CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 30 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 23.10.2006 16:09:12 (permalink)
0




NỤ CƯỜI CẤT ĐÂU RỒI...?

bước dòng đời đo dài từng nỗi khổ
lấy thanh xuân gửi gấm tháng năm trôi
nhìn đằng sau vẫn thấy trống khoảng trời
nơi mộng ước còn xa vời mong đợi.

tìm trang thơ gửi góc đời diệu vợi
bút nặng ghi luyến tiếc lúc đôi mươi
câu thơ viết trách dòng đời buồn khổ
nụ cười ơi...ta cất dấu đâu rồi...

MINH TUẤN

đệ họa với TỶ và CÔ ĐƠN nè...sao cô đơn làm thơ buồn muốn khóc vậy TỶ ƠI.
làm đệ buồn theo rùi...hu.hu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2006 16:11:15 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 23.10.2006 22:11:40 (permalink)
0
KHOẢNG CÁCH TRONG GIAO MÙA.

gió không còn mê say ấm áp
ru ngủ tròn đầy khúc nhạc mùa thu
trăng không còn ngủ trên ngọn tre cong vút
mù đã dăng buông lạnh lối đi về.

một tuần nữa mùa đông làm chúa tể
lá rủ nhau trốn chạy chất lối đi
nắng nhạt tâm tư theo gió lạnh đi về
cả không gian bộn bề trong hối hả

khăn với áo -cho thân hình người ấm
tất với giày -cho vững bước phong trần
chiếu với chăn- cho ấm những đêm đông
đóng cửa sổ -cho ầm thầm trăn trở.

giao mùa ơi -tôi không còn bỡ ngỡ
trong những mùa quen đi đến nhẹ nhàng
lần giao cuối khi đông bước chân sang
từ mặt đất đến trăng ngàn...đều tủi.

khoàng cách đời...mong manh muôn lối
vật vô tri cũng biết nhớ trong sầu.

khoảng cách mùa-thấy lá rụng đớn đau
như chiến trận -không thấy màu thuốc súng.

trong mùa đông trái đất như nghèo túng
cây trơ cành lá thắm dấu nơi đâu
ngàn hoa ngủ tìm nắng ấm nơi nào
chim trốn núi -làm sao nghe tiếng hót.

những tấm thân khoác thật dày nhung lụa
để mắt buồn tìm thon thả ngày xưa.
ngọn tóc thơm bay trong gió trong mưa
giờ đã dấu trong mũ mùa len ấm.

khoảng cách làm cho giao mùa thêm lạnh
chẳng thể tìm vui trong gò bó chất lòng
như câu thơ anh vừa viết tặng xong
em không đọc...khác gì ngăn khoảng cách


MINH TUẤN


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2006 04:09:24 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 23.10.2006 22:44:56 (permalink)
0

NGƯỜI CŨ -VƯỜN XƯA

xin đừng chất sầu thương trên bến đợi
xin đừng gieo nỗi tủi với con tàu
xin đừng buồn khi ta mãi mất nhau
nếu còn thương hãy trọn bầu...tình cũ.

mộng đã tan nhưng tim còn ấp ủ
tóc đã đổi màu nhưng ánh mắt còn thương
tìm tuổi xanh trong kỷ niệm còn vương
trong anh vẫn lưu con đường mộng cũ.

ngày xưa ơi -vầng trăng tròn ấp ủ
mộng lứa đôi mong duyên đến thay tình
ngàn sao cười nháy mộng thắm đầu xanh
côn trùng dạo bản thanh bình hò hẹn.

lời ai ca thắm trong lời hò hẹn
giọt trăng rơi trong đáy mắt mơ màng
hàm răng cười làm bao ánh sao tan
lời tâm sự ru trăng ngàn... tim đỏ.

tình yêu đầu -ta vừa trao đầu ngõ
em đã đi trong đường lẻ phong trần
chẳng một dòng hò hẹn với hồi âm
để một thời -anh như người...đã chết.

tình yêu ơi...nỗi đau và da diết
tuổi xuân ơi...chỉ tôi biết em buồn
người thương ơi... hãy để lệ chảy tuôn
trồng tâm sự..vào mảnh vườn xưa cũ.

