CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 30 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 08.10.2006 00:39:05 (permalink)
0

GIÁ MÀ

Bậu ơi xao xác bờ tre
Tiếng con sáo đổ qua hè sang thu
"Bướm vàng đậu nhánh mù u..."
Sang sông gánh nặng lời ru nhớ chàng
Giá mà bậu nhắn đừng sang
Như trao lời gửi đá vàng- Giá như...

Kim Giang


HÌNH...NHƯ KHÔNG QUÊN

hình như em cố quên thu
để cho lỡ một lời ru hôm nào
lỡ hẹn để tủi trăng sao
lỡ quên để mộng gửi vào buồn tênh.

khổ hơn vượt thác lên ghềnh
con thuyền không bến lênh đênh dòng đời
bậu đi chân bước xa xôi
để cho chim sáo một đời tiếng mang

hôm nay trong cảnh thu tàn
xác xơ lối cỏ nặng mang lá đầy
sầu buồn xám cả vầng mây
nắng xưa đã tắt -trời đầy mù dăng

bậu đi như cá mất tăm
như chim mất bóng như trăng mất mùa
anh về một bóng đong đưa
võng đưa trong sóng say sưa rượu buồn.

nhớ ai quên cả mình luôn
thương cho lối cũ lạnh vương nỗi sầu
lời xưa thức với đêm thâu
dáng xưa khắc mãi một mầu chung đôi


MINH TUẤN

R
TẶNG BẠN ĐỌC CHO VUI NHÉ KIM GIANG
CHÚC CUỐI TUẦN VUI...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2006 01:12:42 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 09.10.2006 01:43:42 (permalink)
0
SÁNH BƯỚC MÙA THU.

thiệp ai gửi khắp xóm làng
duyên ai đã chọn -trầu mang thắm rồi
chẳng còn nữa những xa xôi
mùa thu đã kết một đôi với tình

ngày cưới trao những thắm xinh
lòng anh thấy nhẹ cuộc tình nhớ mong
nguội vơi nỗi nhớ cháy lòng
bâng khuâng mộng đã nằm trong tim vàng.

thu này lưu luyến tình tang
ngày mong em bước giữa đàng sánh đôi
hai họ thì biết cả rồi
bước dâu thiên hạ -khen đôi chúng mình.

tình một ý với đường xinh
thu xưa như với chúng mình hôm nay
em nhìn một góc trăng đầy
nét tròn đầy đặn giữa mây trăng cười

trăng thì chỉ một sắc tươi
kệ trần gian héo hay cười với trăng
cuộc đời đong tháng tính năm
buồn vui cuộn nỗi con tằm nhả tơ.

vui duyên cho thỏa ước mơ
buồn vui cuộc sống ta chờ chia nhau
bến duyên đã nối nhịp cầu
chẳng còn ngấp nghé trăng thâu non đoài.

MINH TUẤN






Minh Tuấn 09.10.2006 02:07:59 (permalink)
0
Sự đời

Tôi muốn ngắm mây bay,
Tôi muốn nhìn trăng khuyết
Quên thế sự đầy vơi
Thẩn thơ và yêu đời.

Nhưng người luôn gian ác
Không thích tôi thảnh thơi
Luôn muốn tôi mệt mỏi
Để tôi gục ngã thôi!

Nhủ thầm tôi không nản,
Ý chí ngùn ngụt sôi,
Phải đứng phải đứng thôi
Đi trên đường công chính

22/02/2006

HUYỀN BĂNG

___________________________



SỰ ĐỜI 2...

những bước đời toan tính
oắn nặng vai nhỏ xinh
những bước đi kiên định
đổi thay cả dáng hình.

giảm thời gian ngơi nghỉ
để chăm sóc nhân sinh
thương bao mảnh đời khó
sẻ chia chút nghĩa tình.

lời thơ như nghẹn nói
bút thơ viết giọng tim
trăng sao gặp thường hỏi
đã lâu không thấy mình.

thời gian là vàng bạc
cuộc sống là đấu tranh
hạnh phúc là chung thủy
tương lai là chính mình.

ai không muốn ngơi nghỉ
trong cuộc sống bình yên
nhưng những người gian ác
đâu muốn để yên mình...


