CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 24.07.2006 19:31:08 (permalink)
0
hay quên lời anh
___________
trời...hay quên quá ta
anh đã dặn rùi mà
chỗ hẹn khi ra sớm
khi qua nhà -hát to.

bây giờ còn khóc hả
ai bảo quên lời anh
nhưng cũng lỗi tại anh
bận việc -không đúng hẹn

anh thấy lòng rất thẹn
bởi để em ngong chờ
ta lỗi em bây giờ
em đừng ngăn anh khóc.

hu..hu...hú..anh sặc
sao em bịt miệng anh
sợ không gian tan tành
trong tiếng đàn ông khóc.

ngả đầu vào lộng ngực
em nói anh nín đi
tiếng anh khóc tỳ tỳ
lộ chiến khu ta mất.

anh ngẩng đầu nhìn mặt
đòi dỗ một nụ hôn
trời biến mất -làng thôn
chỉ còn hai mình sống...

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 01:40:59 bởi Minh Tuấn >
#31
    Minh Tuấn 24.07.2006 19:31:50 (permalink)
    0
    MỘNG THỰC

    đời luôn là như vậy
    một giấc mơ trên trời
    em đừng sống xa xôi
    hãy nhìn anh bên cạnh.

    đôi cánh tay cứng rắn
    cao một mét bảy hai
    trông chẳng kém anh tài
    đẹp trai là tám điểm.

    tuy còn nghèo sự nghiệp
    nhưng ai biết đâu em
    giàu chẳng cần thần tiên
    trao cho mình chút phép.

    những gì anh có được
    cũng đủ để em cười
    quên đi mộng xa vời
    hãy vui thời con gái...

    ngoảnh đầu em nhìn lại
    bạn học xưa của em
    chẳng những đã có con
    mà đều hai đứa đó.

    sao tâm sự tới đó
    em giả bộ chau mày
    nắm đấm cuộn bàn tay
    cốc đầu anh...đau quá.

    MINH TUẤN
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 01:41:49 bởi Minh Tuấn >
    #32
      Minh Tuấn 24.07.2006 19:33:06 (permalink)
      0
      THÈM CHUA

      ôi thật là lỗ vốn
      khi em bước vô nhà
      đã học phép mẹ già
      giữ anh chi - ghê vậy ?

      nói ghét rồi yêu đấy
      đánh chẳng còn thấy đau
      ngày giận chẳng nhìn nhau
      đêm mượn tay gối ngủ.

      không cho anh làm bộ
      bắt cạo râu mỗi ngày
      quần áo bắt phải thay
      mỗi ngày hai - ba bận.


      khi đến gặp bè bạn
      băt anh phải đi cùng
      trong những buổi vui chung
      ai người cười vui nhất?

      sao không dám nói thật
      người vui đó là em
      trong tình yêu mãi tìm
      em là người hạnh phúc.

      nói không yêu anh nhất
      sao sợ mất anh nè
      nói rằng ghét anh ghê
      xa một chút đã gọi.

      ôi thật không hiểu nổi
      cách nói người tôi yêu
      ngồi nhìn bát bún riêu
      bao sợi tình...em nhỉ.

      MINH TUẤN

      ghét anh nên nấu bún chua quá heng?
      không ngon phải ăn thôi - cũng chỉ vì tại tôi
      xui người ta thèm khế mà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 01:42:54 bởi Minh Tuấn >
      #33
        Minh Tuấn 24.07.2006 19:33:42 (permalink)
        0
        anh đến rồi...

        anh nè cô hàng xóm
        cứ bồn chồn lóng ngóng
        hết đứng lại ngồi trông
        ngày ghét còn đêm mong
        anh làm sao hiểu nổi.

        biết anh đang rất vội
        phải đi dự hội thơ
        để em lại nghi ngờ
        ôi tính ghen con gái.

        cứ đi qua đi lại
        làm anh chóng mặt rồi
        đành phải ngã ra thôi
        bên bờ đê xanh cỏ.

        sao không đỡ anh dậy
        còn đè anh nặng thêm
        tay vò rối tóc anh
        trả thù cho đỡ giận.

        trăng cười lung linh trắng
        sao soi sóng mắt em
        có một hình quen quen
        là hình ai trong đó.

        ôi thơ ngây như thỏ
        chẳng nói nữa chỉ cười
        người như vậy...trời ơi
        ai không yêu...chắc chết.