MINH TUẤN

cô đơn ơi...chúc bạn vui nhiều nhé -mình khuyên bạn một câu nhé <tuổi nào cũng có nỗi buồn > chúc bạn một tuần vui
hy vọng mình không làm cô đơn khó chịu khi mình họa thơ với bạn...cám ơn nhìu heng...?cô đơn
DUY GIANG 24.10.2006 01:52:08 (permalink)
0

CHỚ SAY

bên xị rượu cay đời thấy vui
bạn thăm nâng chén luống bùi ngùi
trăng nghiêng trang giấy nằm cây bút
mực nướng hương bay rượu chẳng lui
huynh xướng ngâm nga câu ghẹo NGUYỆT
đệ ghi vần họa mộng hoa thôi
ai vào xin nhớ mang thêm rượu
mực nướng thì thôi đã đủ rồi....

MINH TUẤN

Say

Hôm nay say quá cố nhân ơi
Đối ẩm mình tôi cay đắng đời
Cô đơn viễn xứ đời tôi đó
Uống để cho say hết sự đời

Thế thái nhân tình bạc bẻo thay...
Tim tôi thổn thức tháng năm dài
Thân không chiếc bóng ôm gối mỏi
Nhấm mắt đưa chân theo tháng ngày...
CĐ.
Hoạ một bài với MT cho vui nha...Hy vọng không làm cho MT buồn


LY RƯỢU TAO NGỘ

vui trong chén đắng nhé người ơi
hãy để buồn trôi với cuộc đời
tao ngộ ôn đời thân viễn xứ
thơ đời kể nỗi buồn chơi vơi
con tim thương hận người bạc bẽo
nặng nghĩa tình đong lệ gối rơi.
bóng lẻ ôm tình trong mộng cũ
thân đơn đếm tủi xếp đầy vơi

DUY GIANG.
HI...CODƠN ƠI...sao bạn giống mình đến thế...mình thấy bạn xuất hiện và làm thơ đời buồn đến lặng cả hồn thơ...hôm nay họa vui với hai bạn nhé. cô đơn...chúc mọi người vui nhiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2006 01:54:14 bởi DUY GIANG >
Minh Tuấn 24.10.2006 16:23:40 (permalink)
0
Say

Hôm nay say quá cố nhân ơi
Đối ẩm mình tôi cay đắng đời
Cô đơn viễn xứ đời tôi đó
Uống để cho say hết sự đời

Thế thái nhân tình bạc bẻo thay...
Tim tôi thổn thức tháng năm dài
Thân không chiếc bóng ôm gối mỏi
Nhấm mắt đưa chân theo tháng ngày...
CĐ.
Hoạ một bài với MT cho vui nha...Hy vọng không làm cho MT buồn

LY RƯỢU TAO NGỘ

vui trong chén đắng nhé người ơi
hãy để buồn trôi với cuộc đời
tao ngộ ôn đời thân viễn xứ
thơ đời kể nỗi buồn chơi vơi
con tim thương hận người bạc bẽo
nặng nghĩa tình đong lệ gối rơi.
bóng lẻ ôm tình trong mộng cũ
thân đơn đếm tủi xếp đầy vơi

DUY GIANG.
HI...CODƠN ƠI...sao bạn giống mình đến thế...mình thấy bạn xuất hiện và làm thơ đời buồn đến lặng cả hồn thơ...hôm nay họa vui với hai bạn nhé. cô đơn...chúc mọi người vui nhiều

______________________________________________

bậc cuối tới thềm xuân

còn một bậc này nhé bạn ơi
thềm xuân lại trải mộng dòng đời
HẠ THU ĐÔNG bước ba mùa nhớ
góp lại tình XUÂN thắm chẳng vơi
mai nở rợp vàng vùng đất nhớ
đào khoe hồng thắm chốn xuân rơi
tri âm hẹn gặp ngày tao ngộ
chén rượu vui mừng nhớ sẽ vơi.

MINH TUẤN
hii cám ơn mọi người nhiều nhé CD VÀ DG
Minh Tuấn 24.10.2006 22:52:50 (permalink)
0


NHỚ CÁI NGHÈO XƯA

cuối tuần em hái khế
tặng chị nấu canh chua
nhớ lại chiều oi bức
chị nấu với canh cua.

mình ăn trong háo hức
cua em bắt ngoài đồng
khế em trẩy vườn trong
chi nấu bằng tài khéo.

quê hương ghi mấy nẻo
kỷ niệm nghèo theo chân
để bây giờ tìm lại
ngày xưa giống thiên thần.

chị nhường em đủ thứ
vải đẹp hay món ăn
công việc nhà chị giữ
cho em chơi thỏa lòng.

thoáng chốc đã bấy năm
bạc pha tóc mấy sợi
nụ cười xưa đã gửi
trong nặng bước phong trần.

người ta thích khế ngọt
chị lại thích khế chua
bước chân trong lưu lạc
thèm cảnh nghèo xa xưa.

