CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 448 bài trong đề mục
langtoi 09.01.2007 16:35:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


 
TÂM TƯ
 
rượu uống khi buồn hứng viết thơ
vắng trăng tuyết lạnh tự bao giờ
thu đi vàng rụng miền thương nhớ
đông đến sầu vương chất chẳng bờ
mắt dõi non xa tìm đất mẹ
chân tìm lối bước tránh hồn rơ
đời người dài ngắn vì chi nhỉ
có phải vì ai...hoặc cứ lờ.
 
MINH TUẤN 
  

 
Cô đơn nắng vàng nào rọi tới
Một nỗi tâm tư buồn hắt hiu
Buông lời than thở cũng mây gió
Ngỡ như trăng về giữa trang thơ
 
Tìm dấu chân nàng trên lối cũ
Chỉ có ta thôi kẻ bơ vơ
Còn đâu cái thuở phiêu bồng ấy
Dại khôn cũng lỡ trót yêu người!
 
 
Minh Tuấn 10.01.2007 21:34:36 (permalink)
0

 
chà CÔ ĐƠN HAY GHÊ nè.
 
 
 GỬI VỀ CHỐN XƯA
 
tình tan hình bóng vẫn đâu đây
tiếng nói êm tai vẫn vọng đầy
khắc khoải lối thề trăng lạnh bóng
đơn côi góc nhớ lá vương bay
bước chân đơn lẻ phương trời lạ
kiệu cưới ai lên chốn mộng bay
muốn gửi vạn thương về chốn cũ
lời thơ trong gió tình sầu cay.
 
MINH TUẤN
 
Minh Tuấn 10.01.2007 21:59:41 (permalink)
0

 

MINH TUẤN

 
GIEO THƠ
 
chữ nghĩa trong tâm chẳng rỗi rồi
thơ đường họa xướng thích cùng chơi
 
trăng thu rượu uống ngâm vài khúc

tuyết rụng trà nhâm lạnh gửi trời

vương vấn tám câu sao thật ngọt
bùi ngùi niêm luật thả vào nơi

như cơm ngon miệng đượm tình nghĩa

vần ý thơ hay bởi tiến lùi.


kính chúc BÁC LÁ và cả nhà vui 




TIẾC HẠ
 
hoa cười sắc thắm hay đang mơ
gió cũ quẩn quanh ngoài cửa chờ
mấy giỏ hoa lan treo cửa gió
một căn nhà ấm tỏa hương thơ
trăng sao còn thiếu nơi tình ủ
giọt nắng đầy đong dạ ngẩn ngơ
thi sĩ ngắm hoa lòng tưởng nhớ
hạ sang ấp ủ lối bơ vơ
 
MINH TUẤN 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 19:53:24 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 11.01.2007 19:59:01 (permalink)
0



CHỜ  XUÂN

ai cũng biết mùa xuân
nắng tô hồng môi má
nẻo quê hương yên ả
trời xanh én liệng vòng.

cây cỏ nhuộm sắc xanh
hoa khoe ngàn hương sắc
nụ cười tình chân thật
giọng nói đượm nghĩa nhân.

xuân như là hơi thở
quen và yêu lạ lùng
sao năm này sắp hết
con tim lại bâng khuâng.

mặc lo toan thường nhật
mặc tuổi cao chất chồng
mặc bước đời có mỏi
tâm vẫn ngóng chờ xuân.

uống chén rượu đầu năm
sau mâm cơm lễ tổ
lòng êm như ngọn gió
quẩn quanh chuyện xa gần.

xuân về ước gì nhỉ  ?
con cháu học chuyên cần
gia đình nhiều may mắn
hay thơ đầy hương xuân.


MINH TUẤN



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 20:03:09 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 11.01.2007 20:33:34 (permalink)
0

 
 
CÂU HÁT MÙA XUÂN.
 
câu hát mùa xuân sao ta thấy ấm nồng
phải tại nắng đỏ hồng chiếu rọi
hay nhịp sống quên đi bước vội
nên tâm tư cũng thay đổi ngỡ ngàng.
 
điệu dân ca theo chân bước mênh mang
lời đã thuộc với cả ngàn đêm vắng
câu người ơi...chất thơ như thầm dặn
hãy tìm về khi nắng đỏ trời quê.
 
bước đi xa gian khổ trải tứ bề
nhưng góc nhớ vẫn gói thề trong mộng
dòng sông xanh bên cánh đồng hương thắm
vị mặn mồ hôi trong sâu thẳm sắc đời.
 
câu người ơi...lời vọng của hồn quê
người đi ở...nhớ mãi về chốn cũ
quê hương đó mãi là nơi hội tụ
của tình yêu, và giấc ngủ giống nòi.
 
như ngàn đời chung một ánh trăng soi
như lứa đôi ước ao trong khúc nhạc
như mẹ cha mãi là thân cò vạc
như tổ tiên...hồn vọng gió giữa trời.
 
câu hát mùa xuân...hồn của quê tôi
mãi theo gió nâng cao trời mấy bậc
cho chân cứng ,làm đá mềm khuất phục
cuộc đời vui theo xuân nở sắc cười.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
langtoi 11.01.2007 20:53:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



chà CÔ ĐƠN HAY GHÊ nè.