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 01:04:04 bởi Minh Tuấn >
NGYEU 09.10.2006 10:16:56 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

SỰ ĐỜI 2...

những bước đời toan tính
oắn nặng vai nhỏ xinh
những bước đi kiên định
đổi thay cả dáng hình.

giảm thời gian ngơi nghỉ
để chăm sóc nhân sinh
thương bao mảnh đời khó
sẻ chia chút nghĩa tình.

lời thơ như nghẹn nói
bút thơ viết giọng tim
trăng sao gặp thường hỏi
đã lâu không thấy mình.

thời gian là vàng bạc
cuộc sống là đấu tranh
hạnh phúc là chung thủy
tương lai là chính mình.

ai không muốn ngơi nghỉ
trong cuộc sống yên bình
nhưng những người gian ác
đâu có muốn mình yên...


MINH TUẤN




Đọc bài thơ Sự đời 2 của MINH TUẤN thấy vừa là lời tự sự nhưng cũng thể hiện rõ ý chí và sự kiên định cùng với chí hướng của người cầm bút trong cuộc sống còn nhiều những bất cập, thậm chí là những mảng tối gian ác đang còn hiện hữu.
Cảm ơn MINH TUẤN đã để lại cho người đọc một bài học, một kinh nghiệm sống tưởng chừng đơn giản nhưng không thể thiếu.
Thấn ái.
ĐVN
Minh Tuấn 10.10.2006 01:32:48 (permalink)
0

Biết chưa thoát hết nợ trần
Gắng thôi một kiếp quẩn quanh nợ đời.
Nợ tình*, nợ nước, nợ thơ,
Trả cho đến lúc tàn hơi...hết lòng.
Nếu còn thiếu đó chưa xong..
Tử là tận hết*... vui lòng xoá cho...!

HB


DỪNG CHÂN...HỜN GIẬN

đời người ví tựa con đò
thuận buồm xuôi gió mát cho tay chèo
gặp khi nước cạn gió gieo
nhọc nhằn tay lái chẳng theo ý mình

đôi bờ hoa cỏ rung rinh
hiểu đâu dòng nước nghĩa tình đầy vơi
gió mây quanh quẩn bầu trời
hiểu đâu trần thế đâu nơi vui buồn.

như vần thơ nặng nhớ thương
tâm tư khắc nhớ mấy đường tâm giao
người đi quên cả tiếng chào
tâm tư như gió trên cao vô tình.

biết là trong cõi nhân sinh
mấy ai hiểu được nghĩa tình đa đoan
khi vui như giọt nước tràn
khi buồn ghét kẻ gian tham chẳng nhìn.

cũng vì chút đạo bình sinh
người trao đạo nghĩa -dệt tình thâm giao
giận đâu những bạn thanh tao
nhớ thương giọng cũ xôn xao sớm chiều.

ơi vần thơ cũ thân yêu
bút xưa còn nhớ những điều đổi trao
người đi còn nhớ ngọt ngào
xin mau tìm lại...hôm nào gieo thơ.

MINH TUẤN

thân tặng HUYỀN BĂNG
và tặng các bạn thơ của THƯ QUÁN.




R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 19:24:53 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 10.10.2006 15:02:56 (permalink)
0
ƯỚC NGUYỆN TRĂNG SAO.

em ước là vầng trăng
anh mong là sao sáng
tỏa mơ trong lãng mạn
trong những đêm nồng say.

chỉ có em mới biết
trăng lúc vơi khi đầy
nỗi niềm riêng ai biết
khi lẫn giữa ngàn mây.

để muôn ánh sao bay
rơi đầy bao nỗi nhớ
cho gió mang sầu khổ
tìm trăng trong ngàn cây.

chỉ có anh mới hiểu
ánh trăng lạnh hay say
vắng em tim khô héo
đêm mơ giấc không đầy.

trăng em dù tươi héo
bên em sao mãi bay
cho tình yêu cuộc sống
lứa đôi cùng cánh bay.