        MINH TUẤN
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:17:08 bởi Minh Tuấn >
        #34
          Minh Tuấn 24.07.2006 19:34:29 (permalink)
          0

          ANH LÀ...


          em hỏi anh gì vậy
          chuyện vợ con anh à
          tưởng chuyện to -hóa ra
          bé teo như con thỏ.

          em hãy nghe cho rõ
          chuyện chẳng thể nói chơi
          nếu vợ con có rồi
          ai mộng làm đám cưới.

          cuộc đời nhiều giả dối
          ai cũng phải đề phòng
          trông mặt bắt hình dong
          cũng phải thôi em ạ.

          riêng chúng mình xa lạ
          chẳng chung mảnh trăng quê
          chẳng chung lối đi về
          anh hiểu lòng em lắm.

          hãy nhìn lên mây trắng
          trôi trong lòng mây xanh
          anh sẽ là mây xanh
          ấp ôm vầng mây trắng.

          hãy nhìn kia giọt nắng
          đang vờn thắm cánh hoa
          gió đưa hương say đắm
          nâng bổng cánh chim ca.


          chắc em hiểu cuộc sống
          trong những khúc thi ca
          chắc em hiểu lòng ta
          trong cuộc đời đang sống.

          MINH TUẤN
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:18:16 bởi Minh Tuấn >
          #35
            Minh Tuấn 24.07.2006 19:35:32 (permalink)
            0
            TRỐNG VẮNG.


            đừng mở cửa khi anh chưa tới ngõ
            nhà vắng tanh -không chó sợ trộm vào
            anh khi tới đều huýt vang tiếng sáo
            tiếng chào mào -trên ngọn tre cao.

            <huýt chìu...huýt chìu...huýt chìu...hiu...>

            đã quen rồi điệp khúc -huýt chìu hiu
            sao em vẫn chờ anh trong giận dỗi
            anh thấy lo -em vô tâm quá đỗi
            cửa chẳng cài then - mặc cảnh gió đùa.

            em nhớ câu vuờn nát bởi dậu thưa
            và bao chuyện như đùa trong thần thoại
            hãy chăm sóc mình - nhớ đừng trễ nải
            anh rất thương -hồn nặng nỗi mong chờ...

            MINH TUẤN
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:20:06 bởi Minh Tuấn >
            #36
              Minh Tuấn 24.07.2006 19:36:45 (permalink)
              0
              CHIM CHÀO Mào

              anh nhớ lại một lần anh huýt sáo
              tiếng chìu hiu -làm vang rộn trời đêm
              có một người đã tóm chặt áo anh
              và quát lớn -mày ám hiệu đồng bọn.

              ai đâu ngờ ba em đã biết
              ông đã rình và tóm được anh
              và giả vờ-tưởng là trộm đêm
              biết là đêm -chim chào mào đã ngủ.

              anh đỏ mặt vô cùng lo sợ
              may ở đâu -em đã tới cứu anh
              nói với ba - bạn con đó ba ơi
              anh sợ chó ,phải làm giọng chim hót.

              ba kêu lên -thiệt a...trời...đất
              bạn của con - mà ba tưởng trộm rình
              anh ngại ngùng -không thể nói thanh minh
              ba ân tình - mời anh vô uống nước.

              đã mấy lần anh tính thay giọng hót
              em không nghe - chỉ thích tiếng chào mào
              nói rắng anh -muốn bị bắt nữa sao
              khi giọng hót -chào mào ba đã thuộc.

              hết giận heng...?nhưng anh không hiểu
              lỡ hẹn hoài -làm anh phải tìm em
              không ra ngay khi nghe tiếng chim quen
              dù lạc mùa -nhưng đã thành nhạc hiệu.

              ước anh là chào mào mũ lệch
              em là gì - hãy nói thử xem
              là ngọn tre -cong mãi mảnh trăng quen
              cho chào mào -ngày đêm mãi đậu.

              MINH TUẤN
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:21:32 bởi Minh Tuấn >
              #37
                Minh Tuấn 25.07.2006 20:33:58 (permalink)
                0


                PHÂN VÂN...



                NHỚ BUỔI CHIA TAY LÚC HẠ SANG
                NGƯỜI ĐI KẺ Ở BUỒN VƯƠNG MANG
                TIẾNG VE KÊU RÉO THEO CHÂN BƯỚC
                GIÓ CHẲNG TIỄN ĐƯA -ĐỎ NẮNG VÀNG .

