CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 30 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 16.10.2006 23:00:51 (permalink)
0
MÃI MONG...


héo khô cho những thắm tươi
khổ đau chiu chắt nụ cười thanh xuân
làm người nặng kiếp phong trần
đa mang -cũng tại tấm thân hữu tình.
sống bằng tâm trạng lung linh
lòng riêng rộng mở chân tình dệt thơ
để hồn thèm cả giấc mơ
câu thơ khắc khoải trách hờ đa đoan

bao lần gặp những lầm than
lòng riêng vẫn nhủ với ngàn bão dông
khó khăn cam chịu cõi lòng
vượt qua -lại thấy trời hồng mùa xuân
như con nước lúc lớn dòng
bao nhiêu nhơ nhuốc theo sông dập vùi
làm người lúc hưởng niềm vui
khổ đau quên hết nụ cười vô ưu

trò chơi sớm nắng mưa chiều
như bông hoa nở phiêu lưu trái mùa
bước chân in sớm in trưa
tóc xanh nhuộm nắng với mưa cuộc đời.
giọt lệ trong khóe mắt rơi
nụ cười của mẹ vui đời với con
mong sao cho được vuông tròn
nghĩa trong trời đất -tình son tâm hồn.

MINH TUẤN

CHÀO BẠN mình thăm bạn nè -HỌA VỚI BẠN MỘT BÀI bạn đừng cười nhé...chúc vui
Minh Tuấn 17.10.2006 23:52:18 (permalink)
0
MONG ƯỚC CUỐI THU

mong cho lá thắm đừng rơi
để cho tôi ngắm bầu trời vàng thu
xin mây đừng trải sương mù
để cho nắng ấm trời thu ngọt ngào.

trời đêm thêu dệt trăng sao
để cho câu hát ngọt ngào con tim
trăng buông muôn nẻo hẹn tìm
tóc xanh vương vấn mộng chim cánh liền.

hơi lạnh buốt giá con tim
lá rơi như thể bước tìm người xưa
dòng sông thu ngắn chân đò
để cho khách vắng theo cò lội sông.

đời đang bước tới phong trần
thu đi để lạnh mùa đông hoang tàn
con đò mất dấu mình sang
bến xưa trong cảnh lá vàng còn đâu.

bước đời hết thắm lại sầu
bốn mùa quanh mãi theo câu đi về
như tình mãi ở trong mê
đã yêu một khắc...mãi về tháng năm.

vẫn một lòng với thầm mong
cho xin một chút nắng hồng gửi em
để cho ngày tháng mình quen
tình trong ấm áp - chẳng thèm lạnh đông.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 18.10.2006 00:13:15 (permalink)
0
TÌNH BẠN-VUI BUỒN

tìm trong quạnh quẽ
dáng vẻ ngày xưa
tìm trong vui đùa
buồn xưa mấy nẻo.

cuộc đời nghèo túng
tình ngọt xẻ chia
áo quần chung đụng
chung mặc theo mùa.

tình bạn ấm áp
kinh tế ngang phân
nghèo với khó khăn
chẳng ngại gánh vác

chung niềm khao khát
cuộc sống đủ đầy
hẹn với mai này
tình không đổi khác.

đời như nốt nhạc
lòng người làm khuông
mơ ước dệt nên
lời ca câu hát.

đời giàu tình nhạt
là thói ở đời
một thời kết chơi
một đời kết oán.

lẽ thường tình bạn
buồn quá người ơi
chẳng phải xa xôi
mà như người khác

MINH TUẤN





Minh Tuấn 18.10.2006 00:41:05 (permalink)
0
ĐÀNH CHỜ...KIẾP SAU.

một góc trời riêng chia cắt
một con đường đổi bóng ai
tiếng nói lạ đã quen tai
giọng cũ phai cùng hình bóng.