MINH TUẤN



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2006 15:04:11 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 11.10.2006 15:54:54 (permalink)
0
BƯỚC VỚI ĐÊM THU.

bước chân trên hè phố
thấp thoáng bóng người thưa
mong manh làn sương mỏng
lạnh quàng khăn hững hờ.

bước đêm cùng đường phố
thao thức với đèn khuya
hương đêm nồng say mê
bốn bề nghe gió nhạc.

nơi đâu vọng tiếng hát
khúc nhạc chất ý thơ
để khoảng không ngơ ngác
cùng con tim dại khờ.

sương thu dệt ngàn mơ
chốn hẹn vắng người chờ

nhịp sống ngày nhộn nhịp
đêm về ngủ trong mơ.

lúc đi trong sương trắng
lúc dừng tìm ước mơ
con đường buông thầm lặng
sương lạnh vai đôi bờ.

chắc là em đã ngủ
tròn nụ cười trong mơ
biết đâu là anh thức
bước đêm tìm vần thơ.

MINH TUẤN


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2006 16:59:42 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 12.10.2006 15:29:26 (permalink)
0
SINH VIÊN-MÙA THU.

lấy mơ ước làm mục tiêu cuộc sống
dải tâm hồn theo học vấn đường riêng
cùng mùa thu -cột mốc bước sinh viên
dệt nỗi nhớ -của cánh chim xa tổ.

bước xa quê chông chênh ngàn nỗi khổ
ngủ lạ nhà trăn trở nhớ mẹ cha
tự nấu ăn khi nhạt lúc mặn mà
quần áo rặt không là nhăn nếp gấp.

bao lo toan với cuộc đời thường nhật
học ngày đêm tất bật với bạn bè
tiền mẹ cha nhắc nhở dạ khắt khe
chữ con học nghe theo hồn mơ mộng.

đời sinh viên niềm vui là lẽ sống
góc tâm tư chẳng vắng những hồn nhiên
giận và thương chia xẻ buồn phiền
để xa cách mãi nhớ vùng mây trắng.

khi học xong xa nhau trong tiếc lặng
hỏi thăm nhau trong khát vọng cuộc đời
chén rượu đắng chia xẻ nỗi đầy vơi
nụ cười mở mãi nhớ thời áo trắng.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 12.10.2006 15:53:38 (permalink)
0
THẦM TRÁCH MƯA THU

cuối thu mưa lạnh mãi rơi
để cho tôi nhớ bầu trời hạ say
mưa đâu kéo tơi chốn này
giọt buồn giọt nhớ mãi bay trong sầu.

xin đừng kéo tới đêm thâu
để tôi còn gặp tình đầu đã vương
mưa dăng tối lặng con đường
trăng sao mất lối -tình thương lỡ làng.

sao đời buồn vẫn vương mang
sao vui chẳng giữ mộng tràn ngày xanh
đầu thu quyến luyến mộng lành
cuối thu dang dở mấy canh mưa buồn.

lỡ hẹn đếm giọt mưa tuôn
nhẹ rơi tiếng lá dưới đường mong ai
ước chi có nắng ban mai
sưởi cho mưa ấm rơi vai ngọt ngào.

đành ước chẳng biết làm sao
giọt mưa đâu muốn cứa vào nỗi đau
ai yêu thì phải chất sầu
ai nhớ chắc hiểu đêm thâu rất dài.

giọt mưa nghiêng gió rơi hoài
lạnh buông chốn hẹn bóng ai đâu rồi ?
thì thầm trách khẽ mưa rơi
bước chân lặng lẽ...hết rồi đêm mong.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 12.10.2006 16:18:45 (permalink)
0
HẠNH PHÚC

hạnh phúc là tất cả
vốn yêu của mái nhà
tiền bạc là son phấn
nảy sinh những phù hoa.

con gọi tiếng mẹ cha
như bông hoa biết nói
bạn bè gửi thăm hỏi
như mùa xuân tới nhà.

đủ đầy là mong ước
con yêu kính mẹ cha
vàng bạc làm khuôn thuớc
tình ngay trong thật thà

một câu thơ anh viết
ý thơ em thuộc ngay
giọng ngâm con tim say
cho ngày đi ngày đến.

như con tim đã nguyện
một dấu yêu hôm nào
như vần thơ anh tặng
gói cả mộng trăng sao

tiền bạc chia thấp cao
tình con người dễ mất

sống với lòng chân thật
nghèo -hạnh phúc giàu trao.


