CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 282930 | Trang 30 của 30 trang, bài viết từ 436 đến 448 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 27.07.2007 14:54:21 (permalink)
0
THÁI  NGUYÊN...CƠN MƠ.
 
Quê em xanh ngát chè Tươi
Ý thơ đã nảy khi người nâng ly
Quê em rừng núi xanh rì
Con trai con gái cùng thi sắc tài .

 
Lời mẹ như giọt nắng mai
Ru sương buổi sớm ,vọng hoài giọt mưa
Bao lần kẻ tiễn người đưa
Hành trang đều có lá bùa ...trà thơm .

 
Bao đời bước mỏi chân chồn
Làm hương cho đất ,xóm thôn giảm nghèo
Bước thăm có ngọn gió theo
Bước về trà gửi tình theo tâm hồn.
 
Là đây trăng ở xóm thôn
Khi em cười nụ ,bồn chồn khách thơ
Thiên đường đâu có mịt mờ
Khi hồ Ba Bể hồn mơ ráng chiều.
 
Thái Nguyên sao quá thương yêu
Con tim nhớ mãi ,một chiều suy tư
Cơn mơ còn dấu sương mù
Bước chân như thể được ru tiếng lòng.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 

 
NGYEU 27.07.2007 16:58:30 (permalink)
0
MINH TUẤN mến!
Hiện MT đang ở đâu, có vui khoẻ? Cho N gửi lời thăm và xin tặng anh DUY THẮNG  bài thơ dưới đây
MINH TUẤN chuyển giúp nhé
cảm ơn và chúc vui
 

 
MẸ VẪN TẢO TẦN.

Xóm nghèo!
Bồng bềnh chân sóng
Gió vẫn lộng, mà lòng tôi rát bỏng
Mẹ như chấm tròn
Bốn bề mưa nắng cứ đổ xô.
*
Sóng gió cơ hàn vò thân mẹ gầy khô
Mưa nắng bốn mùa nhằm lưng còng mẹ đổ
Bao xót mặn muối rầu
Giấc ngủ không ấm chỗ
Trong mái tranh, sao vương xuống chỗ nằm.
*
Ngang nắng, dọc mưa
Hằn trán mẹ vết nhăn
Đất níu, trời đè cuộn tròn dáng mẹ
Ngập đất đồng chiêm
Mồ hôi dềnh cửa bể
Mẹ vẫn tảo tần
Vắt nghèo đói nuôi con.
*
27.07.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


Minh Tuấn 29.07.2007 02:13:43 (permalink)
0

MẸ VẪN TẢO TẦN.

Xóm nghèo!
Bồng bềnh chân sóng
Gió vẫn lộng, mà lòng tôi rát bỏng
Mẹ như chấm tròn
Bốn bề mưa nắng cứ đổ xô.
*
Sóng gió cơ hàn vò thân mẹ gầy khô
Mưa nắng bốn mùa nhằm lưng còng mẹ đổ
Bao xót mặn muối rầu
Giấc ngủ không ấm chỗ
Trong mái tranh, sao vương xuống chỗ nằm.
*
Ngang nắng, dọc mưa
Hằn trán mẹ vết nhăn
Đất níu, trời đè cuộn tròn dáng mẹ
Ngập đất đồng chiêm
Mồ hôi dềnh cửa bể
Mẹ vẫn tảo tần
Vắt nghèo đói nuôi con.
*
27.07.07
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 
CÁM ƠN ANH NGHIÊU NHÉ
EM sẽ dán vào blog của em cho anh ấy đọc...chúc anh chị và gia đình vui khỏe nhé anh NGHIÊU
Minh Tuấn 29.07.2007 02:29:54 (permalink)
0
DẦM DỀ...GIỌT MƯA
 
Mưa thu khác lạ
Giọt rơi dầm dề
Mưa dài dăng mãi
Mấy lượt tràn đê.
 
Mưa thu lê thê
Gió thả ê chề
Giọt bay trước mặt
Dâng buồn tái tê.
 
Giọt bay lên mắt
Nhớ khi cận kề
Giọt rơi vai nhỏ
Thương ngày đam mê.
 
Con đường kỷ niệm
Bước chân bộn bề
Nơi xưa hò hẹn
Trăng vẫn say mê.
 
Mưa thu đếm giọt
Ngày tháng chờ mong
Dầm dề nỗi nhớ...
Lạnh thoa má hồng.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
Minh Tuấn 31.07.2007 20:40:30 (permalink)
0
 
 
 KÝ ỨC...
 
 
Đã vắng còn thưa hàng xóm
Đã lười tài giỏi lại không
Khi yêu tim chẳng biết nồng
Sự nghiệp dở dang cuộc sống.
 
Con thuyền trôi trong biển mộng
Cứng chèo -sẽ vượt mênh mông
Tiếng tâm đừng kêu giữa dòng
Như gào như điên ngọn sóng.
 