 GỬI VỀ CHỐN XƯA
 
tình tan hình bóng vẫn đâu đây
tiếng nói êm tai vẫn vọng đầy
khắc khoải lối thề trăng lạnh bóng
đơn côi góc nhớ lá vương bay
bước chân đơn lẻ phương trời lạ
kiệu cưới ai lên chốn mộng bay
muốn gửi vạn thương về chốn cũ
lời thơ trong gió tình sầu cay.
 
MINH TUẤN
 

DĨ VÃNG

Buông tiếng thở dài ngàn nhung nhớ
Vương chút nắng tàn khóc cố nhân
Lá rơi vàng hay thu nhỏ lệ
Quanh quẩn hoang liêu bước anh về
 
Dấu chân ai đó vương trên cát
Sợ cơn gió ùa xóa tương tư
Trái tim rạn vỡ đau vết cắt
Hôm nào em đã cứa hồn tôi
 
Minh Tuấn 12.01.2007 22:08:59 (permalink)
0
CHỜ ĐỢI MÙA XUÂN
 
nếu thế gian không chia đôi lối mộng
thì sầu buồn chẳng để lệ hoen mi
nếu loài người cùng tin yêu cuộc sống
thì khổ đau đỡ nhuộm trắng tóc thề.
 
đã bao người cùng chịu cam số phận
cho cách ngăn chia xẻ mộng xuân thì
ai cũng biết phải hy sinh cuộc sống
vì tương lai đang đợi bước chân đi .
 
anh nhìn trời dăng lạnh trên lối đi
thương ngọn gió heo về xóm nhỏ
áo mong manh nơi quê nghèo khốn khó
tất tả dáng đi ,gian khổ gánh thay mình.
 
thương mối tình gắn bó bởi tơ xinh
duyên chồng vợ nặng tình của Nguyệt Lão
thời con gái hôm xưa khờ khạo
đến hôm nay đã thay dáng tảo tần.
 
bao lần rồi em gánh vác mùa xuân
trên vai nhỏ...nuôi ấm nồng vườn mộng
bước anh đi  như muôn ngàn con sóng
đâu biết khổ đau trong bến mong chờ.
 
biết nói gì trong muôn ý nhạc thơ
tặng nỗi nhớ cho bến chờ son sắt
biết nói chi khi xuân sang mấy bận
anh chẳng thể về...lỡ hẹn chờ trông.
 
ai không buồn khi chia nửa trời xuân
vì cuộc sống phải cầm lòng khắc khoải
dẫu buồn vương nơi bốn mùa cây trái
em phải kìm lòng...trước sắc đỏ mùa xuân.
 
MINH TUẤN 
 
Minh Tuấn 12.01.2007 22:32:07 (permalink)
0

DĨ VÃNG

Buông tiếng thở dài ngàn nhung nhớ
Vương chút nắng tàn khóc cố nhân
Lá rơi vàng hay thu nhỏ lệ
Quanh quẩn hoang liêu bước anh về

Dấu chân ai đó vương trên cát
Sợ cơn gió ùa xóa tương tư
Trái tim rạn vỡ đau vết cắt
Hôm nào em đã cứa hồn tôi

 
NHỚ EM
 
đã xa rồi một nỗi nhớ trong tôi
con đường xưa một thời hẹn gặp
hàng cây cũ gió ngày đêm ca hát
mấy khúc tâm tư dào dạt rối bời
 
nhớ lần đầu gửi tặng nụ cười vui
trăng sáng quá hàm răng cười lấp lánh
bóng cây nghiêng trên đường thầm lặng
rơi xuống vai em như gửi gió hương đầy.
 
mùa hò hẹn thầm trao những nồng say
trăng tương tư mãi đong đầy hình bóng
gió ưu tư bên mây trời thả mộng
cho tơ duyên, thầm dệt một tấm lòng.
 
anh ngắm sao muốn hái chòm thần nông
tặng xóm nghèo cho bông vàng quả ngọt
cho đói nghèo chẳng còn chua sót
mặt đất trăng sao mưa gió thuận hòa.
 
cơn gió vô tình cuốn lá rụng đi xa
buồn day dứt cùng lá cành trăn trở
cây hồn nhiên,sao còn nhiều bão tố
lá xa cây...giống nỗi khổ cuộc đời.
 
nhớ về em trong từng phút xa xôi
thương niềm tin gửi góc trời quê cũ
cả bốn mùa  tâm tư buồn đong đủ
khắc khoải chia xa , lối cũ đợi chờ.
 