MINH TUẤN
Minh Tuấn 14.10.2006 02:01:15 (permalink)
0
TẶNG HÒA BÌNH -CHO HẮN

ta và hắn vốn quen biết từ lâu
bởi bằng tuổi đã quen không ngần ngại
thuộc con đường bước chung thời đi mãi
nhớ như in màu áo với tâm tình.

bỗng một mùa ánh mắt thấy lung linh
trăng vẫnvậy sao thấy mình lãng mạn
mắt e ấp giọng nói không bình thản
má đỏ hồng khi sánh bước đường xưa

tâm hồn vui với nồng thắm say xưa
những bông hoa và giọt mưa đầu hạ
cánh phượng rơi trong mùa thi cuối
trang bút lưu... thầm tiếc hắn xa rồi.

không nói ra nhưng cũng thấy ẤY rồi
tim chất nặng kỷ niệm mộng lứa đôi
mình kiêu sa hay người ta hờ hững
để mơ gần -nhưng thực tế xa xôi.

đời vô tình hay hắn cố ý trêu tôi
để giận hắn ngàn lời ghi nhật ký
trang cho hắn chữ Y quên làm chủ
mình cố tình viết chữ hận thay Y

và dòng đời chẳng thể mãi đi
thời khờ dại đã qua trong mộng trẻ
hắn đã đến với tự tin lãng mạn
để tôi quên chữ hận hắn trong đời.

mãi lần nữa trong cách gọi ấy ơi
tôi tập mãi mà không thôi cách gọi
cho tới khi đưa con đầu bập bẹ
khi trao con tôi đã gọi ANH rồi.

MINH TUẤN
tặng bạn nhé TRĂNG QUÊ
CHÚC CUỐI TUẦN VUI NHIỀU
CHẮC TÌNH YÊU CỦA BẠN CŨNG CHỈ CÁCH DẬU MỘNG TƠI HẢ- TRĂNG QUÊ ƠI

< Sửa đổi bởi: Minh Tuấn -- 14.10.2006 0:59:39 >
Minh Tuấn 14.10.2006 02:43:27 (permalink)
0

thơ thơ nép bên lề

Rượu cay uống giữa tuyết đầy
Bằng hữu là những dòng này xếp lên
Nhẹ đi trên những bấp bênh
Chờ trăng hẹn gió phông phênh với mình

Trà thơm hớp cạn đinh ninh
Đời rồi sẽ đẹp, bình minh sẽ về
Níu thơ thơ nép bên lề
Tuyết rơi trong những bộn bề lòng tôi.

Băng Nguyệt



NGON TRONG CHÉN ĐẮNG

thơm ngon trong hũ rượu cay
để đi tìm những mộng đầy yêu thương
rượu nào tăng sức phi thường
êm trong thơ viết -thắm đường công danh

chén say ghi khắc ngày xanh
bạn vui tâm sự trăng dành bến mơ
chén nào nâng với mong chờ
chén nào để lạnh bơ vơ giữa đời.

nhớ ngày rượu thắm xuân tươi
uống xong đỏ má cho người thầm mong
én bay dệt thắm mênh mông
hoa đào khoe sắc phớt hồng lên môi.

chén xuân uống nỗi vui đời
để khi xa nhớ buồn rơi...theo mùa
ôi chén đắng vạn say sưa
nâng ly đã thấy bốn mùa trong ta

mùa xuân đỏ má chan hòa
mùa hạ nghiêng ngả hồn ca chén sầu
mùa thu chuyếnh choáng trông đầu
mùa đông lệ nhỏ nỗi sầu nhớ em /.