MINH TUẤN

ĐỆ chúc Tỷ vui nhiều nhé.TỶ Ở BÊN ĐÓ CÓ HỌC LÁI XE KHÔNG VẬY.?
Minh Tuấn 25.10.2006 23:46:41 (permalink)
0


BUỒN THU TÀN

lá rụng xác vàng mặt đất phơi
cành trơ thưa thớt rõ lưng trời
lá rơi chồng chất bao đau đớn
vàng sót trên cây buồn chẳng thôi
gió lạnh đang gom mùa tuyết lạnh
đông về dăng trải khắp muôn nơi
một mùa không đợi sao còn đến
tiếc mãi mùa thu mấy tuyệt vời

MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.10.2006 14:18:03 (permalink)
0
CÁM ƠN CÔ ĐƠN MHIỀU NHÉ-CHIỀU MÌNH SANG TRANG CỦA BẠN SAU -CHÚC BẠN VUI NHIỀU
MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.10.2006 14:35:02 (permalink)
0
NỤ CƯỜI ĐÃ MẤT

nụ cười nào mang nhung nhớ trong tôi
đã chiếm mất cả khoảng trời mơ ước
môi hồng nào đã cho tôi thấy được
cỏ hoa thơm ,trăng sao sáng lạ thường.

ngàn giấc mơ dệt trong sợi yêu thương
mỗi màu sắc pha nụ cười em dấu
tường chung tình -con tim làm rào dậu
vườn yêu em - tươi thắm một khoảng trời.

nụ cười nào dệt mộng ước chung đôi
mang hơi ấm theo chân đời lạnh giá
dáng hình nào như nắng chiều mùa hạ
sưởi tâm tư trong giấc ngủ mùa đông.

tình yêu nào vô ý chảy theo sông
mang nụ cười theo chồng về xứ lạ
nỗi lòng ơi...đớn đau chia hai ngả
tự bây giờ -bóng lẻ nặng bước chân.

mùa thu ơi...xin mang hết ấm nồng
vì đường xưakhông còn người chung bóng
ngày tháng ơi -cho dài thêm giấc mộng
để cơn mơ không thức dậy bao giờ.

bước đường đời u mê mãi trong mơ
say tình nhớ -như bài thơ viết dở
nụ cười ơi-để con tim khốn khổ
trong đơn côi -một vũ trụ ngập sầu.

đã bước về khắc khoải dấu chân đông
trong giá lạnh hết thắm nồng nắng ấm
nụ cười ơi...xin gửi theo giấc mộng
cùng lá thu rơi...trong muôn lối chất chồng.

MINH TUẤN
Minh Tuấn 26.10.2006 14:48:21 (permalink)
0
KHOẢNG TRỐNG -LÁ RƠI.

đến bây giờ khi mùa thu đã đi qua
lá mới hiểu thế nào là khoảng cách
như đất nghỉ sau một mùa thu hoạch
như sông khô -cho biếc thắm rong rêu.

một khoảng trống trong mấy nỗi cô liêu
lá nghiêng mình rơi theo giọt nắng nhạt
như lời ru -trong đêm sầu hưu hắt
cánh võng đong đưa dâng sóng nhớ ngập lòng.

khoảng cách gần sao thấy quá mênh mông
mắt thẫn thờ nhớ mộng hồng rạo rực
cho con tim xếp đầy niềm thao thức
lối hẹn hò -chen mọc mối tình thương.

mắt là nhìn trong gió khoảng trời buông
mây xám lạnhcản nắng vương nhòa nhạt
lá chất đầy như lời ca câu hát
cô đơn ơi...xao xác khúc nhạc lòng.

lá lìa cành khoảng trống có buồn không
chim mất tổ -vắng không mùa hò hẹn
tuyết đem tới trắng buồn hoang kỷ niệm.
mùa đông ơi ,khoảng trống...thật buồn đời

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2006 14:49:47 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 26.10.2006 20:20:14 (permalink)
0


NHỚ HOA...

lá xanh hoa tím thu rơi đâu
mà để đường xưa xếp lá sầu
ướp hẹn sắc hoa vương mộngthắm
khoe màu một khắc để nhớ lâu
bước chân mang nặng mùa đông giá
kỷ niệm hoa theo ấm giấc thâu
ngóng đợi xuân về cho thắm sắc
tìm vui hoa nở trốn sầu đau.