                MÙA TIẾP NỐI MÙA ĐÃ MẤY NĂM
                MỖI TUẦN TRÊN MẠNG GẶP HAI LẦN
                TRONG TÂM AI HIỂU NGƯỜI GIAN DỐI
                BỎ LẠI TÌNH TÔI CHẲNG BẬN TÂM

                KHI BIẾT TIN EM ĐÃ LẤY CHỒNG
                TÔI BUỒN NHỚ MỘNG ĐÃ Bao NĂM
                VÌ Sao NGƯỜI HỠI TÌNH DANG DỞ
                CÓ PHẢI ANH NGHÈO LẮM KHÓ KHĂN

                HÔM QUA GẶP LẠI BÓNG GIAI NHÂN
                BỒNG BẾ CON THƠ ĐỨNG ĐỢI CHỒNG
                NGƯỜI ẤY ĐÃ THEo SANG MỘNG MỚI
                LÒNG TÔI HẾT GIẬN THẤY PHÂN VÂN

                MINH TUẤN


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:33:25 bởi Minh Tuấn >
                #38
                  Minh Tuấn 25.07.2006 20:35:27 (permalink)
                  0
                  ĐÙa VỚi BẠn...gay..?


                  TÔi VÀotrong PhÒng ChÁt
                  GẶp Ban Trai , NÍch VẦy
                  TÊn NÍch..<gay ĐẸp Trai >
                  TÔi ChÀo NhƯ KhÔng BiẾt

                  BẠn HỎi TÔi CÓ HiỂu
                  Gay...lÀ Chi KhÔng NÈ....?
                  TÔi GiẢ ĐÙa... VÀ NÓi
                  BÉo Hay GẦy CÓ Sao...

                  BẠn NÓi KhÔng PhẢi VẬy ,
                  Gay LÀ Gay CƠ MÀ
                  TÔi Làm BỘ KhÔng HiỂu
                  GẦy CÀng ĐẸp ChỨ Sao...

                  BẠn PhẢi ĐÀnh GiẢi ThÍch
                  LÀ TÌnh YÊu Con Trai
                  DÀnh Cho NgƯỜi MÌnh ThÍch
                  Nam TÍnh, VÀ Xinh TrAI..

                  TÔi KÊu TrỜi, LẠy ChÚa...
                  VÌ ThẾ GiỚi Chia Ba...
                  MƯỜi PhẦn TrĂm DÂn SỐ
                  Đang SỐng CÙng ChÚng Ta..

                  BẠn ChÁt CƯỜi... RỒi BẢo..
                  HiỂu ĐƯỢc Nhau RỒi À,
                  HÃy Cho TÔi CƠ HỘi
                  ĐƯỢc YÊu BẠn... Đi Nha...

                  ChÚa Ơi.. NgƯỜi CỨu VỚt
                  NhỮng TÂm HỒn ThÈm YÊu
                  VÌ CÓ Ai MuỐn VẬy
                  BỠi ThÂn XÁc PhiÊu LiÊu....

                  MINH TUẤN
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:35:09 bởi Minh Tuấn >
                  #39
                    Minh Tuấn 25.07.2006 20:36:23 (permalink)
                    0

                    NỤ HÔN VUI

                    ANH GẶP EM DƯỚI TRĂNG KHUYA
                    CÀNH TRE ĐÓN GIÓ ĐU ĐƯA LÁ CÀNH
                    THỜI GIAN TRÔI THẬT LÀ NHANH
                    KỀ MÔI EM PHẢI... CHO ANH HÔN MÌNH

                    ANH SAY VỚI CẶP MÔI XINH
                    LẦN ĐẦU ANH CŨNG GIẬT MÌNH VÌ EM
                    MÙI TỎI TỪ NƠI MIỆNG EM
                    ĂN SÀO RAU MUỐNG, ĐỂ EM THẸN THÙNG...