MINH TUẤN

CHÀO BĂNG NGUYỆT CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH CUỐI TUẦN VUI
mình biết bạn uống thích rượu và trà phải không?....còn thuốc lá thì sao?...nếu cũng biết hút thuốc thì...đúng là...giỏi đó BN à
<đùa chút với bạn nhé...chúc vui




Minh Tuấn 15.10.2006 01:57:08 (permalink)
0


BÔNG SEN TRẮNG TRONG

nắng ru trong sắc sen tươi
nhị vàng đã nở nụ cười tròn duyên
bông sen nở giấc mộng hiền.
để cho trần thế -mơ tiên cõi trần
chẳng ai có thể vô tâm
khi gặp sen nở một lần đắm say
kẻ ngoan hồn mãi đong đầy
người dữ cũng phải chùn tay ác tà.

dịu dàng như trăng tháng ba
gió mưa đầu hạ rét già còn vương
nước vơi, bùn vẩn hồ thương
buớc đường sen nở mấy đường đắng cay
đêm mơ với ánh sao bay
ngày vui gọi nắng mê say gió mùa
lá xanh làm nón nắng mưa
đội bông hoa nở vào mùa khoe duyên

xinh tươi níu giữ con thuyền
hiền ngoan trao tặng thay duyên tình người
thanh tâm đạo lấy gương tươi
lòng trong dạ sạch con người ngợi ca
tòa sen kết -NGỰ PHẬT BÀ
bao nhiêu cũng đủ lời ca trong đời
sen nào đâu phải xa xôi
sao khi thấy nở vẫn bồi hồi trông.

MINH TUẤN

CHÚC BẠN CHỦ NHẬT VUI NHÉ HB
Minh Tuấn 15.10.2006 23:57:15 (permalink)
0
GIÓ HEO MAY

có bao điều muốn hỏi
với ngọn gió heo may
có bao điều muốn nói
khi cuối thu lạnh đầy.

trăng sao thì vẫn sáng
lung linh giữa tầng mây
sao hồn thao thức mãi
để giấc ngủ không đầy.

canh đầu thương nỗi nhớ
tìm kỷ niệm quanh đây
hương tình ai trao tặng
trong nét chữ nghiêng say.

gió heo vương lá rụng
xác khô vọng sương gầy
bước chân ai không hiểu
dẫm nát khoảng đắng cay.

năm canh dài đằng đẵng
đếm khúc buồn đêm nay
thoảng đưa màu ước vọng
tìm khắc thu -đong đầy.

một chút thoáng heo may
cho sương buồn hơi lạnh
cho tình yêu khao khát
hơi ấm nơi bàn tay.


MINH TUẤN
Minh Tuấn 16.10.2006 00:46:58 (permalink)
0
LỜI RU-CỦA CUỘI <CẨM NHẬN VƠI BÀI -GỬI CUỘI CỦA TRĂNG QUÊ >

ầu...ơ cho tới bao giờ
tôi về trần thế để mơ trăng vàng
bước xưa mơ chốn mênh mang
để cho lối mộng bạt ngàn mây đưa

ầu...ơ thu đã cuối mùa
cuội ru sương muối -gió đưa lạnh về
trăng ơi hãy ngủ đừng mê
làm người trần thế bốn bề buồn rơi

dẫu trăng lẻ bóng giữa trời
nhưng còn sao sáng vui chơi non ngàn
nếu như ở dưới trần gian
trăng sao chịu nổi điêu tàn chiến binh

lửa khói cướp mất hòa bình
trăng quên những lúc bình minh khói mù
để cho đau đớn lời ru
tiếng con thơ khóc mẹ ru lệ tràn

thà đành mang kiếp trăng than
còn hơn sống giữa tham vàng phụ nhân
ầu...ơ con nước vơi dần
mùa đôngđang tới -ngăn chân thu rồi

làm người tôi đã nổi trôi
không điêu nói dối với đời không xong
cũng may thỏa trí tang bồng
được lên cung nguyệt -để trồng cây đa.

tiếng ru cuội mãi ngân xa
ầu...ơ trăng đã như là ngủ say
lời ru trải áng sương đầy
ru trăng trời đất cũng say giọng trần.

MINH TUẤN
MÌNH TẶNG BÀI NÀY CHO BẠN NÈ...LỜI RU CỦA CUỘI KHÔNG BIẾT BẠN BUỒN HAY VUI
nhưng mình chúc bạn ngủ ngon nhé TQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 01:19:56 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 30 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9