MINH TUẤN


Viễn Du 26.10.2006 21:52:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

NỤ CƯỜI ĐÃ MẤT

nụ cười nào mang nhung nhớ trong tôi
đã chiếm mất cả khoảng trời mơ ước
môi hồng nào đã cho tôi thấy được
cỏ hoa thơm ,trăng sao sáng lạ thường.

ngàn giấc mơ dệt trong sợi yêu thương
mỗi màu sắc pha nụ cười em dấu
tường chung tình -con tim làm rào dậu
vườn yêu em - tươi thắm một khoảng trời.

nụ cười nào dệt mộng ước chung đôi
mang hơi ấm theo chân đời lạnh giá
dáng hình nào như nắng chiều mùa hạ
sưởi tâm tư trong giấc ngủ mùa đông.

.............

bước đường đời u mê mãi trong mơ
say tình nhớ -như bài thơ viết dở
nụ cười ơi-để con tim khốn khổ
trong đơn côi -một vũ trụ ngập sầu.

đã bước về khắc khoải dấu chân đông
trong giá lạnh hết thắm nồng nắng ấm
nụ cười ơi...xin gửi theo giấc mộng
cùng lá thu rơi...trong muôn lối chất chồng.

MINH TUẤN



Nỗi niềm

Mùa thu buồn mang nỗi nhớ về đâu
Sao cứ nhuộm sắc vàng từng phiến lá
Mãi đến hôm nay hai phương trời xa lạ
Khoảng cách mênh mông tay với đến mệt nhoài

Mùa Thu về nghèn nghẹn ngọn heo may
Thu có lạnh cõi lòng ngưòi phiêu bạt
Ở nơi này lá vẫn xanh ngan ngát
Lá không buồn , nhưng lá nhớ thu xa

Giấu nỗi niềm nhè nhẹ cất lời ca
Đêm ngọt ngào đưa anh vào giấc ngủ
Xin hạt mưa thu đừng chạnh lòng lữ thứ
Đừng xoá tình yêu từ dạo gởi theo người

Thu sắp tàn rồi , Đông lại đến ngay thôi
Em sợ lắm cái rét miền xa ấy
Cứ căm căm suốt đêm dài tê tái
Lạnh lòng người hay buốt giá tim em ?

Một chút tình dù tựa hạt nắng hanh
Em gởi đến bên người...xin giữ lấy
Mong đủ ấm nỗi lòng đang khoắc khoải
Chờ buổi hẹn hò ru trọn khúc tình ca

Sao tháng ngày cứ chầm chậm trôi qua
Chờ đợi mỏi mòn...thu đông về mấy bận
Lòng lo sợ giao mùa tình đi mất
Thu lại buồn tím ngắt cả trời mây ....


Mây


Hi ! Thơ Mây ẹ lắm nên không dám mang đi đâu hết trơn ,nay xin phép gởi tí nỗi niềm vào trang thơ anh MT nha
Anh ở SEC ? vậy là cùng một nơi với (...) của Mây rồi.
Chỉ mong mùa Đông này đừng quá rét ......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 12:25:48 bởi Mây >
Minh Tuấn 27.10.2006 03:50:17 (permalink)
0

Nỗi niềm

Mùa thu buồn mang nỗi nhớ về đâu
Sao cứ nhuộm sắc vàng từng phiến lá
Mãi đến hôm nay hai phương trời xa lạ
Khoảng cách mênh mông tay với đến mệt nhoài

Mùa Thu về nghèn nghẹn ngọn heo may
Thu có lạnh cỏi lòng ngưòi phiêu bạt
Ở nơi này lá vẫn xanh ngan ngát
Lá không buồn , nhưng lá nhớ thu xa

Giấu nỗi niềm nhè nhẹ cất lời ca
Đêm ngọt ngào đưa anh vào giấc ngủ
Xin hạt mưa thu đừng chạnh lòng lữ thứ
Đừng xoá tình yêu từ dạo gởi theo người

Thu sắp tàn rồi , Đông lại đến ngay thôi
Em sợ lắm cái rét miền xa ấy
Cứ căm căm suốt đêm dài tê tái
Lạnh lòng người hay buốt giá tim em ?

Một chút tình dù tựa hạt nắng hanh
Em gởi đến bên người...xin giữ lấy
Mong đủ ấm nỗi lòng đang khoắc khoải
Chờ buổi hẹn hò ru trọn khúc tình ca

Sao tháng ngày cứ chầm chậm trôi qua
Chờ đợi mõi mòn...thu đông về mấy bận
Lòng lo sợ giao mùa tình đi mất
Thu lại buồn tím ngắt cả trời mây ....


