
bao nụ cười đã dậy
cùng tình yêu tới trường.

công viên đêm ru gió
cho đôi lứa yêu thương
buổi sáng làm lá phổi
cho xanh tươi con đường.

giờ bước chân xa vắng
nhớ lắm nhịp sống thương.

tiếng tàu đâu khắc khoải
gọi nắng đến tan sương...


MINH TUẤN
Minh Tuấn 11.09.2006 17:15:05 (permalink)
0
TÌNH LÍNH -CHO EM

lời em hát giọng con tim
để cho người lính đắm chìm suy tư
phổ câu thơ đã chọn từ
nét nhạc có cả tiếng ru năm nào.

say tình với nụ hôn trao
cung đàn tay dạo -trăng vào ai hay.
tạm xa nỗi nhớ tháng ngày
anh đi gửi nhớ trong tay trọn lòng.

khi nào làm nghĩa vụ xong
anh đi đánh cá với dòng sông thương
em thì dâu hái bên đường
tằm phơi óng ả nắng vương thanh bình

nào anh có muốn người xinh
bên anh phải sống với tình quân nhân.
cho em sống với ân cần
để cho tiếng hát trong ngần mãi hay.

Minh Tuấn
Minh Tuấn 11.09.2006 17:48:59 (permalink)
0
NGƯỜI LÍNH CỦA EM...


Lời em như có tâm hồn
của người yêu lính -bồn chồn bao đêm
làm quen với cảnh lạnh mền
nhớ thương hơi ấm làm nên cuộc đời.

tình em đầy mãi không vơi
anh quên sao được một thời chiến tranh
hạt gạo thắt bụng để dành
mang nuôi tiền tuyến-màu xanh nghĩa tình.

thoắt qua tuổi mộng thắm xinh
những mùa xuân đợi HÒA BÌNH gửi trao
CÔ DÂU MÁ ĐÃ PHAI ĐÀO
CHÚ RỂ TÓC ĐÃ SANG MÀU MUỐI TIÊU.

chỉ em mới hiểu mọi điều
tình yêu của lính -bấy nhiêu nồng nàn
chẳng kêu -khi gặp gian nan
thân trai tôi luyện trong ngàn khổ công.

nhưng yêu -thì quá thật lòng
nếu ai chịu lấy -thật không sánh gì
chỉ buồn chả có thứ chi
có con tim thắm mãi thì cho em...

tiền lương -chả đủ mua thèm
nếu em thương thiệt -mua kem ăn cùng
sau này vui với mộng chung
tình anh chỉ có...một vùng bình yên....
Minh Tuấn 12.09.2006 16:46:30 (permalink)
0
TRẢLẠI- TÌNH XƯA

kỷ niệm đầu tan vỡ
trong lúc tình đang xanh
giấc mơ hồng trăn trở
cho tim tan mộng lành .

tình em đòi trả mãi
những món nợ ân tình
nét môi xưa thắm xinh
giờ nhạt tình tím lạnh

con tim thì băng giá
đôi mắt thì thẳm sâu
ngăn cách một khoảng sâu
cho niềm đau mãi mãi.

mộng trả trên lối cũ
cho bước em nhẹ sầu
yêu anh trả một câu
khổ đau và tuyệt vọng .

ai buồn -khi tim đau
ai sầu-khi dang dở
ai sợ -khi tay trắng
ai lặng...hồn đi đâu .

trả tình xưa -chất nặng
trong cơn mưa lắt lay
trả mộng theo người cũ
trong đêm thu -mưa đầy.


MINH TUẤN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2006 16:48:03 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 14.09.2006 20:18:36 (permalink)
0
NHỮNG CÂU HỎI...CUỘC SỐNG


điều gì quí giá nhất
trong ước muốn dài lâu
số một là trong đầu
dấu tiềm sâu nhân loại.

điều gì thường khắc khoải
khi vui buồn có nhau
chắc là con tim sâu
ghi khắc tình cuộc sống

điều gì làm máu nóng
trong dòng chảy hồng tươi
lá phổi giúp yêu đời
trong câu thơ ý nhạc.

cuộc đời như trái đất
râu tóc tựa cỏ cây
đôi mắt như trăng đầy
ánh dương cười hấp háy.

cuộc sống như dòng chảy
trẻ thơ tựa bông hoa
người lớn như mái nhà
chắn che ngàn dông gió.

ôi bài ca muôn thuở
vẫn là viết tình thương
con tim với con đường
yêu thương và đau khổ...