                    VÌ ANH NHƯ THỂ THẰNG KHÙNG
                    ĐÒI HÔN , RỒI LẠI HÃI HÙNG MÙI HÔI...
                    ANH XIN LỖI...ĐÃ QUEN RỒI
                    CHO ANH HÔN LẠI MÙI HÔI...DIỆU KỲ

                    ANH NHỚ MÃI TỚI KHI ĐI
                    NỤ HÔN EM TẶNG ,CƯỜI KHI ANH BUỒN...
                    MÙI TÌNH, SAO NHỚ , SAO THƯƠNG
                    NHỚ RAU SÀO TỎI,VỚI TƯƠNG QUÊ NHÀ..

                    ANH CƯỜI NHỮNG LÚC ĐI XA
                    NỤ HÔN MÙI TỎI,KHÚC CA ĐẦU ĐỜI
                    NHỚ ANH , EM CHẮC CŨNG CƯỜI
                    ĐÒI HÔN CHO ĐƯỢC,ĐỂ RỒI CHÊ HÔI.

                    MINH TUẤN
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:36:48 bởi Minh Tuấn >
                    #40
                      Minh Tuấn 25.07.2006 20:37:12 (permalink)
                      0

                      CHƠI ĐỀ..

                      BUỒN NHƯ MỘT ÁNH TRĂNG BUÔNG
                      ĐỀ THUA CHỈ MỖI CON ĐƯỜNG... LÊN ĐÊ
                      MIỆNG CƯỜI... LÒNG NGỔN TRĂM BỀ
                      TÌM LƯƠNG XUẤT TRẬN...SỐ VỀ NGÀY MAI

                      DA XANH LÀM YẾU ĐỜI TRAI
                      SỐ ĐỀ CHĂM NHỚ, QUÊN BÀI HỌC HAY
                      HỒN VƯƠNG Ở TẬN CHÂN MÂY
                      KHIẾN NGƯỜI YÊU TƯỞNG...ĐỔI THAY BÓNG HÌNH

                      THUA TRẬN MÀ CHẲNG HÃI KINH
                      QUAY XONG THẤY TRƯỢT GIẬT MÌNH XÓT XA
                      ĐAM MÊ CHẲNG NGHĨ CHÍNH TÀ
                      KHÔNG MAU TỈNH NGỘ, CÒN RA THÂN MÌNH

                      MẤT TIỀN ĐỪNG ĐỂ MẤT DUYÊN
                      NHÂN CÁCH ĐỪNG ĐỂ VÌ TIỀN MẤT ĐI
                      TỈNH RA CÒN LỐI ĐI VỀ
                      ĐỨNG LÊN TRÊN NHỮNG ĐAM MÊ THẤP HÈN

                      MINH TUẤN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:38:04 bởi Minh Tuấn >
                      #41
                        Minh Tuấn 25.07.2006 20:37:45 (permalink)
                        0
                        ĐAM MÊ,

                        VUI THÌ AI CHẲNG ĐAM MÊ
                        THÈM TIỀN TÌM CÁCH CHƠI ĐỀ KIẾM ĂN
                        THẮNG THÌ VUI NHẬU CẢ PHÒNG
                        THUA THÌ MÌNH CHỊU ĐAU LÒNG...AI CHIA

                        TÍNH ĐỀ QUÊN CẢ CANH KHUYA
                        HẾT TIỀN THÌ ĐÁNH CẢ CHÌA KHÓA XE
                        BAO GIỜ TỈNH HẾT ĐAM MÊ
                        CHỈ KHI QUÊN ĐƯỢC SỐ ĐỀ TRONG TIM

                        BIẾT RẰNG CÓ LỖI VỚI EM
                        CÔNG CHA TÌNH MẸ LẠC QUÊN MẤT LỜI
                        AI NGƯỜI THẤU TRÁI TIM TÔI
                        CHO TÔI LỜI ƯỚC XA RỜI ĐỀ LÔ.

                        MINH TUẤN
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:39:46 bởi Minh Tuấn >
                        #42
                          Minh Tuấn 25.07.2006 20:38:22 (permalink)
                          0
                          LO LẮNG VU VƠ

                          Anh MuỐn ĐẾn ThĂm Em
                          NhƯng NgẠi QuÁ Em À
                          VÌ Anh..ngƯỜi VỤng DẠi
                          KhÔng HỢp TÍnh <Ông GiÀ >

                          Em CƯỜi VÀ NÓi NhỎ...
                          MÌnh Chia Tay Anh Nha..?
                          Ai LÀ NgƯỜi HẠnh PhÚc
                          MỚi CÓ ĐỦ MẸ Cha...