Mây


Hi ! Thơ Mây ẹ lắm nên không dám mang đi đâu hết trơn ,nay xin phép gởi tí nỗi niềm vào trang thơ anh MT nha
Anh ở SEC ? vậy là cùng một nơi với (...) của Mây rồi.
Chỉ mong mùa Đông này đừng quá rét ......



MÙA HẸN

bước phong trần với muôn nỗi xót xa
đời sương gió nhớ đong đầy khắc khoải
mong niềm vui kéo dài theo mãi
để đông về như một thoáng cơn mơ.

ngày chia tay ta trao gửi đợi chờ
vầng trăng sáng như mơ tròn mộng
đường chia ly âm thầm gió lạnh
rơi bờ vai thoáng chút bàng hoàng.

tới bây giờ đông đã bước chân sang
dấu trong gió muôn ngàn nỗi nhớ
thương chốn cũ một momg manh bé nhỏ
có cút côi khi bến vắng con thuyền.

quả đất tròn sẽ vo thắm tình duyên
trái tim non sẽ trở thành già dặn
chữ sắt son cùng dệt chung mộng thắm
đợi chờ ư...sẽ chẳng thể phai mờ.

mối tình đầu như lời mở bài thơ
kỷ niệm cũ như bến bờ vần điệu
anh với em dệt trong ngàn lưu luyến
cho câu thơ hạnh phúc vẹn nguyên.

mùa xuân về vui câu hát giao duyên
cho con thuyền chở mộng về bến cũ
cho vầng trăng lại ru câu muôn thuở
bèo dạt mây trôi...cho bến cập thuyền.

MINH TUẤN /CHÚC MÂY VUI NHÉ
NGỦ NGON
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2006 15:08:34 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 27.10.2006 23:08:48 (permalink)
0

VU VƠ MÙA ĐÔNG.

mùa đông để mộng nằm im
bao nhiêu nỗi nhớ biết tìm nơi đâu
trăng bơ vơ lạnh mái đầu
tuyết rơi bông nhớ -gió sầu khúc ru.

một mình lẻ bóng phiêu du
một mình thổn thức tâm tư quê người
tiếc giọt nắng tuổi đôi mươi
rơi trên thềm mộng cuộc đời trắng trong.

nhớ ngọn gió bế tuổi hồng
hương hoa thơm ngát tỏa trong câu thề
để một ngày nhớ dài lê
để nhanh một khắc đêm thề trôi mau.

vầng trăng tròn mộng trên đầu
ánh trăng rơi đáy ao sâu mắt tình
hàm răng tô nét môi xinh
để bàn tay biết nụ tình...đợi ai.

bao nhiêu nỗi nhớ trải dài
đường vu vơ nhớ tay ai dắt mình
bóng cây lặng gió im thinh
tưởng như ai đứng đón mình hôm nao.

đông sang để nhạt má đào
tuyết rơi để nhớ đi vào chốn xưa
bây giờ em đã ngủ chưa
có êm chăn ấm gió lùa cô đơn.

còn anh đôi mắt chập chờn
cơn mơ chẳng đến dập dồn con tim
vần thơ ao ước mãi tìm
mơ trong nỗi nhớ - dáng in hôm nào

MINH TUẤN


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2006 04:38:24 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 29.10.2006 00:06:42 (permalink)
0


NGÀY TỚI BÊN TA.

đã bao lần ta hỏi con tim
có hạnh phúc như hằng mong đợi
tự trả lời trong lắng sâu hờn tủi
hạnh phúc chỉ về trong lúc ngủ say.

đã bao đêm trăn trở chẳng ngủ say
cùng Trăng thức những đêm đầy sao sáng
khát khao chất nặng tâm hồn lãng mạn
buồn tủi thân ,côi cút với hữu tình.

ngày lại về tràn ngập ánh bình minh
nơi lá rụng ấm chút tình của nắng
nơi buồn rơi tiếc mùa thu tuyệt vọng
tiếng xạc xào...gió nhẹ cuốn lá phơi.

nỗi buồn riêng gửi sầu một khoảng trời
mãi khao khát cho ngày rơi nắng mãi
cho cây xanh mau nảy mầm trở lại
để mộng đời tươi mãi những sinh sôi.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2006 00:08:02 bởi Minh Tuấn >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 30 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9