hoa sữa còn vương trong tóc
nỗi nhớ quên tiếng khóc lòng
câu thơ mới viết tặng xong
sao vội lấy chồng quên bến.

chuông xa gieo vang ước nguyện
của người hứa với người ta
bên ngoài buồn trải trời xa
một nẻo ân tình đã hứa.

liệu lòng em có trăn trở
khi mình trọn bóng một đôi
liệu có phải là duyên nợ
nên trầu cau anh héo rồi.

mùa đông này là của tôi
lạnh chôn lấp một kỷ niệm
xe hoa cho tình hết chuyện
đợi xe tang tiễn cõi đi về

anh hứa sẽ mãi ôm mơ
với hình em trong mong chờ
cho tới kiếp sau cũng đợi
kiếp này có lẽ là mơ....

MINH TUẤN


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 16:35:17 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 18.10.2006 00:59:01 (permalink)
0
TRĂNG LẠNH

trăng lạnh sống sao đây
khi mây đầy -sao vắng
trần gian người thầm lặng
tìm cuộc sống trong chăn.

bước chân nghỉ bên thềm
không còn người say mộng
ai cũng tìm hơi ấm
trong nhà kính cửa dày

chẳng còn lúc rơi tay
người ôm đầy ánh sáng
chẳng còn phút lãng mạn
để thấy tình đắm say.

ơi mảnh trăng về đây
mang vóc gấy mùa lạnh
mây ngàn che mấy mảnh
mà ánh trăng không trong.

thu trút lá vàng xong
trong lòng trăng cũng tủi
mùa đông buồn ngập lối
trần gian quên mất trăng.


MINH TUẤN -
bạn bận lắm hả -hay vì mùa trăng lạnh nên không thích vào mạng <tán trăng >
chúc bạn vui nhé -TRĂNG QUÊ
Minh Tuấn 18.10.2006 22:31:39 (permalink)
0
MỘNG ƯỚC -CHẠY QUANH

khi làm ăn xa xứ
ai cũng nhớ VIỆT NAM
dẫu sống trong đầy đủ
con tim vẫn trống hoang

mấy mùa sầu tuyết đổ
trắng phau những đêm hoang
mấy mùa thu lá chất
mộng trong cơn mưa vàng.

núi đồi cây dăng lối
đường đi rải nắng thưa
trời tây bước chân vội
tóc xanh mặc gió đùa.

mấy mùa ở trời NGA
anh thấy thật chan hòa
hàng bạch dương thân trắng
như màu nắng dăng xa

quê hương vẫn đậm đà
chờ người trong cách núi
xẻ chia gánh sầu tủi
anh về cưới người ta.

để lúc buồn lại nhớ
thời xa xôi bên NGA
những bước chân một thuở
tuổi xanh...gửi nước NGA.

MINH TUẤN
ĐỆ KÍNH TẶNG HUYNH và các bạn của HUYNH NHÉ - chắc ai cũng muốn trở lại nơi mình đã gửi những kỷ niệmmột thời trai trẻ -huynh à
chúc huynh vui -hãy cố gắng giữ gìn cảm tác của huynh nhé
mong sẽ gặp được huynh



Minh Tuấn 18.10.2006 22:52:28 (permalink)
0
MONG SẦU TAN TRONG RƯỢU

những nỗi chông chênh có thật
buồn vẫn theo chân đời thường
có rượu sầu có người vương
mong uống say- sao càng nhớ.

uống trong hồi hộp nhịp thở
mắt tìm ngủ chẳng thấy đâu
chuyện ngày xưa ẩn trong sầu
lại đếm canh thâu rượu đắng.

ta gọi ai trong im lặng
như ngày xưa thoáng bóng mơ
hơi men làm ta say sóng
mắt hoa trong bóng nàng thơ.

mùa thu đi lòng muốn chết
kiếp đông tàn lại đeo mang
uống rượu mong giữ thu vàng
viết thơ để chờ nắng trải.