Hoa Đào giữa Xuân hết thắm
Hoa Sen cuối Hạ cũng tàn
Hương thơm thì mãi xốn xang
Bốn mùa trôi đi...trở lại.
 
Cau tươi bao đời thắm mãi
Khi vương nỗi nhớ Trầu vàng
Câu thơ giúp Hồn trẻ lại
Khi vần làm ánh Trăng tan.
 
Đường xưa Thu tới mơ màng
Gió lùa cánh cửa mở toang
Trên bàn giở an bum ảnh
Ngắm xưa...ký ức rộn ràng.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 21:16:52 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 31.07.2007 20:56:01 (permalink)
0
BỖNG NHƯ...
 
Bỗng như gà gáy sang canh
Chân vui tay đón trong lành hạt sương
Bỗng như hoa thắm bên đường
Bàn tay chạm nắng giọt vương mơ màng.
 
Bỗng như sao xác vầng trăng
Ánh vàng đã nhạt hỏi rằng còn vui
Bỗng như gió đẩy mây trôi
Chân ta bước thấy bầu trời rộng thêm.
 
Bỗng như thương tiếc nỗi niềm
Nửa đời đi kiếm ,tiền riêng của đời
Bỗng như thấy quá xa xôi
Tiền thì chưa đủ sao đời mỏi chân.
 
Bỗng như câu hát thật gần
Nằm ăn cơm cháy cho thân nhẹ nhàng
Bao giờ cho hết lòng tham
Bỗng như câu hát nồng nàn đắm say.
 
 
MINH TUẤN
 
 
 
Minh Tuấn 31.07.2007 21:12:25 (permalink)
0
CHÀO VỢ NGƯỜI TA.
 
Trời đã sang thu rồi đó
Em chào để gió cũng gieo
Lá bàng bây giờ chưa đỏ
Sân chơi nhớ bóng đùa reo.
 
Anh trở về tìm ký ức
Một thuở quê cha đói nghèo
Xe dừng ngã tư buồn bực
nNày xưa chẳng thấy cười reo.
 
Tình câm gió  xưa mang lại
Cho anh chút kỷ niệm nghèo
Bao năm chung vai đi học
Dòng đời chẳng bước tiếp theo.
 
Về làng nỗi buồn lan tỏa
Bóng em trên ao vớt bèo
Chào nhau bằng câu xa lạ
Khi  em làm  vợ người ta.
 
MINH TUẤN
 
 
 
 
 
 
 
 
Minh Tuấn 01.08.2007 02:18:59 (permalink)
0
 CHÀO THU
 
Nồng nàn giăng giọt mưa Ngâu
Tiếc vương ngọn gió cho màu xám đen
Một ngày tìm đến thân quen
Để năm mòn mỏi lệ hoen nỗi niềm.
 
Mưa Ngâu kể khổ Thần Tiên
Lệ rơi nói đắng của miền Trần Ai
Cuối mùa xếp lá vàng phai
Cuối mùa tiễn ánh Trăng dài nhớ mong.
 
Chào thu nắng chẳng còn nồng
Chào thu sương sớm lạnh trông mịt mờ
Chào thu xa lắc xa lơ
Tìm quê như thể mắt mờ lệ rưng.
 
MINH TUẤN 
 
 
 
 
THƯƠNG GIANG 15.04.2010 08:23:19 (permalink)
0
quote:

Em...

Bao yêu thương gửi em rồi...
Anh giờ còn lại một trời đơn côi...
Tháng Tư...hoa phượng đỏ trời
Buâng khuâng ,chợt nhớ nụ cười của em...

Anh đốt mình cháy trong đêm.
Bằng men yêu với nỗi niềm khát khao...
Trời đêm lấp lánh ngàn sao.
Mắt em tinh nghịch trốn vào nơi đâu...?

Phải chăng Thiên định từ lâu,
Dòng đời vạn nẻo,thấy nhau tình cờ...
Để rồi vương vấn câu thơ...
Canh trường đơn chiếc bơ vơ nỗi buồn...

Em giờ ...như nắng hoàng hôn,
Nhạt khi chiều xuống...đâu còn như xưa...
Sao số phận nỡ giỡn đùa ,
Khiến anh nhớ Gió nghịch mùa nơi xa...

Kiev 5/4/2010-TG





CÓ NHỚ...

Sông Thương nước vẫn hiền hòa
Chiều rơi vườn cũ, trăng sa lối gầy
Em giờ thương lá vàng bay
Đã quên câu ví thả đầy mặt sông .

Hỏi lòng còn nhớ nhau không
Khi câu quan họ còn nồng đổi trao
Bắc Giang một thuở má đào
Giờ sang Ki- ép làm xao xác lòng ...

Duyên quê tơ vẫn đầy nong
Chữ xa lỡ dở cho dòng mực khô
Lờ đờ nước hến sông mơ
Người đi có nhớ ...Đôi bờ sông Thương.