MINH TUẤN


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 18:59:53 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 15.09.2006 22:29:31 (permalink)
0
CƯỜI

tài giỏi xứng danh nhờ bão tố
nghĩa tình nồng nhạt trải phong ba
học hay vạn nẻo trong đường bước
vui vội đường chơi dễ mất đà
tật xấu gọi mời xin cứ chối
điều hay cửa đóng chớ cho qua
gian nan học cố cho đầy ước
nhàn hạ bước chân- thắm tiếng khà

MINH TUẤN
Minh Tuấn 15.09.2006 22:44:06 (permalink)
0
ĐỢI
AI VỀ..,

<tặng cô giáo TQ >


vào nhà ai đi vắng
cửa đóng khóa ngoài hiên
nhìn giọt nắng bên thềm
bụi mờ chưa người quét.

giờ tìm đâu thấy được
bóng dáng một khúc ca
một con tim chan hòa
dấu bao điều thầm gửi.

chắc giờ người còn bận
trong công việc phải làm
dạy trẻ thơ học ham
chăm làm nghe cha mẹ

xôn xao trong mắt trẻ
dáng xinh cô giáo hiền
nụ cười thật dịu êm
dắt dìu trong giọng nhẹ.

cô giáo hay là mẹ
học sinh cứ lẫn hoài
tâm tư thương nhớ ai
cổng ngoài tôi mãi đợi...

MINH TUẤN
Minh Tuấn 15.09.2006 23:35:01 (permalink)
0

VÀNH NÓN DUYÊN CHE

Nắng chiều mây trắng dăng dăng
đường em đi với nón trăng đội đầu
nắng rơi theo tận nơi đâu
rắc trong kẽ lá trên đầu lung linh

ai làm cho khổ tâm tình
bước xa mãi nhớ bóng hình người trao
tim xuân thắm sắc hoa đào
hồn em mãi nhớ ánh sao buổi đầu.

bài thơ chẳng biết để đâu
anh in trong nón sắc màu nhớ thương
sau này theo bước con đường
nắng to em quạt -tình thương mát lòng

ngồi nghỉ một chút thong dong
mắt đưa tìm đọc những dòng thơ anh
tiếng chim hót lẫn ngàn cành
chiều hạ đỏ nắng thấy xanh lối về

anh đi nhớ mãi hồn quê
bước em đội nón lối về bóng nghiêng
dáng thanh khuôn mặt dịu hiền
mùa xuân như ở khoảng riêng một vòng.

MINH TUẤN

ĐỆ chúc TỶ cuối tuấn vui và khỏe nhé
Minh Tuấn 16.09.2006 16:00:45 (permalink)
0
MÙA THU CHÍN...

quê hương ơi -người ở đâu?
để cho câu hỏi -không câu trả lời
cuộc đời tựa nước mãi trôi
khi trong khi đục đầy vơi thất thường.

ai dệt thu sắc vàng ươm
để cho câu hát chung đường thi ca
bầu trời chung của muôn nhà
lời thơ câu hát chia ra vui...buồn

hôm nay lưng thấy nóng tuôn
biết mùa thu chín đang luồn trái cây
ngọt trong làn gió dâng đầy
thơm trong vườn quả chín cây gọi mời.

tìm đâu bưởi rám nắng phơi
quả na to mắt nhìn trời thắm xinh
hoa mướp chen quả lung linh
giàn nghiêng nặng trĩu soi mình bờ ao.

quê hương ơi nhớ làm sao
tình em như đã đi vào trời riêng
bước chân mang nặng nỗi niềm
con tim đã gửi tình duyên lối về.

một chiều đất khách nhớ quê
khát khao kỷ niệm bốn bề gió reo
mảnh trăng xưa mãi đi theo
vần thơ anh viết gửi nhiếu tâm tư


MINH TUẤN


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 18:54:08 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 18.09.2006 16:25:58 (permalink)
0
NGƯỜI VÀ VĂN...

con người ai cũng quí tình duyên
trọn nghĩa trăm năm bởi vợ hiền
thơ bút hiểu nhau chung vạn ý
tâm buồn chia xẻ nỗi niềm riêng
người văn - giữ đạo cho trọn chữ
hồn cảm...thơ tài - chớ ngả nghiêng
ý tốt vần gieo xin mãi thắm
thơ hay nhạc hát góc trời yên

MINH TUẤN
Minh Tuấn 21.09.2006 17:39:41 (permalink)
0
NỬA CHÉN... TÌNH BẠN

chén rượu vui uống hết mình
tri âm cùng cạn , ý xinh gieo vần
ánh trăng vương tiếng gió ngân
ngàn sao cũng gửi mấy phần mơ bay.

nỗi lòng đong đếm tháng ngày
buồn vui đã trải lúc cay lúc nồng
lạnh thì cùng buốt mùa đông
vui thì nắng ấm hạ nồng trong tim .

cuối thu trăng vẫn dịu hiền
cùng vui nâng chén mơ tiên cõi trần
tiếng thơ quấn quít tình thân
xa nhau thơ chỉ gửi vần không hương .

rượu thơ nay đã một đường
tình thơ trao với bạn thương một đời
uống trong khao khát đầy vơi
cho câu thơ với dòng đời hòa tan .

mấy năm xa khuất non ngàn
cho thêm nhung nhớ quan san chất lòng
đến giờ mới vợi sầu đong
ta vui nâng chén chúc dòng thơ vui .

uống trong chia xẻ ngọt bùi
tình bạn mãi thắm như vui năm nào
ước cho tình tựa trăng sao
khi soi đáy mắt lúc vào trang thơ.

gặp bạn rượu uống ngẩn ngơ
xin cạn nửa chén ...tình chờ đã say.