đường đời sao gian khổ mãi
đôi lứa phải gọi tên nhau
mộng ước một chữ bền lâu
khoảng sầu mong tan theo rượu

MINH TUẤN

HIvậy là bạn tửu lượng hơn mình đó -mình chỉ 2 chến là say-
chứ nửa chai chắc là không biết mìnhlà ai cả...chúc bạn vui nhiều nhé BN
Minh Tuấn 19.10.2006 23:06:23 (permalink)
0
NÓI VỚI TRĂNG THƠ./


biết là trăng chỉ là trăng
buồn vui ở chốn vĩnh hằng không mang
khi nóng lạnh lúc úa vàng
là do ở cõi trần gian đặt bày.

người vui thì thấy trăng bay
kẻ buồn thì thấy trăng đầy giá băng
lúc thương CUỘI lúc nhớ HẰNG
trách trăng đầu tháng thoáng nằm ngọn tre.

ru ca mấy khúc mùa hè
trăng thanh gió mát say mê hoa Quỳnh
trà thơm trong ánh lung linh
câu thơ gọi bút -thêu tình NGUYỆT TƠ.

mùa thu Trăng trải bến bờ
mênh mang trong sóng ,buông mơ thuyền tình
cười trong vòm lá rung rinh
hát trong bước trẻ thả mình đêm trăng.

vẫn là trăng vẫn là trăng...?
sao tôi thấy lạnh chị HẰNG cuối thu.
nét xưa ủ dột trong mù
chúa Đông vác gió tặng Thu lạnh lùng.

thơ buồn viết với mông lung
gieo vần oán trách một vùng lạnh băng
hiểu trong tâm trạng chị HẰNG
một mình mãi sáng ngàn năm lưng trời.

thu lạnh trong bước chơi vơi
người buồn dâu thể vui cười với trăng.
mong cho nhanh bước mùa Đông
để tìm hơi ấm...cho nồng câu thơ.

MINH TUẤN


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 14:11:11 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 19.10.2006 23:34:15 (permalink)
0
GIẬN THƯƠNG

những lời em giận hay thương
anh không hiểu được tận tường
chỉ đoán vui buồn trong mắt
nét mặt khi buồn...khó thương.

kỷ niệm đong đầy vui buồn
tuổi xuân gửi tính thời gian
bước chân chung đường dài mãi
mà anh không hiểu vui buồn.

chắc tại em hay nói ngược
ý muốn thường thay đổi luôn
nay ước mai lại không thích
vật chất làm hư đời thường.

bao mùa chung xây kỷ niệm
mưa nắng phai nhạt dung nhan
ỡm ờ vẫn không đổi tính
giận thương mãi trộn nồng nàn

hờn giận thói đời con gái
dỗ dành trách nhiệm con trai
tình ta khiến anh luôn phải
trọn đời dỗ em không phai.

ngày đầu anh nói sao mai
sao hôm em nói cũng phải
lỡ hẹn em nói anh sai
đành nhận vì tai không rõ.

tôi luôn ngu ngơ như gió
trọn đời chung tình với ai
tính em anh yêu cũng rõ
yêu anh -nên muốn giận hoài.


MINH TUẤN
NGYEU 20.10.2006 16:19:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

GIẬN THƯƠNG

những lời em giận hay thương
anh không hiểu được tận tường
chỉ đoán vui buồn trong mắt
nét mặt khi buồn...khó thương.
...
tôi luôn ngu ngơ như gió
trọn đời chung tình với ai
tính em anh yêu cũng rõ
yêu anh -nên muốn giận hoài.


MINH TUẤN



SẮC MÀU NHỚ THƯƠNG

Bởi yêu nhau mới "giận thương"
Gần - vờ ngoảnh mặt, xa - thường nhớ nhung.
Khi vui chăn kéo đắp chung
Lúc hờn nổi chí anh hùng - nằm riêng.
Giận! không thèm nhắc đến tên
Đêm dài ngày ngắn mong quên nỗi sầu.
Mà lòng có muốn xa đâu
Giận hờn vẫn nhuốm sắc màu nhớ thương.