MINH TUẤN
 
 R
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 03:08:22 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 17.01.2007 15:11:31 (permalink)
0

 
phải mùa xuân đến ở đây rồi
ngàn bướm liệng vòng với mắt môi
hương thắm không gian vương nắng ấm
hoa mới sinh sôi  cánh cũ rơi....
 
chúc vui nhé cô đơn
 
Minh Tuấn 17.01.2007 15:36:30 (permalink)
0
 

 
KHÚC SẦU...XUÂN
 
xuân nơi đâu ,về tới đâu
sao tôi thấy trống khoảng sầu trong mơ
tìm thời xuân cũ bao giờ
cho tâm ngơ ngẩn ,cho thơ rộn lòng.
 
ngày xưa ,xuân tới xanh trong
mừng vui  mấy lượt trong lòng quê hương
cây nêu, xác pháo ven đường
ngàn hoa thơm ngát quyện hương đất trời.
 
trẻ thơ thắm nụ cười tươi
áo quần mới mẻ ,thăm người quà mang
bánh trưng xanh hoa đỏ vàng
nhà vôi vàng trắng ,như mang nắng về.
 
cô bác ở chốn thôn quê
rượu xuân chia xẻ...lời về cười theo
ai cũng quên ,lúc đói nghèo
vui xuân mong mãi ,no theo bốn mùa
 
cỏ xanh chen lối mọc đua
bước chân trai gái rộn mùa trao duyên
cau non thắm quả hết phiền
trầu xanh ai hái ,chờ têm cánh lòng.
 
tiếng cười rộn rã làng trong
tiếng đu kẽo kẹt ,trống giong hội làng
tình quê trải vạn mênh mang
đầu thôn đình mở ,cuối làng vật thi.
 
xuân quê theo mỗi bước đi
ngủ thì gặp mộng...thức thì tìm thơ
xuân ơi có tự bao giờ
mãi gieo nỗi nhớ...bơ vơ xứ người.
 
MINH TUẤN
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 01:19:20 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 17.01.2007 16:10:58 (permalink)
0

 
ĐÀO XUÂN
 
 ai yêu em gọi hoa  đào
sắc trong môi má khi nào cũng tươi
én chao ,bướm liệng ,nắng ngời
màu xanh cùng gọi cuộc đời vào xuân
 
nhớ  ngày đông giá phân vân
mưa phùn để lạnh tấm thân đi về
cây quen trơ lá đường quê
ngõ xưa nhớ thuở hương về gió  qua
 
bây giờ ngọn nắng trải xa
trời cao cánh én ,chói lòa hạt sương
tiếng chim ríu rít bên đường
bước chân cười nói ,hoa ươm nụ chào.
 
bâng khuâng dâng chút thanh tao
vần thơ khai bút - gửi vào mùa xuân
 mong như cây- nẩy chồi mầm
 vần gieo nỗi nhớ  ,gọi thầm bến duyên
 
tình xa như thể con thuyền
mênh mông sóng gió ,triền miên bến bờ ,
tâm tư mãi dệt bằng mơ
chữ yêu vui cảnh đợi chờ tháng năm
 
đào hồng ghi thắm trong lòng
mai vàng yểu điệu,bước trong  tâm hồn
nắng mơ đùa với xóm thôn
mùa xuân đất nước gọi hồn núi sông.
 
MINH TUẤN
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 11:59:41 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 19.01.2007 00:23:57 (permalink)
0
BƯỚC  VẮNG MÙA XUÂN
 
đời vui ,sao kéo theo sầu
nơi xa thầm góp mưa Ngâu mấy mùa
khi tuyết lạnh ,lúc nắng thưa
xuân pha nhạt tóc , buồn vừa đủ canh
 
tấm thân ở chốn thác ghềnh
con tim thắm tựa dòng kênh nước tràn
ngu ngơ với sắc thu vàng
lệ vương khi gặp xuân sang giữa trời.
 
biết rằng chẳng mấy xa xôi
nhưng vì trách nhiệm cuộc đời tình thâm
sống mà chỉ biết thương thân
còn đâu nghĩa cả với phần tương lai .
 
như trăng muộn -như nắng mai
cuộc đời sương gió ,miệt mài làm ăn
đời mẹ như ruột con tằm
đời cha như thể tường ngăn mái nhà...
 
mong con thơ ,sống gấm hoa
học hành chăm chỉ để cha mẹ mừng
lòng cha có chất sầu rưng
con ngoan rèn rũa góp cùng đầy vơi
 
mùa xuân ở chốn xa xôi
thương con...đun nước để rồi chờ cha
nước sôi không cảnh pha trà
nguội lòng con trẻ...xót xa tình nồng.
 
rượu hương thì mẹ kính dâng
ông cha tưởng nhớ , núi sông vọng mời
ngoài hiên nắng trải hồng tươi
mong xuân tô thắm nụ cười của con.
 