MINH TUẤN


THÂN TẶNG KH...



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 19:02:57 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 22.09.2006 15:39:03 (permalink)
0
GỬI BƯỚC...XE HOA.

nhận thiệp hồng mời vui yến tiệc
nàng lấy chồng trăm tiếc ngàn suy
mất hoa ta có sướng gì
buồn thu góp rải lối đi theo người .

tiếng nhạc rộn hoa tươi áo đẹp
môi má hồng thắm nét đùa duyên
bước chân quen -đã sang thuyền
đường xưa bỏ lại ,mơ duyên buổi đầu.

chốn hẹn cũ để sầu dang dở
dòng sông xưa để khổ thuyền ai
ánh trăng bỏ lạnh đêm dài
câu thơ mặc nhớ bên ai âm thầm

nâng ly rượu phân vân vạn ý
nhìn chữ LỒNG như bị mắt hoa
song hỷ không phải là ta
sánh đôi chúc rượu cũng là người dưng .

tiếng cười nói tưng bừng chúc mộng
như gió đồng xáo động hồn ta
phải chăng duyên số nhạt nhòa
hay vì tiền bạc -để ta mất nàng .

mãi quẩn quanh...nghèo đành thua cuộc
tình là gì ,mơ ước được chi
thôi đành vui tiễn em đi
chỉ mong mang hết ...những gì của em.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2006 15:40:27 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 24.09.2006 22:34:54 (permalink)
0

Nếu một mai em là người fu. bạc
Xin anh đừng nghĩ rằng em đã hết yêu anh
Em sang ngang ko fai? giấc mộng lành
Dù sóng gió em cũng đành fai? bước
Chữ hiếu thân em âm thầm nguyện ước
Giá như mà có chút phước thần tiên
Làm cho hai fia' ven. nguyên đừng lựa chọn
Nếu một mai tình ta trong một thoáng
Xin người về giữ lại kĩ niệm kia
Dòng đời ơi sao nỡ cách chia
Tình thắm thiết phải lìa trong nghịch cảnh?

BĂNG NGUYỆT




NẾU...NẾU KHÔNG THÀNH.

Nếu ngày mai dệt thành mộng ước
em nghĩ gì -anh có được tình em
con sông quê mãi mãi với thân quen
lối mộng nhỏ giờ thắm đầy hoa cỏ .

sao không ước mơ rơi đầy ngõ
để chúng mình chứng tỏ với tình yêu
để xôn xao xóm nhỏ những buổi chiều
muôn người biết tình yêu mình đã chín ...

hãy ước đi cho thời gian hứa hẹn
gửi cho em ước muốn thắm mộng đầu
đừng cách xa trong lời xót tim đau
đừng dang dở quên lối đầu đã hẹn.

dẫu dở dang phải đành buông số phận
cho đời vui chia xẻ mộng chung tình
thì mỗi người giữ một góc tim xinh
để nhớ mãi một chân tình trao gửi

MINH TUẤN
Minh Tuấn 25.09.2006 17:04:50 (permalink)
0
MẤY KHOẢNG TRỜI TAN ?

thanh xuân mộng trải xa xôi
kỷ niệm dệt thắm khoảng trời nhỏ xinh
anh như bến nước chung tình
em như con sáo bước xinh chân vàng .

ai ngờ vội bước sang ngang
chữ duyên vội bén theo vàng đầy đong
quyền cao bước rộng bên chồng
bến xưa bỏ với trống không khoảng trời

Tưởng rằng trọn kiếp mây trôi
sớm reo hạnh phúc ,tối cười giàu sang
ai hay đời lại phũ phàng
duyên em có kẻ chen ngang mất rồi .

đành phận chia rẽ đôi nơi
sắc phai lùi chỗ cho người hơn ly
bước xưa hoa trải lối đi
để giờ chân sáo tiếc gì ...đã tan .

bước chân tủi nặng mơ màng
nhớ xưa bến cũ -thuyền sang hôm nào
người cũ đâu nữa mà trao
đơn côi lệ nhỏ gửi vào bến xưa .

dòng đời khó tránh gió mưa
tình xây mái ấm -mới ngừa nỗi đau
con tim khát -gặp nỗi sầu
đắng cay mới hiểu khoảng sâu tấm lòng.

ngước nhìn một khoảng trời trong
mây trôi muốn gửi cõi lòng mấy nơi
mình em-lỡ mấy cuộc đời
duyên em -bẽ mấy khoảng trời sầu đong...

MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 30 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9