20.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.

* Huynh đến mà Đệ vắng nhà, Huynh để lại lời thăm và chúc sức khoẻ Đệ.
ĐVN

Minh Tuấn 20.10.2006 17:13:03 (permalink)
0

SẮC MÀU NHỚ THƯƠNG

Bởi yêu nhau mới "giận thương"
Gần - vờ ngoảnh mặt, xa - thường nhớ nhung.
Khi vui chăn kéo đắp chung
Lúc hờn nổi chí anh hùng - nằm riêng.
Giận! không thèm nhắc đến tên
Đêm dài ngày ngắn mong quên nỗi sầu.
Mà lòng có muốn xa đâu
Giận hờn vẫn nhuốm sắc màu nhớ thương.

20.10.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU.

* Huynh đến mà Đệ vắng nhà, Huynh để lại lời thăm và chúc sức khoẻ Đệ.
ĐVN


cám ơn huynh nhé NGHIÊU KÍNH YÊU

TÍNH KHÓ CHIỀU...

bởi vì nói ngược khó lường
con trai thẳng tính ai tường xa xôi
yêu thì phải nhịn cả đời
hèn chi thiên hạ sợ đời ĐEO GÔNG.

biết là cuộc sống lửa nồng
những khi trăng lạnh mưa dông ấm nồng.
thôi đành có dỗi hơn không
hờn thôi nhưng mãi một lòng theo ta.

MINH TUẤN -ĐỆ CHÚC HUYNH VÀ GIAĐÌNH VUI NHÉ <NGÀY CỦA CHỊ 2 > MÃI XANH TƯƠI
Minh Tuấn 21.10.2006 15:46:46 (permalink)
0
HÀ NỘI LẠNH THU.

Trời HÀ NỘI sao thưa trăng lạnh
góc HỒ GƯƠM gió cuộn lá khô
mặt nước xanh sương dấu trong mờ
chân dạo bước rằng đang mơ trong thực.

chốn hẹn xưa ghế đá còn thao thức
lối thề đây lá rụng bước giao mùa
như mãi tìm những bóng dáng yêu xưa
trong hơi ấm tỏa thơm mùa hò hẹn.

tôi lặng ngắm HỒ GƯƠM đang lạnh
ước trời cho một chút nắng ân tình
nhìn nắng rơi trên mặt nước lung linh
tìm nụ cười của chúng mình thời đó.

HỒ GƯƠM anh khát khao điều bày tỏ
trao cho em trái tim đỏ chung tình
HÀ NỘI em nhỏ bé nhưng rất xinh
đặt tim mình bên HỒ ANH hoàn hảo.

đã qua rồi bao mùa dông bão
HỒ GƯƠM anh vẫn một dáng mộng tình
để mùa nào mặt nước cũng xanh trong
cho HÀ NỘI soi tấm lòng chung thủy.

bước anh đi chẳng hề ngơi nghỉ
mắt em chờ khắc khoải từng đêm
mùa thu vàng chân không tới lối quen
vì chỗ đợi vắng bóng người yêu dấu.

HỒ trong anh đang vương mùa giá lạnh
góc TRỜI em cũng vắng lá mộng mơ.
mượn Bút Tháp anh tặng mấy câu thơ
trang giấy nhận nơi Mây chờ HÀ NỘI.