MINH TUẤN


Lâu rồi không họa với THƯƠNG GIANG
Hôm nay tự nhiên thấy nhớ dong sông THƯƠNG quê em một thuở .
Anh gửi cảm xúc với bài thơ hay của em ...CHÚC EM VUI


Anh...

Xứ Đoài óng ả nắng vương
Mây trắng lảng bảng khói sương trong chiều...
Quê anh thơ mộng bao nhiêu.
Núi đồi rượt đuổi..,cánh diều bay cao...

Sông Thương như dải lụa đào,
Ngọt câu quan họ gửi trao ân tình...
Giờ  đâu còn  dáng trúc xinh...
Mà anh  nhắc lại  chuyện mình ngày xưa..?

Xa nhau khi gió trở mùa,
Tha hương đôi ngả...xót chua ngậm ngùi...
Chắt chiu dành dụm niềm vui
Trong câu lục bát gửi người nơi xa...

Cả đời...dẫu một lần qua.
Hương xưa đọng lại ngút xa bóng người...
Anh về  Séc* với khoảng trời
...
Xứ Đoài mây trắng với lời :"Trúc xinh"*
Kiev 14/4/2010-TG

*)Cám ơn anh còn nhớ dòng sông Thương để  ghé thăm và lưu thơ tặng.


Minh Tuấn 22.05.2010 16:46:50 (permalink)
0




PHỐ NHỎ .

Phố nhỏ đêm thu bỗng rụng rời
Từng làn gió cuốn lá vàng rơi
Mưa nghiêng nước thả dăng buồn vắng
Đường trắng run mình ướt chới vơi
Hàng xóm kề nhau giờ nghoảnh mặt
Lời ru đã cắt nát khung trời
Lang thang mưa buốt tràn hơi thở
Tìm chốn đợi xưa kiếm mộng chơi .

MINH TUẤN
Huyền Băng 02.12.2012 09:41:52 (permalink)
0
Hi,

Do Thương Giang đăng nhằm qua trang thơ lưu của Minh Tuấn nên chị HB dời ra đây !

Chúc vui,
HB
----------------------------------

TRỞ LẠI.

Trở lại thăm chốn đồng quê
Con đường dẫn lối đi vê sớm trưa
Sông Thương nước vẫn bốn mùa
Con thuyền mãi chở ngày xưa bây giờ.

Trăng vàng nhuộm óng guồng tơ
Môi hồng vương lối chợ Chờ hẹn nhau
Bánh Phu Thê ngọt mộng đầu
Yếm Đào gió thoảng nuơng dâu hữu tình.

Anh Hai xinh chị Hai xinh
Ngọt buông câu hát ,mặn tình mắt trao
Chợ làng năm tháng xôn xao
Góc tôi lặng nhớ má đào hội Lim.

MINH TUẤN

Chào TG.
Lâu rồi không ghé thăm em,anh chúc TG vui vẻ nhé
Năm ngoái em về hội thảo thơ anh cũng biết ,nhưng đến chỗ đông người anh hayngại ,nên kô đến chúc mừng em được thông cảm nhé/MT




Anh Minh Tuấn ơi!
Chúc mừng anh đã trở lại d đ ! Đúng ra năm nay em định thu xếp về nhưng có một số chuyện xảy ra bất ngờ làm đảo lộn kế hoạch của em. Năm ới em về nhất định anh em mình sẽ gặp nhau anh nhỉ? Chẳng có gì đâu mà ngại anh ạ. Cám ơn bài thơ anh gửi tặng nhưng tạm thời cho em khất lại nhé.Gần 1 năm nay em viết xuống tay kinh khủng ...Hình như hồn thơ bỏ em đi rùi anh ạ...cũng do áp lực công việc và c/s thôi...Hy vọng thời gian tới em sẽ tìm lại đươc hồn thơ của mình ngày nào...

THƯƠNG GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 09:43:16 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 02.12.2012 10:19:27 (permalink)
0
Cám ơn Thương Giang và chị Huyền Băng ghé thăm trang thơ của MT,
Kính chúc Chị và TG vui khỏe hạnh phúc
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 19.12.2012 09:33:37 (permalink)
0
ĐỢI
 
Rượu ngọt phòng trong sao đắng ngắt
Phải buồn nhân thế họa chơi vơi
Tiên tri ai đoán ngày tan vỡ
Lo sợ chẳng tha mỗi phận đời…
 
Trăng ở ngoài hiên lại ló ra
Vàng rơi khuyết mảnh ánh loang xa
Gió đông khoác áo nhành mưa bụi
Ướt cả cành khuya lạnh góc nhà.
 
Ngày mai nếu lỡ không còn nữa
Chẳng phải người khôn cũng giống ta
Chén rượu ngậm ngùi soi trăng tủi
Gom thơ cặm cúi đợi phong ba…
 
MINH TUẤN
 
Thay đổi trang: << < 282930 | Trang 30 của 30 trang, bài viết từ 436 đến 448 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9