MINH TUẤN
 
R
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 05:28:32 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 19.01.2007 20:03:28 (permalink)
0

MƠ MÙA XUÂN

 

như con chim không tổ

em bước kiếp lang thang

chẳng hề ngại dông tố

trong cuộc sống trần gian

 

kiếm ăn theo mùa vụ

mùa hè đi bán kem

mùa đông đi bán bánh

đầu xuân vác hộp giày.

 

thức cùng với mặt trời

ngủ khi trăng xuống núi

cuộc đời dẫu buồn tủi

khóc mãi...có sướng đâu

 

hôm qua vì tranh khách

đánh nhau tới bục đầu

cuộc sống là dành giật

em hiền...chúng lấn sâu.

 

người em nơi bụi bám

cuộc đời hiểu rất sâu

nhìn em mà tính  tuổi

chắc là ai cũng  sầu.

 

gần tới ngày xuân  tới

không thể ngủ hè đường

đành kiếm nơi ngõ tối

cuộn mình ngủ  tựa sâu

 

biết mùa xuân về đâu

biết làm sao hết sầu

năm nay em mười tuổi

như  đã lớn từ lâu...

 

MINH TUẤN

 
r

 sửa đổi HUYỀN BĂNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2007 15:24:51 bởi Minh Tuấn >
#298
    Minh Tuấn 20.01.2007 20:01:45 (permalink)
    0



     
    TRANG TÂM SỰ.
     
    cuốn sổ nhỏ màu hồng em tặng
    tôi mang theo để xếp chất nỗi lòng
    lúc thu vàng hay gió buốt mùa đông
    vần thơ dệt những nỗi niềm trăn trở.
     
    khi hồn mơ ,lúc mắt buồn không ngủ
    có bao giờ quên được nụ cười em
    mắt lạ kỳ trong đêm hẹn đầu tiên
    như lửa ấm khi con tim nhớ bạn.
     
    thơ tâm tư gửi những dòng buồn bực
    sầu hay vui cũng thao thức một mình
    nhớ hay thương trong một góc lặng thinh
    từ anh dệt -riêng một mình em biết.
     
    tuổi ngây thơ khi ngày đầu khai bút
    tả làng quê ,sao giống quá vụng về
    ngọn lúa vàng anh viết cả đam mê
    như đang thích một lối về khoa học.
     
    cuốn sổ hồng như con tim tươi thắm
    anh chép đầy kỷ niệm vắng bóng em
    giữa mùa hạ sao mây chẳng thật xanh
    đầu đông giá đã biến thành trống vắng.
     
    nhớ Đông xưa  -khi tình đầu trao tặng
    tay khoác vai chia hơi ấm lối về
    má đỏ hồng cho ấm  gió sơn khê
    mắt nhìn mắt gọi nắng về hình bóng.

     
    con đường vui trong mùa Đông ảm đạm
    lá bàng rơi làm động khoảng trời khuya
    nụ cười em xao động giấc ngủ  quê
    gió heo buốt đang đem về thao thức.

     cuốn sổ nhỏ đã thành niềm rạo rực
    ngày gặp em anh trao tặng đoạn đời
    mùa đông nào để lạnh cả hai nơi
    anh gom tất...trong một thời mơ mộng.
     
    MINH TUẤN
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 20:13:07 bởi Minh Tuấn >
    #299
      Minh Tuấn 21.01.2007 15:21:47 (permalink)
      0


      SẮC ÁO MÙA XUÂN.
       
      Bà tôi đón mùa xuân
      bằng yếm hồng con gái
      nón quai thao chao đảo
      dấu nụ duyên bâng khuâng.
       
      mẹ mặc áo nâu non
      áo viền tròn cổ trắng
      quần láng đen ,khăn quạ
      bước tới chùa dâng hương.
       
      em mặc áo bà ba
      quần lụa tơ thon thả
      guốc gót cao nhàn nhã
      hương tóc thề đợi xuân.
       
      qua bao nhiêu tháng năm
      xuân vui cùng sắc áo
      cuộc đời lại khờ khạo
      thấy áo dài...chào xuân.
       
      chim bay về phương nam
      tìm mơ màng nắng mới
      vui cùng mùa mở hội
      ngắm sắc màu áo chen.
       
      tôi thương những thân quen
      dệt mùa xuân đất nước
      tôi nhớ dáng thân thuộc
      trong tà áo yêu thương.
       
      MINH TUẤN
       
       R
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 03:13:25 bởi Viet duong nhan >
      #300
        Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 448 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9