MINH TUẤN


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 21:11:22 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 21.10.2006 16:18:19 (permalink)
0
BẦU TRỜI -TÌNH BẠN

bầu trời xanh mông mênh mây rộng
trái đất tròn nhưng hẹp lối đi
bước đường đời sao thật diệu kỳ
câu thơ cũ gửi bước đi ngày tháng

bước xa xôi có góc trời xán lạn
tâm hồn gần sinh nở chốn thơ vui
khúc dân ca tô thắm những nụ cười
câu thơ tỏ dệt khúc lòng thổn thức

thời gian trôi đưa đời vào ký ức
ngày hôm qua đã là ngày xưa rồi.
ngày hôm nay lại đón những niềm vui
ngày mai nữa...mãi cả đời khao khát.

tôi mãi tìm những câu thơ có nhạc
để đem vào tiếng hát có hồn thơ
với tầng cao hái những ánh sao mơ
dệt trang viết một bến bờ tình nghĩa.

ngày tháng ơi -xin đừng trôi vô nghĩa
bước chân ơi -xin đừng ngã giữa đường
bạn bè ơi -chân thành với niềm thương
ta sẽ góp -một bức tường chắn gió.

MINH TUẤN

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 21:10:29 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 22.10.2006 17:05:38 (permalink)
0
BẠN TÔI -CHÚC BIA

ngày sinh nhật bạn tôi
thu choàng lạnh đất trời
lá phong vàng ngơ ngác
rụng bay theo gió rơi.

đây bút va bia tiệp
hãy nâng cạn một hơi
bia người -ngọt vị đắng
uống cho đỏ mặt trời.

người ta thích thơ rượu
mơ quán bán chợ trời

mình thì chỉ thích nhạc
vào chùa với thảnh thơi.

ơi con chim xa tổ
nhớ ai cuối chân trời
mà mắt nhìn đổ lửa
để nắng cháy xa xôi.

có phải vì xa cách
lòng chất nỗi đầy vơi
nên thơ đầy nét nhạc
giấy gói ngàn sao rơi.

tình người là xa xỉ
tri kỷ là ngọc châu
tình thương là sang giàu
tình bạn là chia sẻ.

dòng đời biết muôn vẻ
trang thơ sắc mỗi câu
bạn thơ dễ tâm đầu
trong câu buông ý họa.

ta đến từ muôn ngả
gặp quen trong quán thư
như quen từ kiếp trước
nguyện vui mãi thiên thu.

MINH TUẤN - sinh nhật dân praha - mà mình không biết -hôm nay mới hay nè -chúc mưng bạn mãi vui nhé....mình gửi thơ và 2 chú chuồn chuồn -trông hộ mình heng.../ mãi vui
Minh Tuấn 23.10.2006 15:57:56 (permalink)
0


GIỌT NẮNG -TÌNH QUÊ

<thân tặng thi sĩ HUYỀN BĂNG >

anh gửi bông sen hồng trắng
tặng em chút nắng hạ xưa
màu trắng dấu giọt nắng đùa
màu hồng nhạt tươi môi má

chân bước gần mùa đông giá
lòng tiếc nhớ dáng hạ xưa
phượng hồng thắm giấc mơ đầu
tiếng ve ru xanh muôn ngả.

cánh đồng lúa vàng óng ả
dệt nụ cười của nhà nông.
cỏ xanh chen lối trên đồng
vỗ tròn lưng đàn trâu kéo.

tiếng sáo chiều vang muôn nẻo
gọi trăng hò hẹn tình yêu
mặt nước trong sen nở nhiều
cho gió chiều thơm như mật

tâm hồn niềm tin như nhất
tuổi trẻ trao ánh trăng tròn
học trò trao cánh phượng hồng
thành kính dâng ngàn sen thắm

bông sen dịu dàng tình nặng
dấu mùa hạ trong cánh tay
dấu sợi nắng trong nhụy đầy
dấu thanh tao trong hương tỏa.

trong gió lạnh rơi muôn ngả
mấy lạnh rơi -choàng vai em...
lá nào rụng vương tóc em
để thân quen thêm nhung nhớ.

anh gửi em cánh thiệp nhỏ
hai bông sen trắng dịu dàng
em hãy tìm lại mênh mang
sưởi chút nắng vàng cho ấm

MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 30 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9