                          Anh VỘi VÀng Xin LỖi,
                          Theo Em BƯỚc VÔ NhÀ
                          GẶp CẢ MẸ CÙng Cha
                          Đang NgỒi Xem KỊch NÓi...

                          Ấp Úng Anh KhẼ HỎi
                          Hai BÁc KhoẺ KhÔng À.?
                          ChÁu LÀ BẠn CỦa Hoa
                          Sang NhÀ ThĂm Hai BÁc.

                          ThẤy Hai MÁi TÓc BẠc
                          NhÌn Anh ThẬt Ân CẦn
                          ĐẨy ChiẾc GhẾ LẠi GẦn
                          Ba Em MỜi... Anh NƯỚc

                          ChuyỆn VỚi Anh MỘt LÚc
                          RỒi Ba < Tha TÙ Binh >
                          Em ĐÓn Anh NgoÀi HiEn
                          ChỈ Lo Anh Ngà GỤc...

                          GiỜ NghĨ LẠi ThẤy NgỐc
                          Ba HiỀn KhÔ...em À
                          KhÔng HiEn Ngang TiẾn BƯỚc
                          LiỆu CÒn CÓ TÌnh Ta....

                          MINH TUẤN
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:41:21 bởi Minh Tuấn >
                          #43
                            Minh Tuấn 25.07.2006 20:38:52 (permalink)
                            0
                            TuỔi ThƠ...vỚi MẸ


                            NGƯỜI XƯA MẸ ĐÁNH KHÔNG ĐAU
                            ĐÃ ÔM MẸ KHÓC... LỆ SẦU TUÔN RƠI
                            TRỜI ƠI MẸ ĐÃ YẾU RỒI
                            NGÀY CON XA MẸ MUÔN ĐỜI...ĐÂU ĐÂY

                            VÌ CON MẸ HÉO THÂN GẦY
                            CON CÒN THƠ DẠI, MỖI NGÀY MẸ CHĂM
                            THỜ CHA, Ở VẬY BAO NĂM
                            HAI BÀN TAY TRẮNG, KHÓ KHĂN MỌI BỀ..

                            MẸ ĐI.., CON TỈNH, CON MÊ
                            TỪ NAY VẮNG MẸ TRĂM BỀ TỰ LO
                            NGÀY THÌ MẶC ÁO HỌC TRÒ
                            TỐI ĐI TÌM VIỆC,LÀM THUÊ KIẾM TIỀN...

                            MƯỜI NĂM,VẤT VẢ LÀM NÊN
                            CÔNG DANH CHẲNG PHỤ TRÍ BỀN CỦA CON

                            HƯƠNG THƠM CÚNG MẸ SẮP TÀN
                            MẸ ƠI../ KHÔNG Ở THẾ GIAN TỚI GIỜ...

                            CON MONG TRỞ LẠI TUỔI THƠ
                            ĐỂ ĐƯỢC MẸ ĐÁNH, RỒI CHỜ MẸ CƯNG
                            CHƠ TAN... ĐỢI BÁNH ĐA VỪNG
                            QUẢ NA, TRÁI THỊ... VỚI THÂN MẸ GẦY...

                            MINH TUẤN

                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:42:43 bởi Minh Tuấn >
                            #44
                              Minh Tuấn 25.07.2006 20:39:30 (permalink)
                              0
                              CẦy TƠ...NĂM TUẤT


                              sống anh hùng sủa GÂU GÂU
                              CHÊT thơm thịt nướng, ngon bầu rươu tăm
                              CHỈ kiêng mồng một, ngày rằm
                              BAO người sành điệu... thèm ăn thịt cầy..

                              DẬU đi,TUẤT đến đúng ngày
                              LƯU linh đệ tử, mê say hơn gả
                              Âu là số kiếp của ta
                              Sinh ra là một bài ca tiệc tùng.

                              Cầy tơ...đã gặp anh hùng
                              cũng như rau húng, sánh cùng tiết canh
                              Giả cầy,trộn bún mắm tôm
                              Vừa ăn, uống ,với rượu thơm, rươu mầu...

                              AI bảo làm kiếp chú gâu
                              xuân về than thở một câu với gà
                              Đầu thai... ai chọn được ta
                              xuân sau heo tới... cùng gà một mâm...

                              MINH TUẤN
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 14:43:48 bởi Minh Tuấn >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 30 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 448 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9